Hiển thị các bài đăng có nhãn CHA CỐ CỦA TÔI. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn CHA CỐ CỦA TÔI. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2009

CHA CỐ CỦA TÔI

CHA CỐ CỦA TÔI

Kính tặng Cha Antôn Lê Quang Trình

Gọi rằng Cha Cố, thật không già,
Ngòi bút bảy tư cứ nở hoa :
Diễn dịch Thánh Kinh câu lục bát ;
Vịnh ngâm thế sự chuyện dăm ba.
Khơi nguồn Lời Thánh Thiêng êm ái ;
Ươm hạt Mến Tin Cậy thiết tha.
Có Chúa ở cùng Cha mãi mãi,
Trọn đời là một khúc hoan ca.

Đệ tử Giuse