Thứ Hai, 18 tháng 5, 2009

CHÚA LÊN TRỜI


CHÚA VỀ TRỜI


Hỡi người Ga-li-lê-a
Các ông sao đứng ngẩn ngơ ngó trời
Đức Giê su đã xa rời
Trần gian nơi chốn tạm thời dừng chân


Ngài về trên chốn cao sang
Là nơi Thiên Chúa trao ban người lành
Sau khi sứ mệnh trọn toàn
Cha sai xuống thế thi hành ban ân

Chẳng nề lãnh mọi gian chuân
Bao điều khổ cục trên thân của mình
Dầu thân xác chịu cực hình
Đớn đau đòn vọt triền miên trên người


Đóng đinh giăng giữa đỉnh đồi
Treo chung kẻ cướp giữa trời thanh thiên
Môn đồ chôn cất Thày liền
Tại nơi huyệt đá mới nguyên hảo hoàn

Ngài nằm ngơi nghỉ yên hàn
Ba ngày chỗi dậy quyền năng Chúa Trời
Ngài đi tỏ hiện nhiều nơi
Cho môn đệ thấy luôn rồi quyền uy


Tỏ ra quyền phép mọi bề
Cùng đi dậy dỗ cho kìa môn sinh
Sau bao điều đã ủi yên
Ngài sai môn đệ triền miên rao truyền


Các con đi khắp mọi miền
Giảng loan Nước Chúa cho thiên hạ này
Dậy cho biết mọi điều đây
Như Thày đã dậy truyền bày các con



Hãy làm phép rửa chúng luôn
Và thu hợp lại vào chung một nhà
Luôn luôn có hiện diện Ta
Mọi thời cho tới ngày là cánh chung


Trao chìa khóa Nước trời luôn
Điều gì cầm buộc ở trong gian trần
Trên trời cũng sẽ buộc cầm
Điều gì tha thứ ở trần gian đây


Trên trời cũng thứ tha ngay
Quyền hành thế lực của loài Xa tan
Muốn tìm tiêu diệt mọi đàng
Nước trời đứng vững muôn ngàn năm luôn.

Cảm tạ lòng Chúa yêu thương
Chết đi sống lại về trong Nước trời
Đi lên đến trước Cha rồi
Xin ơn tha tội cho người trần gian.



Không có nhận xét nào: