Thứ Hai, 15 tháng 3, 2010

VÁCH NÚI SÔNG COLOMBIA OREGON

Từ đây ống kính nhìn trông
Co-lôm-bi-a thấy sông chạy dài
Sông từ biển cả vào này
Cá hồi được thả ngay sông rồi
Cá bơi ra biển sống hoài
Mang thai trở lại về ngay sông này

Nơi đây ghi nhớ danh người
Chọn nơi du khách đứng coi sông trường
Dể cho hậu thế thấy luôn
Con gười có mắt tinh tường ngày xưa


Ít đồ trang sức ngày xưa

Thổ dân tại chốn định cư nơi này
Bây giờ lưu niệm để đây
Cho nào du khách thấy ngay rõ ràng


Dọc đường vách núi suối nguồn
Tháng ngày nước đổ coi trông đẹp nào
Khiến cho du khach ngừng mau
Ngắm nhìn nước đổ ào ào reo vui.


Nhìn xem thác nước chan hòa
Đổ ra lai láng luôn cho núi rừng
Khiến cho cây cối um tùm
Với đầy sức sống cả vùng rừng xanh.

Thiên nhiên Thiên Chúa dựng nên
Núi rừng cây cối triền miên mọc hoài
Nhờ vào nguồn nước tưới đây
Của bao dòng nước chảy dài thiên nhiên.


Núi cao hùng vĩ đất trời
Tô thêm thác nước cao vời đẹp thay
Nơi dây du khach mê say
Ngắm nhìn mở miệng khen hoài thiên nhiên

Núi rừng giữa cảnh thien nhiên
Tình yêu thiên Chúa tiền miên ban này
Con người muố đến cảnh này
Thềnguyền kết ước nối dài muôn năm


Tình yêu thơ mộng linh thiêng
Đôi ta muốn chọn thiên nhiên nơi này
Làm nơi nguyện ước đẹp thay
Hai lòng chung hủy muôn ngày keo sơn.


Ngắm nhìn nguồn nước thien nhiên
Con người khao khát trong minh nước đây
Ghế ngồi giải khát mau này
Nước trà nóng uống vào ngay ấm lòng


Nước tuôn đổ mãi xuống lần
Bao nhiêu ngày tháng tiếp đàng không ngơi
Chính do nguồn nước Chúa Trời
Ban cho sức sống xuống nơi gian trần
Mọi loài lãnh nhận hồng ân
Của nguồn mạch sống nước ban cho hoài.
















Không có nhận xét nào: