Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

TRÊN ĐƯỜNG HÀNH HƯƠNG

BIỂN CHẾT KINH DOANH


Lạ kỳ Biển Chết kéo lôi
Bao người muốn tới lội bơi chốn này
Quanh bờ khách sạn dựng xây
Kinh doanh đón khách hàng ngày thập phương
Tới nơi tắm biển lạ thường
Dìm mình vẫn nổi hướng dương phơi người
Tắm xong bùn đất xát bôi
Kín người rồi tắm tiếp thời lại luôn
Thân mình cảm thấy sạch hơn
Sờ coi nhẵn nhụi hơn thường trước khi
Quảđây xứng đáng chuyến đi
Tham quan du lịch ở thì phương xa.

Viếng thánh địa - 2016.



Không có nhận xét nào: