Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2011

ÚC CHÂU TIỂU BANG QUEENSLAND HỒNG THỦY


CẦU CỐNG HIỆN ĐẠI CŨNG THUA THỦY HỒNG




THÀNH PHỐ ĐẸP ĐẼ NƯỚC DÂNG NGẬP LỤT





NƯỚC BÙN ĐỎ NGẦU TRÀN ĐẦY THÀNH PHỐ





CHỈ CÒN BIẾT NGỒI MÀ KHÓC LÓC VAN TRỜI





TẤT CẢ ĐỀU CHỊU THUA THỦY THẦN XUNG GIẬN




MỌI CON MẮT CHỈ BIẾT NGẮM NHÍN ĐỨNG COI







T hiên nhiên đẹp đẽ quí yêu
Có khi đem đến cho nhiều khổ đau
Bất kỳ ở chốn nơi nào
Cũng gây hậu quả đến hầu khắp nơi

Chẳnng kiêng nể mọi thứ người
Giầu sang có lúc cũng rơi lệ sầu
Quốc gia luôn mãi thịnh giầu
Lúc nào chẳng biết đổ ào tai ương

Nước nghèo tai nạn thảm thương
Mong người cứu giúp bớt cơn thảm sầu
Nước giầu thời biết kêu cầu
Ai đâu giúp đỡ cho hầu mình đây?

Ông trời chẳng có nể ai
Người giầu kẻ khó mặc mày liệu lo
Sống sao cho được thuận hòa
Tốt lành thánh thiện tới giờ ra đi.

Không có nhận xét nào: