Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

CHÚA CHỊU THANH TẨY

CHÚA CHỊU THANH TẨY


Bỏ nơi ẩn dật tiến ra
Bờ sông Gio-đan Chúa ta ngỏ lời
Gio-an hãy rửa cho tôi
Hầu tròn phận sự như người trần gian

Lậy Ngài con chẳng dám làm
Chinh ra Ngài đã thi hành cho con
Vâng lời con cứ làm luôn
Cho tròn đạo cũ như trong luật truyền

Gio-an Chúa buộc làm liền
Ông dùng nước đổ ngay trên đầu Ngài
Thánh Thần đổ xuống tức thời
Bồ câu hình dáng  xuống nơi đầu rồi
Đồng thời nghe tiếng từ trời
Con yêu dấu Ta vâng lời của Người.


Không có nhận xét nào: