Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A 07-08-2011






CHÚA NHẬT XIX NĂM A 07-08-2011

Mt 14 , 22-33

Chúa truyền môn đệ liền ngay
Xuống thuyền đi trước để Ngài đến sau
Hầu còn giải tán dân nào
Để cho đoàn lũ kéo nhau đi này

Khi dân đi khỏi nơi đây
Ngài đi lên núi liền ngay một mình
Nơi đây cầu nguyện lặng thinh
Trời chiều đổ bóng xuống liền khắp nơi

Ghe môn đệ giữa biển khơi
Lắc lư sóng vỗ gió hơi ngược nào
Canh tư bóng tối phủ màu
Chúa đi trên biển theo vào bóng ghe

Môn đồ thấy bóng Chúa đi
Đâm ra bối rối kêu kìa bóng ma!
Thất kinh hoảng sợ kêu la
Mong ai cấp cứu diễn ra lúc này!

Tức thời chúa phán bào ngay:
Hãy yên tâm chính Thầy đây sợ gì!
Phê-rô vội vã tức thì:
Lậy Thầy, nếu quả Thầy kìa nơi đây

Xin cho con chạy đến ngay
Đi trên mặt nước tới Thầy mau đi
Ngài liền phán bảo tức thì:
Hãy mau đi đến bên kề Ta đây

Phê-rô bước xuống chạy ngay
Hầu cho mau chóng tới Thầy gần bên
Nhưng khi sóng gió nổi lên
Ông ra hoảng sợ người chìm dần theo

Ông liền cất tiếng van kêu:
Lậy Thầy xin cứu con mau thưa Thầy
Tức thời Chúa đã giang tay
Nắm ông và bảo: quân này kém tin!

Sao còn ngờ vực triền miên
Chẳng tin Ta vẫn ở bên với người?
Thầy trò lên hẳn ghe rồi
Gío thời thinh lặng biển khơi im lìm!

Mọi người lên cả ghe liền
Cúi mình sụp lậy nói lên lời rằng:
Qủa Ngài Con Chúa toàn năng
Mọi uy quyền thế Ngài cầm trong tay.








Không có nhận xét nào: