Thứ Năm, 5 tháng 8, 2010

MỘT NĂM TRÊN ĐẤT NƯỚC HOA KỲ



Sáu tháng tám Chúa hiển dung
Một năm chân bước vào trong Hoa kỳ
Chú em đưa dắt tôi đi
Giấy tờ thủ tục định cư xong rồi

Một tháng tôi đến đôi nơi
Thăm bè bạn quá lâu thời gặp nhau
Về O-range mướn phòng nào
Ở đây truóc tết đi vào nhà thương

Cám ơn Chúa mổ "stroke"xong
Tết qua đến O-re-gon ở liền
Nơi đây ở vói các em
Chăm lo săn sóc triền miên tuổi già

Hôm nay tim bệnh phát ra
Bệnh đường sẵn có từ xưa trong người
Nay thời tim mạch đến nơi
Góp chung gồm lại Nước trời hướng lên

Sẵn sàng thánh ý kêu tên
Vui lòng chấp nhận bỏ liền trần gian
Khi nào loa gọi vang ran
Con xin theo lệnh lên đàng đi luôn

Tạ ơn Thiên Chúa muôn ơn
Cám ơn đất nước nuôi con cuối đời
Cám ơn hết cả mọi người
Góp gom trợ giúp tôi nơi thế trần







Không có nhận xét nào: