Thứ Ba, 31 tháng 5, 2011

ĐTGM VLAZNY 'S THÊM SỨC XỨ MẸ LAVANG PORTLAND


HÀNG ĐÔI TIẾN VÀO NHÀ THỜ LÃNH PHÉP THÊM SỨC




ỔN ĐỊNH GHẾ NGỒI TRONG NHÀ THỜ




ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC DỌC LỜI NGUYỆN THÁNH LỄ




LẮNG NGHE LÒI ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIẢNG




ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC THÊM SỨC CHO EM GÁI





DÂNG HOA CHO ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC SAU THÊM SỨC




MỌI NGƯỜI CHÚC TỤNG BÍ TÍCH THÁNH THỂ




ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC DỌC LỜI NGUYỆN KẾT LỄ




HÌNH ẢNH LƯU NIỆM CHUNG VỚI ĐỨC TỔNG GIAM MỤC



Bí tích thêm sức thứ hai
Trong bẩy bí tích Ngôi Hai lập thành
Trao ban cho bẩy ơn lành
Mọi người con Chúa lãnh ân huệ trời

Cho trong cuộc sống ở đời
Mọi người tín hữu luôn thời quí thay
Chúa Ki-tô đã lập đây
Và Ngài trối lại cho ngay thế trần

Hội thánh ban phát lần lần
Cho đoàn chiên Chúa xa gần khắp nơi
Những ai gia nhập Nước trời
Tại ngay trần thế nên người Chúa thương

Lần lần lãnh bảy thánh ơn
Cho trong cuôc sống lưu tồn trần gian
Để ơn thánh Chúa dẫn đàng
Giúp cho cuộ sống ngày trường an vui

Đầy long bác ái yêu người
Dấn thân chia sẻ cuộc đời tha nhân
Quanh mình đầy rẫy khó khăn
Tha nhân vướng mắc thông phần sẻ chia.

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 06-12-2011


CHÚA THÁNH THẦN DƯỚI HÌNH BỒ CÂU




CHÚA VỀ TRÒI THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

ĐỨC MẸ CÁC TÔNG DÒ HỌP NHAU




CHÚA THÁNH THẦN LÀM VŨ TRỤ ĐỔI MỚI




CHÚA THÁNH THẦN LÀM TÔNG DỒ NÊN THÔNG THÁI




BẨY ƠN CHÚA THÁNH THẦN ĐEM CHO NHÂN LOẠI


LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 06-12-2011

Ga 20 , 19-23

Xế chiều trong chính ngày này
Là ngày thứ nhất khởi ngay đầu tuần
Tại nhà của các môn sanh
Cửa đang đóng kín vây quanh kĩ rồi

Bởi vì sợ hãi những người
Bản hương Do thái tìm tòi tố đây
Chúa liền hiện đến nơi ngay
Ngài vào đứng giữa nhà này các ông

Cùng thời phán dậy cho luôn:
Bình an cho các ngươi trong nơi này!
Sau khi phán những lời dây
Ngài cho coi thấy bàn tay luôn thời

Và cùng thương tích sườn Người
Môn đồ mừng rỡ vui ơi lên nào !
Đoạn Ngài phán dậy như sau:
Bình an cho các ngươi hầu nơi đây

Và như Cha đã sai Thầy
Nay Thầy lại cũng sai bày các con
Nói xong Ngài thổi hơi luôn
Trên ngay môn đệ và còn bảo ban:

Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần
Chính Ngài đem xuống Thánh ân tràn đầy
Các con tha tội cho ai
Người này sẽ được tha ngay tức thời

Các con cầm buộc ai rồi
Tưc thời họ bị buộc nơi tội này
Trên trời dưới dất cả hai
Quyền hành Thiên Chúa ban ngay cả nào

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

NHỚ ƠN CẦU NGUYÊN CHO CHA MẸ



CHỊ EM TRƯỚC NHÀ ĐÓN CHÀO KHÁCH




BÀN THÒ HOA NẾN CẦU GIUSE NGOẠI BẢY NĂM




CẦU XONG BÀN TIỆC KHÁCH MỞI



RƯỢU CHÁT, DÊ CHIÊN MÙI THƠM NGÁT




THỰC KHÁCH NGẮM NHÌN NHỮNG THỰC ĐƠN




MỌI NGƯỜI NGON MIỆNG TIẾP LY CẠN


Điêu răn thứ bốn Chúa truyền
Phận con hiếu thảo ngay liền mẹ cha
Bởi công cha mẹ sinh ra
Dưỡng nuôi khôn lớn bao la tháng ngày

Bao công khó nhọc luôn đây
Từ khi tấm bé tới ngày thành nhân
Mẹ cha chẳng quản nhọc nhằn
Hy sinh tất cả luôn dành cho con

Có khi liều cả mạng luôn
Cứu con cho khỏi tai ương ở đời
Mong sao con đươc thành người
Tốt lành thánh thiện nên thời tròn chu

Đó công việc Chúa truyền cho
Mẹ cha săn soc chăm lo suốt đời
Chúa trao sứ mệnh con người
Tại nơi trần thế luôn coi vẹn toàn

TẠ ƠN CHÚA BAN TANG BA TRAI LẦN ĐẦU


Tạ ơn Thiên Chúa trao ban
Ba trai quí tử an toàn đẹp thay
Ba Ngôi hình ảnh Chúa đây
Chúng con vui nhận hàng ngày dưỡng nuôi

Mấy ai được Chúa thương coi
Ban ơn như chúng con rồi hôm nay
Với con mắt đức tin đây
Chúng con biết Chúa trao tay cho mình

Vợ chồng cảm tạ triền miên
Chúa thương trao trách nhiệm liền ngay cho
Để hầu nuôi dưỡng chăm lo
Các con cái Chúa tròn chu vẹn toàn

Vợ chồng sinh sống trần gian
Chúa trao phận sự sản sanh dòng nòi
Tiếp theo nhân loại cho đời
Dòng nòi thờ phượng Chúa Trời mãi luôn

Xin Thiên Chúa đổ muôn ơn
Chúng con quyết chí chu tròn phận trao
Sứ mạng Thiên Chúa muốn nào
Hôn nhân thành đạt cho bao tháng ngày

Cầu xin Thiên Chúa xuống ngay
Bao ơn cần thiết họ đây chu toàn
Cho công việc Chúa trao ban
Gia đình Chúa muốn hảo hoàn tốt hơn.

Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2011

CHỦ CHĂN GP. THANH HÓA TÌM GẶP ĐOÀN CHIEN


ĐÓN MỪNG BƯỚC CHÂN CÁC NGÀI MỚI TỚI




VUI MỪNG DÓN TIẾP CHỦ CHIÊN



Thêm Ảnh
QUI TỤ ĐOÀN CHIÊN NGHE TIẾNG CHỦ




VUI CA ĐÓN NGÀY XA NHÀ GẶP NHAU




VÒNG HOA QUÀNG CỔ CÁC CHỦ CHĂN



Chủ chăn thương mến con chiên
Hàng năm Thanh hóa đi tìm viếng thăm
Đoàn chiên lưu lạc làm ăn
Cách quê ngàn dặm xa xăm Sài gòn

Con chiên qui tụ lại luôn
Đôi lời yên ủi hiệp thông chiên đoàn
Nói lên tình nghĩa Giáo phần
Đoàn chiên được thấy chủ chăn của mình

Hiệp thông cuộc sống tâm linh
Với đoàn chiên sống triền miên xa nhà
Nhưng luôn hiệp nhất tình cha
Mối giây con cái đại gia đình hoài.

LỄ CHÚA GIESU LÊN TRỜI 05-06-2011



Mt 28, 16-20


Mười một môn đệ cùng đi
Ga-li-lê núi Chúa thì hẹn cho
Tới nơi thấy Chúa phục thờ
Lậy Ngài, nhưng có người giờ còn nghi ?

Chúa liên tiến đến gần kề
Cất lời Ngài phán dẩy kia lời rằng:
Này đây tất cả qyuền năng
Trên trời dưới đất dã ban Ta rồi

Các con mau đến khắp nơi
Nhận thâu tất cả mọi người cho Ta
Thanh tẩy họ nhân danh Cha
Và Con cùng với Ngôi Ba Thánh Thần

Chăm lo dậy dỗ muôn dân
Mọi diều Ta đã dậy răn cả rồi
Này Ta ở giữa các ngươi
Mọi ngày cho đến cùng dời cánh chung.

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011

THÁNG HOA GIÁO XỨ LAVANG PORTLAND OREGON



NHỮNG TẤM LÒNG THÀNH CHÚNG CON BÀY TỎ



VỚI MUÔN HOA DÂNG TRƯỚC TÒA MẸ



CỘNG ĐOÀN TÍN HỮU TÔN VINH MẸ




CUNG NGHINH MẸ VỚI LÒNG CHÂN THÀNH




CỘNG ĐOÀN NỮ TU QUYẾT THEO CHÂN MẸ




TAM HỒN TRONG TRẮNG DÓA HOA DÂNG MẸ



CÁC HIỀN MẪU SUỐT ĐỜI NOI GƯƠNG MẸ



HIỀN MẪU CUNG NGHINH ẢNH HÌNH MẸ



LIÊN MINH THÁNH TÂM,

GIA TRƯỞNG NOI GƯƠNG THÁNH GIA THẤT




CÁC EM LỄ SINH THÁNH GIA NẾN CAO KHAI ĐƯỜNG

THANG HOA MẸ TRA KIỆU ĐA NẴNG GIÁO PHẬN







Tháng năm muôn hoa đua nở
Tháng năm con Mẹ khắp nơi
Ngắt hoa về dâng lên Mẹ
Nơi dấu chân Mẹ xưa thời

Nay con cái Mẹ lui tới
Sớm chiều thân thưa nói với
Mẹ thương lắng nghe nhận lời
Lời kinh tiếng hát van nài

Lễ dâng hợp bày con cái
Tạ ơn Chúa Mẹ thương đoái
Tháng ngày xin xuống muôn ơn
Bình an nhân thế luôn mãi.

Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2011

LỄ MẸ ĐI THĂM VIẾNG CHỊ HỌ ELISABÉT 31-05-2011


Được tin chị họ xa nhà
Mang thai sáu tháng đã qua nay rồi
Mẹ hiền vội vã đi thôi
Lên đường thăm viếng giúp người chị em

Tỏ tình thương mến viềng thăm
Đem niềm vui tới ủi an giúp người
Xin cho con biết học đòi
Gương lành Mẹ đã giúp người xưa khi.




Ngày này tôi dược khắc ghi
Thụ phong Linh mục trên quê hương nhà
Cố đô xứ Huế diễn ra
Nhà thờ Chúa Cứu Thế đà đón tôi

Sớm mai đông đảo muôn người
Chen chân chật ních cả ngôi thánh đền
Tổng Giám Muc Nguyễn kim Điền
Đặt tay phong chức anh em lớp mình

Từ đây Linh mục triền miên
Cuộc đời tận hiến ưu tiên Tin mừng
Hiến dâng Thiên Chúa với cùng
Tha nhân phục vụ suốt chung cuộc đời.

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM A 29-05-2011


CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH 29=05-2011

Ga 14, 15-21

Nếu ngươi mến Ta thực tình
Thời ngươi sẽ giữ lệnh truyền của Ta
Và Ta sẽ khấn xin Cha
Chính Ngài sẽ nhận ban cho tức thời

Đấng bầu chửa khác đến nơi
Để Ngài ở với các người mãi thôi
Thần linh sự thật ban rồi
Thế gian chẳng lãnh được thời ơn đây

Bởi vì chúng chẳng biết này
Các ngươi đây dã biết Ngài rõ hơn
Vì Ngài lưu lại bên trong
Và luôn ở mãi với cùng các ngươi

Ta đây chẳng để các người
Mồ côi cô độc ở đời này đâu
Nhưng Ta sẽ đến nơi sau
Hầu cùng chung một chốn nào các ngươi

Ít lâu nữa sẽ đến thôi
Thế gian chẳng thấy Ta thời nơi đây
Nhưng phần của các ngươi này
Sẽ nhìn được thấy Ta ngay rõ ràng

Vì Ta hiện sống vĩnh hằng
Các ngươi cũng sẽ sống dường bên Ta
Ngày này các ngươi nhận ra
Ta đây luôn ở với Cha hàng ngày

Các ngươi trong Ta hiện nay
Và Ta cùng ở trong ngay các người
Ai đây gìn giữ luôn rồi
Lệnh truyền Ta dậy ở nơi mình này

Là người yêu mến Ta đây
Cha Ta yêu nó liền ngay tức thời
Ta thương mến nó không ngơi
Và Ta tỏ rõ minh nơi nó hoài.

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2011

ĐỨC THÁNH CHA NÓI CHUYỆN VỚI CÁC PHI HÀNH GIA 23-05-2011


Giữa trời và đất ngàn trùng
Đường xa cách biệt khôn lường dặm đây
Ai đem giọng nói siêu bay
Đôi đầu nghe hiểu lời này nói lên?

Đổi trao ý kiến mỗi bên
Tai nghe thấu lọt ngay liền đổi trao
Thật là kỳ diệu biết bao
Văn minh khoa học chẳng nào khó khăn

Vẫn là đầu óc thế nhân
Hóa công ban chút chung phần thông minh
Con người cảm tạ triền miên
Ơn ban Tạo hóa trao riêng con người.

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011

DGM. NGUYỄN TÍCH ĐÚC BAN MÊ THUỘT VỀ NHÀ CHA 73 TUỔI












Giám mục kế nghiệp Tông đồ
Chúa Ki-tô kêu gọi vô chức vì
Nối truyền cai quản trần thế
Khắp nơi truyền bá giáo lý dậy răn

Giữ gìn tín hữu vẹn toàn
Trung kiên với Chúa mọi đàng tròn chu
Mãn thời công việc nghỉ hưu
Tới ngày Chúa muốn dắt vô Nước trời

Chúa ban công nghiệp ở đời
Chăm lo phục vụ mọi thời gian nan
Việc làm khổ nhọc chịu kham
Thưởng công xứng đáng Thiên đàng triều thiên.