BẠN
TRẺ ÚC CHÂU
Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018
DÒNG KÍN CARMEL
DÒNG KÍN CARMEL
Các-men dòng kín nguyện cầuChuyển sang ông nội biết bao ơn lànhChúa nghe trao tặng an bìnhTuổi già sức yếu cậy tin Chúa Trời Ngài thương giúp sức mọi ngườiTrung thành tin Chúa suốt đời hiến thânTuổi cao Chúa vẫn thương banƠn lành minh mẫn ngồi làm thơ văn Gửi đi khích lệ ủi anAnh em tu sĩ giảng loan Nước TrờiHiện đương phục vụ khắp nơiThông tin khích lệ mọi người anh em Cầu xin các chị Các-menBao ơn Chúa xuống triền miên phước lànhHầu tu đắc đạo trở thànhCon cưng của Chúa xứng danh dòng nòi.
Ông nội Cảm ơn.Porland Oregon 23-12-17.
CHỦ CHĂN VỚI BẠN TRẺ
CHỦ
CHĂN VỚI BẠN TRẺ
Chủ chăn bạn trẻ thân thương
Giáo hoàng khuyến khích luôn thường mỗi
khi
Chủ chăn gặp mặt họp về
Những lời trao đổi ban đi chỉ đường
Chủ chăn chăm sóc cho luôn
Mọi thành phần dân Chúa trao trong phận mình
Nhất là giới trẻ triền miên
Cần chăm phát triển đức tin cuộc đời
Bởi người trẻ khắp nơi nơi
Thành phần xã hội mọi thời tiến thăng
Giúp người trẻ vững tinh thần
Làm chủ vận mệnh dẫn đàng trần gian.
Chủ chăn theo chỉ dẫn. 2017.
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN
Tuần II Thường niên, năm B - 2018
Tin Mừng Gio-an 1:35-42
Gio-an đứng giữa môn đồChúa Giê-su tiến đến vừa gần bênĐây Chiên Thiên Chúa chỉ liềnHai môn đệ thấy tiến lên theo Ngài Chúa liền hỏi đến gặp aiThưa Ngài là Đấng dậy đời ở đâuChúng con xin đến theo mauĐến xem tận mắt thấy sao rõ rồi Hai ông vội vã theo NgườiSi-mon Chúa đổi tên thời Phê-rôCon Gio-na, gọi Kê-phaĐá tảng bền vững diễn ra muôn đời.
Chúa nhật II, B, 2018.
CON NHÌN LÊN
CON NHÌN LÊN
Con nhìn ngắm Chúa trên cao
Chúa sao chịu chết treo nào trên đây
Dưới chân hộp chứa bánh này
Chính là Thánh Thể hằng ngày nuôi con
Thần lương giúp để vuông tròn
Trải qua kiếp sống trong luôn thế trần
Chúa ơi quá mến thế nhân
Sẵn sàng đón nhận mọi phần khổ đau
Mong sao con Chúa hết nào
Trở về ngay chính chốn nơi
Thiên
đàng hạnh phúc muôn đời nghìn thu.
Ngắm nhìn Chúa. 2017.
HOA QUẢ CHIẾN TRANH
HOA QUẢ CHIẾN TRANH
Hậu quả bom nguyên tử Nagasaki Nhật 1945. Giáo Hoàng đã ký tên mìnhVào hình ảnh : "Hoa quả Chiến tranh”Bom nguyên tử hủy tan tànhNa-ga-sa-ki chính trong thành phố đây Cậu em cõng xác em nàyĐợi chờ tới lượt đem ngay đặt vàoHỏa thiêu hương khói bay caoTrời xanh lễ tế cho bao thánh thần Cậu em mất cả thân nhânMột mình mai táng em lần diễn raNgậm ngùi tủi nhục xót xaBao người nhân thế thấy là xót thương !
Hậu quả bom nguyên tử.
1945.
KÍNH MẸ THIÊN CHÚA
Ma-ri-a Mẹ Thiên Chúa
Chúa Cha ý muốn sống với thế nhân
Sai Con nhập thế gian trần
Đồng hành nhân thế chung phần cảm thông
Chúa Cha một ý hợp lòng
Hạ mình chung phận Người con xuống trần
Muốn nhân thế thấy rõ rành
Con người cuộc sống đồng hành Chúa Cha
Chẳng còn cuộc sống đâu xa
Dưới nơi trần thế bao là đau thương
Chính Thiên Chúa sống bên luôn
Hàng ngày chăm sóc các con loài người.
Mẹ Thiên Chúa. 01-01-2018.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)






