Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2018

KÍNH MÌNH MÁU CHÚA

KÍNH MÌNH MÁU CHÚA




Tin Mừng Mac-cô 14:12-16,22-26

Vào ngày dùng bánh không men
Môn đồ dọn tiệc Thày truyền ăn đây
 Thầy liền cầm bánh trên tay
Nâng cao chúc tụng Cha ngay tức thời

Thày trao môn đệ mọi người
Các con cầm lấy ăn rồi cho mau
Đây mình Thầy được ban trao
Rồi Thầy cầm chén nguyện cầu lên Cha

Xong trao môn đệ nói là
Các con cầm uống mau qua đi nào
Thầy không còn uống nữa đâu
Rượu này cho tới khi vào Nuớc Cha.


Kính Mình Máu Chúa. 2018.










Không có nhận xét nào: