Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018

ĐỢI CHỜ - AI ĐỢI - CHỜ AI ?

ĐỢI CHỜ - AI ĐỢI - CHỜ AI ?



Mỏi mong điều muốn đến đây
Cho mình thỏa nguyện lòng ngay vui mừng
Mong chờ chấp nhận vui buồn
Đợi chờ tìm cách đến cùng điều mong

Cắm dao chờ bắt mồi trông
Bỏ ngai vàng đến sống trong quê mùa
Mong tìm nhận được nàng ưa
Tâm lòng mong mỏi chờ cho gặp người

Đợi trông ơn phước trên trời
Mau mau tiến đến cuộc đời thế nhân
Người đây ở mãi gian trần
Đồng hành với mọi thế nhân khó nghèo !


Lm. Phạm Hồng Giảng. 3-12-18







Không có nhận xét nào: