Hiển thị các bài đăng có nhãn 115 LẦN YÊU QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn 115 LẦN YÊU QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 18 tháng 4, 2010

VIẾNG MỘ LM. LÊ TRUNG THỊNH GĐ.TU.CG



VIẾNG MỘ ĐỒNG NGHIỆP


Ba bó hoa trên mộ đồng nghiệp
Người ra đi bỏ đất quê hương
Tưởng yên thân an phận tốt đẹp
Tại nơi đất giầu có xa phương

Nhưng chỉ một thời để nương thân
Rồi cũng cũng phải trở về lòng đất
Nơi từ đất được tạo nên thành
Vâng lệnh quan phòng Chúa Trời đất

Trở về đất mẹ được tác sinh
Nương thân dưới thảm cỏ xanh biếc
Một tấm bia nhỏ để ghi danh
Bạn đồng nghiệp ngậm ngùi thương tiếc

Một lời kinh dâng lên Thiên đình
Gửi người nằm yên lòng đất mẹ
Mong Chúa đoái thương đem ngay lên
Sứ mệnh trao vẹn tròn dưới thế.

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2009

115 YÊU QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM 1















1 . DÃ SỬ


Tôi yêu đất nước quê tôi
Giống nòi dân Việt từ nơi gốc nguồn
Lưu truyền hậu thế nhớ luôn
Lạc Long Quân lấy nàng dòng Âu cơ
Kết duyên ăn ở thuận hoà
Sinh ra trăm trứng nở đà trăm con
Năm mươi theo bố biển đông
Năm mươi với Mẹ núi rừng sống sinh
Bốn mươi chín cạnh mẹ hiền
Một con lưu lại trở nên vua Hùng
Lập ra nước Việt, non sông
Từ đây vết tích đền Hùng dựng nên
Để cho dân tộc triền miên
Lúc nào cũng nhớ Tổ tiên gốc nguồn
Vua Hùng khởi sự giang sơn
Quê hương đất nước giống dòng Việt nam
Chúng ta con cháu tông đàng
Nhớ luôn nối tiếp con đường Tổ tiên.
Chung tay xây dựng triền miên
Quê hương đất nước mãi nên mạnh hùng.



2. ĐỀN HÙNG

Việt nam đất nước lâu thời
Đền Hùng Vĩnh phú là nơi tôn sùng
Tổ tiên mười tám vua Hùng
Kế nhau xây dựng Quốc dòng Văn lang
Gĩư gìn bảo vệ vững vàng
Giang sơn đất nước Việt Nam lưu truyền
Ra công gắng sức triền miên
Bao nhiêu xương máu Tổ tiên chất chồng
Thời gian tuế nguyệt non sông
Cha anh chiến đấu vững luôn lưu tồn
Ngoại xâm khuất phục kinh hồn
Mỗi khi tiến đến giang sơn đụng liều
Đối phương thù địch tan tiêu
Kinh hồn khiếp via rút theo nhau về
Nếu không vong mạng tức thì
Do lòng yêu nước trọn bề Tổ tiên
Tiếp theo hậu duệ lưu truyền
Cháu con gìn giữ chủ quyền giang sơn
Chung tay xây dựng quê hương
Làm cho đất nước hùng cường tiến luôn.



3 . ĐẤT NƯỚC


Quê hương đất nước tuyệt vời
Non sông gấm vóc Ông Trời dựng nên
Từ ngày nhỏ tuổi thiếu niên
Tôi đà học biết triền miên hết nào
Nước tôi một giải đất màu
Nam quan tới mũi Cà mau kéo dài
Tam quan phần đất chia hai
Đôi bên quang gánh đặt vai mọi người
Số dân hai chục triệu rồi
Cả Kinh, Dân tộc mọi nơi núi rừng
Anh em hết thảy sống chung
Trên ngay giải đất quê hương xum vày
Hôm nay co giãn ngắn dài
Ai mang trách nhiệm chư ngài tổ tiên?
Hỏi han trả đáp nói lên
Cho nào tiên tổ biết liền điều đây
Máu xương của chính các ngài
Chất chồng xây dựng tháng ngày khi xưa.
Đòi bao con cháu kế thừa
Tiếp tay gìn giữ chăm lo mọi thời.



4 . BỨC TRANH


Non sông đất Việt muôn thời
Bức tranh thiết kế tuyệt vời đẹp thay
Giang san một giải chạy dài
Hơn hai ngàn dặm trường này diễn ra
Bắc phần rừng núi bao la
Đồng bằng sen kẽ sánh so ít nào
Tiết thời khí hậu coi sao
Bốn mùa xuân hạ tiếp vào thu đông
Miền Trung đất hẹp ruộng đồng
Trường sơn dẫy núi ngăn vùng phía tây
Hai mùa nóng lạnh tỏ bày
Tiết thời bão tố thường hay tung hoành
Miền Nam giải đất trải lần
Đồng bằng vựa lúa nuôi dân ba miền
Hai mùa thay đổi thường xuyên
Nắng mưa thời tiết tạo nên hai mùa
Cấy cày thuận lợi đem cho
Lượm thu gặt hái chăm lo chu toàn
Thuận lòng trời đất trao ban
Đem về xung túc an nhàn toàn dân.


5 . BA MIỀN


Đất đai quê mẹ của tôi
Ba miền đắp đổi luôn thời lẫn nhau
Bắc phần khoáng sản có nào
Núi rừng giấu ẩn che bao phủ trùm
Miền Trung cây cối điệp trùng
Núi non gỗ quí cấp cung lâu ngày
Miền Nam vựa lúa tràn đầy
Trao ban lương thực nuôi này toàn dân
Mọi người vun xới ân cần
Lo tròn phận sự chu toàn non sông
Còn kia một giải biển đông
Mênh mông trải rộng kín luôn chiều dài
Biển khơi tôm cá tràn đày
Cấp cung sức sống nuôi hoài toàn dân
Mỗi người biết phận chu toàn
Giữ gìn nguồn gốc kêu phần trời ban
Một nguồn sức sống muôn vàn
Cho chung đất nước dân lành ấm no
Phát huy luôn mãi tròn chu
Chung tay giữ lấy phần cơ nghiệp này.



6 . ĐẶC TRƯNG


Mọi thời đất nước quê tôi
Ba miền văn hóa những lời đặc trưng
Quan hò miền Bắc xướng luôn
Quốc hồn quốc túy quê hương lưu truyền
Miền Trung khoan hụ hò liền
Cõi lòng diễn tả tâm tình nước non
Hò lơ cất hát xướng luôn
Giãi bày tâm sự nỗi lòng miền Nam
Ba miền quê quán anh em
Cùng chung đất Mẹ dựng nên cơ đồ
Tiếng hò cùng cất vang to
Muôn tay xây dựng ngôi nhà Việt nam
Người người góp sức sẵn sàng
Quê hương đất nước mọi đàng tiến luôn
Địch thù hết dám mưu toan
Xen vào phá đổ giang san vững bền
Công lao tiên tổ lưu truyền
Máu đào nòi giống vận chuyền cháu con
Sôi lên nhiệt huyết lưu tồn
Mỗi khi đất Mẹ lên cơn hiểm nghèo!



7. CÔNG SỨC

Việt nam quê quán muôn thời
Bốn ngàn năm dựng nước rồi cách đây
Biết bao công sức đổ dầy
Để xây dựng nước tới ngày hôm nay
Bao thời non nước vào tay
Ngoại bang đô hộ đạp dày dân ta
Bao nhiêu công sức ông cha
Đấu tranh giữ nước vượt qua hiểm nghèo
Bao nhiêu lao nhọc tiếp theo
Duy trì bản sắc dòng triều cha ông
Biết bao cách phá đổ luôn
Muốn cho đất nước chẳng còn vẹn nguyên
Nhưng bao cố gắng lưu truyền
Vùng lên phá đổ mất liền mưu manh
Luôn gìn giữ vững Việt nam
Ngàn năm tồn tại ven toàn nước non
Dòng nòi kế tiếp lưu tồn
Con Hồng cháu Lạc nối dòng Tổ tiên
Bảo toàn cơ nghiệp triền miên
Tổ tiên trao lại tay mình đựng xây.



8 . ANH HÙNG


Quê hương nước Việt mọi thời
Bốn ngàn năm dựng nước rồi cách đây
Sản sinh bao bậc anh tài
Đứng lên giữ nước chống hoài đối phương
Bà Trưng, bà Triệu giống tông
Ngô Quyền Hưng Đạo đại vương tiếp vào
Quang Trung , Lê Lợi nối trào
Tới nay con cháu tiếp nhau muôn người
Chung tay xây dựng cơ ngơi
Trên nơi hoàn vũ muôn đời non sông
Bao nhiêu gương sáng cha ông
Cháu con phải học noi gương mẫu này
Lưu truyền dòng máu kéo dài
Từ nơi con cháu luôn hoài về sau
Làm cho đất nước thịnh giầu
Sánh ngang mọi nước hàng đầu năm châu
Tiếng thơm vang khắp chốn nào
Anh hùng giữ nước dòng trào tiếp luôn
Muôn đời giữ vững nước non
Nhân dân hạnh phúc vẹn tròn tự do.


9 . VĂN MIẾU


Nước tôi văn miếu nơi này
Ghi công bao bậc anh tài ngàn thu
Những bia đá khắc lưu ghi
Danh nhân tài đức mãi thì nêu gương
Muôn đời hậu thế kính tôn
Gương soi học hỏi cha ông bao thời
Các ngài tài đức cuộc đời
Giúp cho đất nước dòng nòi tiến luôn
Bia ghi công đức lưu tồn
Muôn người lưu nhớ suy tôn các ngài
Khi còn tại thế như ai
Có công đào luyện đức tài thành nên
Với cùng tâm trí hiền nhân
Dựng xây đất nước muôn phần vì dân
Lo cho phận sự vẹn toàn
Lui về nơi chốn sống an phận mình
Bước nhường để lại nối liền
Cho người kế tiếp tiến trình góp tay
Chung phần đất nước đựng xây
Giang san gấm vóc mỗi ngày đẹp hơn.



10. DÒNG NÒI


Mọi thời đất nước quê tôi
Giống nòi dân Việt con người quí yêu
Tôn ti trật tự trọng nhiều
Họ hàng trên dưới luôn theo tông dòng
Quyến gia vẫn sống lưu tồn
Con dòng cháu giống giữ nguồn gốc đây
Tộc dòng tiếp tục nối dài
Liên quan huyết tộc tháng ngày nhớ luôn
Gia trang nơi chốn quê hương
Dặm trường xa tắp nhớ thương lui về
Mỗi khi giỗ kỵ đến kề
Bà con thân quyến nhớ đi trở hồi
Về cùng xum họp mọi người
Bao hình ảnh cũ qua rồi gợi ra
Cùng nhau nhớ đến ông bà
Tổ tiên xưa đã sinh ra ở đời
Công lao nhớ kỹ các người
Học đòi đức hạnh của thời cha ông
Sống trong tình nghĩa tộc dòng
Nhớ ơn nòi giống tông đường sinh ra.


11 . VĂN HOÁ


Việt nam đất nước dòng nòi
Các nền văn hóa quyện lôi cuốn đời
Trước tiên Khổng-Lão đến rồi
Khiến cho đất nước muôn người hút theo
Dẫn đưa xã hội tiến nhiều
An bình trật tự liệu chiều khắp nơi
Tiếp lần Phật-giáo đến thời
Người người lãnh nhận tâm coi an bình
Giúp đời giải thoát tâm linh
Rãy từ mọi thứ ưu phiền diễn ra
Ki-tô giáo tiếp đến cho
Gây niềm tin tưởng sống lo tốt lành
Cao-đài Hoà-hảo tiếp lần
Đến đem mong ước lo phần hậu lai
Các nền văn hoá giúp đây
Trong niềm hy vọng tháng ngày sống sinh
Mọi người tin tưởng thần linh
Ngài luôn hiện hữu thấu nhìn thế nhân
Cuộc đời tại chốn trần gian
Tạm nơi trần thế vĩnh hằng trên cao.



12. HƯƠNG TÍCH


Non sông đất nước xanh tươi
Có chùa Hương tích tọa nơi núi rừng
Có đường sông nước tới cùng
Ghe thuyền chèo lách khách từng tới thăm
Đến ngày đại hội hàng năm
Thuyền ghe đầy ạp khách hành hương luôn
Đường sông nước đẫn đến cùng
Tiếp đàng leo núi dẫn đường tiến lên
Trước tiên du khách ngắm nhìn
Bậc thang nối tiếp triên miên diễn nào
Thẳng đường tiến bước lên cao
Chùn chân mỏi gối thở phào ù tai
Dòng người chân bước leo hoài
Gắng leo bước tới tiếng này thúc thôi
Ai ai cũng náo nức rồi
Leo lên tới đỉnh chùa ngồi cầu ơn
Thần linh đợi khách hành hương
Gắng lên gặp gỡ van lơn kêu cầu
Cầu xin thần thánh ban trao
Bao ơn đổ xuống dòng trào chúng sinh.



13 . HẠ LONG


Việt nam đất nước tuyệt vời
Trời ban thắng cảnh núi đồi Hạ long
Hơn ba ngàn ngọn núi non
Mang bao hình thái coi luôn lạ lùng
Trải trên vùng biển viễn đông
Bồng bềnh sóng nước mênh mông dạt dào
Trời cao nhìn xuống rõ nào
Đoàn con thuộc Mẹ dòng trào Âu cơ
Hiện đang tắm biển vui đùa
Biển đông lớn rộng không bờ giới biên
Nghìn năm bơi lội không chìm
Cuốn lôi du khách mọi miền tham quan
Động hang thạch nhũ nói lên
Quyền năng Tạo hoá dựng nên tuyệt vời
Lịch sử đất nước chứng nơi
Hang đầu gỗ cọc cây thời còn lưu
Dấu ghi để lại chứng điều
Bặch đằng cắm cọc chống triều Bắc phương!
Ngô-Quyền với Hưng-Đạo-Vương
Thắng quân phương Bắc xâm lăng cõi bờ!



14 . NÓN ÁO


Quê hương đất nước bao thời
Ao dài Nón lá trên người dáng duyên
Thế nhân ai cũng nhận nhìn
Hai đồ quốc phục đặt trên thân mình
Làm tăng thân thể đẹp xinh
Các cô con gái thân hình Việt nam
Nón vừa che nắng sắc nhan
Vừa dùng làm dáng duyên thầm bạn trai!
Từ xa thấy bóng áo dài
Gío bay tha thướt rồng mây quyện mình
Ai ai cũng ngắm cũng nhìn
Anh hình phụ nữ nàng tiên Lạc Hồng
Trước muôn du khách ngắm trông
Các cô thôn nữ tông dòng Việt nam
Năm châu bốn bể ước làm
Các cô con gái Việt nam trở thành
Hầu mang quốc phục đẹp xinh
Trên mình thân xác dáng duyên rạng ngời
Của luôn dòng giống con người
Việt nam con cháu dòng nòi Bà Trưng.



15 . TÂY NINH


Quê hương trọng đạo tìm hoài
Có Toà thánh đạo Cao đài Tây ninh
Nơi đây tín hữu triền miên
Siêng năng tiến đến van xin nguyện cầu
Với đôi con mắt nhìn vào
Con ngươi Thượng Đế đương hầu coi xem
Với bao nhiêu vị thánh hiền
Cạnh bên Thượng Đế triền miên đứng nhìn
Bao nhiêu thiện ác gây nên
Ở trong xã hội khắp trên hoàn cầu
Những người nếp sống thanh cao
Đến xin Thượng Đế ơn nào thánh thiêng
Đổi thay lòng dạ thấp hèn
Con người trần thế vươn lên cuộc đời
Chú tâm nếp sống tình người
Yêu thương đùm bọc dòng nòi lẫn nhau
Bớt đi những nỗi hận trào
Tạo nên bầu khí vui bao tháng ngày
Nhận nhìn những khác biệt đây
Hòa đồng cuộc sống vui vày tha nhân.



16 . THIÊN MỤ


Việt nam đất nước quê tôi
Có chùa Thiên mụ lâu thời tọa luôn
Trên ngay giải đất Kim long
Sông hương soi bóng nước trong vắt hoài
Bẩy tầng tháp ngả bóng dài
Trên dòng sông chảy khoan thai xuôi dòng
Đại đồng chung tiếng vọng rung
Tâm hồn du khách vấn vương cõi lòng
Bước lên kính viếng chùa trong
Gót chân du khách ngập ngừng tiến vô
Trong chùa lặng lẽ im rơ
Mõ kêu cốc cốc vọng ra bên ngoài
Tiếng thày niệm phật van nài
Phật thương giải thoát tâm này chúng sinh
Xin cho du khách thực tình
Vãn chùa lượm lấy cho mình tâm an
Trở về hồn xác an bằng
Sống trong tâm niệm làm ăn vui hoà
Mong cho cuộc sống tỏa ra
Từ bi hỉ xả thứ tha mọi người.



17. LA VANG


Việt nam Quảng trị trên đồi
Có đền thánh Mẹ kêu rồi La vang
Nơi đây ghi khắc dấu chân
Mẹ hiền xưa đến ủi an dân lành
Sống trong khốn khổ rừng xanh
Trung kiên gìn giữ bảo toàn niềm tin
Tại đây Mẹ hứa triền miên
Ai nào chạy đến van xin ơn rồi
Mẹ hiền sẽ chuyển những lời
Lên ngay Thiên Chúa ơn trời đổ tuôn
Hàng ngày bao kẻ cậy trông
Tới đây khẩn nguyện Me thương cầu bầu
Chúa Trời chẳng chối ban trao
Cho người chạy tới được nào muôn ơn
Ơn luôn phần xác, phần hồn
Ơn nào cần thiết Chúa thương ban liền
Con cầu với Chúa triền miên
Ban cho đất nước sống sinh an bình
Mọi người từ cõi tâm linh
Sống trong bác ái đệ huynh dòng nòi.



18 . NHÀ THỜ


Vịêt nam Phát diệm là nơi
Có nhà Thờ đá lâu đời vững yên
Công lao Cha Sáu dựng nên
Để tôn thờ Chúa uy quyền cao sang
Chúa luôn ngự chốn Thiên đàng
Nhà thờ được dựng để làm chốn nơi
Dùng cho con cái Chúa Trời
Làm nơi qui tụ nghe lời dậy răn
Họp nhau tế lễ thông phần
Sẻ chia sức sống lương thần nuôi ăn
Nhờ đây cuộc sống bình an
Giữa con cái Chúa thế gian trông vào
Chứng nhân cho khắp nơi nào
Nhận nhìn ra được rõ hầu nguyên lai
Chính Thiên Chúa dựng nhân loài
Cùng ban sức sống trao hoài cho luôn
Để cho thụ tạo biết ơn
Tình thương của Chúa xuống muôn ơn lành
Cho toàn vũ trụ chúng sinh
Bao ơn mưa móc triền miên tháng ngày.



19 . BÀ ĐEN


Quê hương đất Việt nam tôi
Núi Bà đen cảnh mọi người đến đây
Hai chiều lên xuống Cáp dây
Giúp cho du khách lên ngay viếng chùa
Phật Bà đứng sẵn đợi chờ
Đón bao du khách từ xa đến rồi
Cầu xin khấn nguyện van lời
Phật Bà phù hộ luôn thời được may
Làm ăn buôn bán phát tài
Gia đình mạnh khoẻ người này an vui
Cầu cho xã hội luôn thời
Trong lành khắp chốn khắp nơi an toàn
Tệ đoan thói xấu biến tan
Khiến cho xã hội an lành vui tươi
Mọi người hết lắng lo rồi
Lây lan tật xấu nơi nơi vướng vào
Tránh cho con cháu dòng trào
Mắc vào khốn khổ cho nào xóm thôn
Môi trường lành mạnh mãi luôn
An bình đẹp đẽ quê hương Lạc Hồng.



20 . CỐ ĐÔ


Việt nam đất nước lâu thời
Cố đô Huế chính là nơi dòng trào
Khắc ghi họ Nguyễn công lao
Mở mang bờ cõi tới nào Cà mâu
Miền Nam các tộc nhỏ hầu quản cai
Ít người phát triển nơi này
Các vua chúa Nguyễn vung tay chiếm quyền
Đấu tranh với chính quân Xiêm
Thu hồi tất cả triền miên điều hành
Nhờ đây đất nước giới ranh
Mỗi ngày triển nở phía Nam lớn thành
Hôm nay đất nước vẹn toàn
Từ Nam ra Bắc rõ rành giới biên
Cháu con tiếp tục triền miên
Góp công xây dựng trở nên mạnh hùng
Tiếng vang thế giới khắp cùng
Anh hùng con cháu giống dòng Việt nam
Ta đừng hãnh diện vội vàng
Hãy lo phát triển mọi đàng tốt hơn.

115 YÊU QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM 2










21. MẰNG LĂNG

Nước non quê quan dòng nòi
Màng lăng xứ đạo chính nơi gốc nguồn
Con người tiên khởi cha ông
Chứng nhân Tử đạo giống dòng Việt Nam
An-rê chất phác công dân
Gặp cha Đắc Lộ trở nên tông đồ
Trong đoàn thày giảng chăm lo
Cha luôn dậy bảo nên cho nhiệt thành
Ra đi truyền đạo dậy răn
Dắt về cho Chúa công dân xứ mình
Cuôc đời thày sống nhiệt tình
Sống cho nước Chúa tiến trình mở mang
Dù bao vất vả gian nan
Quản chi khó nhọc trên đàng chứng nhân
Gĩưa cơn bách hại khó khăn
Đương lùng tìm kiếm bắt giam tù đầy
An-rê thày giảng hăng say
Sẵn sàng chịu bắt thế thay bạn mình
Lãnh luôn cái chết khổ hình
Trước cha Đắc Lộ đứng nhìn án thi!


22. ĐIỆN BIÊN

Non sông đất nước núi đồi
Lai châu phần đất cận nơi biên thùy
Điện biên phủ chốn khắc ghi
Chiến công oanh liệt vang đi khắp cùng
Năm châu ca ngợi vang lừng
Con Hùng cháu Lạc oai hùng chiến công
Bao nhiêu sức mạnh tập trung
Của quân đội Pháp cũng không cách nào
Cản ngăn bước tiến ào ào
Của quân đất Việt nối nhau tiến vào
Cuối cùng sức mạnh cúi đầu
Chiến binh nước Pháp thua chào rút lui
Giơ-ne chấm dứt chia đôi
Hai phần đất Việt thu hồi giới biên
Dòng sông Bến Hải chia miền
Tạm thời cho mấy chục niên luôn rồi
Anh em cách biệt đôi nơi
Hôm nay thống nhất hết thời phân ly
Mọi người cố gắng kiên trì
Dựng xây đất nước cho thì đep hơn.


23 . RA ĐI

Giang san đất Việt qua rồi
Hai mươi tháng bảy của thời năm tư!
Bắc phần dân chúng ra đi
Vào miền Nam đó để thì lập cư
Anh em Cộng sản không cho
Anh em trốn chạy tự do sống hoài
Bởi anh em Cộng sản đây
Mạnh tay đấu tố hết này bà con
Anh em có ruộng đất luôn
Những ngươi tư sản sống trong nơi nào
Đều cho cướp của đồng bào
Cho nên lấy lại phân trao mọi người
Anh em thấy đấu khổ rồi!
Quyết tìm nơi chốn tránh thời anh em
Chạy vào sinh sống miền Nam
Tự do dễ thở để làm ăn ngay
Rồi anh em lại vào đây!
Để hầu thôn tính chiếm này cả luôn
Anh em thấy thế tìm đường
Vội vàng chạy trốn gây thương tâm hoài!


24 . SĂN BẮT

Việt nam đất nước con người
Ba mươi tháng bốn của thời bảy lăm
Diễn ra một cảnh thương tâm
Anh em săn bắt giam cầm anh em
Anh em sợ hãi triền miên
Trốn chui trốn lủi chạy liền ra đi
Anh em đã bỏ mạng kìa
Trên nơi rừng núi với thì biển khơi
Anh em cho cá ăn mồi
Cốt xương đáy biển muôn đời nhớ ghi
Anh em thù hận ra đi
Lâu rồi cũng bỏ quên thì thương đau
Lần hồi lại nhớ lẫn nhau
Anh em tha thứ hết mau hận thù
Bạc tiền làm gửi về cho
Dựng xây đất nước quê nhà đẹp hơn
Thứ dung quên mọi nguồn cơn
Gây nên đau khổ cho dường anh em
Thời gian quá vãng xa xăm
Trôi đi tìm lại anh em dòng nòi!

25 . TÌNH YÊU

Quê hương đất nước dòng nòi
Tình yêu huyết nhục con người khó quên
Dẫu cho khổ cực triền miên
Hy sinh mạng sống vượt biên hiểm nghèo
Bao nhiêu gian khó cũng theo
Miễn là tới bến dựng lều trú chân
Đem công sức lực làm ăn
Mong sao ổn định mọi đàng xong xuôi
Tình yêu lại nhớ dòng nòi
Bà con ruột thịt tại nơi quê nhà
Tìm đường gửi gắm chút quà
Về nhà chia sẻ cho bà con đây
Lòng luôn tâm niệm van nài
Với Ngài Thượng Đế giúp hoài quê hương
Thoát ra khỏi cảnh đau thương
Nâng cao dân trí mọi đường tiến lên
Nhận nhìn ra cảnh khổ phiền
Gây bao cực khổ tại trên quê mình
Hôm nay đất nước hồi sinh
Mọi người tích cực quên mình dựng xây.


26 . CAO NGUYÊN

Nước non đất nước muôn đời
Cao nguyên miền đất tốt tươi mỡ màu
Đa phần dân tộc dòng trào
Ít người sinh sống khổ nào rừng sâu
Khẩn hoang phát triển chậm đâu
Cho nên cuộc sống vẫn hầu khó khăn
Dần dần Kinh Thượng sống gần
Sẻ chia khai khẩn sẽ lần khá hơn
Hàng ngày cách sống làm ăn
Thượng Kinh học hỏi trao lần cho nhau
Hôm nay phương tiện có nào
Phát minh tiến bộ đổi trao cách làm
Bao nhiêu dụng cụ tối tân
Giúp cho phát triển bội phần tăng nhanh
Nhờ đây cuộc sống tiến lần
Mọi người tận dụng tiến nâng con người
Văn minh hiện đại thức thời
Theo cùng nhân loại chung nơi toàn cầu
Cùng nhau chung sống đổi trao
Mọi miền thế giới cùng nào anh em.

27. THỦ ĐÔ

Việt nam đất nước cựu thời
Thủ đô Hà nội chốn nơi lưu truyền
Thần Kim qui phái hiện lên
Trao gươm giữ nước Tổ tiên vâng lời
Cổ loa xây dựng nên rồi
Thủ đô kiên cố muôn thời lưu ghi
Bao nhiêu vua chúa đổi vì
Cảnh quang thay đổi cũng thì theo luôn
Nhưng nơi chốn vẫn lưu tồn
Tại ngay phần đất Trời thương ban nào
Mỗi khi xây dựng tuỳ vào
Nhu cầu đất nước cần hầu đổi luôn
Làm cho thích hợp môi trường
Văn minh hiện đại tiến thăng hợp thời
Nơi đây đầu não dòng nòi
Điều hành dân tộc muôn đời tiến lên
Giữ gìn đất nước mọi miền
Tiến thăng luôn mãi nối truyền cha ông
Vang danh nở mặt tông dòng
Con Hồng cháu Lạc ở trong nhân loài.


28 . TRỊ AN

Non sông đất nước hiện thời
Trị an hồ chứa nước trời mênh mông
Nước dùng nuôi cá cấp cung
Cho nguồn kinh tế dân luôn trông chờ
Nước dùng dẫn dắt điện cho
Một nguồn thuỷ lợi vô bờ nước nôi
Một nguồn ánh sáng chiếu soi
Khắp nơi thành thị đồng thời nông thôn
Nước sông tẩy rửa Sài gòn
Bao nhiêu chất thải dòng sông chứa rồi
Qủa là phước lộc muôn thời
Cho nào đất nước bao người hưởng chung
Thiên nhiên vĩ đại muôn trùng
Trời thương ban phát mọi đường phước ân
Rộng lan khắp cõi trần gian
Biết xây dựng lại hoàn thành tốt hơn
Nhờ khoa học kỹ thuật luôn
Đem vào xử dụng bao nguồn thiên nhiên
Trở nên lợi ích triền miên
Mọi người chung hưởng giữ gìn mãi luôn.


29 . LĂNG BÁC

Việt nam đất nước lưu đời
Có lăng của Bác để đời kính tôn
Công lao của Bác xứng luôn
Nhưng lòng của Bác lại không vui này!
Cuộc đời Bác chỉ muốn đây
Lo sao đất nước tới ngày tự do
Toàn dân hạnh phúc ấm no
Mọi điều được cả sánh so nhân loài
Đi xa Bác chẳng nhắn này
Tránh làm tốn kém tiền tài nhân dân
Xác thân Bác chỉ mưốn rằng:
Biến ra tro bụi hòa tan trở thành
Để về đất mẹ cho nhanh
Cấp cung lương thực nuôi dân no lành
Ai làm tốn phí nghiệp phần
Bác không chấp nhận việc làm này đâu!
Tiêu hao của cải dân nào
Chẳng thời hợp ý Bác bao việc này
Tưởng làm vinh hiển Bác đây
Từ nơi chín suối đắng cay ngậm ngùi!


30 . SÔNG ĐÀ

Quê hương đất nước núi đồi
Sông Đà nước chẩy luôn thời thu gom
Về xuôi gom lại thành nguồn
Ngăn dòng nước chẩy mở đường tưới cho
Bao nhiêu ruộng đất chan hoà
Thấm nhuần nguồn nước trải ra mùa màng
Nước dòng thả xuống chuyển mang
Điện soi chiếu sáng cho toàn Thủ đô
Bao nhiêu nhà máy mong chờ
Hoà bình điện khí dẫn cho sáng ngời
Phát sinh sản phẩm muôn nơi
Làm giầu đất nước không thôi mỗi ngày
Đi lên phát triển đổi thay
Với nào tốc độ luôn hoài mãi tăng
Nâng cao dân trí mọi đàng
Văn minh tiến tới ngang hàng năm châu
Danh thơm uy tín vang mau
Con Hồng cháu Lạc nâng cao dòng trào
Từ đây non nước hết nào
Cảnh nghèo đói khổ thoát hầu xa xưa.



115 YÊU QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM 3









31 . MỸ THUẬN

Dòng Mê công đất nước tôi
Cầu treo Mỹ thuận đôi nơi bến bờ
Từ đây hết cảnh đợi chờ
Thông đường xe chạy nhanh cho hai chiều
Thuận đàng lúa gạo chuyển nhiều
Cánh đồng vựa lúa vui theo chan hoà
Mê công sông nước chuyển nào
Một nguồn sinh lực tưới bao mùa màng
Ruộng vườn cây cối lan tràn
Trái trăng lúa gạo cơ man thu vào
Chuyển đi khắp chốn đổi trao
Cho toàn trái đất cùng nào hưởng chung
Rồi ra thế giới đại đồng
Đem đồ trao đổi muôn phương lãnh về
Trái trăng lúa gạo trao đi
Đem vào máy móc để thì dựng xây
Dần dà công nghệ tới này
Đi lên vững chắc tới ngày thành công
Sánh so bè bạn khắp vùng
Năm châu bốn bể ở trong vũ hoàn.

32 . PHONG NHA

Quảng bình đất nước núi đồi
Phong nha cảnh trí ông Trời ban trao
Núi rừng xanh thẳm một màu
Thiên nhiên đượm sắc vẫn nào còn nguyên
Động hang sâu thẳm luồn xuyên
Nước bào từng giọt tạo nên ảnh hình
Nghìn năm kiến tạo hành trình
Làm nên thạch nhũ lưu tuyền thời gian
Ghe thuyền du khách tham quan
Chui luồn lách lối khoan khoan bơi chèo
Khách tham quan ngó nhìn theo
Vách tường thạch nhũ cao treo muôn hình
Với lòng tưởng tượng khách nhìn
Đủ hình đủ dạng ý mình gợi ra
Sắc màu óng ánh bao la
Anh đèn thấp thoáng chuyển qua sắc màu
Tạo nên đủ thứ ảnh nào
Thần tiên ẩn hiện hang sâu diệu huyền
Khách tham quan mắt trố nhìn
Chẳng hề thấy chán ảnh hình động hang.

33 . SÀI GÒN

Giang san đất nước quá thời
Hồ chí Minh trước kêu nơi Sài gòn
Ba trăm năm trước gọi luôn
Với danh Bến nghé có dòng sông xanh
Sau thành Thủ phủ miền nam
Bây giờ thành phố đứng hàng đầu luôn
Mọi công nghiệp tiến dẫn đường
Giao thương thế giới con đàng vào ra
Toàn cầu nhập cuộc xum hoà
Thái bình dương mậu dịch vô nhập đoàn
Chốn nơi điểm đến dễ dàng
Chung cho các nước qua đàng Á châu
Thành nên nơi chốn đầu cầu
Cho vùng Đông á tiến vào thương giao
Khối người thế giới lớn lao
Còn đang khao khát mong hầu tiến thăng
Tinh thần vật chất cân bằng
Cho luôn cuộc sống gian trần tốt hơn
Văn minh thế giới mở đường
Toàn cầu khắp chốn thị trường trần gian.

34 . ĐẠO DỪA
Quê hương tín ngưỡng tìm tòi
Đạo Dừa Cồn phụng chốn nơi ra đời
Hiền nhân cũng chính con người
Sống chung nhân thế nhưng rồi nhìn coi
Nơi nơi xã hội suy đồi
Khiến cho cảm thấy cuộc đời chẳng đang
Để hầu xã hội tràn lan
Tệ đoan tật xấu tung hoành khắp nơi
Đứng lên tìm cách cứu đời
Nghĩ ra phương cách giúp người tu thân
Từ nơi cồn đất tươi xanh
Rừng dừa thích hợp nẩy sinh um tùm
Hiền nhân thấy rõ đất vùng
Tạo nên xanh tốt cho muôn cây dừa
Nên ông suy nghĩ đắn đo
Lập ra tôn giáo đạo Dừa dậy răn
Gắng đi truyền bá giảng loan
Khắp nơi khắp chốn cho dân theo mình
Phú Lâm thiết lập thánh đền
Hầu cho nhân thế đến liền van lơn.

35 . NGHĨA TRANG

Việt nam đất nước mọi thời
Nghĩa trang thành phố chốn nơi mộ phần
Dành chôn cất mọi xác thân
Những người phe đảng vãng sinh dần dà
Nghĩa trang chăm sóc cỏ hoa
Thật là đẹp đẽ xứng cho mộ phần
Nào là hoa cảnh tươi xanh
Tượng đài ghi nhớ anh linh mọi người
Lao công chăm sóc nơi nơi
Trồng bông tỉa cảnh trông coi mộ phần
Khói nhang toả ngút trời xanh
Toại lòng những kẻ vãng sinh an nằm
Đáp đền ngày tháng lo chăm
Sống theo Đảng phái trọn toàn bản thân
Để lo phục vụ nhân dân
Đảng luôn phân bổ cho lần đảng viên
Khi xong công tác mãn phần
Công lao xứng hợp xứng cân mọi đàng
Cho người phục vụ nhân dân
Hết mình tôi tớ chủ nhân phục quyền.


36 . BỎ HOANG

Giang sơn gấm vóc lưu thời
Nghĩa trang bỏ ngỏ thành nơi hoang tàn
Sau khi giải phóng hoàn toàn
Mộ phần binh lính quân quan xưa thời
Nhiều người gia tộc dòng nòi
Vội vàng hốt cốt sợ coi thù hằn
Bao nhiêu hài cốt người thân
Đem về quê quán an nằm cho êm
Sợ sau có chuyện gây phiền
Đối phương mai mỉa triền miên muôn đời
Thế là phần đất hoang đồi
Lối đi đóng lại chẳng thời ai coi
Xưa kia nhang khói ngợp trời
Bởi lòng tưởng nhớ cuộc đời chiến binh
Hy sinh vì nước quên mình
Hôm nay nơi chốn vắng tanh bỏ hoài
Đồi hoang tiến tới tương lai
Làm gì biến đổi để này tha ma?
Hay là cứ để diễn ra
Tha ma một chốn để mà mỉa mai!

37 . SA PA

Việt nam đất nước tuyệt vời
Sa pa nơi chốn núi đồi thượng du
Thiên nhiên cảnh đẹp Trời cho
Tiết thời mát mẻ trải qua tháng ngày
Cảnh quang thơ mộng phơi bày
Mây trôi sườn núi khói bay bản làng
Nương đồi vẽ lượn sóng đường
Trùng trùng điệp điệp núi rừng xen nhau
Mặt trời buổi sáng ló đầu
Sương bay lớp lớp như nào tuyết rơi
Ngày mùa đông tiến đến nơi
Tuyết sa đỉnh núi bày phơi trắng ngần
Như kim tự tháp chen chân
Một vùng tuyết trắng ngập tràn núi non
Địa phương dân tộc Khờ Mông
Sắc mầu quần áo coi trông huy hoàng
Che dù lần bước trên đàng
Dắt nhau đi xuống đổi hàng chợ phiên
Trở về đầy ạp gù mình
Bao đồ cần thiết gia đình sắm mua.

38 . ĐỀN THỜ

Quê hương đất nước ghi đời
Đền thờ Bến dược hiện thời Củ chi
Dựng xây lưu niệm khắc ghi
Bao danh bộ đội Bắc đi chẳng hồi
Ra đi một mực hiến đời
Được ghi tên tuổi muôn thời nhớ ân
Bao người binh lính miền Nam
Hy sinh mạng sống chết nằm xuống đây
Đều là lính chiến cả hai
Xung vào trận địa hăng say quên mình
Làm nên đất nước an bình
Mỹ lui về nước, Tàu liền rút đi
Liên sô cũng bỏ tức thì
Cả hai binh lính chết vì nước non
Hôm nay hoà hoãn hết luôn
Tự do cộng sản sống chung nhau hoài
Công ơn phải nhận cả hai
Cháu con dòng tộc dân này Việt nam
Mỗi người vị thế phải làm
Trên đường đem lại bằng an hoà bình.

39 . BẾN HẢI

Việt nam đất nước một thời
Cây cầu Bến hải dấu nơi chia phần
Bắc Nam qua một thời gian
Do nào ý muốn chia phân hai miền
Tự do cộng sản tạo nên
Đối đầu hai nước gây phiền nhân dân
Mỗi bên dân phải theo chân
Một nơi chủ thuyết tranh dành thắng thua
Tạo nên bao nỗi hận thù
Tay cầm khí giới loại trừ giệt nhau
Bao nhiêu bom đạn đổ vào
Tiếp cho cuộc chiến cứ nào tăng thêm
Anh em bắn giết triền miên
Cùng trong nòi giống lưu truyền cha ông
Sinh ra trên giải đất chung
Con Hồng cháu Lạc tông dòng vẻ vang
Hôm nay đã hết ngoại bang
Anh em xum họp Bắc Nam một nhà
Chung tay xây dựng mau cho
Quê hương đất nước trên đà tiến lên.

40 . BẠCH ĐẰNG

Giang san đất nước xưa thời
Bạch đằng giang chính đây nơi Ngô Quyền
Đánh quân Nam Hán chiến thuyền
Nhận chìm đáy biển một tên chẳng còn
Sau thời học thói quân Mông
Âu châu thắng thế xuống luôn tận miền
Việt nam sát biển giới biên
Định làm cỏ sạch hết liền Việt nam
Chẳng ngờ Hưng Đạo Vương làm
Quân Mông cổ Bạch đằng giang tan tành
Chiến thuyền chìm hết tàn quân
Tìm đường rút chạy thoát thân mau nào
Thoát Hoan tướng lãnh chui vào
Ống đồng để chạy mong hầu thoát luôn
Đây là sức mạnh phi thường
Toàn dân đoàn kết tấn công giặc thù
Địch dầu có mạnh lớn to
Đụng vào dân tộc chung lo một lòng
Chắc là sẽ lãnh thua luôn
Rút về bản quán quê hương tủi hờn.

115 YÊU QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM 4










41 . BẢO TÀNG



Non sông đất nước lưu đời
Bảo tàng chứa đựng mọi thời nói lên
Trống đồng di vật mọi miền
Trình bày cho thấy lưu truyền sống sinh
Qua bao dân tộc quê mình
Hoa văn sinh hoạt nói lên từng thời
Mọi nền văn hoá nơi nơi
Khắc ghi biểu tượng dòng nòi tiến lên
Qua đây tiến bộ triền miên
Từ bao dụng cụ nhỏ hèn thô sơ
Bằng đồng bằng đất tạo ra
Bao nhiêu sinh hoạt trải qua mỗi thời
Khắc ghi muôn nét dòng nòi
Đi lên cao điểm chốn nơi tiến trình
Vật đồ dụng cụ triền miên
Đổi thay hình thể phát minh thêm nhiều
Phục y cũng tiến lên theo
Thô sơ ăn mặc theo chiều thời trang
Mọi điều thẳng tiến trên đàng
Văn minh hiện đại huy hoàng ngày nay



42 . ĐÀ LẠT


Quê hương đất nước hoa tươi
Lâm đồng Đà lạt chốn nơi ưu dành
Thiên nhiên ưu ái trao ban
Cho nào dân Việt đất phần mộng mơ
Tiết thời mát mẻ ôn hoà
Muôn hoa đua nở đón chờ tham quan
Hàng ngày du khách đặt chân
Trên miền du lịch để lần nghỉ ngơi
Nên đi ngắm cảnh từng nơi
Diệu huyền đẹp mắt ngắm coi hết nào
Muôn hoa đua nở khoe màu
Suối khe nước đổ dòng trào chảy trôi
Thông reo trên khắp núi đồi
Đón chào quí khách tới nơi du hành
Dạo hồ lần bước tiến quanh
Coi nhìn cảnh đẹp quanh mình diễn ra
Người đi từng tốp dần dà
Chuyện trò thưởng ngoạn bao la cảnh đồi
Thật là lợi ích cho người
Một nơi thắng cảnh ông Trời trao ban.



43 . CẦU NGUYỆN


Buổi cầu nguyện tỏ lưu đời
Nhà thờ cửa Bắc lâu thời Thủ đô
Nơi đây sự việc diễn ra
Nửa giờ cầu nguyện phụng thờ Chúa Trên
Tin lành Công giáo anh em
Chung niềm hoan hỉ cầu xin điều gì?
Cả luôn thế giới hướng về
Những lời thầm thĩ ở kìa tâm can
Của vua Mỹ Bush trần gian
Và người nhỏ nhất vũ hoàn thứ dân?
Có là điều Chúa dậy răn
Yêu thương trần thế Chúa loan dậy đời?
Chúng con gìn giữ những lời
Thầy khuyên yêu mến mọi người hết luôn
Dấu này họ biết chúng con
Là môn đệ của Thày trong thế trần
An ninh thắt chặt vòng quanh
Nhóm người con Chúa chân thành cầu xin
Để cho thế giới ngắm nhìn
Lời cầu tín hữu thánh thiêng phút này.



44 . CHỮ VIẾT


Nước non đất nước con người
Có luôn chữ viết hiện thời phổ thông
Mọi người theo học dễ luôn
Tiếp thu nhanh chóng khắp vùng quê hương
Nhờ đây phổ biến dễ dàng
Mọi điều cần thiết người dân hiểu nhiều
Sánh so ngày trước khó sao!
Bằng luôn Hán tự hay nào chữ Nôm
Học hành thật khổ cực luôn
Mới mong thâu lượm thành công việc này
Cho nên phải biết ơn đây
Con người sáng kiến biệt tài tìm ra
Phát minh chữ viết cho ta
La tinh mẫu tự chuyển qua chữ này
Bao người hiểu biết hăng say
Viết văn viết báo luôn ngay chuyên truyền
Hầu cho chữ viết triền miên
Ăn sâu dân tộc của mình mãi luôn
Hôm nay chữ viết trường tồn
Đi cùng dân tộc sống chung muôn đời.



45 . LÊ LỢI


Mọi thời đất nước quê tôi
Ninh bình xưa chính chốn nơi vang thời
Lam sơn khởi nghĩa dòng nòi
Anh Hùng Lê Lợi là người xướng lên
Hô hào quần chúng theo liền
Đứng lên đánh thắng giặc Minh bên Tàu
Tràn sang thống trị dòng trào
Dân ta cam chịu hết nào khổ đau
Với cùng Nguyễn Trãi tài cao
Hiệp cùng tiến đánh đổ nhào Bắc phưong
Hàng xóm sức mạnh có luôn
Mỗi khi nước nhỏ hiện đương hiểm nghèo
Bắc phương cơ hội nhẩy theo
Mưu đồ thống trị tiêu điều dân ta
Mong vào bóc lột bao la
Tài nguyên của cải về cho nước mình
Gây nên khổ cực triền miên
Cho dân bản xứ mất quyền tự do
Còn muốn thôn tính nước ta
Nhập vào nước họ để cho muôn đời.



46 . BÌNH ĐỊNH


Việt nam dòng tộc ở đời
Quê hương Bình định là nơi khởi đầu
Anh em Nguyễn Huệ dậy mau
Loại trừ phong kiến dòng trào Nguyễn ngay
Khắp nơi chốn khổ đau hoài
Lòng dân phấn khởi hết này tham gia
Nhập vào binh lính theo đà
Dẹp tan phong kiến diễn ra khắp miền
Dựng xây đất nước an bình
QuangTrungNguyễnHuệ quyết liền lên ngôi
Đem quân ra Bắc để rồi
Tiến sang đánh phá hiện thời nhà Thanh
Đòi luôn phần đất tham lam
Bắc phương lấn chiếm nhập thành giới biên
Chưa thành ý định của mình
Quang Tung Nguyễn Huệ vãng sinh hết thời
Thế là phần đất chiếm rồi
Thuộc về Trung quốc muôn đời về sau!
Chẳng còn có cách nào đâu
Việt nam lấy lại phần nào giang san!



47. PẮC BÓ


Bắc phần đất nước núi đồi
Cao bằng Pắc bó chính nơi khởi nguồn
Ông Hồ đã chọn lấy luôn
Chốn hang lý tưởng mở đường xuất quân
Vẹn tròn với cuộc hiến thân
Đem ra tranh đấu cứu dân tháng ngày
Thiên nhiên phong cảnh đẹp thay
Tạo thêm hứng khởi anh tài thực thi
Từ đây kế hoặch truyền đi
Các nơi thực hiện đúng như lối đường
Hàng ngày cập nhật về luôn
Chiến công thất bại tìm đường đổi thay
Trung tâm truyền lệnh đi ngay
Nơi nơi nhận lệnh tra tay tiến trình
Tiến quân xông đánh Điên biên
Thắng quân đội Pháp rút liền về tây
Tiếp lần quân Mỹ vào thay
Ông Hồ chỉ đạo tới này thành công
Cũng cho quân Mỹ rút luôn
Tới ngày thống nhất mở đường tiến lên.



48 . HỘI AN


Việt nam đất nước lưu đời
Hội an phố cổ xưa thời giao thương
Là đường qua lại bán buôn
Với bao đất nước xa phương qua đường
Nơi đây thuận tiện chân dừng
Tiến vào Trung quốc đất vùng mênh mông
Khối người Châu á rất đông
Nhu cầu mọi thứ cấp cung cần đòi
Tinh thần vật chất mọi thời
Đều là nhu yếu khối người Á châu
Do đây ghi dấu bền lâu
Công trình xây dựng thời nào xa xưa
Lưu truyền văn hoá để cho
Mọi thời nhìn thấy trong kho dòng nòi
Muôn vàn nét đẹp mỗi thời
Góp vào thế giới khắp nơi công trình
Mỗi nền văn hoá văn minh
Tiến lên phát triển triền miên mọi đàng
Giúp cho hậu thế thấu tường
Văn minh tiến bộ khắp trong nhân loài.



49 . THÁP CHĂM


Việt nam đất nước đa nòi
Mỹ sơn quần thể lâu đời Tháp chăm
Của người dân tộc anh em
Con Hồng cháu Lạc chung miền quê hương
Từ xưa đã để lại luôn
Gia tài văn hoá cho dòng cháu con
Thời gian mai một hao mòn
Làm cho đổ nát còn vương móng nền
Hôm nay thế giới coi nhìn
Một nền kiến trúc phải gìn giữ luôn
Để cho hậu thế thấu tường
Văn minh dân tộc cha ông lưu truyền
Chính khoa kiến trúc tổ tiên
Cho ta thấy được một nền văn minh
Cổ xưa quí báu lưu truyền
Giữ gìn học hỏi triền miên mọi thời
Cùng là di sản dòng nòi
Tổ tiên dối lại muôn đời cháu con
Phải luôn gìn giữ bảo tồn
Báu kho quí giá ở trong nhân loài.



50 . NHA TRANG


Miền trung bờ cõi biển khơi
Nha trang phong cảnh tuyệt vời thiên nhiên
Biển bờ hạng nhất trong miền
Á đông phong cảnh địa hình đẹp thay
Biển bờ cát trắng chạy dài
Nước trong xanh biếc tháng ngày diễn ra
Núi non mấy dẫy xa xa
Tạo nên cảnh trí nhìn qua thoáng nào
Trên bờ những khách sạn cao
Nhà hàng đón khách đến hầu khắp nơi
Đôi cầu song bắc ngang đôi
Nhìn lên Chăm tháp lâu đời đứng trông
Hòn chồng mọc đứng lên luôn
Giữa vùng ngăn biển phía trong hai cầu
Qua cầu du khách tiến vào
Trung tâm thành phố núi cao Thánh đường
Tháp chuông thống lãnh tứ phương
Nhìn quanh thành phố thấu tường hết luôn
Còn bao quang cảnh hiện đương
Trên đà xây dựng nên cùng đẹp hơn


115 YÊU QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM 5






51 . BA EM BÉ

Quê hương đất nước dòng nòi
Ảnh hình ba bé đương thời giúp nhau
Đến trường học tập cho mau
Một em khoẻ mạnh cõng nào trên vai
Em tàn tật bám cổ hoài
Em kia xách cặp cho này cả ba
Cùng nhau ríu rít truyện trò
Dồn chân tiến đến trường cho kịp giờ
Giữa đường chuyển đổi thay ca
Em kia cõng bạn thay cho bạn mình
Em thôi cõng xách cặp liền
Lại mau cất bước tiến lên gần trường
Cổng trường đã tới gần luôn
Bạn bè xúm lại ngay chung vui hoà
Cùng theo đồng bạn tiến vô
Sân trường chào hỏi thầy cô bạn bè
Rồi vào lớp học tức thì
Đua nhau học tập tiếp thu mọi điều
Ba em cùng lớp học theo
Ngồi chung một ghế thương yêu hoc hành.

52 . TƯỜNG TỘ

Xưa thời đất nước quê tôi
Có thày Tường Tộ con người giỏi giang
Một lòng yêu nước nồng nàn
Biết bao hiến kế mọi đàng viết lên
Trình bày vua chúa ngay liền
Các đà tiến bộ của nền văn minh
Bao nhiêu đất nước kiếm tìm
Phát minh đem lại dân mình hưởng chung
Trong bao hiến kế dâng luôn
Nhưng vua chúa đã chẳng dùng thực thi
Còn nghe kẻ khác dèm chê
Để cho đất nước chẳng hề đổi thay
Cứ đường lối cũ ta đây
Thi hành cai trị tháng ngày diễn ra
Chẳng chi đem đến phiền hà
Thay đi đổi lại kẻo đà tốn công
Khiến cho đất nước lưu tồn
Những đường lối cũ của phong kiến này
Chẳng làm đất nước đổi thay
Còn đem dân tộc đến ngày suy vong!

53 . QUYẾT TÂM

Trí cao đất nước con người
Thanh niên hai bảy tuổi đời quyết tâm
Tự mình tìm sách học lần
Biết mười ba thứ tiếng dân nước ngoài
Hỏi anh cách thức học này
Trả lời cứ đến tiệm đây mua về
Mười ba cuốn sách học kìa
Ra đương du khách gặp thì nói ngay
Lý do anh thích điều này?
Cụ Trương vĩnh Ký biết đây thật nhiều
Ba ba thứ tiếng cũng đều
Cụ thông suốt cả cháu theo học đòi
Thật là đặc biệt con người!
Trời ban đầu óc rất thời thông minh
Kèm theo ý chí tự mình
Cố công học hỏi triền miên hàng ngày
Quyết đi theo bậc anh tài
Tấm gương lưu lại hậu lai mọi thời
Noi theo gương mẫu con người
Chí cao đặt để ở đời tấm gương!
54 . KIẾP SỐNG

Con ngưòi dũng cảm quê tôi
Gia đình lưong thiện an vui hiền hoà
Trong nhà con cái có ba
Hai con tàn tật mẹ cha có buồn?
Một con tính nết mát luôn!
Sống trong số phận chẳng còn giống ai!
Trần gian chỉ chúng tôi này
Vợ chồng bất hạnh sống hoài thế sao?
Nhưng thôi số phận định nào
Vui lòng lãnh nhận tin vào Trời thương
Hàng ngày chồng vợ tìm đường
Làm ăn cực nhọc nuôi con hết mình
Đây là tác phẩm mình sinh
Ngôi sao đã định triền miên cuộc đời
Vợ chồng vui nhận tươi cười
Tin rằng hoá kiếp sau thời tốt hơn!
Buồn chi càng tủi thêm luôn
Cứ vui kiếp sống ở trong gian trần
Lo cho con cái ấm thân
Gia đình hạnh phúc chỉ cần thế thôi.

55 . ĐỊA ĐẠO

Chiến chinh đất nước qua rồi
Củ chi Địa đạo là nơi đường hầm
Giữa rừng cây rậm chịt chằng
Phủ che kín mít lối đàng hầm sâu
Là nơi con cháu dòng trào
Âu cơ mẹ đó săn nào bắn nhau!
Anh em chạy ẩn đường sâu
Cùng anh em chạy đuổi hầu bắt ngay
Bao nhiêu bom đạn xới cầy
Ngoại bang hai phía trao tay tiếp hoài!
Làm cho cuộc chiến kéo dài
Anh em lùng giệt bao ngày tháng trôi
Gây bao đổ máu dòng nòi
Sao không ngồi lại một nơi hội đàm?
Nói lên tình nghĩa anh em
Cùng chung nòi giống Tổ tiên lưu truyền
Khăng khăng theo ý mỗi bên
Để chư đế quốc định nên cách nào
Khiến cho nòi giống mòn hao!
Chậm đà thăng tiến dòng trào khổ đau!

56 . TƯ TƯỞNG

Bình dân đất nước quê tôi
Kho tàng tục ngữ đồng thời ca dao
Biết bao tư tưởng dòng trào
Tổ tiên trối lại để nào dậy răn
Cách sinh cách sống làm ăn
Xã giao đối xử muôn vàn cách đây
Sao cho cuộc sống hàng ngày
Chan hoà tình nghĩa luôn hoài diễn ra
Giữa trong dòng tộc tông gia
Giữa cha với mẹ cùng là họ đương
Giữa người chung sống xóm thôn
Giữa người buôn bán ở luôn phố phường
Giữa khi giao tế thương trường
Giữa khi hội họp công đường việc chung
Giữa khi ăn uống tiệc tùng
Giữa khi cưới hỏi với cùng thương gia
Giữa khi giỗ chạp chay ma
Giữa khi xã hội cần cho việc nào
Mọi điều Tiên tổ dòng trào
Đã căn dặn hết để hầu thực thi.

57 . THÔN LÀNG

Quê hương đất nước nơi nơi
Thôn làng trên giải đất coi bao trùm
Lũy tre xanh bọc gọn trong
Đầu làng có cổng xây luôn vững vàng
Cuối làng có cổng dẫn đàng
Đi ra đồng ruộng, đồi nương cấy cầy
Giữa làng Công giáo dựng xây
Nhà thờ kính Chúa hàng ngày giáo dân
Nghe chuông đổ kéo đến lần
Đọc kinh dâng lễ cầu ban ơn lành
Làng theo Phật giáo đồng lần
Chùa chiền Phật tử cầu ân lễ kỳ
Các tôn giáo khác dựng kìa
Nhà thờ thánh thất chốn thì cầu xin
Đạo thờ Tiên tổ xây đình
Vào ngày tiến lễ dân tình tiến hương
Không ai sống chẳng kỷ cương
Ở ngoài tín ngưỡng cha ông lưu truyền
Mọi người giữ vững niềm tin
Tốt đời đẹp đạo Tổ tiên dặn dò.

58 . BÃO LỤT

Quê hương bão tố luôn thời
Sau cơn lụt lội những nơi hoang tàn
Khắp trong đất nước toàn dân
Hô hào quyên góp tương thân mau nào
Lá lành lá rách bọc bao
Ông cha căn dặn đem hầu nhắc nhau
Mỗi người bổn phận dòng trào
Góp gom trước hết tới nào giúp cho
Dòng nòi một mẹ Âu Cơ
Sinh ra con cháu chăm lo lúc này
Các nơi giầu có hiện nay
Chung nhau chạy tới nhanh tay đỡ đần
Sau thời kêu gọi xa gần
Bạn bè quốc tế chung phần giúp đây
Tỏ tình nhân loại vòng tay
Bao quanh trái đất hàng ngày dựng xây
Vũ hoàn đẹp đẽ trao ngay
Nhân loài bảo quản mãi hoài ngàn thu
Gĩư gìn hết thảy tròn chu
Tiến tăng phát triển mau thì đẹp hơn

59 . VŨNG TÀU

Việt nam đất nước thuận thời
Vũng tàu du lịch là nơi đón chờ
Mọi người quốc nội, ngoại xa
Tham quan du lịch tỏ ra vừa lòng
Vũng tàu vị thế biển đông
Nhìn ra biển Thái bình dương không bờ
Khách du lịch thoả mái cho
Tâm hồn mở rộng nhìn xa xăm nào
Tao phùng ngọn núi đỉnh cao
Tượng đài Chúa đứng luôn hầu giang tay
Đón chờ du khách lên đây
Ngắm nhìn phong cảnh trời mây giãi bày
Bãi dâu cũng có tượng đài
Mẹ bồng em bé danh Ngài Giê su
Luôn luôn giới thiệu ngay cho
Bao nhiêu du khách đến lo nguyện cầu
Xin ơn nhờ Mẹ cầu bầu
Những ơn cần thiết như nào khách xin
Chắc rằng sẽ được theo mình
Ước ao cầu khẩn ơn liền ban trao.

6o . SI ĐA

Việt nam đất nước con người
Si đa cơn bệnh của thời văn minh
Văn minh tiến bộ mọi miền
Phát minh khoa học tiến lên đỉnh rồi
Cũng đem ngay đến con người
Bao nhiêu phương tiện vui chơi giệt nòi
Xì ke ma tuý thú vui
Cuốn lôi mọi thứ con người vào luôn
Giầu nghèo tuổi nhỏ trẻ non
Cũng đều thu hút vào vòng say mê!
Để rồi bệnh tật tiếp kề
Đợi chờ thần chết đem về âm ty
May thay bác ái từ bi
Nhóm người quảng đại nhân từ xả thân
Hy sinh chăm sóc ân cần
Giúp cho giờ phút lìa trần ra đi
Hiến mình giúp đỡ mọi bề
Con người trót dại say mê bước vào
Đỡ phần tủi nhục phút sau
Ra đi về với dòng trào tổ tiên.

51 . BA BÉ

Quê hương đất nước dòng nòi
Ảnh hình ba bé đương thời giúp nhau
Đến trường học tập cho mau
Một em khoẻ mạnh cõng nào trên vai
Em tàn tật bám cổ hoài
Em kia xách cặp cho này cả ba
Cùng nhau ríu rít truyện trò
Dồn chân tiến đến trường cho kịp giờ
Giữa đường chuyển đổi thay ca
Em kia cõng bạn thay cho bạn mình
Em thôi cõng xách cặp liền
Lại mau cất bước tiến lên gần trường
Cổng trường đã tới gần luôn
Bạn bè xúm lại ngay chung vui hoà
Cùng theo đồng bạn tiến vô
Sân trường chào hỏi thầy cô bạn bè
Rồi vào lớp học tức thì
Đua nhau học tập tiếp thu mọi điều
Ba em cùng lớp học theo
Ngồi chung một ghế thương yêu hoc hành.

52 . TƯỜNG TỘ

Xưa thời đất nước quê tôi
Có thày Tường Tộ con người giỏi giang
Một lòng yêu nước nồng nàn
Biết bao hiến kế mọi đàng viết lên
Trình bày vua chúa ngay liền
Các đà tiến bộ của nền văn minh
Bao nhiêu đất nước kiếm tìm
Phát minh đem lại dân mình hưởng chung
Trong bao hiến kế dâng luôn
Nhưng vua chúa đã chẳng dùng thực thi
Còn nghe kẻ khác dèm chê
Để cho đất nước chẳng hề đổi thay
Cứ đường lối cũ ta đây
Thi hành cai trị tháng ngày diễn ra
Chẳng chi đem đến phiền hà
Thay đi đổi lại kẻo đà tốn công
Khiến cho đất nước lưu tồn
Những đường lối cũ của phong kiến này
Chẳng làm đất nước đổi thay
Còn đem dân tộc đến ngày suy vong!

53 . QUYẾT TÂM

Trí cao đất nước con người
Thanh niên hai bảy tuổi đời quyết tâm
Tự mình tìm sách học lần
Biết mười ba thứ tiếng dân nước ngoài
Hỏi anh cách thức học này
Trả lời cứ đến tiệm đây mua về
Mười ba cuốn sách học kìa
Ra đương du khách gặp thì nói ngay
Lý do anh thích điều này?
Cụ Trương vĩnh Ký biết đây thật nhiều
Ba ba thứ tiếng cũng đều
Cụ thông suốt cả cháu theo học đòi
Thật là đặc biệt con người!
Trời ban đầu óc rất thời thông minh
Kèm theo ý chí tự mình
Cố công học hỏi triền miên hàng ngày
Quyết đi theo bậc anh tài
Tấm gương lưu lại hậu lai mọi thời
Noi theo gương mẫu con người
Chí cao đặt để ở đời tấm gương!

54 . KIẾP SỐNG

Con ngưòi dũng cảm quê tôi
Gia đình lưong thiện an vui hiền hoà
Trong nhà con cái có ba
Hai con tàn tật mẹ cha có buồn?
Một con tính nết mát luôn!
Sống trong số phận chẳng còn giống ai!
Trần gian chỉ chúng tôi này
Vợ chồng bất hạnh sống hoài thế sao?
Nhưng thôi số phận định nào
Vui lòng lãnh nhận tin vào Trời thương
Hàng ngày chồng vợ tìm đường
Làm ăn cực nhọc nuôi con hết mình
Đây là tác phẩm mình sinh
Ngôi sao đã định triền miên cuộc đời
Vợ chồng vui nhận tươi cười
Tin rằng hoá kiếp sau thời tốt hơn!
Buồn chi càng tủi thêm luôn
Cứ vui kiếp sống ở trong gian trần
Lo cho con cái ấm thân
Gia đình hạnh phúc chỉ cần thế thôi.

55 . ĐỊA ĐẠO
Chiến chinh đất nước qua rồi
Củ chi Địa đạo là nơi đường hầm
Giữa rừng cây rậm chịt chằng
Phủ che kín mít lối đàng hầm sâu
Là nơi con cháu dòng trào
Âu cơ mẹ đó săn nào bắn nhau!
Anh em chạy ẩn đường sâu
Cùng anh em chạy đuổi hầu bắt ngay
Bao nhiêu bom đạn xới cầy
Ngoại bang hai phía trao tay tiếp hoài!
Làm cho cuộc chiến kéo dài
Anh em lùng giệt bao ngày tháng trôi
Gây bao đổ máu dòng nòi
Sao không ngồi lại một nơi hội đàm?
Nói lên tình nghĩa anh em
Cùng chung nòi giống Tổ tiên lưu truyền
Khăng khăng theo ý mỗi bên
Để chư đế quốc định nên cách nào
Khiến cho nòi giống mòn hao!
Chậm đà thăng tiến dòng trào khổ đau!

56 . TƯ TƯỞNG

Bình dân đất nước quê tôi
Kho tàng tục ngữ đồng thời ca dao
Biết bao tư tưởng dòng trào
Tổ tiên trối lại để nào dậy răn
Cách sinh cách sống làm ăn
Xã giao đối xử muôn vàn cách đây
Sao cho cuộc sống hàng ngày
Chan hoà tình nghĩa luôn hoài diễn ra
Giữa trong dòng tộc tông gia
Giữa cha với mẹ cùng là họ đương
Giữa người chung sống xóm thôn
Giữa người buôn bán ở luôn phố phường
Giữa khi giao tế thương trường
Giữa khi hội họp công đường việc chung
Giữa khi ăn uống tiệc tùng
Giữa khi cưới hỏi với cùng thương gia
Giữa khi giỗ chạp chay ma
Giữa khi xã hội cần cho việc nào
Mọi điều Tiên tổ dòng trào
Đã căn dặn hết để hầu thực thi.

57 . THÔN LÀNG

Quê hương đất nước nơi nơi
Thôn làng trên giải đất coi bao trùm
Lũy tre xanh bọc gọn trong
Đầu làng có cổng xây luôn vững vàng
Cuối làng có cổng dẫn đàng
Đi ra đồng ruộng, đồi nương cấy cầy
Giữa làng Công giáo dựng xây
Nhà thờ kính Chúa hàng ngày giáo dân
Nghe chuông đổ kéo đến lần
Đọc kinh dâng lễ cầu ban ơn lành
Làng theo Phật giáo đồng lần
Chùa chiền Phật tử cầu ân lễ kỳ
Các tôn giáo khác dựng kìa
Nhà thờ thánh thất chốn thì cầu xin
Đạo thờ Tiên tổ xây đình
Vào ngày tiến lễ dân tình tiến hương
Không ai sống chẳng kỷ cương
Ở ngoài tín ngưỡng cha ông lưu truyền
Mọi người giữ vững niềm tin
Tốt đời đẹp đạo Tổ tiên dặn dò.

58 . BÃO LỤT

Quê hương bão tố luôn thời
Sau cơn lụt lội những nơi hoang tàn
Khắp trong đất nước toàn dân
Hô hào quyên góp tương thân mau nào
Lá lành lá rách bọc bao
Ông cha căn dặn đem hầu nhắc nhau
Mỗi người bổn phận dòng trào
Góp gom trước hết tới nào giúp cho
Dòng nòi một mẹ Âu Cơ
Sinh ra con cháu chăm lo lúc này
Các nơi giầu có hiện nay
Chung nhau chạy tới nhanh tay đỡ đần
Sau thời kêu gọi xa gần
Bạn bè quốc tế chung phần giúp đây
Tỏ tình nhân loại vòng tay
Bao quanh trái đất hàng ngày dựng xây
Vũ hoàn đẹp đẽ trao ngay
Nhân loài bảo quản mãi hoài ngàn thu
Gĩư gìn hết thảy tròn chu
Tiến tăng phát triển mau thì đẹp hơn

59 . VŨNG TÀU

Việt nam đất nước thuận thời
Vũng tàu du lịch là nơi đón chờ
Mọi người quốc nội, ngoại xa
Tham quan du lịch tỏ ra vừa lòng
Vũng tàu vị thế biển đông
Nhìn ra biển Thái bình dương không bờ
Khách du lịch thoả mái cho
Tâm hồn mở rộng nhìn xa xăm nào
Tao phùng ngọn núi đỉnh cao
Tượng đài Chúa đứng luôn hầu giang tay
Đón chờ du khách lên đây
Ngắm nhìn phong cảnh trời mây giãi bày
Bãi dâu cũng có tượng đài
Mẹ bồng em bé danh Ngài Giê su
Luôn luôn giới thiệu ngay cho
Bao nhiêu du khách đến lo nguyện cầu
Xin ơn nhờ Mẹ cầu bầu
Những ơn cần thiết như nào khách xin
Chắc rằng sẽ được theo mình
Ước ao cầu khẩn ơn liền ban trao.

6o . SI ĐA

Việt nam đất nước con người
Si đa cơn bệnh của thời văn minh
Văn minh tiến bộ mọi miền
Phát minh khoa học tiến lên đỉnh rồi
Cũng đem ngay đến con người
Bao nhiêu phương tiện vui chơi giệt nòi
Xì ke ma tuý thú vui
Cuốn lôi mọi thứ con người vào luôn
Giầu nghèo tuổi nhỏ trẻ non
Cũng đều thu hút vào vòng say mê!
Để rồi bệnh tật tiếp kề
Đợi chờ thần chết đem về âm ty
May thay bác ái từ bi
Nhóm người quảng đại nhân từ xả thân
Hy sinh chăm sóc ân cần
Giúp cho giờ phút lìa trần ra đi
Hiến mình giúp đỡ mọi bề
Con người trót dại say mê bước vào
Đỡ phần tủi nhục phút sau
Ra đi về với dòng trào tổ tiên.

115 YÊU QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM 6








61 . TRUYỆN KIỀU

Văn chương đất nước mọi thời
Truyện kiều tác phẩm muôn đời nổi danh
Chuyển sang nhiều tiếng thế gian
Bao người thế giới đọc văn truyện kiều
Hết lời ca ngợi khen lao
Văn chương trí tuệ ai nào viết ra?
Nguyễn Du tác giả chính là
Văn hào thi sĩ đáng ca ngợi hoài
Qủa là một bậc anh tài
Văn chương xuất chúng đạt này vinh danh!
Con người đất nước Việt nam
Có đâu thua kém danh nhân nhân loài
Nơi đâu cũng có nhân tài
Trời ban trí tuệ luôn hoài trần gian
Kèm theo ý chí bản thân
Biết dùng sức lực tiến lân trong mình
Với cùng trau luyện triền miên
Cho mình tiến triển đi lên luôn hoài
Hầu đem kết quả thanh tài
Vinh danh đương sự với này Nước non.

62. THAM NHŨNG

Giang san đất nước suy đồi
Tham lam nhũng mhiễu hiện thời khắp nơi
Nghèo thì cũng đã tham rồi
Thấy nhiều của cải muốn lôi về mình
Gia đình đang thiếu triền miên
Của không ai giữ chiếm liền vào tay
Còn về thời buổi hôm nay
Bạc tiền như nước dựng xây quê nhà
Bao nhiêu tổ chức quốc gia
Giúp cho xây dựng sau đà chiến tranh
Của vào để giúp nước mình
Gĩư gìn lỏng lẻo quyền hành trong tay
Công lao vì nước xưa rày
Sá chi chẳng lấy về đây cho mình
Cũng là công trả xứng nên
Ta đem công trạng ra liền chở che
Có đâu bắt tội ngồi tù
Vì sai gìn giữ ta thi hành này
Có chăng cách chức ta đây
Về nhà vui sống gia tài sẵn luôn.

63 . EM BÉ

Nước non dòng tộc giống nòi
Bao nhiêu em bé đến nơi nhà trường
Khôn ngoan chăm chỉ học luôn
Em nào cũng cố học mong thành tài
Ở nhà cha mẹ dặn hoài
Con luôn chăm học sau này giỏi giang
Tiếp thu tài đức vẹn toàn
Sau thời con sống an nhàn tốt hơn
Thành người hữu ích cho luôn
Sống trong hạnh phúc vui chung mọi người
Trở nên hữu ích ở đời
Giúp cho xã hội luôn thời tốt thêm
Mình con chẳng thể làm nên
Muôn vàn em bé khắp trên quê này
Sẽ là một khối dựng xây
Nước non tốt đẹp diễn bày ra luôn
Tương lai đất nước mạnh hùng
Bởi do giới trẻ có công học hành
Chăm lo trau luyện chuyên cần
Trưởng thành đem lại vinh quang nước nhà.

64 . YÊU NƯỚC

Việt nam đất nước muôn thời
Giang san gấm vóc là nơi dòng nòi
Sống chung tiên tổ lâu đời
Do bao công sức mọi thời dựng xây
Chẳng ai ép buộc tôi này
Yêu xã hội chủ nghĩa đây mới là
Yêu quê hương đất nước nhà
Tình yêu chẳng thể chịu thua bạo tàn
Mọi người quyền hạn Trời ban
Cho mình quyền bính vẹn toàn công dân
Để yêu đất nước góp phần
Bằng nhiều lý tưởng, nhiều đường lối đâu
Miễn sao đóng góp phần vào
Công lao sức lực với bao nhiêu người
Chung tay tất cả dòng nòi
Cùng đem tài trí ở đời có đây
Chẳng thời phân biệt là ai
Thuộc người bè phái đảng này đảng kia
Đôi khi có đảng lại thì
Cản ngăn bước tiến của quê hương này.

65 . TOÀN CẦU

Non sông đất nước đương thời
Nhập vào thương mại chung nơi toàn cầu
Mười một năm tháng công lao
Hội đàm ký kết biết bao nhiêu điều
Luật lề điều kiện nhận theo
Suốt thông từng khoản mọi chiều chư dân
Mới công nhận được ghi danh
Ở trong tổ chức làm thành viên đây
Trong ngày ký kết điều này
Giơ ne Thuỵ sĩ trao tay nhận vào
Hồ sơ văn bản đã trao
Nặng vài ba ký cầm hầu rớt rơi!
Đem về sẽ dịch ra rồi
Nhưng ai đọc thấu để coi thi hành?
Biết bao chi tiết phải làm
Bao điều phải giữ trung thành luật đây
Sẽ thời vi phạm hàng ngày
Điều mình đã ký trao tay nhận vào
Rồi đây xử sự cách sao
Khi người ta hỏi, chịu nào sửa sai?

66 . RỪNG BIỂN

Việt nam đất nước khắp nơi
Rừng vàng biển bạc ông Trời ban cho
Trên rừng mọi thứ bao la
Gỗ cây quí hiếm trải qua lâu đời
Thú rừng muôn vật nơi nơi
Rất nhiều động vật hiếm hoi tìm tòi
Liệt kê quí hiếm trên đời
Mọi người chú ý phải coi bảo tồn
Từ trong lòng đất sẵn luôn
Bao nhiêu khoáng sản nằm trong đợi chờ
Tra tay kỹ thuật khai ra
Làm giầu cho đất nước nhà thêm tăng
Dưới nơi biển cả muôn vàn
Cá tôm thực phẩm tràn lan sông ngòi
Cấp cung lương thực nuôi người
Còn bao tài sản đương thời cấp cung
Cho nào khoa học cần dùng
Hầu đem chế biến cho công nghệ này
Biển rừng kho báu trong tay
Mọi người dân nước lo đây bảo tồn.

67 . YÊU THẬT

Quê hương đất nước con người
Truyện đời đã xẩy ra rồi éo le
Miền tây dạm hỏi xong thì
Tới ngày lễ cưới xin về làm dâu
Ở miền sông nước ngập trào
Đi đâu tam bản ghe hầu chèo bơi
Đón dâu tam bản ghe ngồi
Coi trông thơ mộng ghe xuôi theo dòng
Ngờ đâu thuyền lớn ngược sông
Sóng to ào tới ghe luôn đắm chìm
Mọi người chới với cứu mình
Cô dâu chú rể bám liền sát nhau
Hai người cố gắng dìu vào
Bờ xa đuối sức chàng hầu buông em
May thay phù rể gần bên
Em cầm được áo chàng liền dìu bơi
Đưa dâu vào tới bờ rồi
Lên bờ phù rể em thời biết sao?
Chẳng về với rể nữa đâu
Bởi người cứu sống em hầu mến thương.

68 . CHUNG THỦY

Giang sơn đất nước bao dời
Bờ hồ Than thở chân đồi nơi đây
Xưa kia đã có một ngày
Một đôi trai gái nơi này diễn ra
Hai người vui sống mộng mơ
Phút giây hạnh phúc đến cho cuộc đời
Và rồi thề ước chẳng rời
Đi về chín suối ở hoài bên nhau
Cả hai sung sướng đi vào
Chốn nơi cõi sống chẳng hầu mất đâu
Người đời đã thoả nguện cầu
Của đôi bạn trẻ chôn nào nơi đây
Hai ngôi mộ cất chôn ngay
Gần nơi mãi mãi luôn hoài bên nhau
Để cho hậu thế thấy nào
Mối tình chung thủy đã hầu kết chung
Lâm đồng Đà lạt đồi thông
Gío reo vi vút nhớ nhung hai người
Tình duyên đi đến tận nơi
Thuỷ chung son sắt muôn đời có nhau.

69. SÓC TRĂNG

Sóc trăng đất nước là nơi
Chùa Dơi cảnh đẹp của người Khơ me
Nơi đây chư vị tu trì
An thân học luyện mọi bề bản thân
Cùng là nơi chốn cho dân
Tới kỳ lui tới khấn van nguyện cầu
Cầu cho cuộc sống hiện nào
Chung người đạo giáo với bao ước nguyền
Cầu cho tín hữu bình yên
Hết nào gia quyến triền miên thuận hoà
Cầu luôn cho hết mọi nhà
An vui đầm ấm sống cho yên lành
Cầu cho quốc thái dân an
Bình yên vui sống an toàn khắp nơi
Cầu cho khí hậu thuận thời
Mùa màng kết quả dân người no nê
Cầu xin thế giới mọi bề
Hoà bình phát triển chung kia mọi thời
Mau đem thịnh vượng khắp nơi
Cho toàn thế giới sống đời văn minh.

70. ĐÁNG SỢ

Non sông đất nước bao thời
Nhiều ngưới đói khổ hơn người giầu sang
Đói vì đất nước nghèo nàn
Đói vì bao cuộc chiến tranh cản đường
Đói vì dân trí thấp luôn
Đói vì lạc hậu vẫn đương tung hoành
Đói vì những cách điều hành
Của người lãnh đạo sợ mình mất ngôi
Đói vì tiến bộ kém rồi
Quê mình chậm tiến sợ người cướp luôn
Đói vì khoa học chưa dùng
Đem vào phát triển cho trong nước nhà
Đói vì cứ sợ người ta
Dành quyền thu lợi vượt qua hơn mình
Đói vì cứ giữ chủ quyền
Sợ người chiếm mất trở nên tôi đòi
Một điều rất đáng sợ thôi
Số người Trung quốc gần rồi sát bên
Bao lần lấn chiếm đất miền
Nhập vào lãnh thổ tổ tiên họ rồi!

115 YÊU QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM 7








71 . KÊU MỜI

Quê hương đất nước kêu mời
Bao người rải khắp chân trời năm châu
Gắng công học hỏi mau nào
Người ta tiến bộ qua bao nhiêu thời
Văn minh vật chất cao vời
Dân người hạnh phúc sống đời tốt hơn
Muốn về phục vụ nước non
Nhưng còn e ngại người trong nước mình
Sợ rằng sẽ mất quyền hành
Mình đang nắm giữ tung hoành khắp nơi
Thế nên sẽ cản bước rồi
Những ai thiện chí hiến đời vì dân
Mong lòng quảng đại từ tâm
Ai ai cũng nhớ đến phần dựng xây
Của người dòng tộc xa này
Kêu mời họ đến chung tay với mình
Góp công xây dựng triền miên
Giang san gấm vóc mọi miền quê hương
Trở nên đẹp đẽ mau luôn
Sánh so các nước hiện đương gian trần.

72 . CHUNG TAY

Non sông đất nước hôm nay
Bạn bè chư quốc gia đây tín dùng
Nhập vào các tổ chức chung
Của Liên hiệp quốc hiện đương tiến hành
Á châu vị thế cao danh
Toàn cầu thế giới tín thành tin yêu
Muốn mời tham dự vào nhiều
Chức vì quan yếu toàn cầu tham gia
Đồng thời đã hứa dần dà
Sửa sai mọi cách hợp hoà luật chung
Của bao đất nước hiện đương
Cùng nhau chung sống ở trong luật lề
Đã bàn bạc chép nội qui
Và thành luật lệ để thì giữ chung
Cùng nhau nhất chí hợp lòng
Giúp cho xã hội đều cùng tiến nhanh
Chăm lo phục vụ toàn dân
Của chung thế giới đang văn minh này
Cùng mong hết mọi nước đây
Của toàn trái đất chung tay góp phần.

73 . THANH NIÊN

Quê hưong đất nước ngày nay
Đoàn thanh niên với tên này xung phong
Nơi đâu kêu có tới luôn
Công trình trao phó cho cùng thực thi
Nhóm ngưòi trẻ nhận tức thì
Ra quân xây dựng trọn bề xong xuôi
Bao công việc phó trao rồi
Thời gian hoàn tất kéo lôi việc làm
Các nơi kinh tế mở mang
Tra tay góp sức hảo hoàn dựng xây
Bao nơi đường sá bày nhầy
Cỏ cây cống rãnh kéo dài lâu năm
Chung tay dọn sạch một lần
Hót đi cho hết vệ sanh trở hồi
Nơi đâu cần thiết đến rồi
Với lời kêu gọi nhanh thời tới nơi
Hoàn thành công tác xong xuôi
Giúp cho công việc cấp thời tròn chu
Bao nhiêu những việc bộn bề
Đoàn người trẻ tuổi chẳng nề quản đâu.

74 . THIẾU NHI

Non sông đất nước tương lai
Thiếu nhi đoàn nhỏ gọi rồi cháu ngoan
Các em chịu khó học hành
Lúc này mạnh dạn nhiều lần hơn xưa
Nhất la múa hát vang ca
Tiếp thu nhanh chóng trải qua chỉ bày
Hôm nay phương tiện tràn đầy
Thày cô chỉ vẽ hàng ngày cho coi
Trên đài phim ảnh chiếu rồi
Điều gì cũng có bày phơi hết nào
Trong nhà ngoài ngõ đâu đâu
Lời ca tiếng hát vang hầu khắp nơi
Đi đâu cũng thấy rõ rồi
Diễn trình múa hát bao lời vang ca
Ngập tràn đầu óc bé thơ
Bao điều mới mẻ diễn ra hàng ngày
Các em tiếp nhận luôn hoài
Chứa vào đầu óc đủ này biết bao
Nhưng làm các bé già mau
Khôn ngoan trước tuổi tới nào bản thân.

75 . YẾU KÉM

Tiền tài đất nước trách ai!
Quản coi yếu kém khắp nơi lan tràn
Bao nhiêu cơ sở dở dang
Để cho đổ nát phí hoang tiền tài
Xây rồi bỏ dở nơi này
Nhà thầu chạy trốn tiền đây mất nào
Có nơi xây sửa lại mau
Cuối cùng cũng chẳng dùng đâu việc gì
Tiếp thời lại để hư đi!
Bao tài sản quốc gia thì tiêu tan
Dân coi thấy chẳng dám bàn
Tuy cho dân biết dân làm dám đâu!
Mở môi mở miệng chạm vào
Địa phương trách nhiệm đến bao phiền hà!
Thế là cứ để im rơ
Cơ quan thanh sát đi qua xong rồi
Đâu hoàn đấy để yên thôi
Mặc cho đổ nát kéo dài diễn ra!
Mong cho sự việc đã qua
Lấy đây kinh nghiệm để mà tránh sau.

76 . DÁM LÀM

Việt nam đất nước nhân tài
Có nhiều sáng kiến trong này công dân
Bao người dám nghĩ dám làm
Học hành thấp kém chẳng ngăn cản gì
Quyết đem ý nghĩ thực thi
Chuyển di nhà cửa với thì tay không
Miền tây ông Lũy thành công
Cây dừa xích sắt chuyển luôn nhà lầu
Chỗ này chỗ khác đến mau
Khiến cho danh tiếng vang nào khắp nơi
Nước ngoài cũng đến thỉnh mời
Tới nơi di chuyển luôn hoài Hô tên
Khiến cho thế giới nể liền
Con dòng cháu giống tổ tiên Lạc Hồng.
Bạo gan suy nghĩ làm luôn
Bằng ngay hiểu biết từ trong nơi mình
Còn bao người khác tiếp liên
Cũng đem sáng kiến phát minh ra nhiều:
Máy bay, máy gặt, máy gieo
Máy cày, máy xới đi theo ruộng đồng.

77 . HẠ TẦNG

Giang san đất nước quá thời
Hạ tầng đường sá nhiều nơi kém hoài
Khiến cho di chuyển chậm này
Bởi vì đất nước kéo dài chiến tranh
Bao nhiêu tiền bạc ưu dành
Quốc phòng ngân quĩ hết lần chi mau
Khiến cho nhiều nước hoàn cầu
Ngại e muốn đến để nào làm ăn
Cùng thêm luật lệ khó khăn
Người ta sợ hãi kém phần đầu tư
Nhưng dần các nước rõ kìa
Mỗi ngày đi đến luôn thì tiến tăng
Đường sá sửa chữa lại lần
Ngày thêm sáng sủa có phần tốt hơn
Khiến cho họ tín nhiệm luôn
Đổ vào tiền của tới cùng làm ăn
Bạc tiền đem đổ vào lần
Đầu tư phát triển lợi phần cả hai
Trước tiên cho đất nước này
Rồi đem lợi nhuận về ngay nước mình.

78 . CÀ PHÊ

Việt nam đất nước đương thời
Cà phê bao quán mọc rồi khắp nơi
Từ đây đã khiến nhiều người
Nhất là nam giới đến ngồi cà kê
Thời giờ chẳng kể qua đi
Cứ ngồi nhấm nhí với thì bạn đây
Có khi tốn hết cả ngày
Chẳng lo việc khác trong ngay gia đình
Sáng ra vội chạy đến liền
Một ly với bạn huyên thuyên truyện trò
Ngồi lâu để giết thời giờ
Về nhà cũng vậy có lo việc gì!
Việc làm cũng chẳng có chi
Trong tay chẳng có một nghề nào đâu!
Trước đây chẳng có việc nào
Nay kinh tế rộng mở bao nhu cầu
Liệu đi học việc cho mau
Để vào xí nghiệp đương hầu cần ngay
Góp phần đất nước dựng xây
Văn minh hiện đại mỗi ngày tiến thêm.

79 . TÔI NHÌN

Nhà tôi ở trước mặt đàng
Ngày nào cũng thấy cô nàng dễ thương
Một tay cầm dễ quét đường
Tay kia xe đẩy cùng phương với mình
Đầu phường tới cuối triền miên
Thu gom bao rác trước hiên các nhà
Dễ cầm quét rác bày ra
Hai lề đường phố trải qua đêm ngày
Những ngày có gió thổi bay
Lá khô rụng xuống tràn đầy khắp nơi
Nhưng cô kiên nhẫn luôn hoài
Nhẩn nha thu quét lâu thời cũng xong
Sáng chiều cứ thế thu gom
Bao nhiêu rác thải trên luôn lề đường
Nhờ cô ngày tháng can trưòng
Phố phường cũng trả công thường xứng cân
Bao nhà sống ở mặt đàng
Cũng đêu bồi dưỡng cho nàng chút chi
Nhờ đây nàng sống kiên trì
Phố phường sạch sẽ luôn thì đẹp xinh.

80 . TẤM GƯƠNG

Quê hương truyền thống tình người
Ông bà chánh Giấy tuổi đời cao niên
Thương nhau thắm thiết triền miên
Ông mang bệnh tật bà liền chăm nom
Suốt ngày bà ở bên ông
Cùng ngồi sát cạnh để trông coi chồng
Mỗi khi nước miếng chảy tuôn
Bà dùng khăn trắng lau cùng cho ông
Lúc nào ông tỏ thèm thuồng
Đồ ăn bà lấy đút luôn ông dùng
Bao giờ bà cũng thương chồng
Nhớ lời thề nguyện yêu thương ban đầu
Vợ chồng khắn khít bên nhau
Vui khi mạnh khoẻ yếu đau chung phần
Hai người xương thịt trở thành
Tuy hai nên một gia đình keo sơn
Cháu con nhìn kỹ tấm gương
Ông bà để lại cho luôn mọi thời
Tổ tiên Hồng Lạc dòng nòi
Nghiã tình khắn khít muôn đời chẳng phai .

115 YÊU QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM 8








81 . KIẾN TRÚC

Việt nam đất nước tân thời
Hôm nay xây dựng bằng mười ngày xưa
Cửa nhà đẹp đẽ diễn ra
Lối đường kiến trúc bao la tiện dùng
Thị thành cao ốc nhiều tầng
Đua nhau phát triển mọc lần vươn cao
Đứng coi ngạo nghễ biết bao!
Vươn lên thống trị hết nào cảnh quang
Có khi phá đổ hoàn toàn
Thiên nhiên an định từ ngàn năm xưa
Người đời xoay đổi lại cho
Cảnh quang theo ý người ta hiện thời
Ngày nay đầu óc con người
Với bao sáng kiến đổi rời khác mau
Theo như ý nghĩ diễn nào
Muốn nhìn cảnh đẹp khác hầu tự nhiên
Do tay nhân thế tạo nên
Thiên nhiên nhìn mãi quá quen xưa rồi
Hôm nay phải đổi thay thôi
Hợp thời đương đại khắp nơi phơi bày.

82 . QUÁN ĂN

Giang san đất nước nhìn coi
Sau ngày thống nhất mọi nơi hết nào
Qúan ăn quán nhậu vắng đâu
Đi đường bụng đói cồn cào ruột gan
Chẳng đâu tìm được quán ăn
Chịu đành ôm bụng nhanh chân về nhà
Hôm nay thời thấy bao la
Quán ăn quán nhậu tràn ra đầy đàng
Nơi nào cũng thấy quán ăn
Thứ gì cũng có tràn lan hết nào
Món ăn quốc cấm cách sao
Thị trường vẫn có để hầu khách sang
Cả khi không đói đồng bàn
Ê hề bao thứ bữa ăn mọi giờ!
Thời nay tiêu thụ đến cho
Đền bù bao cấp vượt qua một thời
Bạc tiền nay kiếm sẵn rồi
Ăn ngon mặc đẹp mọi người hưởng luôn
Mỗi ngày thăng tiến mãi hơn
Tinh thần cũng vậy ước mong con người.

83 . GIÁO DỤC

Việt nam đất nước cập thời
Hôm nay giáo dục luôn rồi đổi thay
Từ xưa giữ mãi nếp này
Một nền giáo dục cũ đây lỗi thời
Quốc gia tiên tiến đổi rồi
Nước mình cứ giữ để hoài cũ thôi!
Sao mà đuổi kịp mọi người
Các nhà trí tuệ phải ngồi với nhau
Tìm ra phương cách hợp nào
Giúp cho đất nước tiến mau kịp người
Văn minh tiến bộ khắp nơi
Chỉ vì họ biết thích thời đổi thay
Theo đà phát triển hàng ngày
Những nơi khám phá mới này phát huy
Ngày nay cập nhật tức thì
Những điều tiến bộ ở kìa khắp nơi
Khiến cho con cháu dòng nòi
Tiếp thu khoa học mỗi thời tiến tăng
Làm cho xã hội Việt nam
Mỗi ngày thăng tiến ngang hàng năm châu.

84 . QUÀ TẶNG

Quê hương yêu quí dòng nòi
Một người nằm xuống quà người sống sinh
Sau khi nhắm mắt lại liền
Trường y Đại học nhận tin báo này
Đưa xe chở đến nơi ngay
Nhà người quá cố vừa đây ít giờ
Nhân viên tiếp nhận vào nhà
Phân ưu tang quyến tỏ ra đôi lời
Sau rồi tấm vải đỏ tươi
Phủ trên người quá cố rồi kín ngay
“Qùa tặng cho sự sống “ này
Vải điều chữ viết trên đây hiến nào
Món quà quí giá biết bao!
Của người quá cố đi vào cõi sau
Tặng trao cho những ai nào
Hiện cần cơ phận đương hầu suy vong
Món quà quí báu vô cùng!
Trao ban sự sống cho đồng loại đây
Tình yêu Thượng Đế tiếp tay
Ban trao sức sống nhân loài trần gian.

85 . HỒ CỐC

Nước non cảnh đẹp khắp nơi
Thái nguyên núi Cốc hồ người tạo ra
Một nơi phong cảnh bao la
Chín mươi ngọn núi nhỏ to bồng bềnh
Trên nơi mặt nước mông mênh
Hai nhăm cây số triền miên mặt hồ
Tạo ra cảnh đẹp nên thơ
Công trình thủy lợi tưới cho một vùng
Ruộng đồng tươi tốt cấp cung
Mùa màng dân sống ngay trong an lành
Mấy trăm tấn cá hàng năm
Làm giầu ngân quĩ nhân dân trong miền
Tạo nên cảnh đẹp tự nhiên
Cuốn lôi du khách đến liền nghỉ ngơi
Du thuyền thỏa mái chèo bơi
Ngắm nhìn cảnh đẹp tốt tươi núi rừng
Mầu xanh thăm thẳm điệp trùng
Nước trong phản ánh mông lung diệu huyền
Bàn tay nhân thế tạo nên
Dự phần Thượng Đế thiên nhiên biến thành.

86 . BIỂN HỒ

Nước tôi lắm cảnh tuyệt vời
Gia lai xuất hiện một nơi Biển hồ
Xưa kia núi lửa phun ra
Tắt đi để lại trải qua lâu đời
Biển hồ tiến tới thành nơi
Nước nôi tích tụ muôn thời tạo nên
Biển hồ được gọi thành tên
Một nơi thơ mộng giữa miền rừng xanh
Từ đây lợi ích trở thành
Nước nôi tưới thấm tràn lan nương đồi
Bao nhiêu ruộng rẫy đồng thời
Nước đây tưới gội xanh tươi mùa màng
Một nguồn thủy sản hàng năm
Cấp cung lương thực, cá ăn dân miền
Còn là nơi chốn thiên nhiên
Cảnh quang thơ mộng lưu truyền tham quan
Núi rưng trùng điệp màu xanh
Tiết thời mát mẻ trong lành cuốn lôi
Người người ở khắp mọi nơi
Đến đây du lịch xem coi núi rừng.
87 . THÁC BÀ

Non sông đất nước dòng nòi
Thác bà tạo dựng tay người làm nên
Một nghìn chín, bẩy mươi niên
Công trình thủy điện làm nên thành hồ
Tám mươi cây số dài đo
Rộng mười cây số hơn đo phỏng chừng
Sâu hơn sáu chục thước lường
Hơn ngàn đồi núi rải trong mặt hồ
Tạo thành phong cảnh mộng mơ
Cuốn lôi du khách gần xa đến nhiều
Nước hồ ngày tháng trong veo
Núi non in bóng xuống theo lòng hồ
Bao quanh hang động đục vô
Là nơi đu khách muốn nào tham quan
Nơi đây nguồn nước mùa màng
Một nguồn thủy sản thức ăn nuôi người
Và rồi cung cấp đồng thời
Một nguồn ánh sáng chiếu soi thị thành
Cho bao xí nghiệp sống sinh
Cùng cho dân chúng khắp miền rừng sâu.

88 . BA BỂ

Thượng du đất nước núi đồi
Hồ ba bể, Bắc cạn nơi tuyệt vời
Hồ nằm vùng núi đá vôi
Có nhiều hang động xem coi lạ lùng
Tám cây số kéo dài luôn
Rộng chiều lớn nhất đo lường hai cây
Lòng hồ ba chỗ thắt này
Gọi Hồ Ba bể danh hoài nhớ ghi
Đảo bà goá giữa hồ kìa
Bởi xưa bà đã sống thì nơi đây
Chung quanh đảo nhỏ bao vây
Có nhiều chim chóc tới hoài trú chân
Đảo còn là chỗ phong lan
Môi trường phát triển lan tràn tốt tươi
Cuốn lôi du khách tới nơi
Tham quan nghỉ mát vui chơi giải phiền
Là nơi phong cảnh tươi xinh
Thiên nhiên ban tặng chúng sinh dưới trần
Phải lo gìn giữ bảo toàn
Để chung vui hưởng trọn phần trao ban.

89. CỔ TÍCH

Quê hương đất nước sẵn rồi
Một kho truyện Cổ tích thời xa xưa
Tổ tiên khôn khéo tỏ ra
Lưu truyền để lại dậy cho dòng nòi
Năm mươi tư chủng tộc người
Trên cùng một giải đất dài anh em
Tổ tiên của mỗi tộc miền
Cũng đều để lại truyện khuyên dậy đời
Sống trong tình nghĩa con người
Noi gương mẫu mực kể rồi truyện xưa
Cách sinh sống xử sao cho
Giũa trong tôc thuộc dòng nhà với nhau
Giữa trong giao tế nơi đâu
Xóm thôn xã hội ở vào khắp nơi
Chỗ nào cũng sẽ cần đòi
Sống cho đúng với tình người tỏ ra
Vì trong nhân phẩm người ta
Ai ai cũng được Trời cho quyền hành
Làm người trọn vẹn chính danh
Đồng đều phận sự bảo toàn như nhau.

90 . BÀ NÀ

Miền trung Đà nẵng núi đồi
Bà nà cảnh đẹp ông Trời ban luôn
Núi rừng trùng điệp tiếp đường
Nhấp nhô ngói đỏ điểm rừng núi cao
Biển đông gió mát thổi vào
Mây trời sáng sớm vây bao núi đồi
Hai hàng xe cáp sóng đôi
Lên lên xuống xuống vài người ngồi trong
Ngắm nhìn phong cảnh núi rừng
Màu xanh thăm thẳm điệp trùng xuống lên
Trời ban phong cảnh thiên nhiên
Ngàn năm xanh biếc lâu bền diễn ra
Con người ngắm nghía bao la
Mênh mông trời đất thật là đẹp thay!
Cất lời ca tụng chốn đây
Bàn tay Tạo hoá dựng xây công trình
Trao ban cho mọi chúng sinh
Ngắm coi phong cảnh nhận nhìn ngay ra
Quyền hành Thượng Đế bao la
Ở trong vũ trụ trải qua muôn thời.