Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2009

TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN

TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN

“Hồng ân Thiên Chúa bao la
Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Ngài
Qua bao dòng đời dưới thế
Qua bao thế hệ dương gian
Tung hô chân lý cao sang
Miệng con ca với cung đàn hoan ca”


HỒNG ÂN CHÀO ĐỜI

Ai đem đặt tôi vào đời
Chính tôi đây chẳng có biết
Sự hiện sinh tôi đặc biệt
Có mặt ở giữa muôn người

Nghe kể lại của mẹ tôi
Một đêm trong trời u tối
Hy vọng tháng ngày chờ đợi
Mẹ sinh hạ ra chính tôi

Tiếng oa oa khóc chào đời
Khiến mẹ tôi đầy sung sướng
Biến tan hết cơn đau đớn
Thấy con mừng quá lệ rơi

Người ta trao mẹ đứa con
Vừa ra từ lòng mẹ luôn
Mẹ đặt cái hôn trìu mến
Trên trán con yêu toại nguyện

Mọi người hiện diện mừng vui
Thấy tôi vuông tròn chào đời
Niềm vui trên mọi nét mặt
Mình tôi chưa thời hiểu biết

Nguyên do sinh thành ra tôi
Là Đấng dựng muôn dòng nòi
Chính Ngài là Đấng Thượng Đế
Đã dùng quyền năng thượng trí

Xếp đặt ngay cả hoàn vũ
Vận hành trong muôn trật tự
Chính tay Ngài đã an bài
Điều hành tất cả đẹp thay!

Lời Ngài dựng vũ trụ này
Lệnh truyền đã ban trao ngay
Từng ly chẳng có sai biệt
Không ai được phá chi tiết

Những gì Ngài đã dựng nên
Sẽ thời tồn tại luôn mãi
Biến thể theo Ngài hết thảy
Chẳng ai được phép phá liền

Nay tôi được biết rõ ràng
Thiên Chúa chính Ngài tặng ban
Hồng ân tôi được làm người
Qua tay cha mẹ chăm nuôi

Lớn khôn học hành hiểu biết
Tôi tin Đấng dựng đất trời
Ngài đã thương yêu chính tôi
Ban tôi bao điều đặc biệt


HỒNG ÂN RỬA TỘI

Ngày tôi còn quá bé nhỏ
Ai bồng tôi đến nhà thờ
Nhập đoàn con Chúa ban sơ
Để ơn Chúa tôi tẩy rửa

Nước trời đăng ký vào sổ
Công dân Thiên đình quí yêu
Để rồi sớm tối sáng chiều
Hiệp thông ơn cả hoàn vũ

Mọi người con Chúa chia sẻ
Ơn thiêng của toàn chi thể
Trong giây liên kết nhiệm màu
Chính Chúa Ki tô là đầu

Mọi người tất cả anh em
Sống chung một mối kết liên
Người người mỗi công việc khác
Chung nhau trong niềm phó thác

Đồng hành với nhau chu toàn
Dựng xây đời sống trần gian
Chung tay tạo ra của cải
Đổi trao trong cả nhân loại

Xử dùng trong tình thương yêu
Đùm bọc nhau sáng lẫn chiều
Hết thời về cùng Thiên Chúa
Hạnh phúc theo lời Ngài hứa

Cuộc sống vĩnh cửu Thiên đường
Công đoàn chư thánh vĩnh hằng
Quanh Chúa Ba Ngôi hằng sống
Hết bao lo lắng bộn rộn !

Kiếp sống ở giữa tràn gian
Với bao công việc phiền phức
Từ nay sẽ dược chấm dứt
Thanh thoả cuộc sống thanh nhàn

Giữa luôn cộng đoàn chư thánh
Hợp hoan hết thảy anh em
Cùng con của Cha nhân hiền
Mở lời ca tụng danh thánh

Thiên Chúa Ba Ngôi vĩnh hằng
Trong tay hết thảy quyền lực
Tạo thành tất cả trời đất
Vận hành trong chính quyền năng

Tự mình hằng hữu vĩnh cửu
Chẳng nhờ quyền lực nơi nào
Nơi Ngài tất cả hiện hữu
Chính Ngài ban phát dồi dào

Cho hết thảy bao thụ tạo
Khắp mọi nơi trong hoàn vũ
Hiện diện với sức sống cao
Chẳng thần thánh sánh so nào!

Có thể sánh với Ngài được
Ngài: An pha, Ô mê ga
Đầu hết cuối hết Ngài là
Không gì so sánh được hết.


HỒNG ÂN THÊM SỨC

Thần Khí Chúa là sức sống
Trong vạn vật luôn sinh động
Dẫn đưa lương tri con người
Hành động theo tình dòng nòi

Ngay từ thời còn tấm bé
Thần Khí thêm sức trong tôi
Bẩy ơn ban tặng trao rồi
Giúp tôi biết cách xử thế :

Ơn Khôn ngoan để đối phó
Với bao tình huống khó khăn
Tránh sao cho khỏi lỗi lầm
Lạc xa đường con Thiên Chúa

Ơn Thông hiểu biết mọi sự
Trước khi hành động diễn ra
Trong nơi cuộc sống chan hòa
Giữa bao con người trần thế

Ơn Lo liệu xếp tươm tất
Cho mọi công việc ăn làm
Hợp bao đường lối trần gian
Tránh ngay lối đàng phản trắc

Sức mạnh là ơn cần thiết
Gíup tôi thắng mọi gian nan
Trên đường gặp bao khó khăn
Hầu tôi luôn luôn thắng lướt

Ơn Suy biết lo công việc
Thiện hảo tra tay tiến hành
Mọi công việc được chu toàn
Hoàn thành một cách xuất sắc

Ơn Đạo đức giúp hoàn thiện
Mọi sinh hoạt giữa trần gian
Luôn vui sống với bình an
Giữa nơi đồng bào thân mến

Ơn Kính sợ Chúa trên hết
Với lòng tinh tấn luôn luôn
Anh em đồng loại mến thương
Sống chung mọi người dưới đất

Cùng nhau dẫn dắt lên trời
Mọi người chung hưởng an vui
Bởi cùng con một Thiên Chúa
Mãn thời về nhà Cha hứa.

Anh em đã cùng xum họp
Một nơi dưới đất ở chung
Sau thời tiến đến về cùng
Một nơi để chung hưởng phúc.


HỒNG ÂN THÁNH THỂ

Sức sống cho mọi tạo vật
Của ăn lương thực cần thiết
Man-na cơm bánh bởi trời
Ban xuống nuôi sống con người

Chốn núi rừng được tuôn đổ
Để tiếp cứu hoàn cảnh khó
Kêu ca trách kẻ hướng đường
Dẫn dòng giống về quê hương

Đất hứa ban xưa tổ phụ
Dẫn đi vào chính nơi đó
Cháu con gia nghiệp chủ quyền
Làm nơi quê quán triền miên

Chúa Ki-tô khi xuất hiện
Hướng dẫn dân Chúa đi đến
Nơi quê hương chốn Nước Trời
Đem lại ơn phước mất rồi

Cho dòng tộc của nòi giống
Con người chính Chúa tạo dựng
Ban đầu thuở mới khai nguyên
Vũ hoàn Thiên Chúa dựng nên

Ngài lập bí Tích Thánh Thể
Hàng ngày nuôi dưỡng người thế
Thức ăn thánh hóa bản thân
Lo cho cuộc sống gian trần

Con cái Chúa nên thánh thiện
Thiên Chúa luôn hằng kính mến
Anh em đồng loại quí yêu
Dưới tay Thiên Chúa dắt dìu

Năm tháng sống trong hoàn hảo
Huynh đệ dòng trào quí báu
Cha chung một chốn quê trời
Anh em về cùng một nơi

Chính Cha đã ra đi trước
Hứa cho những ai tiến bước
Theo gót của Ngài ngó trông
Về ngay nơi chốn ước mong

Chính Ngài về để dọn chỗ
Chuẩn bị sẵn sàng nơi đó
Để anh em dắt dìu nhau
Cùng nơi chốn sẵn bước vào

Chung hiệp nhau để tận hưởng
Hạnh phúc Chúa đà ban thưởng
Công lao vạn kiếp an vui
Tại nơi vĩnh cửu muôn đời.


HỒNG ÂN HÒA GIẢI

Đất trời từ ngày khởi nguyên
Con người đã đánh mất liền
Mối giao hòa với Thiên Chúa
Cuộc đời đã trở nên khó

Bao đau khổ cứ diễn ra
Tạo nên những mối bất hòa
Chính ngay trong nơi cuộc sống
Con người hầu mất hy vọng

Nếu không có lời hứa ban
Của Thiên Chúa đầy khoan nhân
Chính giây phút không tuân phục
Khởi đầu tạo dựng trời đất

Lời hứa ban Đấng Thiên Sai
Sẽ đến cho chính nhân loài
Con người đã bỏ ơn phước
Để sống ngay trong khổ cực

Đức Ki Tô đã giáng trần
Đất trời đem nối lại lần
Bí tích giải hòa xoá hết
Vết nhơ tội xưa ác liệt

Con người trở lại ban sơ
Thắm thiết tình nghĩa con Cha
Nước Trời gia nghiệp dành sẵn
Hết thời tiến lên lãnh nhận

Chúa Cha đã sẵn dành cho
Những ai Ngài đã ban trao
Chúa Con lãnh nhận chăn dắt
Đem về quê Cha hưởng phước

Hỡi ai tội lỗi trở về
Gương chàng vung phá ra đi
Hết tiền hết của vung phí
Cúi đầu hối hận suy nghĩ

Trở về xin với Cha hiền
Bởi Ngài thương xót triền miên
Thứ dung cho kẻ tội lỗi
Luôn biết con đường thống hối

Quay về từ bỏ lỗi lầm
Cha hiền chờ đợi sẵn sàng
Đón con vòng tay quí mến
Bởi thấy con biết hối hận

Về nương nơi chốn Cha hiền
Ngài thương tha thứ triền miên
Dắt con vào cuộc sống mới
Đường lối thánh thiện tiến tới.


HỒNG ÂN THÁNH HIẾN

Thiên Chúa đã thường xuyên sai
Xức dầu cắt dặt người đây
Ra đi loan truyền thực hiện
Ý muốn thế gian thánh thiện

Sống theo ý định của Người
Tại nơi cuộc sống giữa đời
Chứng nhân cho mọi người biết
Con Chúa nếp sống đặc biệt

Hàng ngày luôn phải tỏ ra
Cuộc đời vui vẻ chan hoà
Anh em đồng loại thương mến
Dắt dìu nhau mau tiến đến

Loan báo cho khắp mọi nơi
Hướng dẫn bao la con người
Biết tình yêu thương Thiên Chúa
Tạo dựng bao la vũ trụ

Trời đất muôn vật đẹp thay
Vận hành xoay chuyển hàng ngày
Trong sự an bài của Chúa
Chẳng chi sai lệch trong đó

Chỉ luôn có mỗi loài người
Đi ngược đường lối Chúa Trời
Sống trong tội phạm bê bối
Ngài luôn kêu gọi sám hối

Bằng sai phái đến tận nơi
Những người ngoan ngoãn vâng lời
Muốn làm mục tử cho Chúa
Thánh hiến sai đi truyền bá

Mệnh lệnh của chính Chúa Trời
Loan truyền cho khắp mọi nơi
Quay về Thiên Chúa quảng đại
Ngài luôn thứ tha rộng rãi

Cho những ai quay trở về
Ăn năn xin Chúa tha tội
Xin Ngài nhận lời thống hối
Ban muôn phước xuống tràn trề

Chẳng tính đến tội lỗi nhiều
Bằng vào quí mến thương yêu
Ban ơn cho mọi người thế
Tin tưởng vào Ngài vững chí.


HỒNG ÂN XỨC DẦU

Cuộc đời của Chúa trần gian
Rảo đi mọi chốn nẻo đàng
Giảng loan cho bao người thế
Biết Chúa Cha mọi thế hệ

Bước chân Ngài tới nơi đâu
Bao người ốm đau liệt lào
Cũng đều gắng bước đi tới
Để Ngài thương xót chữa khỏi

Bệnh tật hết thảy biến tan
Chỉ một lời Chúa đủ làm
Bao cơn bệnh tật tan biến
Kẻ liệt đâu lại kéo đến

Van xin Chúa cứu chữa liền
Căn bệnh khác đang trên mình
Hoành hành khiến cho đau đớn
Chúa thương ban ơn thuyên giảm

Nay Chúa đã trở về trời
Lệnh truyền cho môn đệ Ngài
Viếng thăm những kẻ bệnh tật
Ban ơn yên ủi khuyến khích

Cho họ luôn vững niềm tin
Trung thành với Chúa triền miên
Can đảm trong cơn bệnh tật
Thập gía Chúa hằng liên kết

Lãnh nhận trên chính bản thân
Mặc cho căn bệnh diễn lần
Cực khổ can đảm lãnh nhận
Bởi Chúa đã cùng thân phận

Chính Ngài nên giống chúng ta
Bao đau khổ đời diễn ra
Chúa cũng đều ghé vai cả
Cùng ta chính Ngài gánh đỡ

Để ta luôn biết sẵn sàng
Bao điều khó khăn nhọc nhằn
Có Ngài hằng ở bên cạnh
Giúp ta tiến tới mạnh dạn

Bước đi thẳng tới quê trời
Nơi đang chờ sẵng mọi người
Con cái của Chúa xum họp
Chính nơi cuộc sống muôn kiếp

Anh em chung sống ngàn thu
Hết thảy chẳng còn lắng lo
Mọi điều hy vọng đem đến
Chẳng còn ước muốn toại nguyện .


HỒNG ÂN HÔN PHỐI

Con người một mình không tốt
Chúa làm A dong ngủ say
Để Ngài rút lấy ra ngay
Một chiếc xương sườn ngắn cụt

Đắp bù vào thịt như cũ
A dong chẳng thấy có gì
Nơi mình hụt hẫng đương khi
Nhưng khi tỉnh dậy bỡ ngỡ

Sợi dây nối kết ràng buộc
Thấy nàng duyên dáng quí yêu
Thêm lòng mộ mến thật nhiều
Chúa xe duyên lại bền chặt

Trao cho trách nhiệm kế tiếp
Nối dài việc Chúa sản sinh
Loài người dương thế triền miên
Cứ đà phát triển liên tục

Khắp nơi mặt đất diễn tiến
Như Chúa hứa Ap ra ham
Sản sinh con cái đầy tràn
Như sao trời cát bãi biển

Rộng lan đi khắp cùng tận
Của địa cầu muôn giới biên
Tỏ ra Thiên Chúa uy quyền
Ban cho con người vô hạn

Sản sinh khắp cõi trần thế
Con người ca tụng Chúa Trời
Vang lừng mọi chốn mọi nơi
Danh Ngài cho muôn thế hệ

Sẽ ca ngợi khen Thiên Chúa
Lòng Ngài rộng rãi hải hà
Thương ban chăm sóc cho ta
Mọi ơn lành dư thừa quá !

Để đền đáp muôn ơn huệ
Con người phải sống hảo hoàn
Với muôn ơn Chúa trao ban
Tại ngay chính nơi trần thế

Để nên gương mọi gương sáng
Đều có cuộc sống tốt lành
Hết ngày sống ở trần gian
Quê trời thưởng công chính đáng

Cho ai hoàn thành trách nhiệm
Trong nơi cuộc sống hôn nhân
Bao ngày năm tháng trần gian
Phận vụ Chúa trao toàn vẹn .


HỒNG ÂN LAO KHỔ

Hãy ra khỏi vườn Địa đàng
Bởi ăn quả Ta ngăn cấm
Các nguơi đồng tình đã ăn
Chẳng vâng lời Ta căn dặn

Chúa ôi ! rắn lường gạt tôi
Nên tôi đã trót lỗi phạm
Bạn đường yêu quí tôi rồi
Cả hai lỗi lời Chúa cấm

Từ nay sẽ đổ mồ hôi
Bao đau khổ sẽ dẫn đến
Chất chồng lên cả dòng nòi
Hậu quả bất tuân đã nếm

Bệnh hoạn cũng đến đầy tràn
Hùa theo với bao tội lỗi
Hàng ngày đến cho thế gian
Khiến Hồng Thủy đem lụt lội

Với Xô-đôm giết bao người
Nhưng rồi ơn phước lại tới
Để hầu cứu vớt dòng nòi
Xoá đi bao nhiêu tội lỗi

Đem lại đầy tràn hồng ơn
Do Chúa Ki Tô đem tới
Nhân loại lãnh lấy cả nguồn
Ơn phát sinh chữa mọi tội

Khiến con người lại phục hồi
Trở nên một nhân loại mới
Với đầy tràn nguồn sống vui
Cho cộng đồng của thế giới

Bao tiềm lực sống dồi dào
Chung tay nhau lại phát triển
Trong tình huynh đệ giúp nhau
Sống chung với tình thương mến.


HỒNG ÂN SỰ CHẾT

Một mình Chúa vĩnh cửu thôi
Mọi người phải trở về nơi
Sinh sản do bởi bụi đất
Chúa thương ban ơn góp mặt

Cuộc sống ngay tại trần gian
Khi vai trò đã trọn toàn
Chúa đem về ngay nơi chốn
Khởi đầu đã được tạo dựng

Về đây để được nghỉ ngơi
Nước Trời được gọi tên rồi
Chính đây cuộc sống vĩnh cửu
Kéo dài chẳng thể hư hão

Chốn này lại là đặc ân
Cho mọi thụ tạo sống lành
Hoàn thành ý muốn Thiên Chúa
Đặt mình ở trong vũ trụ

Tỏ ra quyền phép toàn năng
Của Thiên Chúa muốn trần gian
Bao tạo vật phải sinh sống
Khiến cho vũ trụ sinh động

Hàng ngày tiếp tục sản sinh
Mọi loài phát triển triền miên
Thuộc quyền vận hành của Chúa
Làm đẹp thay cho hoàn vũ

Thụ tạo khi ngày trở về
Hoàn thành việc Chúa trao kia
Ngài sẽ trao ban công thưởng
Nước Trời nơi ở tương xứng

Với bao cố gắng đã làm
Theo ý Ngài tại trần gian
Thời đây chính Ngài khen ngợi
Ban cho phần thưởng mong đợi.

Tất cả đều là Hồng ân
Chúa Trời thương xót tặng ban
Xuống cho nhân thế muôn vàn
Đất trời đôi ngả vẹn toàn.

Cho ai biết ơn Thiên Chúa
Xử dụng đúng ơn ban trao
Trong cuộc đời dưới trần thế
Tất được thưởng ơn ban nào!


HỒNG ÂN NƯỚC TRỜI

Nước trời là chính chốn nơi
Chúa Ngài dành sẵn mọi người tiến lên
Sau khi cuộc sống trần gian
Mãn thời dưới thế Thiên đàng hưởng luôn

Nhưng Nguyên tổ đã lạc đường
Buổi đầu đánh mất hồng ân đó rồi
Cháu con toàn thể dòng nòi
Cùng mang án ấy đồng thời mất luôn

Nhưng Thiên Chúa rộng lòng thương
Hứa ban Con Một xuống trong gian trần
Hầu Ngài chuộc lại lỗi lầm
Dậy cho nhân thế sống sanh đổi đời

Hàng ngày cải thiện mau rồi
Sống cho hòan hảo mãn thời trần gian
Nước trời phần thưởng trao ban
Tiến về bên Chúa thiên đàng ngàn thu

Nơi đây vĩnh cửu bền lâu
Giữa muôn thần thánh luôn nào ngợi khen
Ba Ngôi Thiên Chúa uy quyền
Tạo nên hết thảy triền miên mọi điều !

TRƯỚC MÁNG CỎ

TRƯỚC MÁNG CỎ


Mê-si-a Đấng Cứu Tinh
Hôm nay Chúa đến chúng sinh vui mừng
Chúng con lần lượt đến cùng
Viếng thăm Chúa đến sống chung nhân loài.

Lm.Antôn Lê quang Trình.



1. GIA ĐÌNH TRƯỚC MÁNG CỎ

Gia đình con trước máng cỏ
Mọi người quì gối mắt ngó nhìn xem
Rõ ràng Thiên Chúa đang nằm
Trên nơi máng cỏ êm đềm nghỉ ngơi

Bởi Ngài đã xuống làm người
Nên vâng chấp nhận cuộc đời lầm than
Chọn ngay nơi chốn nghèo nàn
Tận cùng xã hội bước chân xuống trần

Sẻ chia những cảnh cơ hàn
Của muôn người thế lũ lam giữa đời
Hạ mình xuống mãi tận nơi
Con người lao khổ làm tôi chăn bày

Tình thương gieo rắc nơi đây
Sẻ chia hạnh phúc cho loài lê dân
Bởi lòng Thiên Chúa khoan nhân
Thương người nhân thế dấn thân làm người

Tổ tiên đánh mất ơn rồi
Địa đàng bị đuổi khỏi nơi chốn này
Xin cho thân quyến con đây
Noi gương cuộc sống Chúa Ngài ẩn thân

Ở trong cảnh sống thanh bần
Thực thi lòng mến dấn thân giữa đời
Xin cho gia trửơng mọi người
Chu toàn phận sự trông coi đứng đầu

Giu-se gương mẫu noi mau
Gương lành tận tụy quên bao nhọc nhằn
Lo chăm công việc làm ăn
Gia đình êm ấm bánh cơm hàng ngày

Mẫu gương cuộc sống cho đây
Cháu con gia đạo sống bày yêu thương
Tấm gương cuộc sống cha ông
Bày con ngoan ngoãn noi gương cha hiền

Hàng ngày giữ vững niềm tin
Tránh xa thói xấu triền miên quanh mình
Xin cho bà vợ dáng duyên
Ảnh hình trinh nữ Mẹ hiền ngắm xem

Cùng chồng bảo vệ niềm tin
Cho bày con cái sống sinh ra đời
Chăm lo dậy bảo dưỡng nuôi
Đức tin con cái cứ thời lớn thêm

Gĩư gìn nơi chúng triền miên
Sống trong ngoan ngoãn bình yên ở đời
Lo chung sự nghiệp dòng nòi
Vợ chồng khắn khít mọi thời keo sơn

Vững vàng trong mọi gió cơn
Lời nguyền thực hiện vẹn tròn phận trao.
Xin cho con cái vâng mau
Mẹ cha đức hạnh dậy nào bày con

Chúng như Chúa bé tí hon
Lời cha ý mẹ luôn luôn dậy truyền
Đoàn con ngoan ngoãn lo chuyên
Hàng ngày tiếp nhận cho mình nên ngoan

Học hành tôi luyện chuyên chăm
Bao nhiêu kiến thức mở mang ở đời
Lượm thâu tất cả trau dồi
Thành kho phong phú nơi người giầu thêm

Thực hành cuộc sống triền miên
Đạo đời tốt đẹp đôi bên hảo hoàn
Chúng con trọn phận trao ban
Sai đi nhân chứng trần gian vẹn toàn

Để rồi lãnh thưởng Cha ban
Mọi người nơi chốn Thiên đàng trường sinh
Cùng với thần thán thiên đình
Ngợi ca thiên Chúa tạo thành ban ơn.


2. NGƯỜI MÙ TRƯỚC MÁNG CỎ

Chúa ôi ! Trước Máng Cỏ coi
Mắt con chẳng thấy rõ rồi Chúa đâu
Lòng con thấy Chúa thẳm sâu
Chúa luôn hiện diện gần nào bên con

Mắt con đã bị mù luôn
Chẳng do tội lỗi ai dường gây nên
Đui mù con lãnh triền miên
Tỏ ra phép tắc uy quyền Chúa thôi

Con đây xin lãnh mù đui
Tôn vinh Thiên Chúa muôn lời ngợi ca
Lòng Thiên Chúa thật hải hà !
Tình thương Ngài dựng bao la công trình

Khắp trong vũ trụ rộng thênh
Bao nhiêu tạo vật dựng nên an bài
Mỗi loài một vẻ khác hoài
Muôn màu muôn sắc cứ bày tỏ ra

Nói lên quyền phép Chúa ta
Vô biên tạo dựng trải qua vũ hoàn
Hỡi nào nhân thế dương gian
Cất lên tiếng hát vinh danh Chúa Trời

Bởi nhìn thấy khắp mọi nơi
Bàn tay Thiên Chúa tuyệt vời dựng xây
Công trình hoàn hảo phơi bày
Cho nào nhân thế hôm nay hưởng nhờ.


3. NGƯỜI QUÈ TRƯỚC MÁNG CỎ

Chúa ơi ! xin hãy ghé trông
Trước nơi Máng Cỏ con luôn thấy Người
Tấm thân non nớt chào đời
Vui lòng chấp nhận chốn nơi cơ hàn

Thân con đang bị tật tàn
Chúa thương đã đến chia phần vơi con
Đời con thua kém tha nhân
Mắt người trần thế khinh màng nhìn coi

Tật tàn ai cũng thấy rồi
Nhưng nào thấy Chúa ở nơi con này
Chỉ con với Chúa biết đây
Chúa đà muốn để hàng ngày con mang

Tuy rằng Chúa có thể làm
Cho con lành lặn hảo hoàn diễn ra
Nhưng rồi quyền phép bao la
Để người ta thấy trải qua giữa đời

Mọi điều tay của Chúa Trời
Đều làm tất cả nên rồi cách sao
Hầu tôn vinh Đấng Tối Cao
Khắp trong vạn vật hết mau phục quyền

Bởi quyền năng Chúa trải trên
Vũ hoàn ghi đặm triền miên việc vàn
Khắp ngay nơi chốn trần gian
Ai ai cũng thấy rõ ràng đó đây


4.NGƯỜI CÂM ĐIẾC TRƯỚC MÁNG CỎ

Trước nơi máng cỏ thấy Người
Miệng con chẳng thể thốt lời ngợi khen
Tai con chẳng thể nghe liền
Tiếng Ngài dậy bảo loan truyền điều chi

Vậy thời con phải làm gì
Để ca tụng Chúa hiện thì nằm đây
Tại nơi hèn hạ chốn này
Của đoàn súc vật hàng ngày diễn ra

Nói lên tình Chúa bao la
Đem ơn đổ xuống chan hòa trần gian
Miệng môi con chẳng nói lên
Nhưng lòng ghi nhớ triền miên ơn Người

Đoái thương cho hết dòng nòi
Bằng bao cách thức cứu đời lầm than
Bỏ trời Chúa đến thế gian
Dắt dìu người thế sống sanh tốt lành

Ngày ngày Thiên Chúa thương ban
Ơn trời đổ xuống nhân dân mọi thời
Tạ ơn Chúa cả trên trời
Đã luôn ban xuống muôn người chúng sinh

Bao ơn giúp đỡ tận tình
Cho con cái Chúa triền miên mọi thời
Với niềm vui sống ở đời
Vẹn tròn thỏa mãn ơn trời trao ban.


5.NGƯỜI PHUNG TRƯỚC MÁNG CỎ

Chúa ơi ! con đến với Ngài
Thân hình trót cả mang đầy bệnh phung
Thịt da ngứa ngáy khắp cùng
Chân tay những muốn rụng buông khỏi người

Mắt con nhìn Chúa thấu rồi
Đang nằm chịu rét cảnh trời mùa đông
Thân mình tã vải quấn trong
Đương đầu giá lạnh tuyết sương bao trùm

Chúa thương muốn xuống gần con
Sẻ chia phung hủi khắp cùng con đây
Hàng ngày con chịu đắng cay
Đồng loài nhìn thấy vội quay xa rời

Hôm nay Chúa đã đến nơi
Chung vui cuộc sống với đời của con
Còn bao ngày tháng đến luôn
Con đây với Chúa vui chung hiệp hòa

Miệng con cất tiếng hoan ca
Tạ ơn Thiên Chúa là Cha nhân hiền
Ngài luôn thương mến triền miên
Đến cùng con cái ủi yên vỗ về

Đồng hành khắp nẻo đường đi
Dắt dìu tiến bước muôn bề bình yên
Tâm hồn sung sướng triền miên
Giúp con tiến tới vững bền mãi luôn.


6. NGƯỜI NGHÈO TRƯỚC MÁNG CỎ

Con nhìn lên Chúa, Chúa ơi !
Hôm nay Chúa xuống đây rồi trần gian
Chúa coi tận mắt rõ ràng
Cảnh giầu cảnh khó hai đàng rõ kia !

Giầu sang nhà cửa tiện nghi
Khó nghèo cùng tận khắp thì mọi nơi
Vỉa hè đường phố vắng người
Cũng là chỗ tựa của đời nghèo xơ

Tuyết trời nóng lạnh gío mưa
Coi thường chẳng có lắng lo điều gì
Hang lừa vẫn sẵn dành kia
Để cho Chúa đến ở thì nơi đây

Biến thành khách sạn sang này
Chúa vui lòng đến với bày chúng con
Sẵn sàng đón tiếp Chúa luôn
Sẻ chia thân phận nghèo hơn giữa đời

Khiến cho cảnh sống thêm vui
Giữa nơi trần thế thiệt thòi ngại chi !
Bởi đương có Chúa phù trì
Thấy luôn hạnh phúc Chúa thì hứa ban

Cho ai bền chí vững vàng
Đi theo với Chúa dặm trường cậy trông
Chúa hằng ở cạnh bên luôn
Giúp cho tới đích Thiên đường khỏi lo


7. .NGƯỜI GIẦU TRƯỚC MÁNG CỎ

Chúa ôi ! Chúa đến hôm nay
Cảnh quang gía lạnh phải đây là nhà ?
Nơi này là chốn hang lừa
Mùi tanh hôi thối tỏa ra khiếp ngời !

Chẳng là nơi chốn con người
Nương thân ở đậu dưới trời nắng mưa
Mời Ngài quá bước dẫn đưa
Kìa con mới cất cửa nhà tiện nghi

Nơi ăn phòng nghỉ sẵn kìa
Thật là hiện đại Chúa về nhà con
Con xin kính cẩn rước luôn
Chúa vui lòng dến ban ơn tràn đầy!

Này con hãy về nhà ngay
Cửa nhà đẹp đẽ Ta nay không cần
Cha sai Ta đến giữa dân
Khó nghèo trong sạch sống sanh ở đời

Bo người giầu có tiền tài
Chẳng bằng công khó tra tay ăn làm
Giữ gìn kỹ lấy gia trang
Sống sinh luôn mãi Thiên đàng ngại vô

Suốt đời sống chỉ lắng lo
Sao cho của cải đầy kho lẫm mình
Đổi thay nơi giữ triền miên
Kỹ càng bảo quản có yên không nào ?


8. .NGƯỜI GÓA BỤA TRƯỚC MÁNG CỎ

Trước nơi máng cỏ con nhìn
Chúa Trời sinh xuống quên mình vì thương
Nay con góa bụa không chồng
Nuôi bày con dại luôn dường khó khăn

Gĩưa thời kinh tế làm ăn
Một mình vất vả lo chăm cả nhà
Nhìn nơi máng cỏ hang lừa
Gia đình của Chúa diễn ra cơ bần

Con đâu còn dám thở than
Cảnh nghèo của Chúa gian nan tận cùng
Tình thương Chúa chấp nhận luôn
Chung chia cảnh sống khổ trong dòng nòi

Hầu cho thế giới muôn người
Vui trong số phận dòng nòi cháu con
Hàng ngày phải cố gắng luôn
Chăm lo lao động sống trong an hòa

Với lòng bác ái vị tha
Hy sinh tất cả trải qua nhọc nhằn
Nhìn vào gương Chúa hiến thân
Đến nơi trần thế đồng hành dân gian


9. NGƯỜI MỒ CÔI TRƯỚC MÁNG CỎ

Con nhìn hang đá Chúa ơi !
Thấy Ngài nằm giữa ngay nơi máng lừa
Trên mình đắp mảnh vải thưa
Dưới lưng nắm cỏ kê cho Chúa nằm

Thân con chẳng có người chăm
Mồ côi giữa cảnh gian nan khó nghèo
Khổ đau cùng cực chạy theo
Chúa chung số phận đồng đều lắng lo

Sống bên có Chúa giúp cho
Cùng chung cảnh khổ trải qua dặm trường
Con luôn trông cậy Chúa thương
Đời con côi cút bám luôn vào Ngài

Nay con đồng hành sánh vai
Chúa bên cuộc sống hàng ngày của con
Từ đây con hết lo buồn
Có Ngài yên ủi trong luôn cuộc đời

Kiếp người luôn cứ lần hồi
Chứng nhân có Chúa mọi thời với con
Khó nghèo vẫn cất tiếng luôn
Ngượi ca Thiên Chúa tình thương tuyệt vời !

Sướng vui hơn cả người đời
Đủ đầy cha mẹ ở nơi thế trần
Bởi Ngài là Đấng hộ thân
Cho người côi cút an toàn hết luôn.


10. TÙ NHÂN TRƯỚC MÁNG CỎ

Con đang thân phận tù đầy
Ngắm nhìn Chúa xuống cho ngày hôm nay
Phải chăng Chúa muốn chốn này
Hang lừa cùng khổ như đây lao tù

Khổ đau cùng mất tự do
Để chung chia sẻ cảnh tù trần gian
Vũ hoàn chính Chúa trao ban
Thế nhân cai quản vẹn toàn nơi nơi

Lao tù trật tự vãn hồi
Khiến cho xã hội mọi thời bình yên
Nhưng thường lại trở ngay nên
Chốn nơi thù hận triền miên nhân loài

Mỗi khi mâu thuẫn với ai
Cứ đem nhốt lại cảnh này bất công
Khiến cho xã hội mãi luôn
Tình thương chẳng thể nối đường khác nhau

Lộ trình của Chúa dẫn mau
Mến yêu tất cả như nào mình luôn
Cùng chung cuộc sống lưu tồn
Khác nhau ý tưởng là nguồn tiến lên.


11. GÁI ĐIẾM TRƯỚC MÁNG CỎ

Con đây lậy Chúa nhìn coi
Mắt con mở rộng rõ rồi Chúa Con
Chúa chào đời bé tí hon
Gọn nằm trong máng bò luôn ăn dùng

Tấm thân mảnh tã phủ trùm
Lạnh lùng tuyết buốt coi thường vải thưa
Chúa nhìn thấu suốt thật là
Con đây cô gái bỏ nhà ra đi

Tên này đồng cảnh Ma-ri
Chúa xua bảy quỉ bỏ đi khỏi nàng !
Trở về cuộc sống bình an
Gẫm suy Chúa bỏ Thiên Đàng xuống luôn

Để Ngài chia sớt với con
Thứ tha tội lỗi con thường vướng mang
Người đời nhìn thấy khinh màng
Đời con tan nát tim gan rối bời

Chỉ lòng Chúa mới hiểu thôi
Con đây cất tiếng với lời ngợi khen
Tấm lòng thương xót vô biên
Hôm nay Chúa đến tận nhìn phận con

Để hằng bên cạnh giúp luôn
Dắt dìu con bước xa đường lối xưa
Đi trong lối Chúa dẫn đưa
Đời con hạnh phúc bỏ qua tháng ngày.


12. KẺ VÔ GIA CƯ TRƯỚC MÁNG CỎ

Chúa sao bé nhỏ tí hon?
Từ trời bỏ xuống nằm luôn nơi này
Một nơi hôi thối hàng ngày!
Hoang vu cô quạnh phủ đầy tuyết sương

Nơi đây dành để làm chuồng
Chiên lừa ẩn náu che luôn tiết thời
Hôm nay Chúa đến làm người
Sẻ chia số phận cuộc đời của con

Không nhà cửa chốn ẩn nương
Vỉa hè góc phố đều luôn là nhà
Người này đuổi kẻ kia la
Lánh đâu cho khỏi người xua đuổi rồi

Chỉ còn một Chúa mà thôi
Chẳng xua chẳng đuổi đồng thời lại bên
Ủi an thương mến triền miên
Chăm lo ngày tháng hết phiền chi ai!

Từ đây con quyết với Ngài
Cuộc đời gắn bó mãi hoài tỏ ra
Cậy trông lòng Chúa bao la
Con hằng theo bước để ca tụng Ngà

Hầu Ngài dìu dắt con đây
Đến nơi nhà ở vui vầy hợp hoan
Chính nhà Thiên Chúa trao ban
Cho con vui sướng sống an toàn này.


13. ANH XÌ KE TRƯỚC MÁNG CỎ

Chúa ơi ! sao Chúa giống con !
Lang thang xó xỉnh chẳng còn ai thương
Ngài nằm nơi chốn tuyết sương
Trên nơi máng cỏ đặt trong hang lừa

Bao mùi hôi thối tỏa ra
Chúa thời vẫn chịu trải qua đêm dài
Con đây hiện chẳng một ai
Muốn thèm nhìn đến thân gầy tả tơi

Thân hình coi giống ma trơi
Đi đi vất vưởng thiếu hơi trong người
Tháng ngày lặn lội tìm tòi
Để mua thuốc hít cuộc đời sống sinh

Hôm nay con đến trông nhìn
Máng lừa thấy Chúa nằm yên đợi chờ
Chúa nằm chờ đợi con ha ?
Thời nay con đến Chúa cho con gì ?

Thực này Chúa chẳng có chi
Tã thưa mảnh vải chẳng thì ai mua !
Nhưng Ngài bảo với con là
Hãy đi theo Chúa thứ tha hết nào!

Giúp cho con trở lại mau
Sống vui khoẻ mạnh như hầu trước khi
Để tin theo Chúa trọn bề
Ai đâu nhìn thấy cũng thì mến thương.


14. SINH VIÊN TRƯỚC MÁNG CỎ

Sinh viên đương tuổi vui ơi!
Chúng con tiến đến trước nơi hang lừa
Ngắm nhìn Con Chúa sinh ra
Bỏ trời xuống thế tham gia đồng hành

Dậy con học hiểu nguyên nhân
Vũ hoàn Thượng Đế trao ban mọi người
Mọi điều đặt để đất trời
Tài nguyên khám phá khắp nơi ẩn tàng

Thông minh đầu óc Chúa ban
Hàng ngày phát triển muôn vàn điều hay
Phát minh khoa học tiến hoài
Nhưng Ngài vẫn cứ sống này khiêm nhu

Hang lừa cánh sống nghèo xơ
Na-da-rét cứ trải qua nghèo nàn
Tuy là Chúa tể giầu sang
Thật nên bài học cho toàn thế nhân


Ngắm nhìn nơi Chúa đồng hành
Tài nguyên của cải chia phân mọi người
Chung nhau cuộc sống vui tươi
Tới ngày thế mạt một nơi chung phần


15. NHÀ CAI TRỊ TRƯỚC MÁNG CỎ

Sao Ngài xuống thế lặng thinh
Tại nơi tăm tối ai nhìn thấy đâu ?
Vũ hoàn trời đất năm châu
Ngài phân ranh giới cho nào chúng con

Quản coi từng khoảnh mênh mông
Gĩư-gìn trật tự cho luôn an toàn
Chăm lo giúp dỡ toàn dân
Ý dân , ý Chúa dôi phần tuân mau

Đôi khi ý Chúa muốn nào
Chúng con liên lẹo theo hầu ý riêng
Muốn nào đóng góp phần mình
Vào luôn kế hoặc điều hành quản cai

Bấy giờ sóng gió nổi ngay
Tỏ bày mâu thuẫn trong này dân gian
Diễn ra bao cảnh đấu tranh
Đòi mau sửa chữa sai lầm tốt hơn

Khiến cho trật tự không còn
Như nào xưa trước vẹn tròn bình yên
Xin Ngài ban lại dịu êm
Cho con lo lắng giúp liền dân gian

Sống trong trật tự an toàn
Theo đường lối Chúa con đàng an vui
Mọi điều hợp với lòng người
Tốt đời đẹp đạo tại nơi thế trần


16. NHÀ KHOA HỌC TRƯỚC MÁNG CỎ

Lậy Ngài phải Đấng tối cao
Ngày Ngai nhập thế tôi mau viềng Ngài
Bao lời Kinh thánh báo hoài
Ngày Ngai xuống thế chốn này trần gian

Đầu tôi còn thấy nghi nan
Tay Ngài quyền phép vũ hoàn tạo nên?
Sao chân Ngài đến êm đêm
Lặng thinh hơn cả con sên thấp hèn?

Là nhà khoa học triền miên
Muốn tìm lý le biện minh điều này:
Phải là quyền phép nào đây
Ở trong tạo vật hàng ngày diễn ra?

Chúng tôii khám phá bao la
Các loài thụ tạo chẳng cho điều gì?
Bởi đâu mà chúng diệu kỳ
Lớp la xếp đặt tròn chu hết nào?

Nghĩ suy hoặc Đấng quyền cao
Tài năng thượng trí trong bao công trình?
Nếu không thụ tạo triền miên
Sẽ ra hỗn loạn đảo điên luôn hoài!

Đoi khi khó hiểu ra này
Làm cho đầu óc tự quay về mình
Hay là Thần thánh chúng sinh
Cũng làm nên được Thần linh lúc này?

Xin Ngài giải tỏ cho hay
Chúng tôi nhận biết phục Ngài quyền uy!
Các ngươi cứ việc thực thi
Qua bao tri thức ban kia thực hành!

Mọi điều xếp đặt rõ rành
Bởi uy quyền thế khôn ngoan siêu vời
Đấng không cần ý người đời
Ngài luôn xếp đặt hết nơi mọi điều!


17. TRIẾT GIA TRƯỚ C MÁNG CỎ

Lậy Ngài chân lý ngàn đời
Động cơ thứ nhất Chúa Trời nguyên nhân
Nơi Ngài thượng trí toàn năng
Quan phòng khôn khéo an toàn khắp nơi

Nhỏ to chi tiết ngàn đời
Vận hành toàn diện muôn thời trải qua
Mọi điều thích hợp hài hoà
Nắng mưa thời tiết diễn ra thông thường

Cảnh quan khi bị đổi luôn
Tạo ra biến động khôn lường đến ngay
Trần gian đã xẩy ra đây
Bao lần thay đổ đã gây phiền hà

Hôm nay Ngài đến dậy cho
Thế nhân được biết lý do sinh tồn
Cuộc đời sinh sống luôn luôn
Tha nhân bên cạnh sống chung hàng ngày

Yêu thương lẽ sống tỏ bày
Đổi trao,trao đổi luôn ngay mọi điều
Ban đầu phát bởi tình yêu
Tận cùng lại cũng về theo một nguồn


18. NHÀ VÔ THẦN TRƯỚC MÁNG CỎ

Ngài cùng tạo vật chúng tôi
Lâu thời biến đổi ra nơi thế trần
Vẹn tròn vật chất tiến lần
Do công lao động trở thành linh thiêng

Cũng do đồng loại mến tin
Vinh tôn Thượng Đế triền miên kính thờ
Tạo nên quyền phép vô bờ
Có quyền thưởng phạt ngay cho mọi người

Làm sao để được tin rồi?
Chính Ngài Thiên Chúa, khắp nơi chối từ?
Lại sinh nơi chốn hang lừa
Bước đầu nhập thế sống nhờ bày chiên?

Chắc rồi cuộc sống triền miên
Trần gian Ngài cũng tiếp liền diễn ra
Lòng thương Ngài dẫu hải hà!
Thế nhân cũng cứ trải qua cách này

Hầu đem đối xử với Ngài
Uy quyền Ngài có đổi thay được nào?
Qúi ngài chờ dợi mai sau
Con Người sẽ bị treo cao lên rồi

Uy quyền sẽ tỏ cho thôi
Nhân loài sẽ thấy tức thời diễn ra
Bấy giờ thế giới thấy là
Chính Người, Chúa thực dung tha kẻ lầm!


19. THẦN HỌC GIA TRƯỚC MÁNG CỎ

Chúa ơi ! muôn sự bởi Người
Mọi diều tốt đẹp Chúa trời dựng nên
Vì không tuân lệnh dậy truyền
Mọi điều thay đổi khiến nên lạc lầm

Chúng con phải chỉnh lại lần
Bao nhiêu qui luật cho dân riêng rồi
Sống sao cho thuận lòng trời
Hầu cho dân Chúa cuộc đời tiến thăng

Trước nơi máng cỏ Chúa nằm
Chúng con tưởng nhớ Chúa hằng tỏ ra
Khiêm nhu cuộc sống trải qua
Tại nơi trần thế để cho muôn người

Nhìn coi cách sống Ngài thời
Đơn sơ thanh bạch giữa nơi đa phiền!
Cũng là bài học triền miên
Dân gian học hỏi sống sinh giữa đời

Nghiệp cơ của cải cần đòi
Cho nào nhu yếu nhất thời mà thôi
Thế nhân nhận biết rõ rồi
Xử dùng của cải theo noi nhu cầu.


20. THẦY THUỐC TRƯỚC MÁNG CỎ

Chúng con thầy thuốc đến đây
Cúi mình viếng Chúa nằm ngay máng lừa
Cảnh này kỳ lạ xẩy ra
Hai Nhi Thượng Đế đến cho nhân loài

Quyền Ngài cao cả trong tay
Cho sinh, cho sống muôn loài trần gian
Chúng con được Chúa trao ban
Cứu nguy mạng sống thế nhân yêu cầu

Đôi tay phẫu thuật lẹ mau
Đem cho sự sống tiếp vào ơn ban
Sống trong nghề nghiệp khó khăn
Đôi khi quyết định mạng phần thế nhân

Giữa hai sự sống mẹ con
Đường nào phải chọn, chọn luôn đàng nào?
Luật lề xã hội dậy đâu
Đường nào hướng dẫn cho mau phải làm?

Thánh Thần lại ở xa xăm
Cái nhìn ngắn ngủi khó khăn phút này!
Xin Ngài chỉ dẫn giúp ngay
Đươmg khi khẩn thiết tra tay phải làm

Mọi điều theo ý trao ban
Trong ngay phận sự trần gian mỗi người
Hầu lo tròn vẹn phận rồi
Trong luôn nghề nghiệp tại nơi thế trần?


21. TU SĨ TRƯỚC MÁNG CỎ

Chúng con đây Chúa thấy rồi
Một bày tận hiến đến nơi Chúa nằm
Máng lừa Chúa lấy nằm êm
Chẳng cần chăn nệm dệt làm chúng con

Chốn hang lừa Chúa ở luôn
Ẩn thân gío lạnh mùa đông qua ngày
Chúng con về hãy chung tay
Dựng xây nơi chốn cho bày chúng sinh

Đương cần nơi ở triền miên
Cho bao năm tháng ẩn mình trần gian
Với nào cuộc sống khó khăn
Hàng ngày kiếm sống chen chân giữa đời

Sao cho tất cả mọi người
Vui tươi hạnh phúc Nước trời trần gian
Và rồi nơi chốn Thiên đàng
Dắt nhau về ở trọn toàn sống vui

Chớ đây để sót một người
Chẳng vào nơi chốn Cha thời sắm cho
Để rồi lưu lạc bơ vơ
Không nơi nương tựa vật vờ lang thang

Khắp nơi khắp chốn ngả đàng
Lất lây lận đận nơi gần chốn xa
Đi vào nơi ở dành cho
Bọn người vào đó để mà nghiến răng .


22. LINH MỤC TRƯỚC MÁNG CỎ

Chúa ơi ! nhà Chúa xây rồi
Trang hoàng lộng lẫy khắp nơi nến đèn
Hội đoàn tươm tất trống kèn
Còn chờ Chúa đến rước liền mà thôi !

Rước về ngay chính toà ngôi
Dành riêng cho Chúa một nơi tôn thờ !
Hãy về mau để mặc Ta
Ta còn ở lại với ba mục đồng

Chúng đang rét mướt mùa đông
Chăm lo bày vật cánh đồng nghèo xơ
Chẳng nơi che nắng che mưa
Chăn thuê kiếm sống,sống cho qua ngày

Chúng cần có mặt Ta đây
Ủi an cuộc sống chăn bày bò chiên
Sau Ta sẽ trơ về liền
Với bày tín hữu bình yên an lành

Để hầu nghe chúng cầu kinh
Tai Ta nghe tỏ lời dành xướng lên
Miệng môi cất đoc triền miên
Lời kinh tiếng hát huyên thuyên chẳng ngời

Tụng ca vang vọng bên ngoài
Nội tâm trống rỗng thế thôi kêu gào
Mong sao Chúa đến cho mau
Thỏa lòng mong muốn ước ao chúng hoài !


23. GÍAM MỤC TRƯỚC MÁNG CỎ

Ngày vui Chúa đã ra đời
Con ra máng cỏ viếng Người giáng sinh
Môt nơi hôi hám triền miên
Chúa đà nhận lấy vì tình yêu thương

Nhà cao cửa rộng kín tường
Chối từ đón Chúa ẩn nương trong nhà
Chúng con đến họ rước to
Tới đâu dân chúng cũng ra cúi chào

Hôn tay hôn nhẫn quí sao!
Nói gì họ cũng cúi đầu lắng tai
Nhưng rồi than thở luôn hoài
Các Ngài Giám Mục chỉ ngai toà ngồi

Chẳng nhìn thấy hết mọi nơi
Luôn luôn bảo thủ hơn rồi Rô-ma
Bao điều Toà Thánh ban ra
Chẳng cho thực hiện sợ đà lạc sai

Không ngăn cản nổi đường dài
Sợ rằng tiến tới mỗi ngày xa luôn
Chúng con chẳng dám lỏng buông
Bởi đà xã hội trên đường tiến thăng

Thánh Thần có đến đồng lần
Giúp cho ngăn chặn thế trần tiến nhanh
Sức con chẳng thể cản ngăn
Những cơn vũ bão tiếp lần diễn ra.


24. HỒNG Y TRƯỚC MÁNG CỎ

Chúa ơi ! trước mặt chúng con
Chúa nằm nhỏ gọn ở trong máng lừa
Thân mình vấn miếng vải thưa
Chúng con áo dỏ dư thừa thân mang

Sống trong phòng ốc đường hoàng
Ngày ngày giữ bộ Giáo Hoàng trao cho
Giúp Ngài lo lắng văn thư
Tư duy suy nghĩ góp cho ý Ngài

Để hầu gìn giữ quản cai
Trần gian nước Chúa giữa đây vũ hoàn
Hàng ngày xã hội mưu toan
Chỉ lo tìm cách kiếm đàng đổi thay

Luật lề trật tự trước đây
Chúa ra phải giữ hàng ngày tròn chu
Ngày nay tiến bộ mọi bề
Người ta khám phá trong kia vũ hoàn

Tài nguyên Chúa đặt ẩn tàng
Dành cho người lần đàng kiếm ra
Để hầu nhận biết nguyên do
Chúa thương tạo dựng để cho mọi thời

Kiếm tìm khai thác nhân loài
Hưởng chung nhận biết ý Ngài trao ban
Nhưng người thế lại chối ơn
Cho mình đã tự làm luôn được nào

Chối từ Chúa chẳng có đâu
Do tay lao động công lao con người
Rồi bao xếp đặt ở đới
Tìm đường phủ nhận Chúa Trời nguyên nhân.

Hôm nay Chúa đã giáng trần
Tỏ cho nhân thế rõ ràng nhìn coi
Hạ mình thành kẻ tôi đòi
Tầm thường đến nỗi chẳng người biết đâu!


25. GÍAO HOÀNG TRƯỚC MÁNG CỎ

Nhớ ngày Chúa đến trần gian
Con ra máng cỏ viếng thăm Chúa nào
Thế nhân mê muội làm sao!
Chẳng nhìn ra Chúa để hầu mời vô

Bao nhà ấm cúng chối từ
Chúa liền chấp nhận hang lừa nằm đây
Tình thương Chúa đã nhận ngay
Chốn nơi bất xứng tỏ bày yêu thương

Cho nên Chúa đã đặt con
Chẳng chi xứng đáng làm luôn Giáo Hoàng!
Trao luông phận sự chăn đàn
Bao chiên của Chúa vũ hoàn khắp nơi

Thế gian mọi chốn đón mời
Tưng bừng long trọng hơn người trần gian
Những lời công bố con loan
Người ta chẳng nhận khó khăn trên đời

Về quyền sự sống con người
Hài nhi nhỏ bé quyền đòi sinh ra
Sống chung đồng tính hợp hoà
Hôn nhân cùng giới một nhà sống chung

Thế gian họ chẳng nghe luôn
Con làm sao được chuyển đường họ nghe?
Ra về con cứ tiếp đi
Rao truyền công bố cho thì dân gian

Ai nghe ơn phước trao ban
Chẳng nghe từ chối lãnh phần phạt sau
Thần Linh hướng dẫn ban trao
Khỏi lo sợ hãi chẳng nào thành công.

Việc làm Ta dã trao luôn
Tới ngày thế mạt thấy chung việc làm.
Bấy giờ chúng thấy rõ rành
Chẳng thời chối cãi tôi lầm tưởng đây!

GIÁNG SINH VỀ

GIÁNG SINH VỀ

Mùa sương tuyết báo tin vui
Thiên đàng rộng mở Chúa trời ra di
Xuống nơi trần thế an vì
Chúng sinh nô nức khắp kìa mọi nơi.

Lm. Antôn Lê quang Trình



GIÁNG SINH VỀ

Giáng sinh từ ngữ mến thương
Gợi lên ý nghĩa ấm lòng mùa đông
Giáng sinh năm tháng đến cùng
Đem cho sức sống khắp trong thế trần

Giáng sinh đến khắp dân gian
Phố phường vui nhộn nhạc vang tưng bừng
Cành thông sao sáng bày trưng
Muôn màu muôn sắc khắp trong mọi nhà

Máng lừa hang đá bày la
Tiệc tùng tổ chức rôm ra vui mầng
Giáng sinh đến mọi cửa hàng
Làm vui con mắt băng ngang ngắm nhìn

Giáng sinh đến với trẻ em
Biết bao vui thú đi tìm đồ chơi
Giáng sinh đến với choi choi
Hẹn hò gặp gỡ tìm vui quên mình

Giáng sinh với giới trưởng thành
Đem lòng suy nghĩ tìm lần ánh sao
Ánh sao rọi chiếu soi vào
Con tim của hết ngay nào thế nhân

Soi cho biết Chúa giáng trần
Cứu nhân độ thế dân gian mọi người
Soi cho khắp chốn khắp nơi
Chốn đâu u tối đang đòi ánh sao

Đến nơi chiếu rọi soi vào
Tỏa lên ánh sáng nhiệm màu yêu thương
Từ nơi Thiên Chúa ban ơn
Khi Ngài tiến đến ở trong gian trần

Ban cho hết mọi chúng sanh
Đón nhìn ánh sáng rõ rành chiếu cho
Tới lần phận sự chăm lo
Chuyển luôn ánh sáng sang qua mọi người

Hầu cho hết thảy mọi thời
Ánh sao chiếu rọi tận nơi cõi lòng
Tiếp lần ánh sáng soi luôn
Khắp nơi khắp chốn khắp cùng giới biên

Mọi nơi mọi chốn u minh
Tỏa lên ánh sáng triền miên rạng ngời
Cùng đem ngay đến niềm vui
Cho người nghèo khó trông coi ngắm nhìn

Giáng sinh đem đến niềm tin
Bao người an phận Chúa bên đồng hành
Giáng sinh hằng ở bên mình
Chúa chia số phận an bình giúp cho

Giáng sinh hết mọi lắng lo
Số phần dương thế trải qua dễ dàng
Giáng sinh đem đến bình an
Vượt qua sóng gió thiên đàng tới nơi.


Chúa đến đơn sơ

Chúa đến thật rất đơn sơ
Qua chỉ một lời vâng thưa
Của chính một nàng trinh nữ
Đáp lại lời vị thần sứ

Tại Na da rét chốn nơi
Dem loan tin Con Chúa Trời
Sinh xuống mang ơn cứu thế
Xuống cho hết mọi thế hệ

Vào đêm gía lạnh mùa đông
Tại nơi Be-lem cánh đồng
Chẳng ai biết viêc xẩy đến
Hai người lữ khách thương mến

Dắt dìu nhau trong đêm trừơng
Chẳng ngại gío tuyết sương buông
Dẫn nhau đến chuồng thú vật
Tìm nơi ẩn gío lạnh cắt

Hang lừa nơi chốn dễ thương
Mở toang đón khách xa đường
Trở nên khách sạn ưu ái
Đón ngừoi nghèo khó đâu lại

Bỗng hang lừa sáng rực lên
Con Chúa trời đã gíang sinh
Tiếng hát Thiên thần hòa tấu
Ca vang mừng Đấng sáng tạo

Một thế giới mới yêu thương
Gĩưa chốn tối tăm mù đường
Ánh sao soi rọi bóng tối
Mở đường xoá mau tội lỗi

Từ nay bóng tối lụi tàn
Niềm hy vọng đến toả lan
Cửa Nước Trời bắt đầu mở
Đón mọi người đi lên đó

Cảm tạ lòng Chúa yêu thưong
Muôn đời Ngài vẫn nhớ luôn
Tình Ngài thương đã tạo dựng
Nay còn đổi mới cuộc sống.


Chúa Giáng Sinh

Be lem kìa hỡi ai nhìn
Thấy Con Chúa đã gíang sinh
Nằm nơi máng cỏ êm lắm
Gĩưa chiên bò thở hơi ấm

Mảnh tã đắp trên thân người
Đỡ che sương tuyết lạnh rơi
Ru người trong giấc ngon ngủ
Đêm trường không tiếng vật rú

Ma ri a thật dịu hiền
Bên Con Mẹ thức triền miên
Ngắm nhìn Con trong trìu mến
Mẹ thương Con vô bờ bến

Giu se bạn hiền cạnh bên
Chia sẻ với người bạn hiền
Một tâm tình dầy thương mến
Bốn mắt song song lưu luyến

Con Thiên Chúa vẫn ngủ êm
Mặc sương gío tuyết triền miên
Giấc nồng say sưa trần thế
Vào đời chấp nhận thế hệ

Bởi Ngài nhìn thấy chúng sinh
Đợi chờ mòn mỏi trông nhìn
Bước chân Ngài tới trần thế
Ơn cứu độ cho mọi thế hệ.


Tâm Tư Của Mẹ

Ôi phận hèn tớ tôi!
Đội ơn Vua đất trời
Bao gìơ tôi dám nghĩ
Việc lạ lùng quá trí

Nơi phận tôi hèn yếu
Con người đầy túng thiếu !
Thật kỳ diệu Chúa làm
Đem đến cho trần gian

Ơn cứu độ trần thế
Qua lòng tôi nhỏ bé
Bất xứng sao đáng ân
Làm nơi Chúa giáng trần

Đón nhận Ngài bước đến
Trong cảnh toàn túng bấn !
Chẳng ai đâu tiếp nhận!
Chốn hang lừa gía lạnh

Mở toang đón Chúa Trời
Đoái thương đến ngự nơi
Máng cỏ nằm êm ấm
Chiên bò dành để sẵn

Đón vị khách Hứa Ban
Từ khởi mãi xa xăm
Tổ tiên đã bất phục
Nhưng Chúa hằng thương xót

Ôi lòng Chúa khoan dung
Thật cao quí khôn lường
Tình yêu thương người thế
Đến cho mọi thế hệ !


Giu-se Dưỡng Phụ

Giu se chẳng nói một lời
Mắt dăm nhìn Con Chúa Trời
Nghĩ suy những lời Thiên sứ
Bạn hiền chăm lo gìn giữ

Đón nhận Con Chúa ra đời
Giê-su ông đặt tên Người !
Gìơ phút này đã xuất hiện
Trong cảnh khó nghèo tiến đến

Người đến nơi này trần gian
Gia đình Dưỡng Phụ nghèo nàn
Tuyết băng gía đêm lạnh cắt
Chuồng bò lừa được diễm phúc

Dón nhận Con của Chúa Trời
Người bỏ trời để tới nơi.
Trần gian chẳng ai đón tiếp
Hạnh phúc cho đàn súc vật

Tiếp đón Con Chúa thiên đường
Người đến với cả tình thương
Dấn thân số phận con người
Đem tình thương của Chúa Trời

Cho luôn bao người tội lỗi
Nhưng mọi người luôn từ chối
Ôi tình thương thật siêu vời
Đến từ Con của Chúa Trời

Nhân thế ôi sao lỡ bỏ !
Để Chúa nằm ngoài đồng không
Gía lạnh ngập đầy tuyết sương
Hạnh phúc đàn vật đến dòm ngó!


Chiên Lừa

Cùng mọi loài động vật
Nhưng chiên lừa diễm phúc
Đón tiếp Chúa thiên đàng
Hơn nhà cửa giầu sang

Nhưng chủ nhà từ chối
Căn chuồng bò hôi thối
Gĩưa đêm tuyết lạnh lùng
Biến thành chốn Thiên cung

Tiếp nhận vị khách quí
Bao năm đang chờ đợi
Đêm nay Người đến nơi
Thiên hạ lại bỏ rơi !

Chẳng ai thèm đón nhận
Nhưng Người cứ xuất hiện
Gĩưa chốn đầy tối tăm
Nơi đàn vật ăn nằm !

Chiên bò lừa đón Chúa
Chính nơi hang cực khổ
Dùng sức mình thở hơi
Để sưởi ấm Chúa Trời !

Mới sinh ra non nớt
Chống cùng tuyết gía buốt
Máng lừa nằm ngủ êm
Mảnh tã đắp thân mềm!

Ôi Thiên Chúa kì dị
Chủ tể cả vũ trụ
Đến với chính dân gian
Dắt người thế đi lên

Bằng con đường cực khổ
Giúp ta chấp nhận khó
Trong cuộc đời lưu đày
Giữa trần gian đổi thay

Tinh luyện cho nên tốt
Mỗi ngày phải thắng vượt
Nỗi khó khăn cuộc đời
Phần thưởng xứng Nước Trời !


Mục Đồng

Nhờ Thần sứ đem tin
Cấp báo đến ngay liền
Dẫn đường chúng con tới
Chính nơi Chúa nằm đợi

Nơi quen thuộc hàng ngày
Chúng con thường chăn bày
Hôm nay sao Ngài đến
Nơi này tỏ thương mến

Chọn làm chốn nghỉ êm
Trên máng cỏ Chúa nằm
Như giường nệm êm ấm
Chẳng ngại ngần gía lạnh!

Quanh chiên bò thở hơi
Chẳng coi thấy mùi hôi
Hôm nay sao kỳ diệu
Ánh sáng trời tỏa chiếu

Muôn cung đàn xướng ca
Hát mừng Chúa sinh ra
Hang chiên lừa bất xứng
Nhưng Chúa Trời muốn chọn

Nơi nhập thế làm người
Để đem lại niềm vui
Cho loài người dương thế
Qua bao nhiêu thế hệ !

Luôn mong mỏi trông chờ
Bao lời hứa thủa xưa
Hôm nay đã thực hiện
Con Chúa Trời đã đến

Chúng con quá mừng vui
Chúa đến cho cuộc đời
Chúng con đương vất vả
Được Ngài thương giúp đỡ

Gánh vai được nhẹ nhàng
Bởi Chúa hằng trao ban
Nghị lực cho cuộc sống
Chúng con đầy hy vọng


Ba Vua

Ngôi sao trời xuất hiện
Ba chúng tôi đi đến
Chốn xa Vua ra đời
Hiệp nhau nhất trí rồi

Cùng lên đường vội vã
Chẳng quản ngại vất vả
Bao đường xá xa xôi
Nhắm hướng tiến tới nơi

Đi gặp Ngài Vua mới
Điềm trời đã đem tới
Báo tin Ngài chào đời
Tại nơi chốn quê người

Bước chân vào đất khách
Chúng tôi muốn tìm biết
Nên mau hỏi chủ nhà
Mong được biết gần xa

Rõ ràng mau tiến tới
Kính Ngài tỏ phục bái
Hướng đường chỉ Be lem
Nơi quê quán chính miền

Đã lâu thời tiên báo
Làm nơi Đấng sáng tạo
Sau này sẽ hạ sinh
Nhập thế Đấng cứu tinh

Để cứu nhân độ thế
Cho bao nhiêu thế hệ
Dân gian đang ngóng chờ
Sự việc sẽ diễn ra

Ba vua đã tiến tới
Hang lừa sẵn chờ dợi
Lạ lùng thật khiếp ngời
Đang đứng trước tận nơi

Hang lừa chốn cùng tận
Đấng cứu thế chấp nhận
Làm nơi Ngài hạ sinh
Trở thành Đấng cứu tinh

Ngụ tại nơi trần thế
Tới muôn muôn thế hệ
Đồng hành với con người
Ban cuộc sống an vui

Có phải đây nơi chốn?
Vua mới từ trời xuống
Hay còn đến nơi nao
Chúng tôi phải tới nào?

Không lẽ cả trời đất
Nơi này dành riêng biệt
Để dón Đấng cứu tinh
Làm nơi Ngài hạ sinh?

Nhưng chẳng còn nơi khác
Là nơi chốn đặc biệt
Bởi chính Ngài chọn đây
Làm gương mẫu nhân loài

Đến với người cùng khổ
Để cứu lấy chính họ
Nên Ngài đã tỏ ra
Cuộc sống chẳng nề kho

Lậy Ngài chúng tôi hiểu
Chút quà xin kính biếu
Xin Ngài vui nhận cho
Phục Ngài hết lắng lo

Chúng tôi xin từ bỏ
Ngai vàng với giầu có
Quyền uy áp chế người
Theo Ngài được an vui

Tâm hồn luôn sảng khoái
Chẳng chi còn ngần ngại
Sống huynh đệ anh em
Nâng đỡ nhau triền miên

Mọi của cải hoàn vũ
Chứa trong kho vũ trụ
Chia sẻ với nhau dùng
Cuộc đời buồn vui chung

Nhân loại cùng một gốc
Cuối cùng về lòng đất
Hồn thiêng vô một nhà
Chỉ thấy có một Cha

Có chi đâu khác biệt
Mọi người khó hiểu biết
Tiến tới xung khắc nhau
Gây bao chuyện phiền sầu

Cho anh em đồng loại
Qua cuộc sống mệt mỏi
Giữa xã hội dân gian
Cần được sự bình an.


Tín HữuTrước Máng Cỏ

Ôi lậy Chúa, Chúa đến
Sao chúng con hững hờ
Bao năm tháng mong chờ
Mây mù luôn phủ kín

Bao lời rên xiết kể
Tội lỗi cứ tràn trề
Nứớc Hồng thủy tẩy đi
Lửa Xơ đôm thiêu hủy

Vẫn chẳng thể lay chuyển
Đêm ngày tiếp khóc than
Kêu nài Đấng Hứa Ban
Nhưng Ngài vẫn chưa đến

Nhưng khi Ngài xuất hiện
Nhân loại lại làm ngơ
Lạnh lùng tay đuổi xua
Cửa nhà mau đóng kín

Chẳng ai thèm tiếp nhận
Chuồng bò lừa mở toang
Đón chư khách lỡ đàng
Đến nơi đây trú ẩn

Qua đêm dài lạnh buốt
Chia sứt cảnh thân thương
Với chư khách dặm trường
Sẵn sàng nơi đàn vật

Máng cỏ như giường nệm
Đặt ra mời khách nằm
Chiên lừa thở vây quanh
Luôn dường cho hơi ấm

Ôi lậy Chúa, Chúa đến
Trước máng cỏ con nhìn
Tình thương Chúa vô biên
Đêm ngày hằng tiếp diễn

Mang xuống cho nhân loại
Bao ơn huệ hàng ngày
Chúa muốn con tiếp tay
Chuyển ơn cho hết thảy

Mọi người đều chung hưởng
Hồng ân của Chúa Trời
Tuôn xuống khắp mọi nơi
Cho bao người thiếu thốn

Đang mong mỏi chờ đợi
Ơn phước xuống bởi trời
Qua tay của con người
Anh em đem chuyển tới

Tình yêu của đồng loại
Chan hoà đổ khắp nơi
Niềm an bình vui tươi
Mọi người được nhận lấy.

THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI

THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI

Thiên Chúa xuống thế gian nay
Với danh được gọi tên Ngai Giê su
Chính Ngài đã sống tròn chu
Hơn ba mươi tuổi sống cho nhân loài
Ngài đi rao giảng luôn hoài
Chết treo khổ giá dân Ngài giết đi




THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI

1 . Ngài sinh xuống đồng cư nhân loại
2 .Ngài rao giảng, phép lạ, chữa bệnh
3 . Lập Hội thánh trần gian, sai đi
4 . Nhân thế giết Ngài
5 . Ngài phục sinh về trời
6 . Kết cuộc một nhà một Cha.


II . NGÀI ĐỒNG CƯ VỚI NHÂN LOẠI

Giê su sinh xuống làm người
Đồng cư nhân loại cuộc đời chịu cam
Thông phần chịu mọi gian nan
Với cùng nhân thế dương gian đồng hành




1 . NGUYÊN TỔ (St 3,1…)

Giê-su sinh xuống làm người
Sau khi nguyên tổ lỗi lời Chúa răn
Rắn già Chúa phạt kiếm ăn
Bò ngoi mặt đất lan tràn mọi nơi

E-va nguồn gốc con người
Nghe lời dụ dỗ sinh sôi đau phiền
A dam chồng phải triền miên
Làm ăn vất vả đổ liền mồ hôi

Chúa thương quí mến con người
Hứa ban cho Đấng dòng nòi trần gian
Chính Ngài giải cứu muôn dân
Tới khi mãn hạn Chúa ban đến rồi

Chính Thiên Chúa xuống làm người
Dòng nòi nhân loại chào đời trần gian
Đến nơi giải thoát muôn dân
Lãnh ơn nguyên tổ đã làm mất đi

Trở về tình nghĩa xưa khi
Giao hoà với Chúa thực thi tốt lành
Lãnh bao ơn phước Thiên đình
Phục hồi trở lại sống sinh muôn đời.


2 . HỒNG THỦY( St 5,5…)

Giê-su sinh xuống làm người
Bao năm tội lỗi ngập nơi thế trần
Lây lan khắp cõi trần gian
Tội bao thế hệ cứ lần diễn ra

Chúa coi thấy rõ người ta
Mỗi ngày phạm tội bao la ngập tràn
Ngài tìm cách phạt thế gian
Lớp người ngàn tuổi trọn toàn giết đi

Chúa thương cứu sống No-e
Gia đình con cháu chung kia dòng nòi
Trong con tàu ván đóng rồi
Để dành lập lại muôn đời về sau

Qua cơn Hồng-thủy xong nào
Gia đình No-e với bao giống nòi
Chúa thương cứu sống trên đời
Thành nhân loại mới tiếp thời sống sinh

Theo nhau phát triển triền miên
Một nhân loại mới nối liền diễn ra
Với cùng vạn vật bao la
Trong tàu cứu sống tiếp đà rộng lan.


3 . BA BEN (St 11,1…)

Giê-su sinh xuống làm người
No e nòi giống sinh sôi ra đời
Kế nhau nối tiếp dòng nòi
Lần lần rộng lớn mọi người họp nhau

Kiêu căng đi đến tự cao
Hùa nhau xây dựng tháp nào Ba-ben
Mưu đồ gìn giữ triền miên
Để lưu danh tiếng mãi trên cõi trần

Chúa nhìn coi thấy thế nhân
Kiêu căng tự phụ xuống gần xem luôn
Ngài làm cho chúng bất đồng:
Bảo đem gạch tới lại dùng đem vôi

Cứ hoài mâu thuẫn ra rồi
Chẳng sao hiểu nổi những lời bảo nhau
Chúa lần phân rẽ dòng trào
Trải đi khắp chốn sống hầu khắp nơi

Dần dần xa cách nhau rồi
Mỗi nơi phát triển sinh sôi nối trào
Địa phương văn hóa khác nhau
Ngữ ngôn tập quán cứ hầu tiến lên.


4 . AP RAM (St 12,1…)

Giê-su sinh xuống làm người
Dân riêng của Chúa dòng nòi chọn nên
Ap ram Chúa đã đặt lên
Làm đầu nòi giống dân riêng Ngài rồi

Dắt đi mọi chốn mọi nơi
Gĩư gìn bảo vệ cuộc đời của ông
Một hôm Chúa gọi bảo luôn
Đếm mau sao sáng ở trong bầu trời

Con đâu đếm nổi Chúa ơi!
Ngài đi thử thách con người bày tôi?
Ta cho ngươi sẽ sinh sôi
Đông như cát biển sao trời mãi luôn

Nhưng chỉ một người con
Tên I-xa-ác nối tông kế thừa
Sinh ra hưởng nghiệp phần cha
Từ I-xa-ác dòng nhà sản sinh

Mười hai chi tộc lưu truyền
Giu đa con thứ bốn quyền tông gia
Để rồi tiếp tục dòng nhà
Đến cho nguồn gốc sinh đà Ngôi Hai.


5. ĐỀN BỒI (St 38,1…)

Giê- su sinh xuống làm người
Giu-đa nòi giống sinh sôi tộc dòng
I xa ác sản sinh cùng nối tông
Cậu trai thứ bốn trong vòng mười hai

Con I-xa-ác sinh đây
Bởi dòng Chúa chọn ông này Ap-ram
Tiến lần lên tới tông đàng
Tổ tiên Đa-vít tộc hàng tông gia

Tới luôn Gia-cóp dòng nhà
Giu-se với Ma-ri-a chung nguồn
Thuộc Gia-cóp một tông đường
Hai người đính ước sống chung muôn đời

Theo như luật lệ hiện thời
Ban hành đất nước mọi người tuân mau
Hợp thời gian mãn hạn nào
Lời Thiên Chúa hứa ban trao xưa thời

Đấng sinh bởi chính dòng nòi
Đến nơi cứu vãn con người mất ơn
Nay Ngài đến ở cùng luôn
Đồng cư nhân loại lập công đền bồi.


6 . LƯU ĐÀY (Mt 1, 11…)

Giê-su sinh xuống làm người
Qua bao thế hệ dòng nòi dân riêng
Bất trung với Chúa dựng nên
Ngài cho các nước bắt đem lưu đày

Nhưng còn thương mến dân đây
Cho hàng Thẩm phán tiếp tay chỉ đường
Lại thương sai phái sứ ngôn
Đến luôn hướng dẫn cho dòng giống đây

Sống trung thành với chính Ngài
Thời Ngài thương cứu vãn hoài thoát nguy
Đem về nơi đất bản quê
Chính Ngài thề hứa ban kìa tổ tiên

Và cho con cháu triền miên
Sống sinh cai trị tại trên chốn này
Mỗi khi dân phản nghịch Ngài
Tức thời lại để dân ngoài tới nơi

Bắt đi hành hạ làm tôi
Hầu cho biết tội dòng nòi vô ơn
Chẳng trung tín với Ngài luôn
Phải mau hối hận lập công trở hồi.


7 . TRUYỀN TIN (Mt 1, 18…)

Giê-su sinh xuống làm người
Thời gian mãn hạn Chúa Trời hứa ban
Cả trong đất nước toàn dân
Kết duyên mong đợi hồng ân vô bờ

Cho dân riêng Chúa đương chờ
Giu se với Ma-ri-a hai người
Tuân theo mệnh lệnh ban rồi
Kết duyên vâng lệnh vua thời đã loan

Hai người ý nguyện ước đoan
Sống chung trước mắt thế gian thấu tường
Nhưng lòng vẫn muốn hướng luôn
Gĩư mình trong trắng hiến dâng Chúa Trời

Chỉ Thiên Chúa hiểu hai người
Cùng thương thực biện theo đôi ước nguyền
Sai Thần sứ Gáp-bri-en
Đến Na-da-rét truyền tin báo này

Ma-ri-a biết ý Ngài
Xin vâng chấp nhận mang thai trong lòng
Thánh Linh thực hiện ân xong
Lời Thiên Chúa hứa ban luôn nhân loài.


8 . NHẨY MỪNG (Lc 1, 46…)

Giê-su sinh xuống làm người
Ma-ri-a đã nhận lời mang thai
Vội đi thăm viếng chị ngay
Ê-li-sa bét hiện nay xa nhà

Chị em vui vẻ tỏ ra
Bởi vì Thiên Chúa nay đà thương ban
Cả hai đều đã cưu mang
Bào thai Đấng Thánh giáng trần ban ơn

Gặp em thai chị nhẩy luôn
Bởi vì được Chúa yêu thương đến cùng
Khiến con của chị vui mừng
Nhẩy luôn trong bụng tỏ lòng vui lên

Ma ri a cất tiếng liền:
Hồn tôi lên tiếng ngợi khen Chúa Trời
Trí tôi hớn hở reo vui
Vì Ngài Đấng cứu độ tôi đến rồi

Ngài nhìn phận mọn hèn tôi
Thuộc hàng nữ tử đương thời trần gian
Từ nay thiên hạ ca vang
Rằng tôi có phước tràn lan muôn đời.


9 . THÁNH LINH (Mt 1,20…)

Giê-su sinh xuống làm người
Giu-se chẳng biết nàng thời mang thai
Hai người thề hứa nhau hoài
Sống chung như thể bạn này không con

Gĩư lòng chung thủy nhau luôn
Sống luôn trinh khiết vẫn trong hai người
Mặc cho thiên hạ nhìn coi
Hai người chung sống cuộc đời như ai

Tâm hồn của chính cả hai
Vẫn luôn tinh trắng Chúa Ngài hiến dâng
Giu-se nay thấy rõ nàng
Bạn mình sao lại thai mang ra này?

Ông liền bối rối luôn đây!
Đêm ngày đầu óc lo xoay kiếm đường
Muốn đi xa cách nàng luôn!
Nhưng không có muốn tội vương cho nàng

Đang đêm nghĩ cách tìm đàng
Bỗng Thần sứ đến ủi an tỏ bày:
Vững tâm ở với nàng đây
Thai nàng lãnh nhận bởi Ngài Thánh-Linh.


10 . SINH RA (Lc 2, 1…)

Giê-su sinh xuống làm người
Sứ thần đêm đến tỏ lời Giu-se
Cho ông được biết rõ kìa
Việc làm Thiên Chúa nên thì an tâm

Bỏ đi suy nghĩ lạc lầm
Quyết tâm gắn bó với nàng luôn thôi
Hai người cuộc sống vui tươi
Bên nhau khắn khít chăm nuôi thai bào

Khó khăn không ngại sống nào
Cùng nhau chia sẻ khổ đau chẳng nề
Sắp ngày sinh nở đến kề
Lệnh vua về chốn bản quê hương mình

Để cùng khai sổ nhân đinh
Đến gần quê quán nàng liền muốn sinh
Hai người đêm tối đi tìm
Một nơi quán trọ cho mình qua đêm

Mọi người chủ quán sợ phiền
Phải ra trú ẩn hang chiên bò lừa
Nửa đêm Chúa đã sinh ra
Nằm nơi máng cỏ tã thưa vấn mình!


11 . MẸ CHA (Mt 13 ,53…)

Giê-su sinh xuống làm người
Có cha có mẹ có nơi quê nhà
Đất Be-lem tổ tiên xưa
Dòng vua Đa-vít sinh ra chốn này

Mọi người hậu duệ về đây
Chốn nơi quê quán sinh nhai dân làng
Một nơi bé nhỏ nhất hàng
Nhưng là nguồn gốc tông đàng tổ tiên

Chúa Trời thương mến chọn nên
Con người lãnh đạo dân riêng của Ngài
Ban trao quyền bính trong tay
Chỉ đường dân Chúa quản cai điều hành

Khởi đầu lập quốc trở thành
Sa un vua quản cai lần đầu tiên
Tiếp thời Đa-vít nối truyền
Sa-lô- môn nối dõi quyền quản cai

Làm vua coi chính đất đai
Chúa đây đã hứa từ ngài Ap-ram
Tổ tiên thứ nhất tông đàng
Được Thiên Chúa chọn nên làm dân riêng.


12 . BÁO TIN (Lc 2, 10…)

Giê-su sinh xuống làm người
Nửa đêm băng tuyết buông rơi chào đời
Hang lừa giữa chốn mùi hôi
Dâng lên một chỗ cho Người nằm đây

Mục đồng được báo tin ngay
Tới nơi thờ lậy Ngôi Hai xuống trần
Hoan ca tiếng hát Thiên thần
Từ trời vọng xuống tỏa lan cánh đồng

Một vài ngày tới đến luôn
Ba nhà bác học phương đông kiếm tìm
Hỏi vua Hê-rốt biết tin ?
Các ngài cứ đến tận xem lui về

Cho tin tức trẫm cũng đi
Đến cùng bái yết Người thì tận nơi
Ba nhà bác học ra rồi
Ngôi sao chỉ vẽ đến nơi thấy Ngài

Các nhà bác học dâng ngay
Chúa Con non nớt chút đây lỡi quà
Rồi ra mộng báo về nhà
Bằng ngay nẻo khác kẻo vua biết đường!


13 . ẨN THÂN (Lc 2, 13…)

Giê-su sinh xuống làm người
Mấy ngày Thần sứ đến rồi báo tin
Vua Hê rốt lệnh kiếm tìm
Trẻ em hai tuổi sinh liền giết đi

Mẹ cha bồng bế Hài nhi
Trốn sang Ai cập để thì ẩn thân
Tới ngày được lệnh Sứ thần
Báo tin mới được lui chân trở về

Nhưng ngày được báo tin kia
Con vua kế vị lại thì khựng luôn
Tới ngày Thần sứ lên đường
Trở hồi loan báo cho ông bà về

Ngụ cư xứ Ga-li-lê
Thành Na-da-rét nhận quê hương này
Cho nên thiên hạ gọi Ngài
Người Na-da-rét luôn hoài mang danh

Nơi đây bé nhỏ ẩn thân
Gia đình chung sống làm ăn xóm làng.
Ai ai cũng thấy rõ ràng
Gia đình nghèo khó ăn làm lũ lam.

14 . CẮT BÌ (Lc 2, 21…)

Giê-su sinh xuống làm người
Sống trong giới luật của thời Mô-sê
Trẻ em sinh tám ngày thì
Phải đem trẻ đến cắt bì đặt tên

Theo Mô sê luật dậy truyền
Đề hầu tên đặt ngay liền cho con
Theo Thần sứ báo trước luôn
Giu se đã đặt tên dùng Giê-su

Và dâng của lễ đền thờ
Một đôi chim nhỏ lỡi quà tạ ơn
Bấy giờ gặp Si-mê-on
Ông này đã nói ra luôn về Ngài

Nhiều người sẽ xúc phạm hoài
Hài Nhi khi lớn lên này tương lai
Ma-ri-a Mẹ em đây
Lưỡi gươm sắc bén đâm ngay lòng bà

Còn bà ngôn sứ An-na
Người Gia-liêm: sẽ nhận ra điều này
Hài Nhi đây chính thực Ngài
Gia liêm mong đợi mãi hoài cứu dân.


15 . LẠC CON (Lc 2, 41…)

Giê-su sinh xuống làm người
Hàng năm phải đến lễ nơi thánh đền
Mô sê lề luật dậy truyền
Giê su theo mẹ cha nên đi cùng

Thánh đền dâng lễ vừa xong
Ông bà đã lạc mất con khi về
Tưởng con nhập bọn người đi
Không dè ở lại trên kia thánh đền

Ông bà phải trở lại liền
Thấy con ngồi giữa Gia-liêm đền thờ
Các thày dậy đạo hỏi thưa
Cậu liền đáp lại đều là ngạc nhiên

Các thày thấy cậu thông minh!
Mẹ Ngài gọi hỏi than phiền sao con?
Làm cha mẹ phải lo buồn
Ngài thưa Con phải làm luôn việc này

Cha Con đã phái sai đây
Rồi theo cha mẹ về ngay gia đình
Lớn khôn theo tuổi thường niên
Cùng đầy ơn phước Cha hiền trao ban.


16 . THANH TẨY (Mt 3, 13…)

Giê-su sinh xuống làm người
Nghe Gio an tại sông ngòi Gio-đan
Giảng loan dân chúng ăn năn
Chịu thanh tẩy đón giảng loan Tin mừng

Ngài liền đi đến với ông
Cũng xin thanh tẩy ông luôn chối từ
Tôi đâu xứng đáng thực thi
Chính Ngài phải tẩy ngay thì cho tôi

Nhưng Ngài bắt phải nhận lời
Thực thi thanh tẩy cho rồi mới xong
Cả hai bước xuống dòng sông
Gio-an đã thực hiện luôn việc này

Việc thanh tẩy mới xong đây
Cửa trời mở Thần khí bay xuống đầu
Giống con chim trắng bồ câu
Từ trời có tiếng phán nào ra theo:

Đây Con Ta rất dấu yêu!
Ta hài lòng chính Người đều biết bao!
Đó là tiếng nói trời cao
Chúa Cha phán xuống ngay mau lúc này.


17 . CÁM DỖ
(Mt 4, 1…)

Giê su sinh xuống làm người
Thần khí đem Chúa vào nơi hoang đồi
Tịnh chay bốn chục ngày rồi
Qủi ma đến cám dỗ lời như sau:

Nếu ông con Chúa Trời cao
Đá này hoá bánh để hầu ăn đi
Ông đang đói bụng đó kìa
Người ta không chỉ cần thì bánh cơm

Còn nhờ lời Chúa ban ơn
Mới làm cho thỏa dạ lòng ấm no.
Qủi đem lên nóc đền thờ
Thách Ngài nhẩy xuống Chúa lo giữ gìn

Chớ đi thử thách Ta liền
Ta là Thiên Chúa triền miên của người
Qủi đem lên đỉnh núi đồi
Hứa cho Ngài cả mọi nơi thế trần

Bảo Ngài cúi xuống ngay lần
Lậy thờ tôi sẽ tặng ban cho Ngài
Ngươi đây phải bái lậy ngay
Mình Ta Thiên Chúa hiện này mà thôi.



II . NGÀI ĐI RAO GIẢNG KHẮPNƠI

Giê su sinh xuống làm ngưòi
Ngài đi rao giảng khắp nơi Tin mừng
Mọi người biết Chúa yêu thương
Cứu cho nhân thế Thiên đường mất xưa
Ngài làm phép lạ ra cho
Chữa luôn bệnh tật diễn ra trên người.


18 . MÔN ĐỆ (Mt 4, 18…)

Giê su sinh xuống làm người
Ngài đang đi dọc quanh nơi biển hồ
Thấy An-rê với Phê-rô
Hai anh em thả lưới bờ hồ coi

Ngài kêu bỏ lưới theo Tôi
Trở nên kẻ bắt cá người đi mau
Anh em bỏ lưới ngay nào
Cùng mau mắn để theo sau với Ngài

Ngài đi một quãng nữa thôi
Gia-cô-bê với đồng thời Gio-an
De-bê-đê bố con đang
Cùng nhau vá lưới hiện đương trong thuyền

Ngài đi lên tiếng gọi liền
Hai con bỏ bố lưới thuyền theo mau
Ngài đưa đi khắp nơi nào
Ga-li-lê để giảng rao Tin mừng

Danh Ngài đồn thổi khắp vùng
Người ta đem đến với cùng bệnh nhân
Ngài thương cứu chữa lành luôn
Muôn dân cứ tuốn đến dường nghe coi.


19 . RAO GIẢNG (Mt 5,3...)

Giê-su sinh xuống làm người
Lời Ngài được lọt tai nơi người đời:
Phúc ai nghèo khổ chịu rồi
Nước trời thuộc họ cơ ngơi trở thành

Phúc ai nếp sống hiền lành
Ngài ban sẽ trở nên phần nghiệp cơ
Phúc ai cuộc sống phiền ưu
Ủi an sẽ đến ngay theo cho mình

Phúc ai công chính thực hành
Sau này sẽ được hoàn thành ước mong
Phúc ai lòng dạ xót thương
Tình thương đền đáp cho luôn sau cùng

Phúc ai tinh sạch trong lòng
Sau này thấy mặt Chúa thương muôn đời
Phúc ai cuộc sống tìm tòi
Dựng xây vun xới khắp nơi hoà bình

Họ thời được trở nên thành
Là con cái Chúa thiên đình trời cao
Phúc ai bị bắt bớ nào
Chỉ vì công chính giữ hầu giới răn.


20. RƯỢU NGON (Ga 2, 1…)

Giê-su sinh xuống làm ngưới
Ca -na tiệc cưới họ mời Chúa đây
Ngài cùng môn đệ đến ngay
Có luôn Mẹ Chúa nơi này dự chung

Đương ăn rượu cạn hết luôn
Mẹ liền đến nói với Con những lời:
Họ vừa cạn rượu hết rồi
Giữa Con với Mẹ bận thời điều chi?

Gìơ Con chưa đến nơi kìa
Mẹ truyền người giúp mau thì giọn ngay
Sáu chum đá đặt sẵn này
Chúa truyền đổ nước vào đây cho đầy

Rồi Ngài truyền bảo họ ngay:
Múc đem ông chủ hôn này thử xem
Qủa thời nước đã hoá nên
Rượu ngon dặc biệt vừa liền diễn ra

Chủ hôn gọi rể bảo là
Rượu ngon đãi trước dần dà tiếp sau
Mà anh làm trái luật nào
Thường đây tiếp khách ban đầu luật đây!


21 . HOÁ BÁNH (Mt 14, 15)

Giê su sinh xuống làm người
Bữa kia ngả bóng mặt trời chiều hôm
Môn đồ xin Chúa ngay luôn
Cho dân nghe giảng vào trong các làng

Mua lương thực để ăn đàng
Chúa truyền bảo cứ cho ăn ngay nào
Chỉ còn năm bánh phòng sau
Với hai con cá làm sao đủ rồi?

Chúa liền bảo họ những lời:
Hãy đem cả lại tức thời cho Ta
Rồi truyền dân chúng ngồi ra
Trên nền đất cỏ bao la nơi này

Ngài cầm bánh cá trên tay
Mắt nhìn ngắm hướng lên ngay bàu trời
Miệng Ngài chúc tụng đôi lời
Rồi tay bẻ bánh trao nơi môn đồ

Phát cho dân chúng ăn no
Vụn gom góp lại giỏ thừa mười hai
Năm ngàn trai tráng no hoài
Đàn bà con trẻ ở ngoài số đây!


22 . BỆNH PHUNG (Mt 8, 1)

Giê-su sinh xuống làm người
Dân nơi tứ chiếng theo rồi rất đông
Trong đây có mấy người phung
Tiến gần đến Chúa lậy luôn phục Ngài

Đồng thời cất tiếng van nài
Lậy Ngài nếu đẹp ý này tôi van
Ngài thương hãy cất tay ban
Chúng tôi được khỏi bệnh đang hoành hành

Chúa giơ tay chạm vao lần
Và Ngài phán dậy lời rằng như sau:
Ta đây muốn bệnh sạch làu
Tức thời phung hủi biến hầu hết trơn

Rồi Ngài truyền bảo họ luôn
Coi chừng chớ nói ai trong mọi người
Hãy mau đi đến tới nơi
Các thầy dâng lễ theo lời Mô sê

Dậy truyền ghi rõ luật lề
Chứng minh được sạch bệnh kìa hết luôn
Họ liền đi đến với cùng
Các thầy tư tế ngay trong lúc này.


23. NGƯỜI MÙ (Mt 9, 27)

Giê-su sinh xuống làm người
Hai anh mù mắt theo rồi van lơn
Lậy con Đa-vít xin thương
Van Ngài cứu chữa chúng con được nhờ

Khi theo vào đến tận nhà
Họ vào gần tới lân la bên rồi
Chúa liền bảo họ những lời:
Các anh tin thật quyền nơi Ta làm?

Liệu Ta có thể thi hành
Chữa lành cho cả hai anh khỏi mù?
Họ liền thưa lại tức thì
Chúng tôi tin tưởng vào uy quyền Ngài

Bấy giờ Chúa chạm tới ngay
Mắt mù của họ phán này như sau:
Các anh tin tưởng Ta sao
Tất thời sẽ được như nào ước mong

Mắt mù họ được mở toang
Rồi Ngài nghiêm cấm dậy loan tin này
Coi chừng cấm nói cho ai
Biết điều vừa diễn ra ngay trên mình.


24 . NGỌNG ĐIẾC (Mc 7, 32)

Giê-su sinh xuống làm người
Một anh điếc ngọng xin Người đặt tay
Ngài liền kéo nó ra ngoài
Một nơi riêng biệt dùng tay thọc vào

Nơi tai người điếc ngọng mau
Ngài dùng nước miếng bôi đầu lưỡi anh
Rồi nhìn lên hướng trời xanh
Thầm thì than thở xuất thanh lời này:

Ép-phê-ta có nghĩ đây
Người này hãy mở ra ngay tức thời
Tai anh được mở ra rồi
Nút dây ràng buộc lưỡi rời ra luôn

Anh liền nói rõ rành hơn
Giống như khi trước thông thường nói đây
Rồi Ngài truyền dậy anh ngay
Chớ nên nói tỏ cho ai điều này

Ngài càng căn dặn giữ hoài
Người ta càng tỏ lộ bày phao tin
Mọi người nhìn thấy ngạc nhiên
Cất lời ca tụng ngợi khen muôn lời.


25 . BĂNG HUYẾT (Mt 9, 20)

Giê su sinh xuống làm người
Một bà băng huyết kéo dài bệnh đây
Mười hai năm mắc bệnh này
Bà đi lẻn đến sau Ngài lặng thinh

Tay rờ tua áo Ngài liền
Chẳng cho ai biết ý mình làm chi
Vì bà tự nhủ tức thì
Chỉ cần rờ đến áo kia của Ngài

Thời bà được cứu khỏi này
Nên bà chen đến tận đây rờ vào
Bấy giờ Chúa ngoảnh lại sau
Và Ngài lên tiếng nói mau với bà

Hỡi con hãy vững tin Ta
Lòng tin chữa đã cho qua bệnh này
Chính giờ phút đó liền ngay
Bà này được khỏi bệnh đây trong người

Qủa Thiên Chúa sống giữa đời
Với cùng nhân loại khắp nơi đồng hành
Ngài thương ơn phước trao ban
Cứu cho khỏi bệnh kẻ van xin Ngài.


26 . BẤT TOẠI (Mc 2, 2)

Giê-su sinh xuống làm người
Chư dân theo đến nhà rồi rất đông
Cửa nhà chật chội hết trơn
Ngài thời đang giảng cho dân luôn rồi

Người ta đem đến đồng thời
Một người bất toại bốn người khiêng lên
Vì đông người quá cho nên
Không ai có thể mà len chân vào

Họ đành khiêng để trên cao
Rồi đi gỡ mái nhà hầu thòng dây
Thả người bất toại xuống ngay
Nơi đang giảng dậy xin Ngài chữa cho

Thấy lòng tin vững đợi chờ
Chúa liền phán dậy bấy giờ như sau:
Này con tội đã phạm nào
Ta tha hết thẩy cho hầu tội trên

Mấy thầy ký lục ngồi bên
Nổi sùng suy tính gợi lên trong lòng
Tại sao ông lại nói luôn
Những lời phạm thượng vừa dùng nói đây?


27 . LƯNG CÒNG (Lc 13, 10)

Giê-su sinh xuống làm người
Ngài vào rao giảng tại nơi hội đường
Bỗng người phụ nữ hiện đương
Mang cơn bệnh hoạn ma vương nhập vào

Lưng bà còng xuống hơi sâu
Làm bà không thể ngẩng đầu lên cao
Thấy bà Chúa gọi lại mau
Rồi truyền dậy bảo bà sau những lời

Này bà bệnh tật trong người
Từ nay được khỏi hết rồi bệnh đây
Và Ngài giơ thẳng cánh tay
Dặt liền lên chính lưng ngay tức thời

Bà liền đứng thẳng cả người
Mở môi ca tụng muôn lời tôn vinh
Nhưng ông chủ hội tức điên
Thấy Ngài chữa đã khỏi liền bệnh nhân

Vào ngày lễ nghỉ hưu luôn
Nên ông cất tiếng dậy dân lời rằng:
Sáu ngày dành để làm ăn
Vậy thời hãy đến xin van ngày này.


28 . BIỆT PHÁI (Lc 14, 1)

Giê-su sinh xuống làm người
Viên đầu Biệt phái đến mời Ngài ăn
Để rình xem xét việc làm
Cố tìm bắt bẻ vu gian ngay rồi

Bấy giờ đang có một người
Bệnh nhân phù thũng mắc nơi bệnh này
Chúa lên tiếng hỏi như đây
Cùng Luật sĩ, Biệt phái ngay tức thời

Trong ngày lễ nghỉ hưu rồi
Có nên chữa khỏi bệnh người ta không?
Mọi người thinh lặng giữ luôn
Ngài cầm tay của bệnh nhân chúc lành

Tức thời bệnh họ biến tan
Rồi Ngài truyền họ hãy nhanh trở về
Ngài còn bảo họ tức thì
Ai nào trong các ông kìa có đây

Con bò rơi xụp giếng này
Mà không lôi kéo lên ngay tức thời
Vào ngày hưu lễ nghỉ ngơi
Hầu cho cứu sống nó rồi hay sao?


29 . NA IM (Lc 7, 11)

Giê-su sinh xuống làm người
Môn đồ dân chúng theo rồi nghe coi
Na-im thành thị đến nơi
Ngài nhìn thấy một đám người đông đen

Khiêng đi chôn một cậu em
Con bà góa bụa ở bên trong thành
Nhiều người theo đám đồng hành
Để đi đưa xác chung phần cất chôn

Thấy bà Chúa động lòng thương
Ngài liền phán bảo cho luôn những lời:
Này đừng khóc nữa im thôi!
Để yên công việc Ta coi xem này

Ngài đi gần đến quan tài
Chạm vào và bảo người này đang khiêng
Dừng ngay và đặt xuống liền
Rồi Ngài truyền bảo: thanh niên dậy nào!

Tức thời kẻ chết dậy mau
Cất lên tiếng nói giữa bao nhiêu người
Ngài trao luôn cậu lại rồi
Cho bà mẹ góa đương thời khóc thương!


30 . BIỂN IM (Mc 4, 36)

Giê-su sinh xuống làm người
Ngài cùng môn đệ xuống ngồi trên ghe
Môn đồ chèo lái ra đi
Mấy ghe khác nữa cũng thì theo sau

Bỗng nhiên gió thổi ào ào
Sóng trào luôn vỗ dâng cao tràn vào
Ngài nằm yên ngủ chẳng sao!
Môn đồ đánh thức Ngài mau: thưa Thày

Cơn giông Thày chẳng lo hoài
Chúng con sắp chết hết này Thày ơi!
Dậy ngay Chúa quát to lời
Gío cùng với biển im thôi yên hàn!

Rồi Ngài phán bảo lời rằng:
Tại sao nhát đảm luôn hằng tỏ ra?
Mãi hoài chẳng có tin Ta!
Các ông kinh khiếp trải qua lúc này

Cùng nhau tự hỏi lời ngay
Ngài là ai để biển đây vâng lời?
Chỉ lời quát mắng Ngài thôi
Làm cho sóng gió im hơi yên hàn!


31 . RỬA TAY (Mc 7, 1)

Giê-su sinh xuống làm người
Biệt phái ký lục nhìn coi thấy này
Môn đồ Chúa chẳng rửa tay
Trước khi dùng bữa theo ngay luật lề

Bởi người Biệt phái luôn thì
Với dân Do thái khư khư luật nay
Trước khi ăn phải rửa tay
Với cùng vốc nước luật đây lưu truyền

Đồ mua ở chợ về liền
Nếu không rẩy nước chớ nên ăn vào
Họ còn giữ kỹ biết bao
Những điều luật khác xưa lưu truyền rồi

Đồ dùng bình choé luôn thôi
Cũng đem tảy rửa mới thời dùng đây
Nên đi chất vấn liền ngay
Vì sao môn đệ của Ngài chẳng theo?

Luật lề tiên tổ truyền lưu
Cứ dùng luôn bữa chẳng nào rửa tay?
Đúng lời ngôn sứ I-sai
Dân này thờ kính Ta ngoài miệng môi!


32 . EM BÉ (Mc 9, 33)

Giê-su sinh xuống làm người
Dọc đường tranh luận nhau rồi điều chi?
Môn đồ im lặng mọi bề
Chẳng ai dám nói điều kia luận ban

Chúa ngồi xuống bảo ngay lần
Môn đồ đi đến ngồi gần vây bao
Ngài truyền dậy bảo như sau:
Ai người mong muốn làm đầu anh em

Phải làm cuối chót trở nên
Và làm tôi tớ triền miên mọi người
Ngài còn đặt một trẻ ngồi
Giữa nơi môn đệ đang thời vây quanh

Ngài bồng em bé lên nhanh
Dậy rằng ai đón nhận lần trẻ đây
Là người đón chính Ta này
Kẻ nào đón nhận Ta ngay gian trần

Chẳng đâu là đã ưu dành
Hầu cho đón nhận ân cần chính Ta
Nhưng là tiếp Đấng là Cha
Sai Ta đi đến nơi là trần gian.


33 . LY DỊ (Mc 10, 4)

Giê su sinh xuống làm người
Biệt phái hỏi Chúa những lời này luôn:
Vợ chồng ly dị được không?
Chúa liền đáp trả họ dường như sau:

Mô-sê chép luật truyền nào
Vi lòng chai đá dòng trào các ngươi
Tạo thành khởi tủy Chúa Trời
Đựng nên nam nữ cho rồi kết duyên

Dậy truyền nam nữ thành nên
Bỏ cha với mẹ theo liền bên nhau
Kết thành nên một mãi nào
Điều gì Thiên Chúa buộc vào bền lâu

Môn đồ hỏi Chúa tại sao?
Chúa liền đáp trả ngay mau tức thì
Ai đâu rẫy vợ mình kìa
Cưới cô nàng khác tức đi ngoại tình

Còn người chồng bỏ mình liền
Đi theo người khác thành nên gia đình
Cũng là phạm tội ngoại tình
Với người mới cưới thành nên vợ chồng!


34 . BỒI HOÀN (Mc 10, 28)

Gie-su sinh xuống làm người
Phê-rô lên tiếng hỏi lời như đây:
Chúng con bỏ hết theo Thày
Luôn luôn theo gót mọi ngày thời sao?

Chúa liền đáp trả ngay nào:
Qủa Ta bảo các ngươi mau những lời
Ai đi bỏ cửa nhà rồi
Với anh em huyết tộc nòi tông gia

Và cùng ngay chính mẹ cha
Vợ con , đồng ruộng vì Ta ở đời
Cùng Tin mừng của Nước trời
Được đem gieo vãi khắp nơi gian trần

Lại không lãnh được gấp trăm
Hiện nay ở chốn trần gian với cùng
Cửa nhà dòng họ tông đường
Mẹ cha con cái ruộng nương bồi hoàn

Chịu cam bắt bớ giam cầm
Mai sau được hưởng trường sanh Nước trời
Nhưng nhiều kẻ đứng đầu rồi
Sẽ nên cuối chót ở nơi chốn này.


35 . KÝ LỤC (Lc 20, 45)

Giê-su sinh xuống làm người
Dân đang chăm chú nghe lời giảng loan
Chúa lên tiếng dậy rõ ràng:
Cho nào môn đệ biết đàng phòng xa

Coi chừng ký lục thích ưa
Áo quần xúng xính gió đưa trên đường
Thích người chào hỏi vui lòng
Sính ngồi chỗ nhất hội đường nơi cao

Cỗ bàn thích được ngồi vào
Nơi cao trọng vọng hàng đầu ghế sang
Họ đi ngốn hết một lần
Cửa nhà góa phụ trong dân xứ mình

Gỉa vờ cầu nguyện đọc kinh
Kéo dài giờ giấc ngon lành hơn ai!
Nhưng mà gian ác ở đời
Luôn luôn tìm cách để người tôn vinh

Thực tình tội ác đầy mình
Mai ngày họ sẽ lãnh liền khổ đau!
Khi đi vào chốn kiếp sau
An ra chất nặng cho nào thân đây!


37 . CẤT CHÔN (Lc 9, 57)

Giê-su sinh xuống làm người
Thanh niên thưa Chúa những lời nư sau:
Tôi theo Thày bất cứ đâu
Nơi nào Thày đến cũng đều có tôi!

Chúa liền đáp trả những lời
Con chồn hang có để rồi ẩn thân
Con chim có tổ về lần
Con Người không chỗ dừng chân ngả đầu!

Ngài còn dậy kẻ khác sau:
Bỏ đi mọi sự để hầu theo tôi
Anh liền thưa Chúa những lời:
Xin Thày cho phép tôi thời trở lui

Trở về chôn cất cha tôi
Xong xuôi tôi sẽ trở hồi lại ngay
Ngài liền phán dậy anh hay
Để cho kẻ phải chết này cất chôn

Cho người mới trút linh hồn
Còn anh hãy cứ đi luôn rao truyền
Nước Thiên Chúa đã đến bên
Cho người khao khát nhận liền Tin vui.


38 . LỜI CHÚA (Lc 10, 38)

Giê-su sinh xuống làm người
Thày trò đổi hướng vào nơi làng này
Mát-tha ra đón Chúa ngay
Mời vào ở tạm cho Ngài nghỉ chân

Ma- ri- a chính em nàng
Đến ngồi phía dưới cận lân bên Ngài
Mát-tha bận rộn chân tay
Chăm lo phục dịch loay hoay lúc này

Cô liền tiến đến nói ngay:
Thưa Thày,Thày chẳng có hay viêc kìa
Mình tôi phục dịch mải mê
Xin Thày hãy bảo em thì giúp tôi!

Chúa liền phán dậy cô lời:
Mát-tha lo lắng làm rồi chi đây?
Một điều cần thiết thôi này
Ma– ri- a chọn lấy ngay tức thì

Chẳng bao giờ bị mất đi
Nên theo việc đó hơn chi rộn ràng
Những lời Thiên Chúa trao ban
Mới thời cần thiết mọi đàng mà thôi.


39 . CẦU NGUYỆN (Mt 6, 7)

Giê-su sinh xuống làm người
Ngài luôn dậy chớ nhiều lời như bao
Người kia ngoại đạo kêu gào
Chúng lầm tưởng phải nhiều nào được nghe

Đừng nên bắt chước họ kìa
Cha ngươi biết rõ điều gì ngươi xin
Vậy khi cầu nguyện thưa lên:
Lậy Cha Đấng ngự triền miên trên trời

Danh Cha vĩnh viễn muôn thời
Nước Cha trị đến giữa đời trần gian
Ý Cha thể hiện mọi đàng
Đất trời hai ngả đôi đường cũng như

Xin Cha ban xuống ơn cho
Bánh cơm dùng đủ trải qua mỗi ngày
Xin tha tội chúng tôi đây
Chúng tôi theo Chúa tha ngay lỗi người

Và xin gìn giữ chúng tôi
Khỏi cơn cám dỗ mọi nơi phơi bày
Nhưng xin cho chúng tôi nay
Thoát tay quỉ dữ hàng ngày diễn ra.


40 . XÉT ĐOÁN (Mt 7, 1)

Giê su sinh xuống làm người
Ngài khuyên chớ xét đoán rồi cho ai
Để Ngài phải xét trả này
Cách đâu xét đoán cho ngay ai nào

Tất thời cách đó trả mau
Đấu nào đong đếm cho hầu người bên
Cũng thời đấu đó đáp đền
Cho ngay chính họ triền miên mau rồi

Cái dằm nơi mắt của người
Sao ngươi thấy rõ ở nơi họ hoài
Cái xà nơi mắt ngươi này
Sao không nhìn thấy tại ngay mắt mình?

Hay ngươi nói với họ liền
Để tôi lấy cai dằm trên giúp nào
Cái xà nơi mắt ngươi sao
Ngươi thời chẳng lấy cho hầu mất đi?

Thật đồ giả dối khốn kìa
Trước tiên hãy lấy ở thì mắt ngươi
Tiến lần mới hộ giúp người
Lấy dằm ra khỏi mắt nơi người cần.


41 . NỘP THUẾ (Mt 17, 24)

Giê-su sinh xuống làm người
Bác thu thuế đến hỏi rồi Phê- rô
Thày trò nộp thuế đền thờ?
Phê-rô thưa có phải lo nộp này

Về nhà Chúa hỏi đón ngay
Si-mon con nghĩ gì đây về nào
Các vua trần thế đòi sao
Ai người phải nộp thuế đâu đời này

Nơi con cái hoặc người ngoài?
Phê-rô thưa chỉ kẻ ngoài nộp đây
Nhưng thôi tránh khỏi cớ gây
Cho người vấp phạm luôn hoài chúng ta

Ngươi thời hãy cứ đi ra
Trên ngay bãi biển để mà thả câu
Cá con thứ nhất cắn vào
Giựt lên bắt lấy mở nào miệng ngay

Bạc nằm trong miệng móc này
Nộp cho phần thuế người đây cần đòi
Cho phần của cả hai người
Phần Ta với cả phần ngươi đồng thời.


42 . CỦA CẢI (Mt 22, 24)

Giê su sinh xuống làm người
Ngài thương dậy bảo cấp thời môn sinh
Cho ngay họ sống giữ gìn
Qủa Ta bảo thật cho liền các ngưoi

Những ai giầu có ở đời
Khó khăn vào chốn Nước trời mai sau
Ta khuyên dặn các ngươi nào
Lạc đà to lớn chui vào lỗ kim

Dễ hơn người lắm bạc tiền
Đi vào nơi chốn Thiên đình trời cao
Nghe lời kinh ngạc biết bao
Các ông cất hỏi vì sao thưa Thày?

Vậy ai được cứu thoát đây
Nước trời được ở chốn này tương lai?
Ngài nhìn vào họ nói ngay
Con người chẳng thể làm đây được nào

Nhưng còn Thiên Chúa chẳng sao
Mọi điều có thể làm mau dễ dàng
Các con ý tứ mọi đường
Để mình chẳng bị vào đàng lối đây!


43 . HAI ĐIỀU (Mt 22, 34)

Giê-su sinh xuống làm người
Chúa thường chỉ trích mạnh lời ra cho
Nhóm người lãnh đạo dối lừa
Hết nào dân chúng tin vô dưới quyền

Thấy Ngài khóa miệng triền miên
Bọn người Sa-đốc hết liền “ bi bô”
Còn người Biệt phái lắng lo
Tụ nhau tính kế mưu mô họp bày

Một người trong luật sĩ này
Đến cùng hỏi thử với Ngài xem sao
Thưa Thày giới luật lệ nào
Là điều trọng nhất trong bao giới điều?

Ngài liền đáp trả như sau:
Hãy yêu mến Chúa thật nào không ngơi
Hết lòng hết sức hồn ngươi
Cùng nào hết trí khôn thôi ở đời

Thứ hai luật mến thương người
Hai điều trọng nhất phải coi giữ gìn
Mọi người thực hiện triền miên
Chu toàn mọi sự thiên đình trao cho.


III. LẬP HỘI THÁNH SAI ĐI

Giê su sinh xuống làm người
Lập nên Hôi thánh ở đời trần gian
Chọn tìm kêu gọi môn sanh
Sai đi nhân chứng giảng loan Tin mừng.



44 . HỘI THÁNH (Mt 16, 15)

Giê-su sinh xuống làm người
Các anh suy nghĩ Ta thời ra sao?
Phê-rô vội đáp lại mau:
Thầy Con Thiên Chúa ở nào trần gian

Chúa liền đáp lại lời rằng:
Si-mon con có phước đang trong người
Chẳng do máu thịt dòng nòi
Đã đem mặc khải cho rồi ngươi đây

Chính Cha Ta Đấng hiện nay
Trên trời Ngài đã cho hay biết rồi
Ta đây dậy bảo cho ngươi
Ngươi là tảng đá ở đời trần gian

Chính trên tảng đá vững vàng
Ta xây Hội thánh thế trần trên ngươi
Quyền năng âm phủ muôn đời
Sẽ không phá nổi cơ ngơi xây rồi

Ta trao chìa khóa Nước trời
Điều gì ngươi buộc ở đời trần gian
Trên trời cũng sẽ buộc cầm
Điều gì ngươi gỡ Thiên đàng tháo luôn.


45 . SAI ĐI (Mt 10, 1)

Giê-su sinh xuống làm người
Mười hai môn đệ Ngài thời sai đi
Ngài ban cho họ quyền uy
Khử thần ô uế ở lì trong ai

Và quyền chữa trị người này
Ốm đau bệnh tật đến nài xin ơn
Đây danh sách mười hai ông:
Si-mon đầu hết gọi thường Phê-rô

An-rê em ruột ông vô
Tiếp liền thời đến Gia-co-bê này
Con Dê-bê-đê ông đây
Đến Gio-an tiếp kề ngay tức thì

Là em của Gia-co- bê
Phi-líp, Bác-thô-lô-mê tiếp vào
Thô-ma với Mát-thêu nào
Mát-thêu người thuộc sở thâu thuế kìa

Gia-co- bê con An-phê
Tha-đê, Si-mon danh kia nhiệt thành
Giu-đa Ít-ca-rốt danh
Chính đây là kẻ gian manh nộp Thày!


46 . DẶN DÒ (Mt 10, 5)

Giê su sinh xuống làm người
Mười hai môn đệ Ngài thời sai đi
Sai đi dặn với lời thì:
Các ngươi đừng đến dân kìa ngoại lai

Sa-ma-ri chớ vào đây
Thuộc người dân ngoại hiện này gần bên
Tốt hơn đi đến các chiên
Hiện đang lạc lối Ích-diên dân mình

Hãy đi loan báo ngay liền:
Nước trời đã đến gần bên đây rồi
Hãy đi chữa đã mọi người
Liệt lào bệnh tật đương thời khổ đau

Cứu cho kẻ chết sống nào
Người phung cho sạch hết làu vết nhơ
Ai ma quỉ ám hiện giờ
Hãy đi xua đuổi khử trừ quỉ luôn

Các ngươi lãnh nhận nhưng không
Tức thời cũng trả chớ mong hồi này
Đừng mang vàng bạc tiền tài
Nhét nơi bao bị thắt gài đai lưng.


47 . XỨNG CÔNG (Mt 10, 10)

Giê-su sinh xuống làm người
Tiếp thời môn đệ Ngài thời sai đi
Sai đi dặn với lời thì:
Đừng mang bao bị để đi trên đường

Chớ đem hai áo bận lòng
Dép giầy cây gậy lo cùng làm sao?
Bao nhiêu thứ ấy khiến nào
Làm cho bận trí rối đầu lên mau!

Vì người thợ xứng công lao
Của nuôi thân xác xứng bao nhọc nhằn
Vào thành hoặc đến các làng
Hãy tìm cho được ngươi hằng xứng danh

Và lưu lại chỗ họ dành
Ở luôn chốn đó tới lần chia tay
Vào nhà chào hỏi họ ngay
Với lời thăm hỏi chúc này bình an

Nếu nhà xứng đáng mọi đàng
Bình an cầu chúc chuyển sang tức thời
Nếu nhà chẳng xứng ơn trời
Thời lời cầu chúc các ngươi trở hồi.


48 . RA KHỎI (Mt 10, 14)

Giê-su sinh xuống làm người
Tiếp thời môn đệ Ngài thời truyền sai
Sai đi với lời dặn này:
Các con hãy nhớ lời Thày dặn coi

Ai không tiếp nhận các ngươi
Cũng không nghe nữa những lời ngưoi đây
Các ngươi ra khỏi nhà này
Cả thành cũng vậy ra ngay khỏi thành

Tiếp liền phủi bụi dưới chân
Tỏ ra họ chẳng thiết cần ơn đâu!
Qủa Ta bảo các ngươi nào
Tới ngày phán xét sẽ hầu trải qua

Xơ- đôm với Gô-mô ra
Hai thành sẽ được thứ tha tức thời
Hơn nào tất cả các nơi
Thị thành đã nói ra rồi ở trên

Nào Ta sai các ngươi liền
Như chiên vào giữa sói miền rừng sâu
Hãy khôn như rắn né đầu
Hiền lành chẳng khác bồ câu muôn bề.


49 . NƯỚC TÔI (Ga 18, 33)

Giê-su sinh xuống làm người
Phi-la-tô đã hỏi lời như sau:
Ông vua Do thái phải nào
Đã đi giảng dậy cho hầu dân ông?

Chúa liền đáp trả quan luôn:
Tự quan đã nói ra trong điều này
Hay ai khác nói ra đây
Cho quan được biết tôi nay rõ ràng?

Phi-la-tô trả lời rằng:
Tôi đâu Do thái thuộc dân ông rồi
Đồng bào ông nộp cho tôi
Với hàng Thượng tế tới nơi cáo hoài!

Vậy ông phạm tội nào đây
Thành nên tội ác để gây án hình?
Chúa mau đáp trả quan liền
Nước tôi không thuộc ở trên gian trần

Gỉa như nó thuộc thế gian
Quân binh tôi đã đấu tranh tức thời
Khỏi người Do thái nộp tôi
Nước tôi chẳng thuộc ở đời trần gian.


50 . THẦN KHÍ (Mt 10, 22)

Giê-su sinh xuống làm người
Chúa khuyên môn đệ Ngài lời ra đi:
Coi chừng người thế gian kìa
Nộp cho công nghị ngươi thì chẳng hay

Họ tra tay đành đập đây
Tại ngay nhà hội công khai tức thời
Vì Ta chúng điệu nộp ngươi
Trước quan cai trị cùng nơi vua trần

Để làm nhân chứng thế gian
Cho ngay chính họ cùng dân ngoại này
Khi ngươi bị giải nộp đây
Chớ lo sơ phải nói ngay điều gì

Hay là phai nói cách chi
Vì giờ đó sẽ chỉ kìa cho ngươi
Và không phải bởi lời người
Mà do Thần khí Cha thời nói trong

Anh em sẽ nộp nhau luôn
Để toà kết án giết nguồn sống ngay
Cha thời cũng nộp con đây
Va con cai đối nghịch này mẹ cha.


51 . LÙNG BẮT (Mt 10, 22)

Giê su sinh xuống làm người
Ngài cho môn đệ luôn thời biết ngay
Các ngươi bị ghét ghen này
Vì Thày chúng đổ cho hoài các ngươi

Nhưng ai kiên nhẫn suốt đời
Người này sẽ được Chúa Trời cứu luôn
Khi người ta kiếm bắt lùng
Các ngươi đang ở tại trong thành này

Hãy mau trốn bỏ liền ngay
Trốn sang thành khác khỏi tay bắt tìm
Qủa Ta bảo các ngươi liền
Ngươi chưa đi hết Ích diên các thành

Mà Con Người đã đến lần
Trần gian nên án trên thân Con Người
Môn dồ chẳng trổi hơn rồi
Tớ tôi chẳng có hơn thời chủ đâu!

Thày cùng môn đệ bằng nhau
Tớ tôi như chủ cũng nào được thôi
Chủ Ông còn bị khinh coi
Là Ben dê bun huống tôi tớ Ngài!


52 . ĐỪNG SỢ (Mt 10, 28…)

Giê su sinh xuông làm người
Ngài răn môn đệ luôn thôi những lời:
Đừng lo kẻ giết xác ngươi
Nhưng không thể giết được rồi hồn đây

Chỉ nên sợ Đấng giết ngay
Một lần cả xác hồn này các ngươi
Và đem gìm hãm vào nơi
Ngục hình luôn mãi đời đời diễn ra

Hai chim sẻ chỉ đáng là
Một xu tiền bán vậy mà Cha đây
Chẳng thời để một con này
Bị rơi xuống đất bởi ngoài ý Cha

Các ngươi đầu tóc mọc ra
Biết bao nhiêu sợi chính Cha đếm rồi
Vậy thời chớ sợ luôn thôi
Các ngươi chẳng quí hơn rồi chim ư?

Ai xưng Ta trước đời thì
Ta xưng họ trước Cha từ trời cao
Người chối Ta trước ai nào
Ta chê chối họ khi vào nhan Cha!


53 . THEO THÀY (Mt16, 24)

Giê su sinh xuống làm người
Ngài khuyên môn đệ những lời như đây:
Nếu ai ước muốn theo Thày
Tức thơi phải bỏ mình ngay đi rồi

Vác mang thập giá trên người
Dấn thân tiến bước theo noi bên Thày
Vì ai muốn cứu mang này
Tất rồi sẽ mất mạng ngay đồng thời

Vì Thày ai bỏ mạng đời
Sẽ tìm gặp lại mạng người mai sau
Ích chi mang lại ai nào
Trong khi của cải biết bao đầy nhà

Nhưng rồi mạng sống tiêu ma
Hoặc ai có thể làm ra thứ gì
Để mua chuộc lại mạng kìa
Cho mình mạng sống hướng về tương lai

Con Người sẽ đến lúc này
Trong vinh quang của Cha ngày quang lâm
Đến cùng với các Thiên thần
Bấy giờ Ngài sẽ thưởng phần xứng công.


54 . GIẢNG LỜI (Lc 10,17)

Giê su sinh xuống làm người
Ngài sai môn đệ khắp noi giảng lời
Đi rồi môn đệ trở hồi
Và thưa với Chúa tức thời nói lên:

Thưa Thày chính bởi nhờ tên
Của Thày ma quỉ phục quyền chúng tôi
Nhưng Ngài bảo họ những lời
Ta đây đã thấy rõ rồi Xa tan

Từ trời chớp nhoáng vội vàng
Đẩy xô xuống cõi trần gian loại trừ
Nay Ta thời đã ban cho
Các ngươi quyền được dầy vò đạp lên

Các loài rắn rết ngoi liền
Cùng loài bọ cạp, và trên mọi quyền
Của bao thù địch dựng nên
Chẳng gì làm hại được liền các ngươi!

Chớ mừng ma quỉ phục rồi
Hãy mừng vì danh các người được ghi
Tại trên nơi chốn trời quê
Muôn đời chẳng xoá mất đi khi nào!


55 . THÁNH THỂ (Mt 26, 26)

Giê su sinh xuống làm người
Trước khi bỏ đất về trời bên Cha
Thương yêu con cái tỏ ra
Bí tích Thánh Thể ban cho mọi người

Đang ăn bữa tiệc nửa vời
Chúa cầm lấy bánh đọc lời tôn vinh
Bẻ ra ban phát ngay liền
Đồng thời Ngài cất nói lên lời rằng:

Hãy cầm lấy bánh mà ăn
Chính mình Thầy đã tặng ban cho này
Rồi Ngài cầm chén trên tay
Tạ ơn trao họ nói ngay lời rằng:

Mọi người uống chén Ta ban
Vì là máu giao ước tràn đổ ra
Cho nhiều người được thứ tha
Bao nhiêu tội lỗi trải qua phạm vào

Từ nay chẳng có uống đâu
Rượu dùng men chất làm nào rượu nho
Tới ngày uống rượu mới vô
Cùng trong nước trời Cha cho mọi người.


56 . CHĂN BÀY (Ga 21, 15)

Giê su sinh xuống làm người
Sau khi sống lại Ngài thời đi thăm
Tìm môn đệ để ủi an
Các ông sợ hãi mênh mang lan tràn

Vừa khi kết thúc bữa ăn
Phê rô ơi! Chúa hỏi han lời rằng:
Si-mon con của Gio-an
Con đây có mến Ta hơn ai này?

Phe-rô vội vã thưa ngay:
Lậy Thày, Thày biết con đây mến Thày
Chúa liền nói với ông ngay:
Hãy đi chăn dắt chiên bày của Ta

Lần hai Chúa lại hỏi là:
Si mon con có mến Ta không này?
Phê rô lại nói thưa ngay
Lậy Thày, Thày biết con đây mến Thày

Chúa liền nói với ông hay:
Hãy đi chăn dắt chiên bày của Ta.
Lần ba Chúa cũng hỏi là:
Si-mon con có mến Ta không này?


57 . LÀM CHỨNG (Ga 21, 17)

Gie-su sinh xuống làm người
Phê-rô buồn bã bởi lời thứ ba:
Si-mon con có mến Ta?
Nên ông thưa lại Thày là như đây:

Lậy Thày, Thày thấu suốt này
Thày đây biết rõ con nay mến Thày!
Chúa liền phán bảo ông ngay:
Hãy đi chăn dắt chiên bày của Ta.

Qủa Ta bảo thật ngươi là
Khi đương còn trẻ chưa gìa thời ngươi
Tự mình thắt lưng lấy rồi
Đi đâu tự ý tự người muốn kia

Nhưng khi ngươi đã về già
Thời ngươi giang cánh tay ra mặc đời
Người ta sẽ thắt lưng ngươi
Và lôi đi tới nơi thời chẳng ưng!

Nói lời đó Chúa thấu tường
Phê-rô sẽ phải chết luôn cách nào!
Để tôn vinh hiển Chúa mau
Khi ông làm chứng ra sao về Ngài.


58 . TRANH NHAU (Lc 28,23)

Giê su sinh xuồng làm người
Các môn đệ Chúa tranh rồi lẫn nhau
Xem ai sắp sửa làm đầu
Chúa liền bảo các ông sau những lời

Làm vua chúa sống trên đời
Dùng quyền thống trị mọi người dân đây
Các ngươi thời chẳng giống này
Ai làm lớn nhất giữa bày anh em

Tức thời phải biết trở nên
Làmngười nhỏ nhất triền miên cộng đoàn
Kẻ làm đầu phải trở thành
Con người hầu hạ cho toàn anh em

Kìa ai nào lớn coi xem
Người ngồi bàn hoặc kẻ siêng giúp bàn
Phải chăng chính kẻ ngồi ăn?
Còn Ta ở giữa cộng đoàn các ngươi

Đã nên như kẻ tôi đòi
Chuyên lo hầu hạ các người mà thôi
Các ngươi đã thấy rõ rồi
Tháng ngày Ta ở giữa nơi cộng đoàn.


59 . CỦNG CỐ (Lc 22, 28)

Giê su sinh xuống làm người
Các con những kẻ đương thời bên Ta
Đang khi Ta phải trải qua
Bao nhiêu thử thách diễn ra nơi này

Thế nên Ta sẽ trao ngay
Vương quyền đất nước Ta đây nhận vào
Bởi Cha Ta đã ban trao
Rồi Ta cũng sẽ ban nào các ngươi

Các ngươi sẽ được cùng ngồi
Đồng bàn dự tiệc môt nơi Ta này
Chính trong vương quốc Cha đây
Cùng ngồi xét xử mười hai tộc hàng

Si mon ơi! Chính Xa tan
Chúng đang đòi hỏi sẩy sàng các ngươi
Khác nào như lúa sàng rồi
Lọc ra cho sạch trấu thời bay đi

Nhưng Ta cầu nguyện tránh kia
Lòng tin ngươi khỏi thì tiêu hao
Phần ngươi khi trở về nào
Hãy lo củng cố cho hầu anh em.


IV . NHÂN THẾ GIẾT NGÀI

Giê su sinh xuống làm người
Ngài đi giảng dậy khắp noi thế trần
Đem bao ơn phước cho dân
Đáp đền cái chét treo thân đỉnh đồi
Bởi do dòng tộc chủng nòi
Chúa thời đã chọn ở đời dân riêng.


60 . BIỆT PHÁI (Mt 15, 1)

Giê su sinh xuống làm người
Biệt phái ký lục đến nơi hỏi hoài:
Tại sao môn đệ của Ngài
Phạm luôn đến tục lệ này cha ông

Lưu truyền từ mãi xưa luôn:
Rửa tay trước lúc bữa ăn thường ngày?
Đáp lời Chúa bảo họ ngay
Còn về phía các ông nay làm gì

Bỏ qua luật Chúa truyền kia
Gĩư gìn tục lệ của thì tổ tiên?
Vì Thiên Chúa đã dậy truyền
Mẹ cha hiếu thảo con hiền nhớ ghi

Kẻ nguyền rủa mẹ cha thì
Tử hình xét xử luật kê rõ ràng
Các ông lại dậy ra rằng:
Của dành nuôi mẹ cha ăn hàng ngày

Đem dâng cho Chúa hết đây
Thế là trọn phận với này mẹ cha
Dúng là giả dối thờ Ta
Dậy truyền giáo lý bày ra ở đời.


61 . TỨC ĐIÊN (Mt 15, 10)

Giê su sinh xuống làm nguời
Chúa đi dậy dỗ khắp nơi cho đời
Ngài kêu dân lại bên rồi
Đồng thời dậy dỗ những lời như sau:

Hãy nghe mà hiểu lấy mau
Cái chi vào miệng chẳng nào làm dơ
Những gì bởi miệng xuất ra
Mới làm người trở nhớp nhơ mắc vào

Bấy giờ môn đệ đến mau
Gần Ngài và hỏi như sau với Thày:
Thưa Thày, Thày có thấy ngay
Mấy thày Biệt phái nghe này tức điên!

Đáp lời Chúa bảo họ liền:
Mọi cây Cha Đấng quyền trên chẳng trồng
Tức thơi gốc rễ nhổ luôn
Loại trừ cho hết chẳng còn tiếc thương

Để yên mặc chúng cậy trông
Tự mình tin tưởng vào luôn nơi mình
Kẻ mù dắt lối mù liền
Cả đôi xuống hố đắm chim cả hai!


62 . GIẢ HÌNH (Mt 23, 25)

Giê su sinh xuống làm người
Ngài đi rao giảng dậy đời khắp nơi
Khốn cho bè lũ dòng nòi
Ký lục Biệt phái luôn thôi gỉa hình!

Bề ngoài chén đĩa sạch tinh
Bề trong vô độ muôn nghìn gian tham
Hỡi phường Biệt phái mù đàng
Hãy mau rửa sạch đồ đoàn bên trong

Bên ngoài cũng sạch theo luôn
Khỏi cần lo lắng bôn chôn làm gì
Khốn cho bè lũ ngươi kia
Ký lục Biệt phái luôn đi giả hình

Giống như mồ mả coi nhìn
Bề ngoài vôi quét phết trên vẽ vời
Bên trong xương cốt rụng rời
Thây ma xú uế mùi hôi tanh kìa

Các ngươi cũng chẳng khác chi
Bề ngoài công chính như thì ai dây
Nhưng bên trong lại tràn đầy
Gỉa hình vô đạo ở ngay trong người.


63 . TÌM CÁCH (Mc 11, 15)

Giê su sinh xuống làm người
Chúa cùng môn đệ đến rồi thủ đô
Gia liêm nơi có đền thờ
Ngài tra tay để đuổi xua nơi này

Những người buôn bán trưng bày
Lật nhào bàn ghế những ai đổi tiền
Bàn chim câu cũng lật liền
Chim bàn tung toé trên nền ngổn ngang

Ngài không cho phép được mang
Đồ đoàn hàng hoá tràn lan thánh đền
Ngài còn dậy bảo họ liền:
Có lời Kinh thánh chép biên rõ là:

Nhà Ta sẽ gọi là nhà
Muôn dân tiến tới hợp hoà nguyện xin
Các ngươi biến nó thành nên
Ổ hang trộm cướp mất liền ý đây

Thượng tế Ký lục nghe này
Họ đi tìm cách hại Ngài cho êm
Nhưng còn sợ Chúa uy quyền
Bởi dân thán phục lời khuyên của Ngài.


64 . THƯỢNG TẾ (Lc 20, 1)

Giê su sinh xuống làm người
Đang khi loan báo nước trời Tin vui
Bấy gìơ Thượng tế đồng thời
Kỳ hào Ký lục vào nơi thánh đền

Họ lên tiếng hỏi Ngài liền
Xin ông cho biết do quyền nào đây
Ông đi giảng dậy bấy nay
Ai ban quyền ấy cho này nơi ông?

Chúa liền đáp trả họ luôn
Tôi thời cũng hỏi các ông trả lời:
Các ông cho biết mau rồi
Điều tôi muốn hỏi tức thời sau đây:

Gio an thanh tẩy nơi này
Bởi trời hay bởi nơi loài người ta?
Họ đi bàn tính nói ra
Nếu ta nói tự trời cho viêc này

Thời Y sẽ bảo ta đây
Vậy sao chẳng có tin ngay đi rồi
Nếu ta nói bởi loài người
Chúng ta sẽ bị dân đôi đá liền!



65. GIU ĐA (Lc 22, 1)

Giê su sinh xuống làm người
Vượt qua Đại lễ sắp thời đến đây
Các thầy tư tế mưu bày
Với hàng Ký lục tiếp tay hại Ngài

Họ bàn mưu kế đặt gài
Bắt Ngài để giết hết này giảng loan
Nhưng còn e ngại toàn dân
Suy tôn Ngài Đấng siêu nhân giáng trần

Giu đa lúc ấy nhẫn tàn
Trong mình đã bị Xa tan nhập lòng
Y người trong nhóm Chúa thương
Mười hai môn đệ Ngài thường dậy răn

Y đi thương lượng họp bàn
Với thày Thượng tế dẫn quân bắt Ngài
Đem đi nộp giải trao Thày
Cho hàng Thượng tế tra tay giệt trừ

Bọn này mừng rỡ hứa cho
Ba mươi đồng bạc để mua tức thời
Và đã thỏa thuận rồi
Liền đi tìm dịp đến nơi nộp Ngài!


66 . VƯỢT QUA (Lc 22, 8)

Giê-su sinh xuống làm người
Phê-rô Gio-an Chúa thời sai đi
Tìm nơi thuận tiện dành kia
Thày trò mừng lễ để thì diễn ra

Hai ông thưa với Chúa là:
Thưa Thày, Thày muốn dọn nhà ở đâu?
Ngài liền bảo các ông sau
Vào thành tìm thấy người nào hiện đang

Đội đầu vò nước trên đàng
Đón rồi khi gặp hỏi han nơi này
Vào nhà nói với họ dây
Thày truyền đến hỏi biết ngay chỗ nào

Tiện mừng lễ Vượt qua mau
Với cùng đồ đệ theo sau Ta này?
Thời người sẽ chỉ cho dây
Một phòng rộng lớn ở ngay trên lầu

Đệm giường sửa soạn sẵn nào
Các ngươi dọn bữa cho mau sẵn sàng
Họ đi liền gặp giữa đàng
Như Ngài đã dặn kỹ càng trước đây.


67 . HÔN MẶT (Lc 22, 47)

Giê-su sinh xuống làm người
Chúa còn đang nói những lời tại đây
Tức thời đoàn lũ đông bày
Giu-đa kẻ dẫn đầu ngay ập vào

Y hôn mặt Chúa để chào
Làm dấu hiệu để lính mau bắt Người
Nhưng Người phán bảo hắn lời:
Ngươi dùng hôn mặt nộp rồi Ta sao?

Thấy cơ sự diễn ra nào
Mấy người theo Chúa thưa hầu liên ngay
Thưa Thày gươm sẵn trong tay
Chúng con dùng lấy đánh này được không?

Một người trong nhóm này luôn
Vội vàng rút lấy thanh gươm chém liền
Đứt tai của một nhân viên
Tôi hầu Thượng tế ở bên bấy giờ

Chúa liền phán dậy bảo cho:
Thôi thôi đã đủ khỏi lo cần gì!
Rồi Người chữa đã tức thì
Tai người tôi tớ đứt kia được lành.


68 . NỘP GIẢI (Lc 22, 54)

Giê- su sinh xuống làm người
Đội quân bắt Chúa xong xuôi an toàn
Chúng đem nộp giải ngay sang
Nhà Cai-pha Thượng tế đang sẵn chờ

Phê-rô theo đứng xa xa
Để nhìn công việc diễn ra thế nào?
Người ta đốt lửa sưởi mau
Giữa sân cho ấm đương hầu lạnh luôn

Phê- rô lẻn đến ngồi chung
Tớ gái nhìn thấy mặt ông nói lời:
Ông này cùng ở chung nơi
Phê-rô vội vã tức thời chối luôn

Tôi đây chẳng có biết ông
Lát sau đứa khác nói cùng như đây
Anh thời cũng nhóm ông này
Phê-rô chối chẳng biết Thày nào đâu!

Nửa giờ đứa khác nói mau
Cả ông này ở cùng nào một nơi
Phê -rô lại chối luôn rồi
Lúc này gà gáy đúng lời Chúa răn!


69 . HÀNH HUNG (Mt 27, 27)

Giê su sinh xuống làm người
Quân binh đem nộp trao Người xong xuôi
Tại nơi trấn thủ luôn rồi
Toàn cơ binh được tiếp thời hành hung

Chúng cho lột áo Người luôn
Mặc vào áo đỏ như dường vua linh!
Dùng gai tết miện vương quyền
Đội đầu cho Chúa gai liền cắm sâu

Trao tay cây sậy vương trào
Xem như vương trượng để hầu quản coi
Bái quì xuống trước mặt Người
Miệng la chế diễu những lời sau đây:

Kính chào vua Hip ri này
Chúng tôi hết thảy phục Ngài hết thôi
Rồi đi khạc nhổ trên người
Dùng ngay roi vọt quất nơi đỉnh đầu

Sau khi chế diễu xong nào
Chúng đi lột áo ra mau tức thời
Mặc luôn áo cũ trở hồi
Y như lúc trước ở nơi mình rồi!


70 . PHẢI CHẾT (Ga 19, 1)

Giê su sinh xuống làm người
Sau khi binh lính đánh rồi xong xuôi
Phi-la-tô lại ra ngoài
Quan liền nói với dân lời như sau:

Các ngươi nay hãy nhìn vào
Ta đem người ấy ra nào nơi đây
Vì ta chẳng thấy người này
Tội tình nào đã phạm hoài ra sao

Chúa lần lần bước ra mau
Mạo gai đầu đội như nào triều thiên!
Trên mình khoác áo đỏ lên
Quan thời lại bảo ngay liền như sau:

Các ngươi đây hãy đem mau
Người này đi đóng đinh nào mặc thôi!
Còn ta chẳng thấy nơi Người
Tội nào đáng xử để rồi án y

Người Do thái đáp tức thì:
Chúng tôi đã có luật kìa xử luôn
Chiếu theo luật pháp lưu tồn
Thời Y phải chết chẳng còn được tha!


71 . NẶNG HƠN (Ga 19, 7)

Giê-su sinh xuống làm người
Phi-la-tô muốn tha rồi cho mau
Nhưng người Do thái hô sau:
Giết đi vì hán xứng nào án đây

Nếu quan tự thả người này
Quan không nghĩa thiết với ngài Xê-da!
Chúa ngồi nền đá diễn ra
Ga-ba-tha gọi danh là nơi đây

Quan hỏi dân chúng liền ngay
Vượt qua đại lễ tha này được không?
Chúng liền la lối lên luôn
Đem đi đinh đóng cho xong tức thời!

Phi-la-tô lại hỏi lời:
Đóng đinh vua của dòng nòi dân chăng?
Các thầy Thượng tế đáp rằng:
Chúng tôi chẳng có vua thường nào đây

Ngoại trừ chỉ một mình này:
Xê-da Hoàng Đế mãi hoài mà thôi!
Bấy giờ quan phó nộp Người
Mặc cho dân chúng đem đồi đóng đinh!


73 . KHỔ GIÁ (Ga 19, 25)

Giê-su sinh xuống làm người
Trên vai khổ giá vác rồi ra đi
Đến nơi gò sọ tên kia
Dừng chân ngay chỗ để thì đóng đinh

Người Do thái gọi triền miên:
Gôn-gô-tha chính là tên kêu rồi
Lý hình đinh đóng tức thời
Chúa cùng hai kẻ loại người ác gian

Mỗi người treo ở một bên
Còn Ngài ở giữa nối liền hai tên
Quan sai viết chữ ở trên
Ngay nào bảng gỗ đóng lên phía đầu

Của cây khổ giá đứng cao
Nét ghi viết rõ với bao chữ là:
Giê-su Na-da-rét vua
Nhiều người Do thai đọc ra dễ dàng

Bởi vì Chúa bị treo giang
Gần thành qua lại bên đàng nhìn lên
Chữ ghi Hy bá, La tinh
Với cùng Hy lạp ghi trên bảng này!


74 . BÀ CON (Ga 19, 25)

Giê-su sinh xuống làm người
Mẹ chân thập giá cùng thời với luôn
Ma-ri-a vợ Khô-pa cùng
Ma-ri-a khác đi trong nhóm này

Gốc người Mác-đa-la đây
Trước kia luôn ở bên Thày lắng nghe
Chúa nhìn thấy Mẹ đứng kề
Với môn đệ dấu yêu thì nói ra:

Hỡi Bà đây chính con Bà
Đồng thời Chúa lại nói qua môn đồ
Bà này làm Mẹ Ta cho
Môn đồ từ đó nhận đưa về nhà

Mọi điều hoàn tất diễn ra
Chúa kêu Ta khát tỏ qua lúc này
Dấm chua sẵn có nơi đây
Chúng dùng bọt biển thấm ngay trao Người

Nếm vào một chút xong rồi
Ngài kêu hoàn tất đúng thời giờ đây
Đoạn Người gục đầu xuống ngay
Linh hồn trút thở thân này treo giang!


75 . CHÚA CHẾT (Ga 19, 31)

Giê-su sinh xuống làm người
Chúa thời đã chết thực rồi vừa đây
Ngày hưu lễ đã đến này
Vả ngày Đại lễ mừng hoài toàn dân

Nên người Do thái xin quan
Lệnh truyền đập gẫy ống chân những người
Bị ra án tử treo đồi
Đem đi chôn cất khỏi mùi uế hôi

Vậy quân lính đã đến nơi
Đập liền gẫy ống chân người đầu tiên
Tiếp người bên cạnh kia liền
Khi quân lính đến gần bên Người rồi

Thấy Người đã chết thì thôi
Chẳng làm gẫy ống chân Người nữa đâu
Nhưng lấy đòng chọc sườn mau
Tức thời máu nước cùng trào chẩy ra

Có người nhìn thấy rõ là
Nói ra làm chứng thực thà đúng đây
Chứng nhân đích thực tỏ bày
Đem ra nói thực chứng này đáng tin!


76 . CẤT CHÔN (Mt 27, 57)

Giê-su sinh xuống làm người
Một ông giầu có sống đời an vui
A-ri-ma-thê quê người
Tên ông được gọi luôn rồi Giu-se

Cùng là môn đệ trước khi
Nhưng đi theo Chúa rụt rè nhát gan
Ông liền đi đến gặp quan
Xin cho được phép để an táng Ngài

Phi-la-tô lệnh trả ngay
Xác thân của Chúa ông này nhận luôn
Tháo đinh thân xác Chúa xong
Dùng khăn liệm sạch quấn vòng kín bao

Đặt vào huyệt mộ mới đào
Đã làm bằng đá sẵn hầu cho ông
Rồi vần tảng đá lấp luôn
Cửa mồ kín lại làm xong về nhà

Ma-ri-a Mác đa la
Ma-ri-a khác ngồi chờ sầu ưu!
Nhìn vào mồ Chúa kính yêu
Lòng tràn mộ mến thật nhiều tiếc thương!


77 . CANH PHÒNG (Mt 27, 62)

Giê-su sinh xuống làm người
Lễ hưu truyền thống tức thời nghỉ luôn
Các thày Thượng tế với cùng
Nhóm phe Biệt phái họp chung tại nhà

Của quan tổng trấn nói ra:
Thưa ngài nhớ lại khi xưa tên này
Sống đi lường gạt nói ngay:
Ta đây sống lại ba ngày cất chôn

Vậy xin ngài lệnh canh phòng
Mộ này cho hết hạn trong ba ngày
Kẻo môn đệ hán đến đây
Lấy đi mất xác phao ngay tin đồn

Rằng ông sống lại thật luôn
Việc này sẽ xấu tệ hơn trước ngày
Phi-la-tô bảo họ ngay:
Lính canh sẵn bố phòng này tuỳ nghi

Các ông cho bố trí đi
Họ liền cắt đặt lính chia canh mồ
Niêm phong đóng ấn đá to
Đặt che trước cửa ngôi mồ liêm phong.


V . SỐNG LẠI VỀ TRỜI

Giê su sinh xuống làm ngưòi
Thực thi sứ mệnh Cha Ngài truyền sai
Gieo Tin mừng khắp nhân loài
Trở về bên Chúa Cha Ngài thưởng cô


78 . THĂM MỘ (Ga 20,1)

Giê-su sinh xuống làm người
Sớm mai tăm tối sương rơi lu mờ
Ma-ri-a Mac-đa-la
Ra thăm thấy đá che mồ mở ra

Vội vàng bỏ chạy về nhà
Si-mon Phê-rô gặp bà báo tin
Cùng môn đệ Chúa yêu liền:
Người ta lấy xác Thày đem đâu nào?

Nên tôi chẳng có biết đâu
Để tìm cho được ra mau xác Thày !
Phê-rô cùng với ông này
Ra đi về hướng mồ ngay trong vườn

Cả hai cùng chạy đến luôn
Nhưng Phê-rô chạy chậm hơn ông này
Tới rồi ông cúi nhìn ngay
Vào mồ chỉ còn thấy đây đồ dùng

Vải khăn đã liệm xác luôn
Và ông chẳng dám vào trong huyệt mồ
Sau rồi mới tới Phê-rô
Ông này vọi bước chân vô tức thời!


79 . MONG GẶP (Ga 20, 6)

Giê-su sinh xuống làm người
Phê-rô vào huyệt thấy rồi như sau:
Vải khăn quấn liệm vấn bao
Hiện còn đang để tại nào nơi đây

Tấm khăn phủ mặt còn này
Không chung vải liệm băng đai vấn mình
Bấy giờ môn đệ trước tiên
Mới vào nhìn rõ và tin theo liền

Hai ông chưa hiểu Thánh kinh
Là Ngài sẽ được phục sinh sau này
Từ nơi cõi chết dậy ngay
Khải hoàn vinh phúc kéo dài không ngơi

Hai môn đệ trở về nơi
Hiện thời đang ở trước rồi đợi trông
Mác-đa-la đứng khóc ròng
Bên ngoài ngôi mộ chỉ mong gặp Thày

Đang khi khóc cũng ngó ngay
Vào trong huyệt mộ cầu may thấy Ngài
Bỗng nhìn bà thấy có hai
Thiên thần ngồi tại mỗi nơi cuối đầu !


80 . KHÓC RÒNG (Ga 20, 12)

Giê-su sinh xuống làm người
Hai Thiên thần hỏi luôn rồi bà đây:
Sao bà đứng khóc nơi này
Bà thưa vội vã liền ngay tức thời:

Ngươi ta mang xác Thày tôi
Noi đâu chả biết được rồi ra sao?
Tôi đây biết kiếm nơi nào
Lấy đem về lại để hầu cất chôn?

Nói rồi quay lại ngay luôn
Bà liền thấy Chúa hiện đương gần kề
Nhưng bà chẳng nhận ra kìa
Đây là chính Chúa bà đi tìm này

Chúa liền nói với bà ngay:
Kìa bà sao lại khóc hoài tại đây
Bà đang tìm kiếm gặp ai?
Tưởng người làm ruộng bà này hỏi luôn:

Thưa ông quả nếu phải ông
Đã đem Ngài đến đặt trong nơi nào?
Cho tôi được biết rõ đâu
Để tôi đến lấy cách sao xác Ngài!


81 . THẤY NGÀI (Ga 20, 16)

Giê-su sinh xuống làm người
Chúa kêu Mác-đa-la ơi! Sao này?
Vội vàng quay lại nhận ngay
Ráp-bu-ni nghĩa: thưa Thày con đây!

Chúa liền bảo với bà ngay
Chớ đừng cầm giữ Ta đây bây giờ
Bởi Ta nay chửa về với Cha
Hãy mau đi gặp báo cho ngay liền

Anh em được biết luôn tin
Ta lên cùng với Cha trên nước trời
Cũng là Cha của các ngươi
Ngài là Thiên Chúa muôn đời mến thương

Là Thiên Chúa các ngươi luôn
Đấng hằng vĩnh cửu muôn muôn ngàn đời
Bà liền vội vã về rồi
Đem tin loan báo mọi người môn sinh

Tôi đây thấy Chúa nhãn tiền
Và Người đã dậy bảo liền cho tôi
Về ngay loan báo mau rồi
Để anh em biết chính Người truyền đây!


82 . HIỆN ĐẾN (Ga 20, 19)

Giê-su sinh xuống làm người
Chiều ngày thứ nhất của nơi đầu tuần
Tai nhà ở các môn sanh
Cửa thời đóng kín vây quanh kỹ rồi

Bởi đương sợ hãi những người
Bản hương Do thái tìm tòi tố ngay
Chúa liền hiện đến nơi đây
Ngài vào đứng giữa nhà này các ông

Và rồi phán dậy ngay luôn:
Bình an cho các ngươi trong nơi này
Sau khi phán những lời đây
Ngài cho coi thấy bàn tay tức thời

Và cùng thương tích sườn Người
Môn đồ mừng rỡ thấy rồi vui tươi!
Ngài liền phán dậy những lời:
Bình an cho hết các ngươi nơi này

Cũng như Cha đã sai Thày
Nay Thày lại cũng sai bày các con
Nói rồi Người thổi hơi luôn
Trên toàn môn đệ hiện đương họp này.

83 . KÉM TIN (Ga 20, 22)

Giê-su sinh xuống làm người
Chúa đi hiện đến cùng thời hứa ban
Các con sẽ nhận Thánh thần
Chính Ngài đem xuống thánh ân tràn đầy

Các ngươi tha tội cho ai
Người này sẽ được tha ngay tức thời
Các ngươi cầm buộc ai rồi
Tất thời họ bị buộc nơi tội này

Thô-ma có nghĩa sinh hai
Thuộc vào trong nhóm kêu đây môn đồ
Ông đi vắng mặt bấy giờ
Trong khi Chúa hiện đến cho nhóm này

Các môn đệ khác bảo ngay
Chúng tôi đã thấy Chúa đây rõ rồi
Thô-ma đáp lại những lời:
Nếu tôi không thấy dấu nơi tay Thày

Và tay chẳng đặt sườn Ngài
Thời tôi chẳng có tin ngay được nào
Lòng tin kém cỏi làm sao!
Môn đồ của Chúa luôn hầu sống bên?


84 . LÒNG TIN (Ga 20, 26…)

Giê-su sinh xuống làm người
Tám ngày sau họp cùng nơi trong nhà
Hôm nay có mặt Thô-ma
Cửa nhà đóng kín Chúa đà đến nơi

Đứng giữa môn đệ phán lời:
Bình an cho chính các ngươi chốn này
Rồi Ngài bảo Thô-ma đây
Hãy đem đặt để ngón tay của người

Vào tay Ta đó xem coi
Hãy luồn tay cạnh sườn nơi Ta liền
Chớ đừng cứng cỏi kém tin
Hãy như những kẻ nhiệt tình tín trung

Thô-ma thưa vội vàng luôn
Lậy Thày, Thiên Chúa của con muôn đời
Chúa Giê-su đáp lại lời:
Bởi ngươi xem thấy Ta thời mới tin

Phước ai chưa được nhìn xem
Nhưng thời lại có lòng tin mau nào
Chúa Giê-su đã làm bao
Điềm thiêng dấu lạ trước hầu môn sinh.


85 . MUÔN DÂN (Mt 28, 16…)

Giê- su sinh xuống làm người
Môn dồ vội vã đến nơi dặn rồi
Cả mười một vị đến nơi
Ga-li-lê núi đồi Ngừii hẹn cho

Thấy Người họ phục tôn thờ
Lậy Người nhưng có kẻ giờ còn nghi!
Rồi Người tiến lại gần kề
Cất lên tiếng nói dậy kia lời rằng:

Này đây tất cả quyền năng
Trên trời dưới đất đã ban Ta rồi
Các con đi đến khắp nơi
Nhận thâu tất cả mọi người cho Ta

Thanh tẩy họ với danh Cha
Và Con cùng với Ngôi Ba Thánh thần
Hãy lo dậy dỗ muôn dân
Mọi điều Ta đã dậy răn cho rồi

Này Ta ở giữa các ngươi
Mọi ngày cho đến cùng đời cánh chung
Môn đồ đã thực hiện luôn
Theo lời Chúa dặn các ông thi hành.


VI. KẾT CỤC

Giê-su sinh xuống làm người
Cuộc đời trần thếi Ngài thời ra sao?
Chính Ngài thấu suốt hết nào
Muôn vàn tội lỗi ở hầu khắp nơi
Ngài thương căn dặn mọim ngưòi
Theo Ngài mới có ơn trời cứu cho.


86 . MỘT NHÀ

Giê-su sinh xuống làm người
Đồng hành nhân loại cuộc đời trần gian
Ngài đi dậy dỗ giảng loan
Tin mừng cứu rỗi cho nhân loại này

Cùng thời Ngài cứu chữa ngay
Bao người bệnh tật đến nài van xin
Cuộc đời Ngài sống triền miên
Cùng cam cảnh khổ chúng sinh ở đời

Đem cho tất cả mọi người
Niềm vui an ủi Chúa Trời yêu thương
Cuộc đời tại thế tin luôn
Quyền năng Thiên Chúa ở trong thế trần

Muốn cho nhân loại trần gian
Sống lo thương mến muôn dân chung nòi
Cùng do nguồn gốc mọi người
Phát sinh nhân thế cùng nơi đồng hành

Chứng minh cội gốc tiến trình
Của nguồn tạo vật Thiên đình phát ra
Mai sau chung cuộc một nhà
Một nơi một chốn có Cha gốc nguồn.