Thứ Ba, 27 tháng 7, 2010

TĨNH TÂM DÒNG KHỔ TU Mt . ANGEL OREGON

Lâu lắm tôi mới được tĩnh tâm
Dòng tu khắc khổ hơn trăm năm
Tiểu bang O-re-gon nước Mỹ
Trên đỉnh đồi đẹp đẽ hiếm quí

Cảnh quang trải rộng coi mơ màng
Nhin bao quát cánh đồng thênh thang
Với đồng điền nông sản rộng lớn
Xa thành phố nhà cửa trải rộng

Xa xa trên đường nhộn nhịp luôn
Chúng tỏ thành phố đầy sức sống
Của xứ sở Hoa kỳ trường tồn
Luôn phát triển công nghiệp năng động.


Nhà thờ nhà dòng liền khu vực
Các cha các thầy mỗi phòng riêng
Tầng trên nhà thờ phụng vụ chung
Tầng hầm Chủng viện cử hành phụng vụ


Bò rừng trưng bày bảo tang viện
Cho du khách tham quan nhìn coi
Đời sống các thú vật xưa thời
Rừng núi sâu nay vẫn xuất hiện.

Chỗ các ngày đại lễ mừng vui
Ngoài trời với thịt nướng vui xơi
Các cha các thầy cũng tụ họp
Mọi người trò truyện thật tươi cười.


Bảo tàng nhà dòng Biển dức

Chứa bao di tích chứng thuộc năm xưa
Còn bao vật giữ bây giờ
Thiên nhiên ghi lại trải qua chốn này.

Nhà tĩnh tâm chốn mọi người
Đến dây bồi dưỡng thảnh thơi tâm hồn
Vững tin thẳng tiến trên đường
Quê hương vĩnh cửu Thiên đàng mai sau.



Cám ơn Viện Phụ chủ nhà

Ba ngày tôi sống bao la ơn lành
Cộng đoàn thánh thiện hồng ân
Sẻ chia ơn phước Thiên đàng chúng sinh.

Không có nhận xét nào: