Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

THÁNG NĂM VỀ


THÁNG NĂM VỀ

Tháng năm truyền thống quê hương
Lẵng hoa hồng thắm tiến dâng Mẹ hiền
Mẹ thương dòng giống triền miên
Khắp nơi đất nước ba miền nhớ ơn

Bước chân Mẹ tiến đến luôn
Các nơi Giáo phận cả trong ba miền
Bao lời nhắn nhủ ủi yên
Trong cơn bách hại nhiễu phiền Đức tin

Môi khôi kinh nguyện Mẹ truyền
Các con cái Mẹ niềm tin vững vàng
Cha ông Tử đạo Việt nam
Lưu truyền con cháu can tràng lòng tin.


Hoa tháng Năm. 2016.




NHÌN NGẮM VŨ TRỤ



NHÌN NGẮM VŨ TRỤ

Mắt ta nhìn ngắm vũ hoàn
Vận hành tinh tú xoay vần không trung
Ai người điều khiển quan phòng
Chẳng cho chúng đụng vào cùng nhau đâu

Ai người tạo dựng chúng nào
Thật là kỳ diệu biết bao lạ lùng
Phải chăng có Đấng Hóa Công
Chính Ngài sáng tạo quan phòng làm nên ?

Chúng ta tin Chúa uy quyền
Ngài đà mặc khải lưu truyền Thánh Kinh
Cho ta hiểu biết khởi nguyên
Chính Ngài xây dựng tròn viên vũ hoàn.

Nhìn trời. 2016




THĂM TRẠI TỊ NẠN VỚI CHA





Cha ơi ! chính chiến khổ đau
Con người nòi giống khởi đầu truyền lưu
Chúng con con cháu dòng trào
Gây ra đau khổ cho nhau chịu đành

Cha đây cũng biết rõ rành
Chiến tranh hậu qủa phát sinh dòng nòi
Cha nhìn tới khắp nơi nơi
Con người tranh chấp luôn hoài không ngơi

Cha luôn xin với mọi ngừời
Bao dung tha thứ dòng nòi Chúa thương
Ngài đà xây dựng Thiên đường
Đọi chờ nhân loại về chung mãn thời.

Thăm trại tị nạn.2016








Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016

THĂM THUYỀN NHÂN ĐẢO LASBOS HY-LẠP



THĂM THUYỀN NHÂN ĐẢO LASBOS HY-LẠP.

Cha thăm viếng các nạn nhân
Sy-ri-a chạy chiến tranh bằng thuyền
Mọi người cực khổ triền miên
Bỏ quê hương vượt biển trên thuyền mình

Hiểm nguy sóng gió chết chìm
Chịu cam số phận chiến chinh bạo tàn
Sao người độc ác dã man
Gây ra chém giết nhân dân đồng loài

Cha cầu nguyện Chúa hàng ngày
Các nhà lãnh đạo quản cai mọi miền
Thương yêu dân tộc của mình
Mưu tìm chung sống hòa bình với nhau.



Thăm thuyền nhân. 2016.





CHÚA CHIÊN LÀNH



CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH C

Gioan 10,27-30 : TA BIẾT CHIÊN TA

Chiên Ta nghe biết tiếng Ta
Và Ta biết rõ chiên Ta cả bày
Ta ban sự sống hằng ngày
Chẳng làm hư mất chiên này theo Ta
Người được trao phó bởi Cha
Không ai cướp được khỏi Ta khi nào
Cha luôn cao trọng biết bao
Cha Con duy nhất tâm đầu triên miên
Các chiên Ta hãy trung kiên
Theo Ta dẫn dắt cho nên vẹn toàn
Chiên Ta cuộc sống trần gian
Gian nan khốn khó theo chân Ta này
Mọi điều cản trở hàng ngày
Chính Ta thương giúp thoát ngay mọi điều.

Chủ với chiên 2016.




Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

LỄ TRUYỀN TIN



LỄ TRUYỀN TIN

Sứ Thần loan báo Ngôi Lời
Từ trời xuống thế làm người trần gian
Nữ trinh cúi nhận xin vâng
Ngôi Lời nhập thể ân ban xuống trần

Từ giây phút đó thế nhân
Nguồn ơn trở lại như ân khởi đầu
Xin cho nhân thế trước sau
Bảo toàn gìn giữ ơn màu tái sinh

Cuộc đời dưới thế triền miên
Bao cơn cám dỗ đến bên quấy rầy
Con người khó thoát chạy đây
Xin ơn sức mạnh tránh ngay bẫy gài.


Lễ truyền tin 25-03-16.



CHÚA NHẬT II PHỤC SINH



CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Môn đồ đóng cửa họp nhau
Bất thần Chúa hiện chúc nào bình an
Cho coi thương tích đóng đanh
Chân taysườn Chúa, hứa ban Thánh Thần

Trao quyền tha tội thế nhân
Buộc cầm tha thứ như trên Nước trời
Tô-ma Chúa nói những lời :
Đặt tay vào vết thương người của Ta

Cứng lòng tin tưởng tỏ ra
Phúc ai chẳng thấy nhưng màđã tin
Tô-ma vội nói con xin
Hết lòng tin tưởng sấp minh ăn năn. 


Chúa nhật II phục sinh. 2016