Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

TIN MỪNG CHÚA CỨU THẾ


TIN MỪNG CHÚA CỨU THẾ

Đệ tử Giuse Bùi Ngọc



TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MARIA

(Lc 1:26-38)


Xa về mạn bắc kinh đô.
Làng Na-za-ret lơ thơ ít nhà.
Người trong chi họ Giu-đa,
Thuộc dòng Đa-vit tên là Giu-se,
Hết lòng thờ kính Gia-vê,
Thật thà, công chính, chẳng hề đơn sai ;
Làm nghề thợ mộc sinh nhai,
Vui thanh bạch, chẳng kêu nài khó khăn ;
Thương người : giúp đỡ xa gần,
Giữ lề luật Chúa chuyên cần sớm hôm.
Theo tục lệ đã đính hôn
Với cô trinh nữ cùng thôn xóm nhà
Cũng trong dòng tộc hoàng gia :
Ma-ri-a rất nết na dịu dàng,
Hiền lành thuỳ mị đoan trang,
Trọn niềm thờ kính Chúa, thương yêu người.
Cả hai tuy đính ước rồi,
Nhưng chưa về ở một nơi quây quần.
Hai người vẫn sống đồng thân,
Cùng trông chờ Đấng muôn dân trông chờ.




Khi kì hẹn đã đến giờ,
Chúa thi hành ước giao xưa của Người :
Truyền sai Thiên sứ đến nơi
Ma-ri-a sống giữa đời đơn sơ.
Vào nhà, Thiên sứ chào thưa :
"Hãy vui lên, hỡi người dư ơn Trời :
"Đức Chúa luôn ở cùng người !"
Nghe chào, trinh nữ bồi hồi xuyến xao,
Biết lời ấy nghĩa thế nào ;
Nhưng Thiên sứ đã ngỏ trao ân cần :
"Xin trinh nữ chớ ngại ngần,
"Vì cô đắc sủng trước nhan Chúa Trời.
"Rồi đây cô sẽ thụ thai,
"Sinh con trai, đặt tên Người : Giê-su.
"Người sẽ nên Vị Dẫn Đầu,
"Được tôn Con Đấng Tối Cao uy quyền ;
"Được ngai Đa-vit tổ tiên,
"Vương quyền Người mãi vững bền hiển vinh."