Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

NHỚ CHA HOÀNG KIM BẠN XƯA

NHỚ CHA HOÀNG KIM BẠN XƯA


Sài gòn Huế học cùng chung
Bài sai Giáo phận trong cùng Quy Nhơn
Nhớ khi Quy Đức coi trông
Đi qua ghé lại thăm luôn bạn hiền

Khi nghe cửa gõ cha nhìn
Coi qua lỗ nhỏ bạn Trình đến thăm
Tức thì cửa mở đón liền
Bắt tay khắng khít ngồi gần bên nhau

Hàn huyên trò truyện vui bao
Hôm nay xa thấy rõ nào nằm yên
Mọi người đồng nghiệp quanh bên
Đồng lời tạ Chúa đón đem cha về.


Nhớ bạn Hoàng Kim. 12-5-20


Không có nhận xét nào: