Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018

TÂM THƯ THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC GIỚI TRẺ

TÂM THƯ THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC GIỚI TRẺ




Giáo hoàng đại diện nói lên
Chúng tôi xin lỗi trước tiên mọi người
Vê lầm lỗi giáo sĩ rồi
Làm cho giới trẻ một thời hoài nghi

Chúng tôi đã chẳng lắng nghe
Là Giáo hội Chúa Ki-tô trao quyền
Phải luôn đi đến mọi miền
Đem tình yêu Chúa khắp trên gian trần

Chúng tôi muốn các con làm
Cùng chung Giáo hội đồng hành với nhau
Đến cùng mọi chốn nơi đâu
 Tin mừng cứu rỗi cho nào muôn dân.

Tâm thư cho Giới trẻ. 2018






Không có nhận xét nào: