Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

TÔN THỜ THÁNH THỂ TẠI ĐÀI ĐỨC MẸ TÀ PAO GP. PHẬN PHAN THIẾT


Mẹ thương dìu dắt chúng con
Tới bàn tiệc thánh thần lương Con Ngài




Thần lương Máu Thịt trao ban
Cho toàn nhân thế lương ăn về trời,




Muôn người quì gối tôn thờ
Phép mầu Thành Thể Chúa cho nhân trần.




Phép lành Thánh Thể ban trao
Mọi người cúi nhận với bao ơn lành.




Kinh mân côi núi dội vang
Tâm lòng tín hữu hiến dâng Mẹ hiền




Màn đêm buông phủ núi đồi
Tà-pao rực sáng lòng người giáo dân
Ánh đèn tỏa sáng chiếu lên
Bầu trời tăm tối bóng đen phủ dầy

Bao lời kinh nguyện tỏ bày
Màn sương ấp ủ Mẹ đây nhận lời
Chuyển cầu lên Chúa trên trời
Chúa thương ban phước xuống nơi thế trần.




Không có nhận xét nào: