Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM A 05-08-2011


CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM A 05-08-2011

Lc 24, 13-35

Đồng thời cũng một ngày này
Hai người trong nhóm đi ngay về làng
Cách Gia -liêm một khoảng đàng
Phỏng chừng sáu chục dặm đường lộ đây

Em-mau đựoc gọi làng này
Từ xưa thiên hạ gọi hoài danh nơi
Hai người chuyện vãn ngỏ lời
Về điều vừa mới đồng thời diễn ra

Đang khi họ nói nhỏ to
Cùng nhau câu chuyện Thày trò mến thương
Chúa liền hiện đến trên đương
Cùng đi với họ chẳng tường rõ ai

Mắt thời bị cản che đây
Chẳng nhìn thấy Chúa gần này cạnh bên
Ngài đi hỏi họ ngay liền
Chuyện gì bàn tán buồn phiền các ông?

Hai người khựng lại chuyện luôn
Tỏ ra vẻ mặt phiền buồn hiện nay
Cơ-lê-ô-pát đáp ngay:
Duy mình Ngài ở nơi này Gia-liêm

Đã không biết mọi việc trên
Xẩy ra đã trải qua liền mấy hôm?
Và Ngài tiếp hỏi họ luôn
Việc gì xẩy đến các ông như này?

Họ liền đáp trả lời ngay :
Giê-su Na-da-rét đây chính Ngài
Xuất hiện như một Thiên sai
Đầy uy quyền thế trong ngay việc làm

Cùng lời nói trươc tôn nhan
Chính Thiên Chúa với toàn dân nơi này
Các thày Thượng tế mưu bày
Với chư đầu mục chung tay bắt Ngài

Để cùng lên án giết đây
Đóng đinh thập gía treo ngay đỉnh đồi
Chúng tôi hy vọng vào Ngài
Chính là Đấng cứu dòng nòi Ích-diên

Nhưng rồi sự việc diễn liền
Hôm nay là đúng tiép thêm ba ngày
Có vài phụ nữ nhóm này
Đã làm cho chúng tôi đây hoảng hồn

Mới vùa sáng sớm tinh sương
Họ ra thăm mộ ngay trong lúc này
Chẳng còn thấy xác nơi đây
Họ về kể lại liền ngay những lời

Có Thiên thần bảo chúng tôi
Chúa nay sống lại đã rời khỏi đây
Vài người trong chúng tôi này
Tới mồ cũng thấy đúng ngay như nào

Mấy người phụ nữ kể sao
Họ không thấy xác Ngài đâu trong mồ
Bấy giờ Chúa mới bảo cho
Hỡi nào những kẻ ngây ngô ngu đần

Chậm tin lời dậy bảo lần
Sứ ngôn đã nói mọi đàng về Ta
Đức Ki-tô sẽ diễn ra
Chịu bao đau khổ trải qua ở đời

Để rồi mới bước tới nơi
Vinh quang chói lọi cho rồi Ngài sao?
Từ Mô-sê Chúa khởi đầu
Dẫn vào ngôn sứ hết nào kể cho

Họ hiểu Kinh thánh tròn chu
Các điều đã viết khắc ghi xưa rồi
Khi đi gần đến cùng nơi
Ngài vờ chẳng thấy cứ thời đi luôn

Hai ông nài ép van lơn:
Xin Ngài ở lại chúng con nơi này
Vì sương chiều dã tỏa bay
Và ngày đã hết xin Ngài nghỉ ngơi

Nhận lời Ngài đã vào rồi
Ở đây với họ như lời van lơn
Đồng thời Ngài đã dự luôn
Bữa ăn với họ cùng chung nơi này

Khi ăn cầm bánh trong tay
Ngước lên chúc tụng rồi Ngài bẻ luôn
Trao ban cho chính hai ông
Bữa ăn như thể việc thường đã quen

Bấy giờ mắt họ sáng lên
Đồng thời nhận rõ ra liền Chúa đây
Nhưng Ngài đã biến đi ngay
Bỏ cho mặc họ ở hoài lặng thinh

Hai ông mới nói lên liền
Lòng ta đã chẳng cháy lên phừng phừng
Khi đi ở giữa doc đường
Ngài thời dẫn dắt chỉ đàng chúng ta

Và cùng giải thich cho ra
Những diều Kinh thánh để cho hiểu này
Tức thời họ trở về ngay
Gia-liêm họ đã đi đây khởi đầu

Khi về họ đã họp nhau
Tập trung muời một bạn mau lại liền
Các ông đều đã nói lên
Qủa là Chúa đã phục sinh lại rồi

Và Ngài hiện đến cho người
Si=mon đồng bọn chúng tôi rõ ràng
Hai ông kể chuyên dọc đàng
Mọi điều xẩy đến trên đường đang đi

Với cùng mọi việc diễn kìa
Khi Ngài bẻ bánh sẻ chia cho mình.

Không có nhận xét nào: