Hiển thị các bài đăng có nhãn MỪNG KIM KHÁNH HÔN NHÂN ÔNG BÀ VĂN CHÂU. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn MỪNG KIM KHÁNH HÔN NHÂN ÔNG BÀ VĂN CHÂU. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2009

NHÀ THỜ TAM BIÊN






NHÀ THỜ TAM BIÊN

Thánh đường nhà Chúa Tam biên
Dựng xây nơi chốn ba miền tương giao
Của ba thành phố khác nhau
Cho nên tên gọi ngay nào Tam biên

Công đoàn giáo xứ Việt nam
Ở trong Giáo phận O-rang Giáo quyền
Cha Chánh xứ Nguyễn văn Tuyên
Phó một Nguyễn kim Long tên của Ngài

Ben-gia-mine Trần phó hai
Nguyễn Khiết thày Sáu giúp đây cộng đoàn
Với Sơ Ma-ry nguyễn Trâm
Phạm văn Long chủ tịch đang hiện hành

Buổi chiều tôi ghé viếng thăm
Cha Tuyên niềm nở hỏi han truyện trò
Cha người gốc ở Giốc mơ
Gặp nhau viễn xứ thật là mến thương

Sắp giờ thánh lễ chiều buông
C D Kinh thánh tặng luôn Cha rồi
Anh em từ giã nhau thôi
Hẹn giờ gặp lại tại ngay xứ này.























Thứ Tư, 17 tháng 6, 2009

MỪNG KIM KHÁNH HÔN NHÂN ÔNG BÀ VĂN CHÂU








MỪNG 50 NĂM HÔN NHÂN
ÔNG BÀ VĂN CHÂU

Năm mươi năm kiếp sống đôi
Hai mình ghép lại Chúa Trời xe duyên
Tạ ơn Thiên Chúa triền miên
Khởi đầu luôn mãi vẹn tuyền tới nay

Hai lòng khắn khít hăng say
Keo sơn gắn bó phút giây không ngừng
Cuộc đời phiêu bạt muôn phương
Trung Nam tiến tới dừng luôn Vũng tầu

Đôi mình hoà hợp quyện nhau
Tuổi cao sức yếu mòn hao tháng ngày
Thân vương bệnh tật vào đây
Nhưng lòng yêu mến càng dày đôi ta

Tin rằng ngày tháng trải qua
Chúng mình sống trọn phần đà Thiên sai
Tại nơi dương thế kéo dài
Của chung thụ tạo diễn hoài trần gian

Bao nhiêu phận vụ chu toàn
Tiếp tay Thượng Đế trao ban sinh tồn
Thế gian góp mặt mãi luôn
Công trình kiến tạo ước mong Chúa Trời

Tạ ơn Thiên Chúa muôn lời
Đã ban ơn phước cho đời chúng con
Cháu con nội ngoại hợp luôn
Ca khen Thiên Chúa trao ơn ông bà.