Thứ Tư, 5 tháng 1, 2022

CHÚA NHẬT I THƯỜNG NIÊN

 CHÚA NHẬT I THƯỜNG NIÊN



Năm C – 2022

Tin Mừng Luca 3:15-16, 21-22

 

Gioan rao giảng bên sông

Người ta tuốn đến xin ông rửa mình

Giêsu cũng đến nài xin

Vâng lời ông đã làm liền trên sông

 

Đang khi cầu nguyện gần xong

Cửa  trời mở Thánh Thần trông giống hình

Bồ câu ngự xuống bay trên

Moi người nhìn thấy triền miên đầu Người

 

Tôi đây rửa nước không thôi

Còn Ngài là thật Ngôi Hai xuống trần

Bấy giờ có tiếng nói rằng

 Cha nay sinh hạ Con hằng dấu yêu.

 

Chúa Nhật I TN, C - 2022


MÓN QUÀ CHÚA TRỜI

BAN XUỐNG TRẦN GIAN





Giêsu quà Chúa Cha ban

Trần gian khao khát muôn ân phước lành

Chúa ban giải thoát lầm than

Trần gian đau khổ Sa-tan hoành hành

 

Từ lâu khao khát nhân đân

Chúng sinh khốn khó cầu ân thánh này

Hôm nay Chúa đoái thương đây

Giêsu ban xuống dắt bày chúng sinh

 

Thoát ra khỏi bẫy triền miên

Sa-tan xúi bảy mọi miền trần gian

Gây ra bao cảnh bạo tàn

Nhân loài giao chiến tối tăm mịt mù.

 

Sứ mệnh Chúa Con. 2021.



ĐỨC PHANXICÔ BAN PHÉP

MARTIN THÔI CHỨC LINH MỤC






Sống đời như tín hữu thường

Timor-leste giáo dân luôn toàn tòng

Ông ra tranh cử luật chung

Có bằng chính trị học đường Rô-ma

 

Việc làm ngày tháng diễn ra

Trong mình thánh chức vẫn là giữ nguyên

Tới khi khẩn cấp triên miên

Giải hoà tha tội vẹn tuyền thực thi

 

Thi hành hữu ích tức thì

Cho người thụ lãnh mọi bề thánh ân

Hạn quyền thánh chức Chúa ban

Sưốt đời thực hiện ơn lành Chúa trao.

 

Giáo hoàng ban phép. 2021.

 



GIÁO PHẬN LẠNG SƠN DỜI MỘ PHẦN





Ba ngôi mộ tại nghĩa trang

Đức cha Hadde Minh Việt nam kêu Ngài

Đức cha Phaolô Dụ thứ hai

Đức ông Cothoney Chiểu ngài nhận tên

 

 Đức cha Dụ xác còn nguyên

Thật kỳ lạ cải đem lên vẫn còn

Hầm nhà thờ chính tòa chôn

Dễ bề tín hữu viếng luôn nơi này

 

Mọi người giáo xứ tỏ bày

Nhớ ơn các đấng xưa rày ban ân

Công lao chăm sóc giáo dân

Hy sinh cuộc sống hiến thân Nước Trời.

 

Lòng tưởng nhớ của tín hữu. 30-11-21.



HÁT KHEN MỪNG CHÚA GIÁNG SINH




Bẩy cô Mobile Việt Nam

Cất cao tiếng hát ca vang vui mừng

Chúa Con xuống thế ở cùng

Đồng hành nhân loại phận chung gian trần

 

Chị em con Chúa hiến thân

Cháu con Tử đạo Việt nam quên mình

Mẹ La Vang dẫn triền miên

Xa quê hương sống đức tin vững vàng

 

Hoa Kỳ dất nước Chúa ban

Cháu con Tử đạo đến loan giảng truyền

Cha ông ý chí vững bền

Giống dòng dân Việt tổ tiên anh hùng.

 

Con gái Việt ca mừng Chúa. 2021.

 

Ông cố 86 tuổi hết mộng thăm bẩy cháu Việt Mobile, bởi mỗi tuần thứ 3, 5, 7 phải

đi lọc máu nằm 4 giờ. Máu chảy qua máy lọc trở nên sạch chảy về tim nuôi thân thể. 7 cô gái Việt cầu cho cố bình an.

 



MỖI KHI MỆT MỎI RÃ RỜI





Quỳ lên thưa Mẹ con đây

Mẹ ơi con đã tỏ bày thiết tha

Bao lời tâm huyết nói ra

Kêu gào nhân thế chan hòa yêu thương

 

Bỏ đi mâu thuẫn trăm đường

Sống vui hòa thuận chung dòng dân gian

Cuộc đời dương thế muôn vàn

Mọi điều hiểu biết dẫn đàng hiệp nhau

 

Tình yêu dẫn đến đổi trao

Thuận hòa chung sống với bao thân tình

Bất hoà chia rẽ triền miên

Chỉ nào đưa dến bất bình tang thương.

 

Cầu xin gỡ mệt mỏi. 2021.



NHÀ THỜ XỨ HOÀNG NGUYÊN HÀNỘI

LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC





Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên

Tấn phong linh mục cho riêng giáo phần

Ứng sinh Hà Nội mãn năm

Học Đại chủng viện hoàn thành khóa tu

 

15 thầy đã tròn chu

Người nào cũng cử nhân lo học đòi

Các khoa xã hội đương thời :

Văn khoa, sử học rành ròi suốt thông…

 

Văn bằng xã hội ít dùng

Gợi cho sáng suốt rộng đường quản cai

Giúp đời tư tế các ngài

Thêm tầm kiến thức đối hoài đoàn chiên.

 

Tấn phong Linh mục. 3-12-21.

 



THANH NIÊN CỘNG SẢN

THÀNH TỔNG GIÁM MỤC





Chàng cộng sản Albani

Vượt biên sang Ý quy y Nuớc Trời

Tu thành linh mục đương thời

Đức Giáo hoàng lại cho hồi quê hương

 

Đặt làm Tổng Giám mục luôn

Quản cai Tổng Giáo phận trong nước nhà

Tình thương Thiên Chúa bao la

Ngài luôn kêu gọi hết cho mọi người

 

Thiện tâm sinh sống ở đời

Vào làm thợ gặt Nước Trời vườn nho

Rồi Ngài sẽ trả công cho

Theo lòng hăng hái chăm lo loan truyền.

 

Chúa gọi mọi người. 2021.
















Không có nhận xét nào: