Thứ Ba, 25 tháng 5, 2010

TẮM BIỂN



TẮM BIỂN

Hai nơi tên Biển như nhau
Một nơi biển cả biết bao nhiêu người
Kéo nhau đến đẵm vui chơi
Thủy triều hậm hực cuốn lôi nhận chìm

Nơi kia biển lại triền miên
Nâng niu du khách phơi mình nằm coi
Ảnh hình báo chí tin vui
Giúp cho du khách vui chơi thỏa mình

Bởi vì độ muối nhiều nên
Con người trọng lượng nhẹ liền nổi lên
Bồng bềnh mặt nước không chìm
Tử thần thua chạy chẳng nhìn đến ai

Biển kia rộng rãi chạy dài
Muôn người đông nghịt vờn hoài sóng cao
Tử thần lấp ló luôn nào
Thấy người sơ hở chạy nhào kéo lôi

Hỡi nào du khách vui chơi
Mạng mình phải giữ kẻo thời thiệt thân
Chớ đùa dỡn với tử thần
Chỉ chờ sơ hở đến gần cướp mau.

Không có nhận xét nào: