Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

NGẮM ÁO TUNICA,NHÀ THỜ CHÍNH TÒA TRIER ĐỨC QUỐC


Áo dài của Chúa Giê-su
Áo toàn đường chỉ dệt vô hảo hoàn
Chỉ khâu không thấy có đàng
Thật là tấm áo vẹn toàn đẹp thay!





Lính vây lột áo Chúa ngay
Trước khi đinh đóng chân tay của Người
Áo quần chúng để một nơi
Dựng xong thánh gía giữa đồi giương cao




Chúng qui tụ lại với nhau
Chia mau áo xống để hầu lấy luôn
Đem về cất giữ lưu tồn
Gần hai mươi thế kỷ còn tới nay




Đây là báu vật quí thay
Giúp đoàn chiên Chúa hàng ngày mến tin
Hành hương ngắm áo triền miên
Đức tin thêm vững trung kiên theo Người




He-le-na đến hành hương
Lệnh khai quật Núi Sọ đương chôn vùi
Thành nơi núi đất cao rồi
Để che lấp hết mọi việc thời đã qua

Trong khi đó đã tìm ra
Cây Thánh gía Chúa ta nơi này
Cùng do tìm kiếm tiếp đây
Áo dài của Chúa thấy ngay luôn rồi

Đem về gìn giữ quản coi
Nhà thờ Trier chính toà nơi giữ gìn
Nay cho tín hữu ngắm nhìn
Thêm lòng kính mến niềm tin vững vàng.

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

LỄ KÍNH THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG 05-01-2012


THÁNH CẢ CẦN LAO.


Giu-se Thánh cả cần lao
Suốt đời cặm cụi, lúc nào không ngơi
Cho dù lao nhọc mọi thời
Ngài hằng phó thác Chúa Trời chăm coi

Cho nên Hội thánh đặt Người
Làm như gương mẫu cho đời noi theo
Học đòi nếp sống cần lao
Dựng xây thánh hóa ngay nào trần gian

Vũ hoàn Thiên Chúa dựng nên
Trao ban nhân loại triền miên xử dùng
Ngài mong nhân thé góp công
Làm cho vũ trụ mãi luôn đẹp nào.

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

CHÚA NHAT IV PHUC SINH NÅM B 04-29-2012



CHÚA CHIÊN LÀNH


Ga 10 , 11 - 18

Ta là Muc tử tôt lành
Thí liều mạng sống bỏ mình vì chiên.
Kẻ chăn thuê chảng có quyền
Đoàn chiên chẳng phải của mình nào đâu

Vừa coi thấy sói bỏ mau
Sói xông vào bắt chiên hầu rã tan
Bởi vì anh được mướn làm
Nên không màng tưởng đến đàn chiên đây

Người chăn chiên tốt Ta nay
Thời Ta biết chúng, chúng này biết Ta
Như Cha biết rõ Ta là
Và Ta lại cũng biết Cha rõ ràng

Ta đi thí mạng vì đàn
Để cho chiên sống hoàn toàn bình an
Ta còn chiên khác ngoài đàn
Các con chiên ấy cũng cần dắt chăn

Chúng đây sẽ được dậy răn
Tiếng Ta kêu gọi vào đàn trở nên
Một đàn duy nhất bày chiên
Về cùng một chủ chăn riêng cả bày

Bởi Cha yêu mến Ta đây
Vì Ta đi thí mạng ngay tức thời
Để hầu tiến tới luôn rồi
Ta liền lấy lại mạng đời đã qua

Chẳng ai cất mạng sống Ta
Nhưng thời chính bởi rõ là Ta đây
Có quyền thí mạng Ta này
Đồng thời lấy lại mai ngày diẽn ra.

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

KÍNH THÁNH TÔNG ĐÔ MÁCCÔ 04-25-2012


KÍNH THÁNH MÁCCÔ THÁNH SỬ 04-25-2012



Mác-cô sử sách chép vô
Những lời Chúa dậy Phê-rô giảng truyền
Phê-rô thương mến Ngài liên
Sai đi rao giảng khắp miền Phi châu

Rồi làm Giám mục khởỉ đầu
Chăm lo săn sóc quí yêu chiên đoàn
Kẻ thù tức giận Ngài luôn
Bắt lôi đường phố chết không thuơng tình

Chúa ban phần thưởng thiên đình
Cho người viết sử lưu truyền giảng loan
Những lời Thiên Chúa trao ban
Là lời hàng sống trường sanh muôn đời.

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

NHÀ THỜ TÂN AN GP. MỸ THO LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC


Tân an nhà Chúa dựng xây
Khánh thành kết thúc năm đây hai ngàn
Hôm nay Tín hữu vui mầng
Tấn phong Linh mục cử hành tại đây.




Cộng đồng Giáo phận tiến vào
Trong nơi nhà Chúa nguyện cầu xin ơn
Xuống tân Linh mục mãi luôn
Những ơn cần thiết giúp trong cuộc đời.





Mọi người tín hữu kêu cầu
Chúa ban ơn phước người nào Chúa sai
Làm vườn nho Chúa lâu dài
Hầu mang kết quả như Ngài ước mong.




Cái hôn thương mến tỏ bày
Thêm Ảnh
Cho người Chúa chọn trao hoàì đoàn chiên
Để hầu chăm sóc triền miên
Dẫn đường chỉ lối đức tin vững vàng.




Hiệp dâng Thánh lễ cộng đồng
Trọn toàn Giáo phận hiệp thông nguyện cầu
Chúa ban ơn xuống cho nào
Những người Chúa chọn đặt vào chăn chiên.





Lễ xong kết thúc hiệp dâng
Lãng hoa dâng tiến vui mầng ghi ân
Dâng lên các vị Chủ chăn
Tấm lòng tín hữu cám ơn tỏ bày.

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

CHÚA NHẬT I I I PHỤC SINH NĂM B 04--22-2012


CÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM B 04-22-2012


Lc 24, 36- 48.


Môn đồ đương kể tiếp liên
Đồng thời Chúa đến hiện hình giữa luôn
Ngàì liền nói với các ông:
Bình an cho các ngươi trong lúc này

Kinh hòang khiếp đảm đến ngay
Tưởng mình đang bị ma loài chọc trêu
Ngài liền bảo các ông sau:
Tại sao hoảng hốt lên nào các ngươi?

Bởi đâu lòng dạ các nguời
Nẩy sinh ý nghĩ lôi thôi như này
Hãy coi đây kỹ chân tay
Chính Ta đó hãy rờ ngay thử nào

Ma thời có thịt xương đâu
Các ngươi nhìn thấy trông vào nơi Ta
Nói rồi Ngài tỏ ngay ra
Cho kìa họ thấy rõ là chân tay

Vui mừng hết sức lúc này
Nhưng chưa có thể tin ngay hết nào
Và còn kinh ngạc biết bao
Nên Ngài mới hỏi ngay nào tiếp luôn

Ở đây có thức ăn không?
Đem cho Ta thấy ngay luôn lúc này
Họ liền dâng tiến Chúa ngay
Một khoanh cá nướng dâng Ngài đem lên

Ngài câm cá nướng ăn liền
Trước bao con mắt họ nhìn rõ đây
Đoạn Ngài dậy bảo họ này:
Những lời Ta đã dậy hoài các ngươi

Khi Ta ở giữa bao người
Phải nên trọn vẹn mọi lời về Ta
Đã ghi chép rõ ràng ra
Trong nơi luật lề gọi là Mô-sê

Với lòi của các tiên tri
Và cùng Thánh vịnh đã ghi chép rồi
Ngài liền mở trí mọi người
Cho mau hiểu biết những lời Thánh kinh

Rồi Ngài nói với họ liền
Đúng lòi Kinh Thánh chép biên rõ rành
Đức Ki-tô phải khổ hình
Sau ba ngày sẽ phục sinh khỏi mồ

Nhân danh Ngài hãy giảng
Mọi dân tộc được truyền qua Tin mừng
Ăn năn hối cải biết đường
Lãnh ơn tha thứ mọi đàng tội khiên

Khởi đi từ chốn Gia-liêm
Tiến ra mọi chốn mọi miền xa xăm
Mọi điều đem đến giảng loan
Các ngươi đích thực sẽ làm chứng nhân

Ta đây sắp gửi các con
Điều Cha Ta hứa ban luôn xuống trần
Các con cứ ngụ trong thành
Chờ khi mặc lấy thánh ân bởi trời.

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

DV. CHÂU SƠN LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT SACRAMENTO


Lễ lòng thương xót Chúa đây
Đức Giáo hoàng Gio-an Hai đậy truyền
Tuần hai sau lễ phục sinh
Cử hành tôn kính triền miên mọi thời






Châu sơn đan viện Việt nam
Sa-cra-men-tô mời sang lập dòng
Hoa-kỳ Giáo hội nhận luôn
Nhà dòng đến lập sống chung nguyện cầu.

Hoa-kỳ đất rộng biết bao!
Dân cư cuộc sống tự hào văn minh
Tinh thần thỏa mái tự mình
Muốn tin tôn giáo tùy tìm để theo.





Khởi đầu nước Mỹ tinh thần
Ki-tô giáo mạnh mẽ lần diễn ra
Mọi nơi xứ đạo nhà thờ
Cộng đoàn tu sĩ bao là khắp nơi

Dần dà tiến bộ lên rồi
Văn minh tiến tới cuộc đời phồn vinh
Lòng ham vật chất trièn miên
Tinh thần đi xuống đức tin chẳng còn.




Giáo dân,tu sĩ Việt nam
Nhập cư nhân chứng tái sanh Hoa kỳ
Nhiếu nơi tu viện trống kìa
Bản quyền đều muốn mời thì đến đây

Hầu làm hạt giống chứng này
Cho hầu dân Mỹ thường ngày nhìn coi
Luôn lo cho cuộc sống đời
Cần tinh thần nửa cho thơì trường sinh

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

CHA FANXICÔ TRƯƠNG BỬU DIỆP GP. CẦN THƠ


Gương Cha ánh sáng chiếu soi
Người chưa biết Chúa tới nơi khẩn cầu
Do lời cha thánh cầu bầu
Chúa ban ơn phước biết bao dân ngoài.






Chủ chăn liều mạng vì chiên
Chúa ban ơn phưóc đáp đền công lao
Nay Cha đang ngự trời cao
Lời Cha bầu cử Chúa trao ơn lành.




Nhà thờ CỒN PHƯỚC và CÙ LAO GIÊNG
Nơi CHA dưọc RỬA TỘI 02-021897.


Thánh đường qui tụ Giáo dân
Bao thời vẫn đứng vững vàng vuơn cao
Để cho Tín hữu tiến vào
Nơi nhà Thiên Chúa ban trao phước lành




Ông louis Giầu Cha Diệp cho về chủng viện,
Sau về, đi giúp Cha một thời gian,nay ở Sàigòn


Tu về với Bố thời gian
Cạnh bên phục vụ xa gần chuyển di
Chở đò nơi nọ noi kia
Chăm lo mục vụ chút chi báo đền.




Ông Ba-Lập nhỏ giúp lễ cho Cha nay bệnh tai biến.


Theo bên giúp lễ với Cha
Lòng Cha qúi mến bao la mọi người
Nhớ Cha thương xót dùng lời
Ủi an dậy dỗ mọi người sống vui



Sơ Marie Nguyễn kim Lý sinh 1940
kêu Cha bằng Bác, TGM.Long xuyên


Sống gần bên Bác vui tươi
Mẹ con giúp Bác ngày thời nấu ăn
Còn nhỏ chẳng biết gì hơn
Người ta giết Bác cháu thương đau buồn



Bà Trần thị Hưong 13 tuổi, nhốt
chung một lẫm lúa , Cha rửa tội cho.


Mười ba tuổi nhốt với Cha
Thấy Cha dễ mến cùng là thánh thiêng
Cha thương quí mến con chiên
Xin Cha rủa tội theo liền bên Cha.




Trần thị Cảnh em bà Trần thị Hương bị giam
chung, được Cha rửa tội cho, lúc ấy bà 4 tuổi.


Em bốn tuổi nhốt giam chung
Moị người lớn nhỏ đều cùng chung vui
Cha khuyên dây dỗ mọi người
Luôn luôn tin tưởng Chúa Trời Cha chung



Ông Đaminh Nguyễn văn Đức sinh 1936
Cha DIỆP rủa tội cho 1945, gặp gở giúp đỡ Cha.
Mẹ Huỳnh thị Tú, nấu ăn cho Cha, ở Đầu sấu, Chủ chí


Là người tín hữu của Cha
Khi nào gặp gỡ vui hoà Cha con
Cha thương an ủi cho luôn
Con Cha giúp đỡ hỗ tương nhau hoài



Vị trí lẫm lúa nhà ông Châu văn Sự ở Cây gừa
để nhốt Cha, Giáo dân, họ chất rạ rơm định đốt


Lùa Cha cùng với trăm dân
Mau mau tới lẫm nhót cầm giam chung
Sau sao đổi ý thay lòng
Bắt Cha đi giết thả luôn dân về.

Ba lần mời Cha ra ngoài
Lần ba không trở lại rồi mất tăm
Bảo đân về bỏ xứ nhanh
Nếu còn ở lại sẽ tàn sát luôn




Ao cá nhà ông Châu văn Mưu
nơi giết Cha và ném xác xuống


Giáo dân vội chạy tứ tung
Còn Cha đem giết thả buông ao hồ
Mấy ngày tim thấy xác Cha
Ao nhà ông Sự nằm chờ nơi đây

Ông Quang Cha rửa tội xưa
Với cha ghẻ lấy ghe qua ao hồ
Chở Cha về chính nhà thờ
Giáo dân Khúc tréo chăm lo mộ phần






Tại nơi phòng thánh nhà thờ
Giáo dân Khúc tréo phần mồ chăm nom
Nến hoa bày kính vẹn tròn
Mộ phần chăm sóc quí tôn con người

Hy sinh suốt cả cuộc đời
Hiến thân cho Chúa đồng loài yêu thương
Từ đây Chúa xuống muôn ơn
Cho người kêu khấn van lơn qua Ngài.





Thánh đường lộng lẫy khang trang
Do bao công của người dâng tạ Ngài
Biết bao ơn Chúa xuống đây
Do lời cầu khẩn qua Ngài Chúa ban





Tại tòa Giám mục Cần thơ
Ảnh hình nhân sự chuyên lo hành trình
Xin phong chân phước đệ lên
Mẹ hiền Hội thánh ghi tên danh Ngài.

Vào danh chư Thánh muôn thời
Cho nhân loại nhớ cưộc đời Thánh nhân.


Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

THAM QUAN NÚI TUYẾT PORLAND OREGON




Đuờng lên núi tuyết xa xa
Lề đường tuyết gạt thành bờ tuyết cao
Rừng thông xanh biếc giàn chào
Xa cao núi phủ tuyết nào trắng tinh




Núi tuyết cố gắng vươn lên
Ngàn thông xanh biếc kéo gìm xuống chân




Khách vui chơi tới bến dừng
Lên mua vé mượn đồ dùng trượt chơi





Par-king đứng ngám nhìn lên
Núi non bao phủ tuyết mền trắng tinh.





Điểm dừng đón khách tham quan
Vui chơi cành đẹp thiên nhiên núi rừng.





Khách vào mua vé mượn đồ
Lên cao trưọt xuóng vui cho thỏa lòng





Lên lên xuống xuống trẻ em
Vui chơi thích thú liên miên mệt nhoài
Mới chơi chưa thấy nóng người
Vàì ba lượt xuống lên rời áo len.

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

NỮ TU VIỆT NAM HOA KỲ HỌP, MISSOURI 04-13-2012



Việt nam dòng nữ quá nhiều
Cha ông Tử đạo muốn điều động đi
Chứng nhân trên khắp Hoa kỳ
Văn minh nhưng kém lòng thì hiến dâng




Liên đoàn Chủ tich Hoa kỳ
Nghe tin Dòng nữ đương thì họp nhau
Các Ngài ghé tới thăm chào
Đồng hành nhân chứng Giảng rao Tin mừng




Cùng nhau chia sẻ bữa ăn
Đồng hành nhân chứng thế nhân đem về
Nước trời là chốn quán quê
Mọi người Chúa muốn ta đi dắt dìu.




Ăn nhiều có sức dẻo giai
Khắp nơi khắp chốn bài sai đến cùng
Các thánh Tử Đạo cha ông
La-vang Mẹ dắt cho luôn mọi người.

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

HUẤN LUYỆN TRỢ UÝ THIẾU NHI THÁNH THẺ BÃI DÂU VŨNGTẦU

Thêm Ảnh

Lửa hồng huấn luyện đốt lên
Thời gian đi xuống gần chìm phải khơi
Đốt lên lòng mến con người
Cho công viêc tiếp tục nơi thế trần




Nữ tu trợ úy thiếu nhi
Hiệp nhau đào tạo mau thì thành nên
Những người hữu trách trẻ em
Giúp cho giới trẻ thiếu niên nên người.




Các Sơ chiụ khó học đòi
Sẻ chia Giáo lý đồng thời kỹ năng
Trò chơi sống động dẫn đàng
Cuộc đời niên thiếu làm đường cuốn lôi.




Bao nhiêu hình thức tỏ bày
Cải trang y phục đổi thay mỗi lần
Làm cho khung cảnh vui hơn
Trước con mắt thiếu nhi luôn lạ kỳ




Hóa trang nghệ thuật kéo lôi
Trẻ em sống động nụ cười có luôn
Cuộc đời niên thiếu vui thường
Là niềm thú vị luôn dường dễ nghe.




Nghe lời huấn luyện hôm nay
Mai ngày về tới đem ngay thực hành
Thiếu nhi cũng sẽ theo mình
Làm luôn theo ý mình truyền dậy em





Lửa trại nhảy múa vui đây
Trẻ em thiếu nó buồn thay là buồn!
Ngọn lửa đốt nóng tâm hồn
Mọi điều nhớ mãi trong lòng khắc ghi!





Vào ngày cuối chót chia tay
Vũng tàu bãi biển hôm nay đón mời
Công lao chịu khó bao người
Đẵm mình sóng biển để rồi nhớ luôn.