Thứ Năm, 22 tháng 7, 2021

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

 CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN



Năm B – 2021

Tin Mừng Gioan 6:1-15

 

Thày trò qua biển lên bờ

Chúa làm phép lạ trải dư nhiều lần

Lễ Vượt qua đã đến gần

Đám đông dân vẫn theo chân chẳng rời

 

Chúa nhìn thấy quá đông người

Hỏi mua đâu bánh tức thời cho dân

Hai trăm bạc chẳng đủ ăn

Bé kia bán bánh có năm với cùng

 

Hai con cá đến mua chung

Chúa cầm bánh cá lên cùng tạ ơn

Rồi trao môn đệ cho dân

Mười hai thúng vụn sau ăn dư thừa.

 

Sứ điệp Tin mừng. B 21.

 

 

 

VIẾNG MỘ

ĐỨC ÔNG GIACÔBÊ PHẠM VĂN NINH




Đây ngôi mộ, cứ yên nằm

Giáo dân đến viếng mộ phần chủ chiên

Cỏ hoa bên mộ tươi nguyên

Chân đài Đức Mẹ đứng bên luôn hoài

 

Cha Hồng Phúc mộ yên rồi

Từ đây nằm cạnh con người bạn thân

Xưa thời coi xứ La Vang

Vãng sinh an nghỉ đang nằm nơi dây

 

Hôm nay thêm bạn bên này

Cùng nhau an giấc chờ ngày tái sinh

Sứ thần loa thổi vang inh

Mọi người khi ấy sẽ liền dậy mau.

 

Viếng mộ chủ chiên. 2021.

 

XIN CÁM ƠN

ĐỨC ÔNG FR. PHẠM VĂN PHƯƠNG




Khen thay bộ nhớ của Ngài

Hơn nửa thế kỷ hôm nay tinh tuyền

Mọi điều ghi nhớ triền miên

Niệm suy ngày khởi đầu tiên vẫn còn

 

Nhớ in trong trí trong lòng

Khởi đầu Linh mục Chúa thương chọn mình

Tới nay vẫn sống nghiêm minh

Với lời suy niệm đầu tiên chức vì

 

Trung thành kiên vững thực thi

Thật là gương mẫu cho kìa anh em

Cùng hàng Tư tế triên miên

Chăm lo theo lệnh Chúa truyền giảng rao !

Đây là gương mẫu. 11-06-21.

 

 


VIỆC KỲ DIỆU CHÚA LÀM




Mọi đường cũng đến Rô-ma

Khi mẹ sinh bé trai cha qua đời

Mẹ là y tá dưỡng nuôi

Mười ba tuổi gửi con nơi tu dòng

 

Mẹ đi tĩnh huấn với cùng

Cộng đoàn các chị trong dòng nơi đây

Với lòng cảm mến tu này

Dòng nhận gửi Roma ngay nhà dòng

 

Jonas ơn Chúa chọn luôn

Sang Roma học thụ phong chúc vì

Mẹ con lại gặp nhau kia

Chúa luôn xếp đặt luôn thì đẹp thay.

 

Tạ ơn Thiên Chúa an bài. 2021.

 


PHỤC VỤ MỌI NGƯỜI TRẦN GIAN




Chúa đã từ bỏ thiên đàng

Làm người phục vụ gian trần anh em

Giáo hoàng nối nghiệp triền miên

Sống theo ý Chúa chuyên viên tay nghề

 

Khởi đầu được bầu thế vì

Ngài từ bỏ sống nơi kìa dành riêng

Ở nơi gần gũi triền miên

Hằng ngày tiếp xúc anh em mọi người

 

Lễ dâng chia sẻ những lời

Tin Mừng Chúa dậy sống đời yêu thương

Mọi người gần gũi luôn luôn

Cảm thông hiểu thấu tâm hồn doàn chiên.

 

Làm đầu để phục vụ. 2021.


BA MẸ NÂNG ĐỠ CHÚNG CON




Mẹ cha sinh đẻ các con

Chăm nuôi dưỡng dục lớn khôn nên người

Dâng con lên Chúa trên trời

Ngài thương sai khiến dùng đời các con

 

Mẹ cha vẫn đứng sau luôn

Bằng lời kinh nguyện trường tồn hiến đâng

Ba con dâng hiến toàn thân

Tháng năm phụng vu giảng loan Tin Mừng

 

Mong con bền vững kiên trung

 Chúa ban đền đáp thưởng công trên trời

Cho người cuộc sống trên đời

Làm cha làm mẹ vâng lời hiến con.

 

Cha mẹ dâng các con. 2021.


Không có nhận xét nào: