Thứ Ba, 13 tháng 10, 2009

ĐI TULSA THĂM CHA ĐÔ ( 08-10-2009 )


THĂM CHA ĐÔ

Mười hai giờ Hải chở tôi
ĐI sân bay để đến nơi Tul-sà
Thăm cha em Nguyễn văn Đô
Hiện đang coi xứ diễn ra nơi này

Máy bay cất cánh đương bay
Gặp ngay trận bão đến đây hoành hành
Làm cho người lái thất kinh
Điêu hành nhào lộn triền miên xoay vần

Hơn trăm hành khách ngại ngần
Cầu xin Thượng Đế an lành giúp cho
Phi công lèo lái lắng lo
Đáp săn Đa-lát tròn chu an toàn

Hơn giờ chờ đợi hết cơn
Máy bay cất cánh bay luôn bầu trời
Tiếp rồi bão tố chẳng nguôi
Đuổi theo lần nữa xem coi thế nao?

Phi công lại phải đáp mau
Một phi trường nhỏ gần nào nơi đây
Đợi chờ cho hết bão này
Bao nhiêu hành khách máy bay nóng lòng

Bởi lòng dạ đã đói cồn
Gia đình mong đợi trông mong mẹ về
Bão cơn ngăn trở chuyen đi
Bao người lo việc đương thi diễn ra

Phần tôi lo lắng đợi chờ
Chuyến đi thăm viếng hẹn giờ tới nơi
Đã qua ba bốn giờ rồi
Máy bay vẫn chửa đem tôi tới này

Trên đàng Chúa muốn gì đây?
Con xin vâng thánh ý ngay mọi đàng
Tuổi con năm tháng cũng trường
Con vâng theo ý sẵn sàng tuân ngay

Nhưng rồi cũng tới bến này
Chín giờ rưỡi tới sân bay Tul-sà
Cha Đô đương sẵn đợi chờ
Anh em gặp gỡ, cho đồ lên xe

Về nhà xin được tô mì
Ăn xong nằm ngủ luôn thì êm xuôi
Cám ơn Chúa lắng lo trôi
Vài ngày thăm hỏi mọi người quyến thân.

Không có nhận xét nào: