Thứ Năm, 5 tháng 4, 2018

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH


NĂM B – 2018
Tin Mừng Gio-an 20:19-31


Chiều ngày thứ nhất trong tuần
Tông đồ họp mặt quây quần bên nhau
Cử nhà đóng kín chặt nào
Sợ người Do-thái luôn hầu ngó coi

Chúa liền hiện đến giữa nơi
Bình an Chúa nói mọi người anh em
Nói xong cho thấy sườn liền
Vết thương còn mãi trên mình Chúa mang

Các ông xem thấy vui mừng
Cha sai Thầy đến, Thầy dùng anh em
Nói xong Chúa thổi hơi liên
Anh em mau đến dậy truyền muôn dân

Thứ tha ai phạm lỗi lầm
Buộc cầm những kẻ cứ làm lỗi luôn.


Chúa dậy truyền. 2018.










Không có nhận xét nào: