Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010

BÊNH DỊCH TẢ TAI THỦ ĐÔ HAIITI 2010






Khổ nạn ở Hai-ti
Một cơn động đât mới kìa qua đi
Cửa nhà dân chúng mọi bề
Chưa nào ổn định, lại thì nạn tai

Một cơn dịch tả đến này
Hoành hành dân chúng hiện nay hết hồn
Gần ngàn người chết ngã luôn
Ngổn ngang đường phố coi trông thảm sầu

Quốc gia nghèo khó khổ đau
Thiên nhiên chẳng giúp gì nào dân sinh
Tai ương xẩy đến triền miên
Khiến cho dân chúng an sinh chẳng lành

Nước non nghèo khổ phận mình
Thiên nhiên đã sẵn ưu dành để cho
Làm sao thoát cảnh ngheo khó
Đất đai ác nghiệt khốn khổ quê minh?

Không có nhận xét nào: