Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010

HÀNH HƯƠNG RA BẮC CẦU CHO QUỐC THÁI DÂN AN

Một vị sư hành hương ra Bắc cầu cho Quốc thái dân an
Mơi bước đi phục niệm Phật . bao lâu mới tới miền Bắc ?


Bước đi trên lộ hành hương
Con quì vái Phật dặm trường bước đi
Nam mô con niệm tức thì
Cầu xin Đức Phật đem về bình an

Từ Nam ra Bắc xa xăm
Kiên trì tiến bước vái thân niệm cầu
Đoái thương Đức Phật nhận nào
Cho lời tụng niệm cúi đầu con van

Xin cho đất nước việt nam
Ngàn năm kỷ niệm vẹn toàn Thủ đô
Chốn nơi tiêu biểu cơ đồ
Mọi người dân tộc chăm lo giữ gìn

Đừng ai kiêu hãnh tự tin
Coi rằng chỉ có chính mình có công
Dựng xây đất nước non sông
Bởi bao người nối gót cha ông kiến thành.

Thứ Hai, 27 tháng 9, 2010

LỄ KÍNH: MICAE,RAPHAEN, GABRIEN,THIÊN THẦN BẢN MỆNH CÙNG TƯỚC VỊ


MICAE , RAPHAEN , GABRIEN , THIÊN THẦN BỔN MẠNG


Mỗi khi nhu yếu đòi cần
Mi- cae tổng lãnh Thiên thần hiện ra
Cầm dầu chống lại quỉ ma
Suy tôn quyền Chúa tối cao vô cùng

Khi Tô-bi-a lên đường
Ra-pha-en dần bà con dòi tiền
Khi nào biến cố đến bên
Ga--biên hiện đến sai truyền Giu-se

Mau đem gia thất ra đi
Sang bên Ai cập chờ khi báo hồi
Sẽ đem gia thất về rồi
Giữ gìn theo ý Chúa Trời truyền cho.

Thiên thần bản mệnh Chúa cho
Bên mình canh giữ giúp ta khi cần
Ngài hằng chăm sóc ta luôn
Nếu không sa ngã bao lần rồi kia

Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2010

ĐGH. GẶP GỠ CAC GIÁM MỤC CÔNG GIÁO ANH

ĐGH. GẶP CÁC GIÁM MỤC CÔNG GIÁO NƯỚC ANH


Sau phong chân phước Hồng y New-man
Chủ chiên gặp gỡ các Giám mục Anh
Thời cơ thuận lợi với lời nhắc nhớ
Tin mừng đến lúc cơ hội giảng loan

Trên nơi phần đất xưa kia cách ngăn
Hôm nay rào cản đã hết cản đàng
Tin mừng chân lý dễ dàng coi thấy
Ánh sáng chiếu soi thật rõ ràng

Hôm nay Hội thánh tái giảng Tin mừng
Cho nhũng nơi Tin mừng già nua lâm chung
Thắp sáng lên ngọn ánh quang chân lý
Sự thực trường sinh vĩnh cửu Tin mừng

Nơi nơi người ta đương tìm nhận ra
Đâu là ánh sáng Tin mừng chan hòa
Đâu là vẩn đục bụi che trần thế
Con người lần lần đã tìm được ra.

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010

CHÀO MỪNG NGƯỜI MỸ GỐC VIÊT 22-09-2010

CHA PHAOLÔ CAO THẾ BÌNH SDD.
thi đậu Quốc tịch Mỹ 22-09-2010


Chào mừng người Mỹ mới sinh
Năm năm ấp ủ trở nên thành người
Tu hội nhà Chúa chính nơi
Đem cho sức sống cuộc đời hiến thân.



Gieo trồng trên đất Port-lân
Ngày dài năm tháng thành nhân Hoa kỳ
Hai hai tháng chín khắc ghi
Danh ngài vào sổ Hoa kỳ Thần dân.



Mừng vui mở tiệc đãi đằng
Bạn bè bàng hữu chí thân đồng hành
Buồn vui chia sẻ chân tình
Thân thương chung hưởng đệ huynh xum vầy.



Bữa ăn ghi đặm hàng ngày
Tâm tình bạn hữu mối giây chặt bền
Tháng năm mãi mãi triền miên
Đồng hành nhân chứng niềm tin Nước trời.

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010

NHÀ THỜ ĐỒNG ĐANG GP. LẠNG SƠN





NHÀ THỜ GIÁO XỨ DỒNG ĐĂNG LẠNG SƠN


Đồng đăng cửa khẩu Lặng sơn
Sang qua Trung quốc chỉ còn chút thôi
Nhà thờ xưa quá lâu thời
Chiến tranh tàn phá chẳng nơi yên lành

Hôm nay Tín hữu về lần
Dựng xây nhà Chúa hoàn thành lại ngay
Làm nơi sáng tối tháng ngày
Tựu về kinh lễ tỏ bày niềm tin

Sống theo lề lối Tổ tiên
Gia đình lễ giáo vẹn tuyền chứng nhân
Cuộc đời lãnh nhận bao ân
Chúa thương đổ xuống gian trần mãi luôn

Mọi người phải biết cám ơn
Bằng lòng cảm mến Chúa thương hàng ngày
Đồng thời luôn biết tỏ bày
Chứng nhân cuộc sống luôn hoài thế gian.






TẾT TRUNG THU







Xoá Định dạng khỏi phần lựa chọn
Thiếu nhi ước mộng cao sang
Chị hằng trên cõi Thiên đàng xuống chơi
Chúng em luôn thích chơi vui
Hát ca múa nhẩy khắp nơi từng bừng!

Ông địa dẫn dắt lân cùng
Đến chơi nhẩy múa vui chung hợp bày
Thiếu nhi Chúng cháu vui thay
Hợp nhau ca hát luôn hoài vang ran!

Cùng nhau múa nhẩy hợp đoàn
Vui chung ngày tết ưu dành cháu ngoan
Mọi người ước vọng mọi đàng
Tre già măng mọc thế đường già nua!

Tương lai thế giới trông chờ
Những người bé nhỏ bây giờ lớn lên
Mang bao ước vọng triền miên
Dưng xây thế giới vẹn tuyền đẹp thay!



Thứ Ba, 21 tháng 9, 2010

TUẦN CHẦU THÁNH THỂ GIAO XỨ TÂN LỘC GP. VINH


Tuần Chầu Giáo xứ diễn ra
Người xa nghỉ việc về nhà hợp nhau
Chung toàn Giáo xứ hết nào
Cùng nhau mừng lễ lớn lao tỏ bày.


Cung nghinh Thánh Thể nhiệm mầu
Cùng nhau rước Chúa đại trào lễ nghi
Khắp đường Giáo xứ Chúa đi
Phước lành chúc phước khắp thì mọi nơi


Thánh Thể Chúa ban trường kỳ
Trần gian có Chúa luôn thì cạnh bên
Đồng hành Tín hữu triền miên
Thần lương ban phát khắp trên thế trần

Chẳng ai bị đói trên đàng
Lữ hành về chốn Thiên đường quê hương
Hỡi ai đói khát hãy luôn
Dến mau Thánh thể thần lương đang chờ.

HẢI PHÒNG LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC CHO SINH VIÊN

Đầu năm học mới Hải phòng
Sinh viên học sinh hiệp thông quây quần
Chủ chiên gặp gỡ bảo ban
Khuyên răn khích lệ Giáo dân học hành.


Giáo xứ Nam pháp địa bàn
Sinh viên Giới trẻ quây quần nơi đây
Có cha dặc trách chỉ bày
Mọi điều thắc mắc nơi ngài giúp cho.


Đầu năm Thánh lễ cầu xin
Chúa ban năm học an bình xuống ơn
Học viên Giới trẻ chăm luôn
Học hành tấn tới hiểu thông mọi điều.


Bên nhau hội thảo vui nào
Hiệp chung chia sẻ với nhau đủ điều
Để trong năm học tiếp theo
Cùng nhau cố gắng đồng đều tiến thăng.


Ngồi chung cùng một bàn ăn
Chia nhau rau mắn đồng bàn anh em
Học chung một lớp triền miên
Giúp nhau tấn tới lo chuyên học hành,

Thứ Hai, 20 tháng 9, 2010

TÁI RAO GIẢNG TIN MỪNG ĐỂ ĐẾN VỚI MUÔN DÂN


Long xuyên tái giảng Tin mừng
Chủ chiên hâm nóng tâm lòng giảng loan
Thúc thôi khích lệ Giáo dân
Luôn luôn nhớ đến chứng nhân việc làm

Mọi người Tín hữu Chúa ban
Ơn Làm con Chúa trần gian trước người
Hôm nay đến lượt mình thôi
Dẫn đưa người khác Nước trời bước vô

Để thành con Chúa như ta
Anh em chung sống một nhà Cha chung
Cùng nhau nếp sống yêu thương
Giũa nơi trần thế Thiên đường mai sau.

Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2010

DỨC GIÁO HOÀNG THĂM VIẾNG TẠI NƯỚC ANH



Người người dón tiếp Giáo Hoàng
Con người trần thế vai mang lệnh trời
Những lời phát biểu bởi người
Đất trời hiệu nghiệm do lời loan đi


Giáo Hoàng đến viếng thăm
Nhắc cho Giáo chức giảng loan ý trời
Đây là sứ mệnh của người
Loan truyền hướng dẫn cuộc đời chúng sinh


Tòa Giám mục Wes-min-tơ
Nơi Ngài thăm viếng Rô-ma thuộc này
Tổng Giám mục Công giáo đây
Do La-mã dặt quản cai Giáo đoàn.


Cuộc thăm viếng giữa đôi bên
Giáo Hoàng Công giáo tông truyền Rô-ma
Bên kia Anh giáo quốc gia
Từ xưa tách biệt phân ra hai đàng.

Tổng Giám mục Giáo chủ Anh
Quản cai toàn thể nước Anh thuộc quyền
Giáo hội Anh giáo triền miên
Từ ngày phân tách ra riêng lập thành.

Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2010

CÁC LINH MỤC MỚI ĐI THĂM CON CHIÊN MIÊN NÚI

Anh em Linh mục mới tấn phong
Giáo phận Thanh hóa đều một lòng
Lên thăm Giáo dân trên miền núi
Người Thái cùng với người H' Mông


Thánh lễ giữa trời cầu xin Chúa
Thương ban đổ xuống muôn hồng ân
Cho bao người dơn sơ ngay lành
Sống cực khổ nhưng tin vào Chúa


Thăm hỏi chia sẻ với Giáo dân
Trong cảnh làm ăn sống khó khăn
Bữa ăn thanh dạm cho tạm sống
Giữa cảnh rừng núi sống nghèo nàn


Hỏi han khích lệ các cháu nhỏ
Chịu khó đến trường để học hành
Lớn lên biết làm ăn đỡ khổ
Cuộc sống tiến tới an nhàn


Trẻ em vô tư luôn vui vẻ
Tâm hồn trong trắng sống đơn sơ
Dễ thưong dễ mến luôn vui đùa
Có gì khoe nấy vui thích chí.


Cuộc sống rùng núi thật vất vả
Làm ăn khó nhọc quá nặng nề
Phương tiện đôi chân đôi vai kìa
Chịu đựng gánh gồng cho tất cả.

Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2010

TỰA THEO CA TIẾP LIÊN STABAT MATER LỄ MẸ SẦU BI 15-09-2010


Stabat Mater lễ Mẹ sầu bi
ngày 15-09-2010
Chuyển sang thể lục bát dễ đọc


1/ Mẹ sầu bi dưới Thạp giá
Đứng nhìn thấy Chúa hiện đã chết treo
Đôi dòng suối lệ chảy theo
Thương con qua Mẹ mang đeo thảm sầu

2/ Lưỡi gươm nhọn đã thâu qua
Tâm hồn người Mẹ bao la buồn sầu
Nỗi sầu rên siết đớn đau
Tim lòng của Mẹ như nào nát tan

3/ Ôi đau buồn Mẹ sinh Con
Người Con quí nhất trường tôn đến luôn
Mẹ người nhân thế suy tôn
Là người có phước sinh Con Chúa Trời

4/ Mẹ hiền đứng dưới nhìn lên
Người Con chí thánh khổ hình treo cao
Trong lòng thổn thức đớn đau
Tim gan tan nát biết bao thảm sầu!

5/ Ai người thấy cảnh Mẹ đây
Đứng chân Thập giá Con Ngài Ki-tô
Đôi mắt chẳng ứa lệ nhòa
Cực hình Chúa chịu bỏ qua được nào?

6/ Ai không buồn thảm được sao
Khi nhìn Mẹ Chúa đang đau khổ này
Trong cơ cảnh khốn khổ đây
Mẹ Con Chúa chịu tràn đầy đắng cay!

7/ nhìn thấy Chúa Giê-su
Tội nhân thế tạo nên cho cực hình
Thân mình bao vết nằn in
Chẳng còn chỗ hở trên mình đòn roi!

8/ Mẹ nhìn Con rất dịu hiền
Lâm chung khốn khổ triền miên vô cùng
Khi Con trút hết hơi luôn
Mẹ sao chịu nổi nỗi lòng mến thưong!

9/ Ôi thôi Lậy Mẹ mến yêu
Cho con mãnh lực mọi điều đau thương
Cho con khóc với Mẹ luôn
Chung phần đau khổ tội con đã làm.

10/ Cho con cháy lửa mến yêu
Đức ki-tô cháy lửa yêu thế trần
Cho con thực hiện hảo hoàn
Đẹp lòng Thiên Chúa mọi đàng tròn chu

11/ Ôi thân Mẫu khắc lòng con
Ấn ghi sâu thẳm vết thương đau này
Đấng treo Thập giá giang tay
Với bao thương tích trên ngay thân mình

12/ Xin cho con được triền miên
Chia phần thống khổ con hiền Mẹ đây
Chịu thương vong cực hình này
Vì con phạm tội để Ngài chịu cam!

13/ Cho con cùng Mẹ hiền đây
Khóc than hiếu thảo tỏ bày lòng con
Cùng Đấng bị đóng đinh luôn
Bao lâu còn số ở trong cõi đời

14/ Con ao ước với Mẹ hiền
Đứng chân Thập giá triền miên để cùng
Hợp chung với Mẹ khóc thương
Cho cân hối hận tội con đã làm.

15/ Ôi Trinh nữ, Đấng thời danh
Nhất hàng Trinh nữ thế gian sánh tày
Dừng tỏ cay đắng con đây
Cho con cùng Mẹ hàng ngày lệ rơi!

16/ Cho con chết với Chúa dây
Cùng Người thông hiệp hàng ngày khổ đau
Tôn thờ thương tích nhiệm màu
Trên mình của Chúa mang nào vì con

17/ Con mang thương tích Chúa luôn
Để say sưa ngắm nhìn trông không ngừng
Thập giá máu đào chảy tuôn
Của Con Mẹ bởi thương yêu luôn thế trần

18/ Ôi trinh nữ Mẹ đoái thương
Chở che con khỏi lửa hồng đốt thiêu
Trong ngày thẩm phán mọi điều
Việc lành việc ác đi theo con người!

19/ Lậy Chúa Ki-tô con đây
Khi lìa bỏ cuộc đời này trần gian
Ban cành dương liễu khải hoàn
Qua tay Mẹ Chúa ưu dành cho con

20/ Khi thân xác chết nát tan
Linh hồn Chúa tặng vinh quang chói ngời
Trên nơi cõi phúc Nước trời
Nghìn năm mãi mãi muôn dời trường sinh.

DỨC GIÁO HOÀNG VIẾNG THĂM NƯỚC ANH 16-09-2010


Đức Bê-nê-đic viếng thăm Anh quốc
Nữ Hoàng Ê-li-sa-bét đón tiếp
Năm xưa vua Hen-ri tám tách lìa
Anh Giáo ra khỏi Giáo hội Ro=ma


Trang sử được mở coi để đóng lại
Người nam đóng lại người nữ mở ra
A-dong lỗi phạm do bà E-va
E-va sẽ đem đến để sửa lại.

Giáo hội Anh Giáo đương buổi hồi sinh
Thời gian trôi qua tìm nhớ lại mình
Cùng một cội gốc anh em tình nghĩa
Sao lại chia sẻ thành hai một mối tình?

Điều cần xét lại sao cho thật đúng
Những gì trần thế đến sẻ chia
Chân lý đến từ nguồn gốc sự thực
Những gì trần thế chỉ một thời kia.

Lần lần Giáo hội Anh giáo tìm về
Mối giây hiêp một sống chung trọn vẹn
Cây nho môt gốc cành lá xum xuê
Anh em một nhà cùng chung ý nguyện.

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2010

VIẾNG THÁNH TỬ ĐẠO ANDRÊ PHÚ YÊN VIỆT NAM

Căn GiữaTHÀY GIANG TỬ ĐẠO ANDRÊ PHÚ YÊN
1625 - 1644


Chứng nhân đạo Chúa đầu tiên
Thày giảng Andrê Phú yên nhiệt tình
Màng lăng quê quán sống sinh
Theo Cha Đắc-Lộ hiến mình toàn thân

Làm Thày giảng tại Hội an
Nộp mình thế mạng anh em rồi
I-nha-ti-ô chính người
Lính vào lùng bắt tìm hoài chẳng ra

Thày An-rê đã nói là
Bạn tôi đi vắng tôi đà thế cho
Tôi đây cũng Thày giảng mà
Nguyện xin thay thế cho là bạn tôi

Các ông cứ bắt tôi rồi
Lính liền bắt trói tức thời An=rê
Đem về trao nộp tức thì
Cho người đã phái sai đi bắt về

Quan đem tra hỏi An-rê
Bao lời dụ dỗ bỏ đi đạo tà
Nhưng Thày một mực tỏ ra
Chẳng nghe dụ dỗ lời đà hứa đâu

Thày luôn chấp nhận chém đầu
Lãnh ngay án chết để hầu lãnh ân
Pháp trường Đắc Lộ theo chân
Chiếu đem ra trải Thày van chối từ

Đòng đâm tim suốt thâu qua
Máu đào tuôn đổ ngay ra pháp trường
Gươm vung chém đứt đầu luôn
Cha Đắc Lộ đứng cạnh trông rõ ràng

Sau này đầu vị chứng nhân
Cha đem về Pháp để hằng kính tôn
Nay đương gìn giữ bảo tồn
Dòng Tên nhà mẹ ở cùng Rô-ma.

Thứ Ba, 14 tháng 9, 2010

CÁC GIÁM MỤC MỚI VN. ĐI ROMA HỌC TẬP 2010



Lệ thường Giám mục mới phong
Sẽ đi La- mã hoc trong ít ngày
Việt nam được mùa năm nay
Chín Ngài tân chức mới này cùng đi.

Mỗi ngày đất nước rạng kìa
Mở ra thế giới sánh bì tứ phương
Nhu cầu tôn giáo quê hương
Thần dân mến mộ con đường tâm linh

Tâm linh an vững yên bình
Công dân tin tưởng hành trình dựng xây
Ngày ngày lao động chân tay
An tâm có được hăng say tiến trình

Do đây lãnh đạo anh minh
Biêt tìm mọi cách an sinh lòng người
Thần dân sinh sống an vui
Chung xây đất nước khắp nơi thịnh giầu.

MỘT NGÀY LỄ ĐẠI TRÀO CÔNG TRƯƠNG ROMA


Một ngày đại lễ diễn ra
Công trường rộng lờn Rô-ma huy hoàng
Giáo dân Giáo sĩ ngập tràn
Khắp nơi kín cả mọi đàng đông nêm



Giáo Hoàng ngự giá xe mang
Rừng người tay vẫy hân hoan đón chào
Trên xe Ngài vẫy tay mau
Để cùng chào lại quí yêu Cộng đoàn



Tới nơi Giáo sĩ hân hoan
Mọi người ngưỡng mộ Chủ Chăn nhân lành
Giơ tay nhận phước bình an
Chủ Chiên ban tặng lộc ân bởi trời



Giáo Hoàng tay chẳng có ngơi
Chúc lành ban phước trên trời tới cho
Mọi người trướng mắt mở to
Ghi hình cho rõ nét Cha nhân hiền.

XỨ NGÔ XÁ HƯNG YÊN DÓN CHỦ CHIÊN, THÁI BÌNH


Chủ Chiên thăm viếng xứ nhà
Mọi người con cái bao la vui mừng
Đón chờ mong mỏi Cha chung
Tới nơi mừng rỡ hoa vòng choàng vai



Cha con quấn quít mọi người
Trước sau sau trước vui cười quanh nhau
Mong chờ luôn mãi từ lâu
Tới ngày gặp gỡ thấy nào sướng vui.



Ngôi nhà Chúa giữa đoàn chiên
Sớm chiều kinh lễ triền miên nguyện cầu
Nơi đây hiệp nhất nhiệm màu
Của toàn dân Chúa khắp nào mọi nơi.