Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

DÂNG LỄ TẠI HANG TOẠI ĐẶO

DÂNG LỄ TẠI HANG TOẠI ĐẶO


Tháng 11 tưởng nhớ linh hồn
Những người đã chết mong ơn phước trời
Họ cùng đã sống trên đời
Chứng nhân tạo vật Chúa Trời dựng nên

Nay về lòng đất nghỉ yên
Đợi ngày loa thổi đứng lên khỏi mồ
Đứng vào hàng ngũ tiến vô
Nước trời công thưởng ban cho chiên lành

Hay là hàng ngũ ác nhân
Chốn nơi Chúa để ẩn thân đâu nào
Với lòng thương xót lớn lao
Có đâu Chúa để tiêu hao công trình ?
Dâng lễ hang toại đạo. 2019.




Không có nhận xét nào: