Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

CHÚA CHỊU CHẾT THỨ SÁU TUẦN THÁNH 2012


Ghé vai vác đỡ với Người
Chính là cuộc sống giữa đời trần gian
Đảm đang lãnh nhận khó khăn
Đó là theo Chúa mọi đàng khổ đau.




Nhìn vào những vết đinh thâu
Trên nơi thân xác Chúa đau đớu này
Mỗi người cảm thấy sao đây
Việc làm của chúng ta ngày diễn ra ?




Đỉnh đồi khiếp khủng diễn ra
Tối tăm bao phủ thật là khiếp kinh
Những ngày trần thế điêu linh
Bao nhiêu tội ác hành trình tiếp liên ?




Bao nhiêu tín hữu động lòng
Ngắm nhìn Chúa chết xót thương mọi bề
Kính hôn chân Chúa Giê-su
Tỏ lòng mến mộ chối chê tội mình !

Không có nhận xét nào: