Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2010

LỄ CHÚA HIỂN DUNG 06-08-2010



Chúa dắt ba môn đệ lên núi
Để các ông ngồi nghỉ một nơi
Chúa đi đế gặp gỡ hai người
Mô-sê , Ê-li-a tiến tới

Ba Thầy trò cùng nhau truyện vãn
Về cuộc sắp ra đi tử nạn
Của Chúa Cứu thế sẽ diễn ra
Hoàn tất chương trình Thiên Chúa Cha

Sai Ngài xuống thế để cứu chuộc
Nhân loại lây vương mắc tội truyền
Của nguyên tội dòng giống Tổ tiên
Khởi đầu Xa-tan khéo mua chuộc

Mở mắt bừng dậy ba môn đệ
Thấy cảnh núi non quá đẹp đẽ
Xin Thầy chúng con làm ba nhà
Cho Thầy, Mô - sê , Ê-li-a

Chúa truyền các ông giữ im lặng
Chẳng được phép nói gì xẩy ra
Từ trời có tiếng nói Chúa Cha
Con Ta yêu dấu hãy vâng lời Ngài

Môn đệ theo Chúa xuống lạng lẽ
Bên Ngài chỉ dẫn tiếp tục luôn
Vâng lời mỗi khi Ngài chi vẽ
Lảm theo như ý Thày chỉ đường.

Không có nhận xét nào: