Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN


Năm A - 2017

Tin Mừng Mat-thêu 25:14-30

Chủ nhà sắp sửa đi xa
Gọi bày tôi đến trao cho bạc vàng
Khi về chủ gọi hỏi han
Người trao năm nén lời năm thành mười

Kẻ trao hai nén gấp đôi
Tới người một nén chôn vùi giấu đi
Chủ liền la mắng tức thì
Truyền mau lấy lại trao kìa người hơn

Người giầu có được thêm luôn
Kẻ không có của nó còn lấy đi
Bày tôi vô dụng ích chi
Hãy quăng nó ở chốn kìa nghiến răng.


Đầy tớ vô dụng. 2017 .




Không có nhận xét nào: