Hiển thị các bài đăng có nhãn PHỤC SINH. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn PHỤC SINH. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2009

HÃY VUI LÊN

PHỤC SINH KHẢI HOÀN



HÃY VUI LÊN



Hãy vui lên khắp địa cầu
Đức Giê su sống lại sau ba ngày
Nghỉ ngơi huyệt đá chốn này
Uy quyền trần thế bó tay chịu đành



Với bao thế lực gian trần
Thực thi tiêu diệt mống mầm đức tin
Hạt giống gieo xuống nằm yên
Để khi chỗi dậy triền miên tung hoành



Chúa Ki tô chẳng rữa tan
Thế gian hành hạ quyền năng bởi mình
Xác thân Ngài vẫn tròn viên
Trước sau huyệt mộ nguyên tuyền như y



Phục sinh thân xác trọn bề
Vinh quang rực sáng luôn thì tỏa lan
Quyền uy Thiên Chúa vẹn toàn
Chu tròn sứ mạng cứu dân gian trần



Từ đây thoát cảnh Xa tan
Nút dây ràng buộc đòan dân riêng Người
Đắt đưa vào chốn Nước trời
Mọi người cùng khốn sống nơi thế trần.














Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2009

ÁNH SÁNG TỎA LAN


ÁNH SÁNG TỎA LAN


Phục Sinh ánh sáng siêu vời
Loé từ tăm tối tận nơi huyệt mồ
Ánh quang huyền diệu tung ra
Mọi nơi bóng tối chan hoà sáng trưng


Đức Kitô đã mở đường
Suốt thông chiếu sáng khắp cùng thế gian
Uy quyền bóng tối Satan
Phủ bao tất cả gian trần bóng đen


Bao nhiêu thế hệ triền miên
Đắm chìm sâu thẳm trong đêm mịt mù
Sâtan làm chủ quyền uy
Chặn ngăn đường lối khắp thì mọi nơi


Hành trình tiến đến Nước Trời
Đóng luôn kín lại chẳng thời được vô
Khải hoàn của Đức Kitô
Phá tan bóng tối toả ra sáng ngời


Từ đây đường lộ Quê Trời
Mở toang cánh cửa khắp nơi mời chào
Qua bao cực nhọc khổ đau
Đức Kitô đã mở đầu dẫn đi



Lên cao đoàn lũ phu tù
Tội khiên ràng buộc, dẫn đưa lên Trời
Mọi người trần thế ai ơi
Vui mừng phấn khởi Chúa Trời thương ban !



Quê hương nơi chính Thiên Đàng
Từ đầu Chúa đã sẵn sàng dựng nên
Thế nhân thụ tạo ưu tiên
Chúa dành để sẵn hãy lên xum vầy


Bao nhiêu công khó hôm nay
Trần gian tạm trú thường ngày diễn ra
Chính là công nghiệp chúng ta
Đem theo tiến tới nơi nhà chung đây


Mọi người về hưởng xum vầy
Sẻ chia thương mến luôn ngay vĩnh hằng
Tình yêu Thiên Chúa hảo hoàn
Buộc ràng nhân loại vẹn toàn yêu thương.