Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2025

TRUMP VÀ PUTIN

TRUMP VÀ PUTIN


Trước mùa tranh cử tổng thống Mĩ năm 2024, D. Trump mạnh mồm tuyên bố rằng ông ta chỉ cần 24 giờ là có thể chấm dứt cuộc chiến phi nghĩa do Putin tiến hành xâm lược Ukraine, mà Trump chưa bao giờ dám gọi cho đúng tên cuộc chiến ấy.

Sau khi được bầu làm tổng thống vào tháng 11-2024, Trump đã “thử sức” để làm điều ông ta từng tuyên bố trước kia. Nhưng không hề là 24 giờ. Điều này cũng chẳng khác gì Putin từng mạnh mồm phát ngôn “chiến dịch quân sự đặc biệt” sẽ kết thúc trong vòng tối đa ba ngày, mà nay đã kéo dài hơn ba năm, chôn vùi mấy trăm ngàn chiến binh Nga, chưa kể bao nhiêu người khác đã ngã xuống, trong đó có cả trẻ em. Trump đã cố gắng nhiều lần để làm kẻ “vãn hồi hòa bình”, mà có kẻ đã muốn đề cử ông ta vào vị trí ứng viên nhận giải Nobel hòa bình.

Trong lần hội đàm với tổng thống Ukraine, có cả gã đâm chọc J. Vance, khi Trump nói với TT Ukr rằng Putin có con bài tốt, còn TT Ukr không có con bài nào trong tay, rằng : “có chúng tôi, ông mới có quân bài”, Trump đã bị TT Ukr vỗ thẳng mặt : “chúng tôi không đánh bài”. Hẳn Trump rất cay vì những lời lẽ của TT Ukr trong lần nói chuyện đó, nên ghim gài trong tận đáy lòng. Trump không hề có ý định giúp Ukr, nhất là khi Ukr còn do Zelensky làm tổng thống. Năm lần bảy lượt, ông ta viện đủ lí do để trì hoãn những giúp đỡ cần thiết cho Ukraine, dù bị chính Quốc hội, dân chúng Mĩ thúc giục, ông ta vẫn phớt lờ...

Tất cả những việc ông ta làm để “pursuing peace” đều bị kẻ giết người hàng loạt coi như những vở kịch rẻ tiền, bị Putin nhổ thẳng vào mặt qua những lần gọi là “hòa đàm”, như sai những kẻ hạ đẳng đi “đối thoại”, ra mặt diễu cợt cả quốc tế lẫn kẻ đứng ra đầu têu những cuộc “đối thoại” mà lẽ ra không cần thiết ấy.

Thế mà Trump vẫn chưa “ngộ” ra, còn cố tổ chức cái gọi là “hội nghị thượng đỉnh Alaska”, trước đó sai gã Steve Witkoff, một người bạn lâu năm của Putin đi trước dọn đường.

Kết quả của cái gọi là “hội nghị thượng đỉnh” đó thế nào ? Trump chả dám nói, bởi lẽ, như cựu cố vấn An ninh Quốc gia Mĩ là John Bolton nhận định, để nhằm phần nào “giữ thể diện” cho Trump, rằng : “Trump không thua, nhưng Putin rõ ràng chiến thắng”. Trong cuộc đối đầu bất kì, đã có kẻ thắng thì phải có người thua, làm quái gì có kẻ không thua mà vẫn cứ có người thắng !

Tiếp đó, Trump còn “khuyên răn” TT Ukr hãy nhượng bộ Putin, vì “Nga là cường quốc lớn, còn Ukr thì không” ! Ý của Trump đã lộ rõ khi tiếp thu lời dạy của Putin trong cái “hội nghị thượng đẳng” nọ : “giải pháp “bền vững và lâu dài” sẽ đòi hỏi phải “loại bỏ những nguyên nhân gốc rễ của xung đột””. Thế cái gọi là “nguyên nhân gốc rễ của xung đột” theo Putin là gì ? Là Ukraine buộc phải nhượng đất cho Nga. Và Trump hoàn toàn học thuộc lời dạy đó.

Tại sao thế ? Vì chính Trump cũng muốn bắt chước Putin trong việc đề nghị sáp nhập cả quốc gia độc lập Canada, cũng như đao Greenland vào Mĩ, và như tên hề L. Vance, nếu cần là bằng cả vũ lực. Thế thì giống hệt Putin, có khác gì đâu. Ukraine bị sáp nhập vào Nga là “quân bài” mở đường cho việc sáp nhập Canada và Greenland vào Mĩ thôi.

Tiếng Anh có câu : “Tell me who are your friends, I will tell you who you are”, hãy bảo anh biết ai là bạn chú, anh sẽ bảo chú biết chú là ai !

Trump từng tuyên bố cho cả thế giới biết rằng tên sát nhân Putin là bạn của Trump, và hơn thế nữa, còn là “best friend” của Trump. Bên lề hội nghị  Alaska, có phóng viên đã hỏi thẳng mặt Putin : “ông còn tiếp tục giết người Ukraine chăng ?”. Tên đồ tể Putin không trả lời. Trump chắc chắn cũng nghe được câu hỏi ấy. Thế mà sau đó vẫn vui vẻ mời gã sát nhân Putin lên ngồi chung chiếc xe bọc thép The Beast của Trump. Vậy Trump là ai ?

Kẻ kiêu ngạo thường ngu xuẩn, và vì ngu xuẩn nên càng kiêu ngạo. Đó là một vòng luẩn quẩn.


Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2025

TỐP TEM

 TỐP TEM


TỐP TEM

 

Ở bàn nhậu, một ông quay sang hỏi ông ngồi cạnh :

– Lâu quá mới gặp lại, lóng rày làm gì ?

– Đệ chỉ vào hàng tốp tem thôi.

Mấy cha kia dòm nhau, có vẻ hơi sửng sốt. Tay này xưa học chung vẫn từng là kẻ đứng đầu môn Anh ngữ, nên một ông khác dè dặt thăm dò :

– Tốp... ten..., mà tốp về gì ?

Cha nọ trả lời chắc nịch :

– Tốp tem thôi, chẳng có tốp gì đâu...

– ? ?

– Thì đệ cũng chỉ giống như câu :

“Kình nghê vui thú kình nghê,

Tốp tem thì lại vui bề... tép tôm” thôi í mà.