Thứ Hai, 16 tháng 9, 2024

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN


CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN


Năm B – 2024

Tin Mừng Marcô 9:30-37

 

Về nhà Chúa hỏi dọc đường

Các con tranh luận gì cùng với nhau

Các ông  im lặng hết nào

Chúa liền phán dậy như sau rằng thì

 

Nước trời chẳng có phen bì

Mọi người cao thấp chẳng gì khác nhau

Kẻ luôn được đặt làm đầu

Để lo phục vụ nhu cầu anh em

 

Ngài kêu em bé đến bên

Bảo ai tiếp bé như xem  tiếp Thầy

Nhận Thầy tiếp Đấng truyền sai

Cha là chính Đấng truyền Thầy ra đi.


SỨ ĐIỆP TIN MỪNG. B – 2024


NGỒI SUY GẪM MẸ BỒNG CHÚA CON


Chúa Con một tay Mẹ bồng

Tay kia canh giữ mãi luôn chẳng rời

Sợ điều chi ập tới nơi

Chúa Con bé nhỏ chẳng thời làm sao

 

Đỡ bênh che chở được nào

Chúa Trời quyền phép bước đầu trần gian

Muốn làm người thế ẩn thân

Hạ mình hết cách vẹn toàn để yêu

 

Quả Thiên Chúa quá dám  liều

Chọn đường nhập thế mọi điều không e

Trần gian dương thế mưu mô

Xa tan gài bãy hại cho muôn đường.

 

THIÊN CHÚA CÓ LỐI ĐÀNG. 2024



AI TRỒNG CÂY ĐÁ NÚI CAO ?


Thiên nhiên mưa nắng soi mòn

Thành cây thẳng đứng coi trông diệu kỳ

Thế gian thiên hạ nhìn mê

Đắm chìm con mắt trông kia diệu huyền

 

Cảnh quan đặc biệt tự nhiên

Hóa công tạo dựng triền miên mọi đàng

Trần gian nhân thế ca vang

Hết lời ca tụng quyền năng Chúa Trời

 

Chính Ngài tạo dựng muôn loài

Vũ hoàn trần thế trên đời trần gian

Từ tay ơn phúc trao ban

Muôn loài lãnh nhận hồng ân sử dùng.

 

THIÊN CHÚA TRAO BAN. 2024



350 THIẾU NHI

XỨ PHÚ MỸ HÀ NỘI RA MẮT


Thiếu nhi Thánh Thể từ xưa

Có trong Giáo xứ trải qua bao thời

Nằm im trong sự nghỉ ngơi

Nay cho ra mắt phục hồi lại đây

 

Chủ chiên giáo xứ hiện nay

Tìm đường giáo dục chung bày thiếu nhi

Giữa bao tiến bộ hiện thì

Đang đà xâm nhập vào kìa mọi nơi

 

Khắp nơi xứ đạo hiện thời

Trẻ em thu hút vui chơi mọi bề 

Nếu không tìm cách thế vì

Để cho giới trẻ mặc thì láng lênh.

 

TÌM CÁCH CHA TRẺ EM. 2024


NÚI BIỂN CHẲNG CÓ THUẬN HÒA


Núi cao biển thấp trái nhau

Biển sâu chứa nước núi cao chứa rừng

Non cao cây cối um tùm

Biển sâu nơi trũng nước dùng ẩn thân

 

Nước non vẫn muốn lại gần

Cần cho cây cối lần lần lớn lên

Khắc xung yểm trợ triền miên

Luật chung vũ trụ sai truyền thực thi

 

Thiên nhiên định vị tức thì

Cho muôn vạn vật luật quy thi hành

Chớ nên đảo lộn chương trình

An bài xếp đặt hóa thành đảo điên.

 

THIÊN NHIÊN ĐỊNH VỊ. 2024



LỄ KÍNH THÁNH NỮ MÔNICA

Nguyện đường chân tượng núi Cúi

 Đức cha Đạo hiệp dâng thánh lễ chung

Các bà phụ nữ khắp cùng

Trong toàn giáo phận nhận chung quan thày

 

Bởi noi gương chính của Ngài

Mẹ hiền tha thiết theo đời các con

Sẵn sàng theo đuổi vẹn tròn

Tới khi nhắm mắt mới luôn an lòng

 

Hết mình bởi phận tròn vuông

Trao ban lãnh nhận cho luôn cuộc đời

Chu toàn bổn phận Chúa Trời

Trao ban năm tháng con người trần gian.

 

CẦU THÁNH BỔN MẠNG. 2024


QUAN TÀI BẰNG BẠC

ĐỰNG XÁC THÁNH NỮ

TÊRÊSA AVILA


Cuối tháng Tám được mở ra

Các nhà khám nghiệm thấy là xác thân

Trải năm thế kỷ hoàn toàn

Còn nguyên trọn vẹn hảo hoàn y nguyên

 

Quả là ơn lạ Chúa truyền

Ban ơn Thánh nữ sống sinh thế trần

Con người theo luật trao ban

Sống tuân ý Chúa việc làm tròn chu

 

Chúa ban công thường rõ thì

Cho nhân loại biết Chúa kìa công minh

Việc làm thánh thiện triền miên

Thưởng công xứng đáng hành trình thực thi.


PHẦN THƯỞNG CHÚA BAN. 2024


Không có nhận xét nào: