Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

GIẢI CỨU PHỤ NỮ BI XICH CHÂN 2 NĂM TRỜI

Đây nàng được tắm rửa mặc áo quần sạch sẽ
và chặt xích khóa chân ngồi 2 năm nơi này



MỪNG NGÀY MÙNG TÁM THÁNG BA


Ngày mùng tám tháng ba qua
Ngày mà thế giới ngợi ca các bà
Công lao to lớn bao la
Góp công nhân loại lớn to tuyệt vời

Hôm nay mùng chín lạ đời
Một nàng phụ nữ dân người Kon-tum
Vợ chồng chung sống ba con
Làm sao không biết diễn luôn cảnh này?

Chồng dùng xích sắt khóa ngay
Chân nàng yêu dấu vào cây cọc nhà
Dẫn hai con lớn đi xa
Chỉ còn con út lân la mẹ hiền

Mẹ cha gìa thấy thương tình
Ngày ngày tới chăm nuôi liền mẹ con
Hai năm như vâỵ diễn luôn
Áo quần thiêu thốn trần truồng lộ phơi

Hai năm khổ sở qua rồi
Giáo dân phát hiện tại nơi hoang rừng
Bảo nhau kéo đến giúp luôn
Gội đầu tắm rửa mặc quần áo cho

Xích xiềng dao sắt chặt ra
Tự do giải thoát chị qua khổ sầu
Con người nhân thế nghĩ sao?
Hôm nay vẫn có cảnh nào bất công!

Không có nhận xét nào: