Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

NHỮNG NGÀY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 2012



THỨ HAI 04-09-2012

Mt 28, 8-15

Các bà vội vã chạy về
Vui mừng hớn hở để thì báo tin
Trên đường Chúa hiện đến bên
Các bà chạy đến ôm chân lậy Ngài

Chúa liền phán bảo cho đây:
Ga-li-lê báo tin ngay môn đồ
Đến mau gặp gỡ gĩa từ
Thầy nay sống lại để về bên Cha

Thượng tế lo lắng diễn ra
Cùng nhau bàn bặc để cho Lính tiền
Phao tin thất thiệt triền miên
Môn đồ ông đến cướp liền xác đi.




*





THỨ BA 04-10-2012

Ga 20, 11-18

Ma-ri-a đứng khóc than
Nhìn mồ hai vị Thiên thần đôi bên
Các Ngài hỏi sao khóc rên
Người ta lấy xác Chúa đem mất rồi!

Bỗng nhiên Chúa hiện đến nơi
Nếu ông lấy xác Thày rồi đem đâu ?
Ma-ri-a Chúa gọi nào
Lậy Thầy bà nhận ra hầu Chúa ngay

Chớ thời đụng đến Ta đây!
Bởi Ta chưa tới Cha này của Ta
Các bà chạy báo môn đồ
Chúa nay sống lại thật là rõ thôi.











THỨ TƯ 04-11-2012

Lc 24, 13-35

Hai môn đệ Em-mau đi
Trên đường truyện vãn thầm thì nhỏ to
Gặp người lữ khách bất ngờ
Hỏi thăm yên ủi dẫn cho biết đàng

Chúa đau khổ để vinh quang
Đó lời Kinh thánh rõ ràng ngàn xưa
Tối rồi mời khách vào nhà
Bữa dùng thấy tỏ khách đà biến đi

Bấy giờ môn đệ mới thì
Tâm hồn sáng tỏa diễn ra lúc này
Hai ông quay trở về ngay
Gặp anh em để tỏ bày cho nhau.










THỨ NĂM 04-12-2012

Lc 24, 35-48

Môn đồ đang đứng truyện bàn
Chúa liền dến nói: bình an môn đồ
Các con chớ có sợ lo
Thầy đây tay hãy chạm rờ vết thương

Các con có gì ăn không?
Họ trao cá nướng mật ong Ngài dùng
Phần còn trao lại các ông
Rồi Ngài dặn bảo lên đường chứng nhân

Từ Gia-liêm tiến đi lần
Chứng nhân mọi việc Thầy làm xưa nay
Thầy cùng môn đệ hàng ngày
Hiệp thông nhau mãi kéo dài không ngơi .












THỨ SÁU 04-13-2012

Ga 21, 1-14

Phê-rô cùng với anh em
Xuống thuyền đánh cá suốt đêm nhọc nhằn
Rạng đông Chúa tiến đến gần
Ngài liền hỏỉ có gì ăn không nào?

Thưa Ngài suốt cả đêm thâu
Chúng tôi chẳng bắt được hầu cá chi
Chúa truyền thả phía hữu đi
Các ông theo Chúa cá kia mắc đầy

Chính là lần thứ ba đây
Sau khi sống lại chính Ngài hiện ra
Với cùng môn đệ dặn dò
Đi làm nhân chứng chuyên lo rao truyền














THỨ BẨY 04-14-2012

Mc 16, 9-15

Sớm ngày thứ nhất diễn ra
Ma-ri-a Mác- đa-la chính người
Chúa cho khỏi bảy quỉ rồi
Ngài truyền bảo chị tìm tòi báo tin

Hai người Em-mau kể liền
Các môn đồ cũng chẳng tin ai nào
Chúa thời phải hiện đến sau
Giữa mười một vị đương hầu dùng cơm

Tỏ lời khiển trách các ông
Tai sao nên cứng lòng luôn như này
Hãy đi nhân chứng Ta đây
Mọi nơi mọi chốn giảng ngay Tin mừng.





















Không có nhận xét nào: