
Đức Cha Kiệt dựng xây luôn khởi thời
Lên làm Giám mục quản coi
Giáo dân Địa phận tại nơi năm ngàn.

Tiếp tay công việc lo chăn chiên đoàn
Mỗi ngày thêm số Giáo dân
Phát huy Giáo phận lần lần tiến thăng.

Thần lương nuôi sống Chiên đoàn khắp nơi
Ban cho ơn phước bởi trời
Dưỡng nuôi Tín hữu ở đời trần gian.

Tựu về hiệp lễ vui mừng hân hoan
Đức Cha thăm viếng cử hành
Chuyển đem ơn Chúa trao ban cộng đoàn.

Đức Cha Giáo phận viếng thăm chiên đoàn
Cha con mừng rỡ hân hoan
Lâu ngày gặp gỡ trao ban phước lành.
Cha coi gương Chúa đến bên trẻ rồi
Thương yêu em bé bò ngoi
Tỏ lời dậy bảo mọi người thương em.
Thương yêu em bé bò ngoi
Tỏ lời dậy bảo mọi người thương em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét