Thứ Ba, 14 tháng 8, 2018

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT  XXI THƯỜNG NIÊN



Năm B - 2018

Tin Mừng Gio-an 6:61-70


Chúa coi môn đệ thì thầm
Bảo nhau Chúa nói mọi đàng hiểu đâu
Lời Thầy dậy dỗ nghe sao
Là lời Thần Khí cho bao người đời

Không ai đến được với Tôi
Nếu Cha không tỏ cho người này đây
Các con có muốn bỏ Thầy
Như bao người khác bỏ ngay đi nào

Bỏ Thầy đến với ai đâu
Vì Thầy ban phước sống nào trường sinh
Một người đồng bạn tự mình
Bỏ Thầy bỏ bạn hành trình ra đi.


Bỏ Thầy con theo ai. 2018.





ĐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG

ĐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG



Mẹ hiền trinh trắng Nữ vương
Đứng bên cạnh Chúa đồng công việc làm
Mọi người nòi giống Abraham
Đều luôn lãnh nhận ân ban Con Ngài

 Con thời cùng giống Mẹ thôi
Tâm đầu ý hợp chung đôi một lòng
Con đi xuống thế lập công
Mẹ hiền cùng cảnh hiệp chung với Người

Đồng hành để cứu muôn người
Thoát mau khỏi ách muôn đời quỷ ma
Đem nhân loại đến giải hòa
Trở về Thiên Chúa là Cha trên trời.



Kính Mẹ trinh nữ vương. 2018.






THÁNH GIÁO HOÀNG PIÔ X

THÁNH GIÁO HOÀNG PIÔ X



Thánh nhân thông thái cần cù
Thụ phong linh mục chăm lo chiên đoàn
Sau làm giám mục lo toan
Luyện trau giáo sĩ lo chăm người nghèo

Giáo hoàng Chúa chọn lên cao
Để Người chống đối phong trào duy tân
Đời Người : Thánh Thể suy tôn
Rộng ban rước Chúa trẻ con lần đầu

Tiếp liền từ đó về sau
Suy tôn Thánh Thể khắp nào mọi nơi
Thần lương nuôi sống con người
Hằng ngày lãnh nhận dưỡng nuôi linh hồn.



Lễ nhớ 21-08-18.







THÁNH AUGUSTINÔ

THÁNH AUGUSTINÔ



Tuổi xuân lưu lạc giang hồ
Chơi bời khắp chốn gần xa danh lừng
Suốt đời làm mẹ khốn cùng
Cầu xin ơn Chúa mong con trở về

Do lòng người mẹ kiên trì
Chúa thương ban phước con thì cải tân
Sau làm Giám mục Hip-pôn
Chứng minh Nước Chúa khắp vùng Phi châu

Nhờ Ngài đạo Chúa lan trào
Khắp nơi khắp chốn Phi châu mọi miên
Là nhà thần học vang tên
 Tiến sĩ Hội thánh danh truyền mãi luôn.



Lễ nhớ. 28-08-18.




THÁNH NỮ MONICA

THÁNH NỮ MONICA




Vâng lời cha mẹ lo cho
Kết duyên quý phái quan to sang giầu
Về nhà đau khổ trưóc sau
Anh chồng ngoại đạo tuổi cao dữ dằn

Mong rằng cứu vớt linh hồn
Thánh nhân vui nhận nhọc nhằn chịu luôn
Sau này lại phải người con
Âu-tinh hư đốn hoang đàng bỏ đi

Nhưng người mẹ vẫn kiên trì
Hàng ngày cầu Chúa luôn thì vững tin
Chúa ban công thưởng trung kiên
Chồng con trở lại biết mình cải tân.



Lễ nhớ. 27-08-18.



BARTHÔLÔ MEÔ - NATHANAEL

BARTHÔLÔ MEÔ - NATHANAEL



Nazarét có gì đâu ?
Này anh hãy đến thấy nào mau thôi
Nathanael đến tận nơi
Cất lời Chúa bảo : đây người Israel

Nơi mình chẳng có dối gian
Thưa Ngài sao biết rõ rành nơi tôi
Trước khi Philíp gọi ngươi
Ta đây đã biết ngươi ngồi gốc cây

Quả là Chúa đã biết ngay
Từng li từng tí luôn hoài chúng ta
Từ khi ta được sinh ra
Cuộc đời tại thế Chúa đà dựng nên.



Lễ kính 24-08-18.








GIOAN TẨY GIẢ BỊ CHÉM ĐẦU

GIOAN TẨY GIẢ BỊ CHÉM ĐẦU



- "Mẹ ơi con phải xin gì ?"
- "Cái đầu Tẩy giả đem về nơi đây !"
Vua cha trót hẹn làm ngay
Cấp đầu Tẩy giả truyền sai chặt liền

Phải chăng Tẩy giả lặng yên
Chẳng hề đụng chạm hôn nhân mẹ nàng
Cho dù đầu mất chịu cam
Hơn là nhận thấy lỗi lầm làm ngơ

Sứ vụ Thiên Chúa truyền cho
Dọn đường sạch sẽ chăm lo vẹn toàn
Sao cho sứ mệnh hảo hoàn
Mới xong nhiệm vụ trao ban trên đời.


Gioan bị chém đầu. 29-08-18.