Thứ Hai, 13 tháng 9, 2010

MẸ SẦU BI ÔM XÁC CON 15-09-2010


Mẹ sầu bi ôm Con chặt trong lòng
Máu me Con dính thắm Mẹ luôn
Tim Con lặng lẽ hoàn toàn bất động
Tim Mẹ đau quặn máu như ngừng tuôn

Mẹ Con thành phiến đá thật nặng nề
Nằm yên chân Thập giá chẳng chuyển di
Ai qua đường đứng nhìn xem thấy đó
Sao lặng lẽ có thể bước qua đi ?

Mắt nhìn thấy cảnh tượng rất lạ kỳ
Người đối xử với người như thế kìa
Nhân thế đáp trả nhau thật tệ bạc
Nhận ơn đáp trả đền ân cách chi ?

Con xin đấm ngực tội con đã làm
Cho Mẹ Con Chúa trong cảnh thê thảm
Bởi tội lỗi nhân thế chúng con phạm
Từ nay quyết chí một lòng ăn năn.

Không có nhận xét nào: