Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B 03-18-2012




CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B 18-03-2012


Ga 2, 14-21

Như Mô-sê đặt rắn lên
Trụ cao sa-mạc dân xem thấu tường
Con Người cũng bị treo giương
Giống y như vậy rõ ràng chẳng sai

Hầu ai tin tưởng vào Ngài
Tức thờì được sự sống này mãi luôn
Bởi vì Thiên Chúa yêu thương
Trần gian tội lỗi ban Con một Người

Đẻ dành cho bất cứ ai
Có lòng tin tường mãi hoài mà thôi
Chẳng thời hư mất tiêu nòi
Nhưng cho sống lại muôn đời trường sinh

Bởi vì chính Chúa Thiên đình
Chẳng sai đến xử liền thế gian
Nhưng nhờ Người để muôn dân
Được ơn cứu dộ Chúa ban cho rồi

Những ai tin tưởng vào Người
Chẳng thời bị xét xử rồi khi nao
Còn ai không tin tưởng nào
Tất thời sẽ bị xử mau nơi toà

Bởi không tin chính Người là
Con duy nhất Cha đà xuống đây
Án ra tuyên xử như này:
Ánh quang đã đến ở ngay gian trần

Thế nhân ưa thích tối tăm
Hơn là ánh sáng tỏa lan rạng ngời
Bởi vì mọi việc ở đời
Họ đều làm xấu tại nơi gian trần

Ai quen việc dữ thực hành
Tức thời ghen ghét xa lần ánh quang
Tìm nơi lẩn trốn xa đàng
Kẻo cho bị lộ việc làm xấu xa

Ai làm ngay thẳng thật thà
Tất thời ánh sáng tỏa ra giãi bày
Việc làm của họ đẹp thay
Làm trong Thiên Chúa hàng ngày tốt luôn.

Không có nhận xét nào: