Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

MỪNG LABOR DAY NƯỚC MỸ 05-09-2011




Nhớ ngày Lao-dộng Hoa kỳ
Mấy trăm năm dựng xây thành trì nước non
Khởi đầu thử thách khó luôn
Nhưng dần thành đạt vẹn tròn diễn ra

Bởi bao khó nhọc trải qua
Góp gom kinh nghiệm lấy đà tiên lên
Toàn dân cố gắng triền miên
Chung tay xây dựng trở nên sang giầu

Hôm nay thành quả hàng đầu
Văn minh khoa học ai đâu sánh bằng
Quốc phòng Kinh tế tiềm năng
Vượt trên mọi nước trần gian rõ là

Vì đây một số quốc gia
Đâm ra thù hận với Hoa kỳ rồi
Và luôn kiếm cách tìm tòi
Để gây khủng bố hại người giầu sang

Hãy đi bắt chước làm ăn
Của người đồng loại gian trần như ai
Tận dùng hết mọi nhân tài
Ngay trong đất nước mình này phát huy.

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A 04-09-2011



Hãy mau tha thứ anh em
Bao lần lầm lỗi triền miên yếu hèn




Hiệp nhau cầu nguyện van xin
Chúa liền nghe tiếng triền miên khẩn cầu




CHÚANHẬT XXIII NĂM A 04-09-2011

Mt 18, 15-20



* SỬA LỖI CÁCH NÀO ?

+ CHÚA DẬY:

Nếu anh em các ngươi đây
Trót đi phạm tội lỗi này ra sao
Hãy nên sửa lỗi cho mau
Một mình với bạn cùng nhau âm thầm

Nếu anh em sử lỗi lầm
Đó ngươi được lợi người anh em mình
Nếu anh em chẳng nghe liền
Đem theo mấy bạn thân tình đến bên

Hầu công việc đoán định trên
Của nhiều miệng nói sẽ nên chứng rồi
Nếu anh em chẳng nghe lời
Hãy đi thưa với dân nơi cộng đoàn

Cộng đoàn cũng chẳng chuyển vần
Thời ngươi coi nó đã thành ngoại lai
Giống người thu thuế vô loài
Bất lương bóc lột luôn hoài anh em

Qủa Ta bảo thật ngươi liền:
Mọi điều dưới đất người truyền cầm giam
Trên trời cũng sẽ giữ cầm
Điều nào tháo cởi nơi trần gian đây

Trên trời cũng sẽ cởi ngay
Đất trời đôi ngả hai này giống nhau.


* CÙNG NHAU CẦU NGUYỆN

+ CHÚA DẬY:

Qủa Ta bảo thật ngươi sau:
Nếu hai người nhóm họp nhau hiệp lòng
Đồng thanh từ đất van lơn
Xin Cha bất cứ về ơn huệ nào

Ngài đương ngự chốn trời cao
Sẽ ban cho chúng chắc hầu chẳng sai
Vì nơi nào có mấy ai
Quây quần họp lại bởi này danh Ta

Tất thời ở giữa diễn ra
Có Ta cùng ở giữa nhà chúng đây.

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

HIỀN MẪU TGP. LOS MỪNG BỔN MẠNG MÔNICA




Khắp nơi Hiền mẫu tập trung
Quan thày Thánh lễ hiệp chung nguyện cầu
Mô-ni-ca mẫu nêu cao
Cho toàn Hiền mẫu khắp nào mọi nơi




Khắp nơi nhân chứng gia đình
Các con Chúa Mẹ trung thành niềm tin
Cùng trong nếp sống muối men
Giữa nơi trần thế triền miên chan hòa!




Lễ nghi rước kiệu tỏ bày
Tâm lòng Hiền mẫu Quan Thầy nêu gương
Giúp cho Hiền mẫu coi đường
Bước theo gương mẫu con đàng Thánh nhân.




Ma-ri-a Mẹ chỉ đàng
Các Hiền mẫu thấy rõ ràng bước đi
Cuộc đời theo Mẹ kiên trì
Mẹ theo bên Chúa chẳng chi lạc đường




Thánh lễ nuôi dưỡng tinh thần
Hàng ngày Hiền mẫu luôn cần thần lương
Giúp cho cuộc sống thông thường
Can trường tiến bước quê hương nước trời




Hiệp thông vui vẻ bên nhau
Chung tay cắt bánh để hầu chung vui
Chị em hết thảy mọi người
Hàn huyên chia sẻ cười tươi chan hòa




Cùng nhau cất tiếng hoan ca
Cuộc vui gặp gỡ chan hòa yêu thương
Bởi chung cùng một hướng đường
Các con Chúa Mẹ hiệp thông một nhà




Vui chung vũ khúc múa ca
Thân thương tình mến chan hòa yêu đương
Chị em chung một tình thương
Sẻ chia nguồn gốc cùng chung Nước trời




Khắp nơi Chúa Mẹ dắt dìu
Đi trong tình mến chung đều sống vui
Cùng nhau chia sẻ cuộc đời
Chung cùng lý tưởng mọi người tin yêu.


NGÀY HỘI HIỀN MẪU GP. ĐÀLẠT 28-08-2011


Đà-lạt là xứ muôn hoa
Cuốn lôi du khách phương xa kéo về
Hiền mẫu Đà-lạt nhu mì
Đầy lòng đức hạnh luôn thì dễ thương!

Mô-ni-ca một mẫu gương
Bên mình luôn nhớ theo đường thục thi
Niềm tin Chúa Mẹ kiên trì
Gia đình chăm sóc luôn thì đẹp thay!




Nhớ ngày đại hội mình luôn
Kéo về họp mặt thân thương xum vày
Chị em gặp gỡ tỏ bày
Niềm tin, thương mến hàng ngày thực thi




Chủ chăn gặp gỡ Chị em
Đôi lời thăm hỏi nhủ khuyên ân cần
Gia đình cuộc sống chu toàn
Chăm lo con cái bình an cửa nhà




Lắng nghe lời lẽ Chủ chăn
Ghi lòng tạc dạ lời răn Tin mừng
Đem về thực hiện môi trường
Lo chăm săn sóc ngay trong gia đình




Bữa cơm thân mật chân tình
Ngàn nàng hiền mẫu gia đình lớn lao
Kinh, Dân tộc cạnh bên nhau
Chan hòa con Chúa đẹp sao mọi bề!




Tiệc vui bởi sự hiệp chung
Một lòng một ý hòa đồng chị em
Trong cùng lý tưởng niềm tin
Mọi con cái Chúa gia đình Cha chung.




Các con cái mẹ vui mừng
Múa ca cầu chúc hoa dâng mẹ hiền
Mong sao cho mẹ triền miên
Chăm lo săn sóc gia đình ấm êm!




Mẹ hiền ca múa mừng nhau
Chung ngày họp mặt bên nào chị em
Cùng nhau chia sẻ hàn huyên
Chung cùng lý tưởng muối men giữa đời!




Cùng nhau biểu diễn dưỡng sinh
Bảo toàn sức khỏe gia đình lo chăm
Phận mình Thiên Chúa trao ban
Gia đinh êm ấm chu toàn thưởng công.


Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

TĨNH HUẤN CÁC HIỀN MẪU CÔNG GIÁO GP. BAN MÊ THUỘT


Mô-ni-ca mẫu mực cho
Các bà Hiền mẫu trên quê hương này
Gia đình êm ấm hàng ngày
Chồng con khuất phục bởi đây mẹ hiền



Mẹ hiền dân tộc dễ thương
Bàn tay múa giẻo núi rừng uốn cong
Gia dình êm ấm chồng con
Tâm hồn đạo hạnh vuông tròn phận trao.




Các bà Hiền mẫu người Kinh
Hát hay ca ngợi triền miên Chúa Trời
Chúa thương ban phước mọi người
Gia đình êm ấm tại nơi thế trần




Thắp sáng chiếu rọi mọi nơi
Bóng đêm tăm tối đẩy lui hết nào
Hầu cho ánh sáng soi vào
Khắp nơi tăm tối u sầu sáng lên.




Thánh Thể Chúa của nuôi ăn
Giúp cho Hiền mẫu đầy tràn no say
Tháng ngày chỉ biết luôn đây
Chăm lo phục vụ trong ngay gia đình.

KẾT QUẢ THI GIÁO LÝ GIÁO XỨ LÀNG NAM 2011


Kết quả Giáo lý thi xong
Chủ chiên tìm cách thưởng công ai nào
Bằng khen, lỡi vật ban trao
Cho người xứng đáng công lao học hành.




Lời Chúa em đã lo chăm
Học hành lãnh nhận sau làm chứng nhân
Bằng khen trao tặng tay cầm
Chứng em sống đạo thực hành đức tin.




Bằng khen trao các em cầm
Bởi công em đã lo chăm học hành
Hiểu lời Chúa đã dậy răn
Mọi con cái Chúa ở trần gian đây




Lời Chúa em học thấu tường
Cho em hiểu biết ngọn nguồn nguyên lai
Chính Ngài Đấng tạo dựng này
Đất trời vạn vật trong ngay vũ hoàn.




Mọi người lớn nhỏ học hành
Giúp cho hiểu biết Chúa răn dậy nào
Sống cho thánh thiện ngày sau
Chúa ban phần thưởng trên cao Nước trời.




Chúng em vui tiếp nhận nào
Bao lời Chúa dậy để hầu sống sinh
Lãnh phần thưởng bởi chủ chiên
Để làm bằng chứng lo chuyên học hành




Lời Chúa hướng dẫn mọi người
Biết đường sống đạo ờ đời trần gian
Lời Chúa dẫn đến Thiên đàng
Mọi người trên chốn vĩnh hàng nghỉ ngơi




Mọi người cứ đến học hành
Chủ chiên nhiều cách trao phần thưởng cho
Miễn sao tín hữu lắng lo
Hoc hành lời Chúa sao chu vẹn tròn.




Phần thưởng khích lệ tinh thần
Học hành lời Chúa chứng nhân Nước trời
Cùng là cách sống giữa đời
Sống luôn thánh thiện dòng nòi Chúa thương




Năm qua Giáo lý thiếu nhi
Các em học tốt ngoan ngùy Chúa thương
Cha khuyên năm tới cũng luôn
Chăm lo lời Chúa mọi đàng học ngoan.


Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

KÍNH THÁNH GIOAN TẨY GIẢ BỊ CHÉM ĐẦU 29-08-2011









Mẹ ơi! con muốn xin gì?
Cái đầu Tẩy giả đem về nơi đây
Thế là hứa hẹn làm ngay
Cấp đầu Tẩy Gỉả truyền sai chặt liền

Phải chăng Tẩy Gỉả lặng yên
Chẳng hề đụng đến hôn nhân mẹ nàng!
Cho dù đầu mất chịu cam
Hơn là chẳng dám nói năng lỗi lầm.

Sứ ngôn Thiên Chúa sai làm
Cuộc đời luôn phải trọn toàn bài sai
Mặc trần thế sức mạnh ai
Con người ngôn sứ chẳng thay đổi nào!

KÍNH THÁNH AUGUSTINÔ GIÁM MỤC 28-08-2011



Tuổi xuân lưu lạc giang hồ
Chơi bời khắp chốn gần xa danh lừng
Suốt đời làm mẹ lo buồn
Cầu xin ơn Chúa cho con trở về

Thấy lòng bà mẹ kiên trì
Chúa thương ban phước con thì cải tân
Sau làm Giám mục Híp-pôn
Chứng minh nước Chúa vẹn tròn Phi-châu.

Chúa làm chẳng thể hiểu đâu
Con người tội lỗi tưởng hầu loại đây
Nhưng Ngài dùng lại có ngày
Thành nên dụng cụ cho ngay Nước trời.


Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

ĐẠI HỘI GIÁO LÝ VIÊN SONG NGỮ GP. ORANGE 2011


Giáo lý viên mười bốn cộng đoàn
Giáo phận O-rang đã qui tụ
Về đây chia sẻ nhau Giáo lý
Những lời xưa Chúa truyền dậy loan.




Hãy làm việc này nhớ đến Ta
Ta về cùng Cha đã sai khiến
Xuống trần gian dậy dỗ diễn ra
Ta về, truyền các con đi đến






Chào mừng các Giáo lý viên
Của chung Giáo phận thuộc miền O-rang
Một nơi đông nhất Giáo dân
Việt nam sinh sống làm ăn Hoa kỳ.




Giáo lý viên các cộng đoàn
Tiến về họp mặt hân hoan vui mừng
Mỗi người ở một địa phương
Chung nhau lý tưởng trong cùng niềm tin.




Đức Giám mục Mai thanh Lương
Phụ tá Giáo phận lo chung Cộng đoàn
Các nhóm Công giáo Việt nam
Của toàn Giáo phận O-rang chung nào





Giáo lý viên Nam tỏ bày
Tâm lòng mến Chúa hàng ngày trong tôi
Những lời Thiên Chúa thúc thôi
Dấn thân chia sẻ cho người niềm tin.




Giáo lý viên Nữ tuyên xưng
Đức tin Thiên Chúa ban cùng muốn tôi
Phải đem chia sẻ cho người
Cạnh bên cần thiết nhận lời Chúa ban.




Những lời khẩn nguyện dâng lên
Cầu xin Thiên Chúa ban ân xuống này
Cho bao giáo lý viên đây
Đầy lòng nhiệt huyết hăng say rao truyền.




Lễ dâng với cả tấm lòng
Đã đem gói gém cả trong hộp này
Mọi người kính tiến dâng ngay
Chúa thương nhận lấy luôn đây lòng thành.




Lời ca vang được dâng lên
Với cùng lỡi vật tinh tuyền Chúa ban:
Đức Ki-tô xuống trần gian
Làm cho lỡi vật xứng dâng Chúa Trời.




Đức tin lãnh nhận trong mình
Thánh thần thúc đẩy triên miên mỗi ngày
Và tăng lớn mãi luôn đây
Hãy đem chie sẻ cho ngay mọi người.




Chúng con là muối men đời
Hàng ngày ướp mặn cho người trần gian
Xa-tan tìm cách sát tàn
Bằng bao phương thế cho thành xấu đi




Chúng con là ánh đèn soi
Chiếu nơi tăm tối ở đời phủ che
Ánh đèn chiếu rọi sáng kìa
Những nơi ngóc ngách đương thì tối tăm.




Dấu này lưu giữ nhớ ghi
Tâm lòng thề hứa luôn thì hiến dâng
Đức tin chia sẻ tha nhân
Biết tin Thiên Chúa mọi đàng sống sinh.




Tạ ơn Đai hội thành công
Chúa ban ơn xuống chỉ đường chúng con
Hiểu sâu ý Chúa vẹn tròn
Phải làm chứng Đức tin trong thế trần.