Hiển thị các bài đăng có nhãn CHÚA PHẬT ĐỨNG ĐƯỜNG. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn CHÚA PHẬT ĐỨNG ĐƯỜNG. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2009

CHÚA PHẬT ĐỨNG ĐƯỜNG 1












CHÚA PHẬT DỨNG ĐƯỜNG

Chúa Phật chư thánh sao các ngài?
Mặc nhân thế tuỳ tiện trưng bày
Nắng mưa thời tiết phơi đầy đọa!
Xe cộ đường xá qua tháng ngày

Hương khói chẳng màng dâng tiến này
Lâu mới có khách đến đây
Rinh đi một vị về tôn kính
Còn lại dứng mưa nắng đoạ đầy!

Ôi! Nhân thế phụ bạc tâm tình!
Chúa Phật chư thánh yêu chung sinh
Ban phát muôn ơn xuống khắp thế
Mọi người hết thảy lãnh ơn liền

Đáp đền ơn tôn kính triền miên
Đặt để trưng bày xứng thần linh
Nơi chốn mắt nhìn coi xứng đáng
Chư Ngài thương giới chốn Thiên đình!

Coi thường tôn kính vật phong thần!
Đặt để nơi chốn chẳng xứng cân
Tác giả nghệ nhân hãy chú ý
Bàn tay đục đẽo tạo nên thành

Phong thần thánh cho các ngài thành
Chẳng chọn lựa nơi chốn đặt chân
Chư vị thánh thần có thứ lỗi ?
Hay hình phạt lưu trữ luôn dành !

CHÚA PHẬT ĐỨNG ĐƯỜNG 2












TIẾNG CHƯ NGÀI NÓI:

Đọa đầy mưa nắng đứng lề đường
Nhang khói chẳng có trước mặt luôn
Dễ chịu hơn trong nhà lộng lẫy
Bàn thờ nhang khói ngập mùi hương

Điện đèn chớp loé màu sắc tung
Hoa trái hiện đại chẳng thể dùng
Trần thiết bày trưng ngắm đẹp mắt
Tỏ ra lòng dạo thực hay không?

Bàn thờ trang trọng trung tâm nhà
Thần thánh đặt để trên diễn ra
Cho các ngài nhìn thấu suốt cả
Mọi sinh hoạt ngày tháng lo xa

Giữa trần thế trải rộng bao la
Mọi việc xấu tốt cứ diễn ra
Nơi nhân loài trong khắp cõi thế
Thần thánh thấy cũng chẳng sợ qua !

Chồng vợ đối xử luôn bất hoà
Cơn xung giận chẳng thể thứ tha
Vũ phu hành hung vợ tàn ác
Lần bốn đánh gẫy chân diễn ra

Màn ảnh ti vi chiếu tối qua
Chị vợ bồng con bé khóc la!
Thần thánh trên bàn thờ ngó xuống
Anh chàng biết thế dâu dung tha !








CHÚA PHẬT ĐỨNG ĐƯỜNG 3


















THÂN THÁNH NHƯ KHÔNG

Chư thần bày tươm tất bàn thờ
Nhang khói toả thơm khắp cả nhà
Phận vụ tôn kính lo trọn vẹn
Chiếu ngồi trải rộng bài bày ra

Rủ rê hàng xóm người quanh nhà
Gỉai trí vui chơi các ông bà!
Công việc quản gia ngày khẩn thiết
Thánh thần ngó thấy có dung tha?

Sớm chiều dậy con khẩn cầu ơn
Thánh thần phù hộ con cái luôn
Ngoan ngoãn chịu khó chăm học tập
Trước bàn thờ con hứa vừa xong

Từ nhà ra đường con quên luôn
Bạn bè rủ rê con thấy đường
Vui thú mải mê theo chúng bạn
Tệ đoan thu hút dẫn đường cùng!

Việc kính thờ thần thánh trong lòng
Ai nào cũng sẵn tỏ tôn sùng
Chư thần thánh được đặt trên hết
Cuộc sống nhu cầu lôi kéo buông

Xã hội tệ đoan quyến rũ luôn
Con người khó từ chối theo đường
Trước ngay mãnh lực tệ đoan kéo
Chẳng thể chối từ đáp lại không!