Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

BỆNH VIỆN NHÂN ÁI

BỆNH VIỆN NHÂN ÁI



Hơn mười năm trở lại thăm
Bệnh viện Nhân Ái xa xăm núi rừng
Dựng xây tại tỉnh Phước Long
Mấy tuần sống giúp các dòng chăm nom

Bệnh nhận liệt kháng hết mong
Cuộc đời trần thế lâm chung chờ ngày
Sống gần chia sẻ họ đây
Nghe lời hối tiếc tỏ bày đáng thương

Chỉ còn biết ủi an luôn
Cậy trông Thiên Chúa thấu tường ban ơn
Thứ tha an ủi cho luôn
Cưộc đời trần con đường cứ trôi.

Thăm bệnh viện Nhân Ái. 2018








Không có nhận xét nào: