Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2025

ĐINH CÔNG HUỲNH VÀ BẢN QUYỀN - TÁC QUYỀN

 

KẺ VI PHẠM BẢN QUYỀN LẠI ĐÒI TÁC QUYỀN

 

        Cách đây vừa 60 năm, nhạc sĩ Anh Thy cho xuất bản một bài hát tên Hoa Biển, phần sau của bài hát như hình chụp lại dưới đây (hình 1).

Hình 1. Nửa sau bài hát “Hoa Biển” (nhạc đời ; vt : HB) của nhạc sĩ Anh Thy

 

        Ngày 14.11.2007 (ghi lại theo “bản mẫu” phổ biến trên trang Thư viện Thánh ca, tại https://thuvienthanhca.com/product/chua-thau-hieu-doi-con/), một bạn trẻ Công giáo cho ra đời một bài hát đạo tên là “Chúa thấu hiểu đời con” (vt : CTHĐC). Tác giả bài hát, lấy bút hiệu là Đinh Công Huỳnh (ĐCH), và trong các bài viết thời gian gần đây luôn luôn thêm “Ns” trước DCH, hẳn để cho người đọc phải nhớ rằng ĐCH là “Ns”, có lẽ rất tâm đắc với “Hoa Biển”, nên đã mượn nguyên một câu, cả nhạc lẫn lời của bài hát đó vào bài hát của anh ta như hình dưới đây.

Hình 2. Câu hát trong bài “Hoa Biển”


Hình 3. Câu hát trong bài
“Chúa thấu hiểu đời con”

 

        Không thể nói đây là sự trùng hợp tình cờ, vì mặc dù hai bài hát viết ở hai âm giai khác nhau, ấy thế nhưng câu nhạc, không chỉ với những lời “(vượt) bao hải lý”, lại giống nhau cả về cao độ lẫn trường độ (trường độ tương đối giữa các dấu nhạc với nhau), mà các dấu nhạc trước và sau lời này cũng giống nhau nữa.

 

        Tác giả của “CTHĐC” gần đây có những ồn ào về chuyện “tác quyền”. Không biết khi “mượn đỡ” câu hát của “HB”, có đọc thấy hàng chữ cuối trang nhạc : TÁC GIẢ XUẤT BẢN VÀ GIỬ (sic) BẢN QUYỀN hay không ?

 

        Không những ai sử dụng bài hát (có bản quyền) vào việc kinh doanh đem lại lợi nhuận, đều phải xin phép tác giả, phải trả tiền bản quyền cho tác giả..., mà còn là không được “mượn đỡ” bất cứ câu hát, dòng nhạc nào trong bài hát đó để “xài” (như trường hợp bài “CTHĐC”), nếu... không xin phép trước (có lẽ chẳng nhạc sĩ nào muốn làm như vậy).

 

       Có lẽ tác giả “CTHĐC” biết rằng nhạc sĩ Anh Thy đã qua đời năm 1973, còn bài “HB” chính thức chào đời cách nay đã hơn thế kỉ, nên cứ nghiễm nhiên “xài tạm” ? Đã vậy, tác giả “CTHĐC” còn lớn tiếng đòi hỏi, hô hào việc tôn trọng tác quyền của mình, nếu không sẽ bị “trừng phạt” ! Và anh ta đã “trừng phạt” thật. Ghê gớm thay : một kẻ vi phạm bản quyền lại dám lên tiếng về tác quyền và hành xử kiểu cạn tàu ráo máng !

 

Bùi Ngọc Hiển (không phải “Ns”)   

Không có nhận xét nào: