Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM B 04-02-2012


CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NAM B 04-02-2012

Mc 9, 2-10

* CHÚA BIẾN HÌNH TRÊN NÚI

Sáu ngày sau Chúa dắt đem
Phê-rô , Gia-cô-bê để lên núi đồi
Với Gio-an nữa bốn người
Thày trò chung bước đường đồi núi cao

Tách riêng lặng lẽ ra nào
Rồi Ngài biến đổi ngay mau sắc người
Áo Ngài trong trắng tuyệt vời
Trần gian thợ giặt chẳng thời sánh so

Ê-li-a, Mô-sê bấy giờ
Cùng nhau tiến đến nhỏ to với Ngài
Phê-rô lên tiếng thưa ngay:
Lậy Thầy tốt quá luôn hoài nơi đây

Chúng tôi xin dựng chốn này
Ba lều tại chỗ liền ngay tức thì
Một cho Thầy, một Mô-sê
Một Ê-li-a gọi kìa sứ ngôn

Ông không biết ứng đáp luôn
Bởi niềm kinh hãi đương trùm bao vây
Bỗng mây kéo phủ các Ngài
Đồng thời có tiếng trong mây phán lời:

Ngài Con chí ái Ta rồi
Các ngươi hãy lắng nghe lời dậy luôn
Bỗng nhiên mọi sự không còn
Chỉ mình Chúa đứng trong nơi này

Với vài môn đệ tại đây
Mọi điều biến mất xa bay tức thời.
Dang khi xuống khỏi núi đồi
Chúa liền căn dặn những lời như sau:

Chớ đừng có nói ai nào
Biết ngay sự việc vừa hầu diễn đây
Mãi luôn cho tới đến ngày
Con Ngườì sống lại từ thây chết rồi

Từ đây họ đã vâng lời
Tuy nhiên họ vẫn đồng thời luận tranh:
Từ thây chết lại phục sinh
Những lời như thế rõ rành ra sao?

Không có nhận xét nào: