Thứ Ba, 18 tháng 5, 2010

ĐI TIỂU BANG FLORIDA


ĐI FLORIDA

Cực Tây bắc đến cực Đông nam
Tám chín giờ bay mới hết đàng
Không trung nhìn xuống nơi trần thế
Những ngọn núi cao tuyết còn phủ

Mùa đông hết tuyết vẫn đọng lại
Sức nóng mặt trời làm rữa chảy
Xống thung lũng đi đến sông ngòi
Thành nước ăn uống cho khắp mọi nơi

Do qui hoặch an bài của Thượng Đế
Nước nóng bốc hơi tiếp bay lên
Thành mưa sương tuyết rơi xuống thế
Đỉnh núi cao chặn đọng triền miên

Từ từ lại tan rã chảy xuống
Vòng tròn tiếp tục theo lênh trên
Nhờ thế nước có cho đồng ruộng
Đem lại mùa màng khắp nhân sinh

Cám ơn Thượng Đế tạo dựng nên
Thời tiết mùa màng cho cuộc sống
Thiên hạ no thỏa phước bình yên
Tình yêu thương chia sẻ linh động.

Không có nhận xét nào: