Thứ Năm, 4 tháng 1, 2018

MẸ CHA BỒNG CON CẮT BÌ

MẸ CHA BỒNG CON CẮT BÌ



Để tuân theo luật Mô-sê
Ông Bà bồng Chúa lên kia Đền thờ
Hiến dâng như luật trẻ thơ
Cắt bì thuộc Chúa bé ra chào đời

Từ đây dẫn dắt mọi nơi
Trong ơn nghĩa Chúa suốt đời đẹp thay
Mẹ Cha dâng tạ lễ này
Đôi chim câu nhỏ như ai nghèo nàn

Bởi trong cưộc sống trần gian
Ông Bà nghèo khổ kiếm ăn lần hồi
Xin cho cuộc sống mọi người
Chúng con theo Chúa sống noi gương lành.


Lễ dâng Con đền thờ. 2-2-18.






Không có nhận xét nào: